1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN NHẤT VIỆT NAM CỦA DÂN PHƯỢT đi. Mời bác DUGIA làm Chủ tịch Giám khả

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 16/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    He he, em góp vui tí chút.
    Phượt nhiều bây giờ gọi là phượt thủ.
    Du hí nhiều gọi là du thủ.
    Đi nhiều nơi, ăn nhiều sản vật gọi là thực thủ.
    Tóm lại dân phượt dễ bị nhiều kẻ hiểu thành du thủ, du thực có phải không các bác???????
    Vậy đâu có ai dám nhận mình là dân phượt???????
    Cho nên khó có thể chọn được ra lắm, có người khen, ắt sẽ có kẻ chê. Đối với em, những điểm đến hấp dẫn là những nơi em chưa đến.
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 22/03/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một tuần với những lời NÓI DỐI CHÂN THẬT cuối cùng
    Ghi chú: Tớ tạm dùng phương pháp thủ công này vậy.
    Tớ đã đề nghị box mod ghi thêm vào tên topic nhưng chưa thấy đổi. Không cần mở topic mới vì lặp lại chủ đề đã nêu.
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tớ là ai
    Khi mở topic này, tớ thấy nhiều danh thủ áo đen mũ chụp có ghi ?othành viên mới? bí hiểm vào ra.
    Tớ cũng thấy một vài quan chức vai đính nhiều sao ghé đến bắt tay, xoa đầu an ủi rồi cũng ra đi không kém phần bí hiểm.
    Tớ lại thấy có mấy mẹt tôm cá được bày ra, rồi một vài câu chuyện buôn dưa lê làm quà, mấy thông tin giật gân.
    Tớ thấy mấy vị đến phát tờ rơi, rồi lúc sau lại sang chỗ khác phát tờ rơi.
    Tớ cũng cảm thấy đôi khi nơi này như ngôi nhà ma, rất nhiều bóng ra vào nhưng lặng như tờ, không có tiếng động, không để lại dấu chân.
    Tớ ngại cảnh này quá !!!
    Để thay đổi chút ít và để hiểu nhau hơn, có lẽ trước tiên tớ muốn xưng danh TỚ LÀ AI
    Tớ hoàn toàn là lính mới trong box du lịch này và tớ không mặc áo đen.
    Tớ không làm việc cho bất kỳ tổ chức du lịch nào, không kinh doanh bằng du lịch. Từ ?odu lịch? mà tớ liên quan trực tiếp nhất là có đi một vài chuyến đi mà tự gọi là du lịch, vài lần đến xin brochure tại các công ty du lịch lữ hành và đã vào box du lịch mấy lần.
    Tớ không phải là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh, nhà giáo? hay những nhà tương tự.
    Tớ không làm việc trong các ngành điều tra, nội chính muốn thâm nhập vào mạng lưới những nhóm phượt lừng danh để khai thác chi tiết hay tranh thủ leo lên quan chức cấp cao.
    Tớ không làm cho bất kỳ tổ chức thực dân thâm hiểm nào đang nhăm nhe tìm kiếm và mong muốn khai thác những nguồn tài nguyên hấp dẫn về du lịch của nước nhà.
    Nếu muốn, các bạn có thể biết kỹ hơn về tớ qua topic khác cũng mới được mở và đang được post là ?oVISIT MALAYSIA ?" TRULY ASIA. Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá châu Á đích thực? (đây không phải là quảng cáo đâu, box mod nhé).
    Tớ có công việc của mình, cuộc sống đủ ăn, thời gian đủ bận? để sống mà không cần đến box du lịch này.
    Tớ chưa đi được đâu khỏi nhà, chưa dám nhận mình là dân phượt.
    Ờ, nếu thế thì vào đây làm gì.
    Đi chỗ khác mà chơi đi.

    Tớ chưa nói hết: Xin tự giới thiệu tớ là người Việt và tớ mang một trái tim Việt.
    Tình cờ qua đây, thấy có băng rôn quảng bá về ?otrái tim Việt Nam? và ?oonline?.
    Thế là tớ vào.
    Tớ cho mình là một người có trái tim Việt nam đang muốn Online.
    Thế thôi

  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tớ muốn gì
    Tớ nói luôn điều tớ muốn:
    (1) Đóng topic này lại.

    (2) Trước khi đóng topic, Mod box và các bạn cho tớ thời gian 1 tuần.

    Trong thời gian 1 tuần cho phép đó, tớ sẽ cố gắng nói đơn giản, ngắn gọn những gì tớ muốn trong TOPIC ĐÃ CÓ THỜI HẠN ĐÓNG này với cách nói dối chân thật nhất. Tuy nhiên, những gì mà tớ nói thật, sẽ công bố là nói thật. Những gì tớ nói dối, tớ cũng cảnh báo là tớ đang nói dối. Đó cũng là những lời cuối cùng, vì tớ sẽ không quay lại sau thời hạn này, kể cả các bạn có tranh luận.
    Một tuần vừa qua các bạn im lặng cũng đủ cho tớ hiểu các bạn. Một tuần sắp tới cũng đủ để hiểu người khác và tự hiểu bản thân mình.
    Sau thời hạn 1 tuần này, nếu cho rằng tớ cần đi Châu Quỳ, tớ sẽ tự đi và sẽ không quay lại làm phiền các bạn.
    Sau thời hạn 1 tuần này, nếu mọi người thấy vẫn còn nhu cầu trao đổi những chủ đề liên quan, mời các bạn ra chỗ khác mà tranh cãi.
    Ghi chú: Trên đây là những lời nói thật.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một tuần với những lời nói dối chân thật cuối cùng
    Vậy, tớ hiểu yên lặng là đồng ý nhé. Các bạn đã cho phép tớ nói những gì muốn nói trong vòng 1 tuần.
    Tớ sẽ có một vài lời nói dối và nói thật.
    Bạn có thể đọc nó trong im lặng, lờ nó đi như mình chưa hề đọc, có thể nhảy dựng lên mà chửi, có thể tranh cãi, có thể yêu cầu thế này thế nọ. Hoặc không thèm quan tâm đến topic. Tùy các bạn.
    Bản thân tớ sẽ không có phản ứng.
    Sau một tuần, topic này sẽ được đóng lại.
    Ta bắt đầu cuộc chơi nhé...

  6. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Oh việc jì mà bạn fải căng thẳng như vậy. Bản thân mình thấy những bài viết và những bức ảnh bạn chụp rất đẹp và hữu ích. Bạn cứ vao Box DL thoải mái, ko có ji` fải lăn tăn cả ! Anh em trong này hòa đồng vui vẻ mà !
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    CÂU CHUYỆN NGÀY THỨ NHẤT
    Đề cử cho danh hiệu: Dân phượt giỏi nhất Việt Nam
    Qua box du lịch, các bạn đã quá quen với bác DUGIA, nhóm Tây Bắc, nhóm GPS, nhóm FMD, nhóm Fansifanese? hay những cuộc chơi lang thang tận trời Phi, đi trong miền dễ yêu Lệ Giang lộc phát, bay hàng không giá rẻ tới Sing-Malay-Thái-Cam, qua Nhật Bổn hay đi xứ lào?
    Các bạn có cách chơi của mình, có nhóm bạn của mình, cách giao lưu của mình, có cách post bài, kể chuyện của mình, có đam mê, có miền đất hấp dẫn của riêng mình.
    Các bạn có chứng kiến của mình, có quyền tranh cãi, phủ quyết, mắng chửi, yêu thương người khác. Các bạn cũng có quyền đề cử của riêng mình, hoặc thấy không việc gì phải lắm chuyện.
    Các bạn có fan hâm mộ của mình (cả nhà tớ cũng là fan ngưỡng mộ các cuộc hành trình của các tay phượt gạo cội nhà mình).
    Nhưng tình cảm và ý muốn có chút khác nhau.
    Tớ viết phiếu đề cử danh hiệu ?oDân phượt, nhóm phượt giỏi nhất Việt Nam? cho hãng du lịch Gecko Travel gì gì đó của nước Anh.
    Không phải vì tớ sính đồ Tây.
    Cũng không phải tớ hiểu biết nhiều về Gecko Travel. Tớ biết cái tên lạ hoắc này lần đầu.
    Cũng không phải tớ có gì gì đó với tụi này.
    Tớ không có bà con họ hàng ở Anh quốc, ngoài ông anh ruột Alex Ferguson.
    Nhưng tớ lại muốn đề cử danh hiệu cho gã Gecko này.

  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Vì sao Gecko được tớ đề cử cho danh hiệu ?oDân phượt giỏi nhất Việt Nam?
    Tớ đề cử cho anh chàng này với mấy lý do :
    (1) To gan không biết nể uy của các bậc phượt cao niên đất Việt
    Vì anh chàng này không phải người Việt, không ăn cơm Việt, không chịu lắng nghe những lời dạy bảo chỉ dẫn của các bậc cao niên bản xứ đang ngày đêm phượt trên từng con đường mòn đất Việt; cũng không biết mảnh đất Việt này còn bao nhiêu vẻ đẹp tiềm ẩn khác nữa? mà dám bảo Pú Đao và Bái Tử Long là hoa hậu cả vùng Đông Nam Á này.
    Có cái gan để nói, đó là điểm cao quý của dân phượt.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (2) Nhìn gái quê thành hoa hậu

    Nhà tớ chưa đi đâu, chỉ qua mấy dòng trên mạng và tấm ảnh giới thiệu con đường vào Pú Đao của bác DUGIA chụp mà lòng thấy khâm phục năng khiếu tài ba này của gã Gecko này, biến con bé nhà quê Pú Đao thành hoa hậu Asean.
    Nhìn thấy điều mà người khác không thấy, đó là điểm cao quý của dân phượt.
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (3) Không chịu dùng đồ nhà mà cứ muốn tìm đến chơi chỗ lạ
    Nhà tớ có dịp được xuất ngoại, cứ tâm tư mãi là tại sao nước mình cảnh đẹp tuyệt vời, vị trí thuận lợi, khí hậu dễ chịu? hơn nhiều nước láng giềng như vậy mà lại ít khách đem tiền đến thăm.
    Thay vào đó mình nhà nghèo lại cứ phải ky cóp bỏ hết tiền để sang tận Cameron Highland xem đồi chè, lên Genting xem sương mù, sang Singapore ngắm cảnh biển? (nhà tớ mới chỉ đi đến thế) tuy miệng thì khen nó giỏi nhưng lòng lại nghĩ hay tại mình..., đúng là không đi không biết Đồ Sơn.

    Không biết tụi Tây to đầu mà dại có tin vào gã Gecko này để bỏ một đống tiền sang đây không nhỉ ?
    Tại sao nó không chơi nhà nó thơm phức mà lại phượt sang miền gái quê nhà mình ?
    Có gì hay ở nhà mà mình không biết ?
    Chỉ muốn thích tìm của lạ của hàng xóm à ?
    Gã Gecko này bậy thật, khéo kinh doanh phá sản như chơi ấy chứ.
    Muốn khám phá cái lạ của nhà hàng xóm, đó là điểm cao quý của dân phượt.

Chia sẻ trang này