1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn phim chuối nhất đi mọi người ơi !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Ruby_Pink25, 17/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho Vô cực .
  2. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Scary Movies toàn phần!!! Hài chẳng ra hài, kinh dị chẳng ra kinh dị! Xem xong thấy fí thời gian!!!
  3. archiles_troy

    archiles_troy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho Vô Cực. Trương Bá Chi thì diễn xuất tồi, lại thêm một Giang Đông Gun (Jang Dong Gun) với tướng tá đấy mà làm nô lệ. Kết thúc thì chẳng ra làm sao. Chỉ được mối cái kỹ xảo chạy cùng đàn bò là tạm tạm (nhưng thường thui)
  4. hotline

    hotline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nếu là phim nhựa thì mình bầu cho Vô cực (thực ra phim này gây thất vọng nhất thì đúng hơn), phim truyền hình có Tam Mao siêu chán nhưng chả hiểu sao lại ngồi xem hehe.
    Phim Mỹ thì nhiều phim rất chuối, Tom Raider 1 chẳng hạn, rồi rất nhiều phim do Sylvester Stallone, Van Damn và Madonna đóng...
  5. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Các bác có bao giờ xem phải cái phim kinh dị này chưa ( chiếu ở chỗ tớ mùa hallloween 2 năm trước) : thằng giết người cầm 1 cái cưa máy đi giết các nạn nhân của nó. Nó chưa kịp đến nơi thì cái cưa đã kêu như báo động ầm ĩ , các nạn nhân nghe thấy và chạy như vịt, nhưng đáng tiếc là chỉ chạy xung quanh nhà thằng ấy thôi nên nó cũng giết được gần hết Đúng theo mô típ phim kinh dị, chỉ có nạn nhân nữ xinh đẹp cuối cùng, nhờ thông minh nên khi bạn bè bị giết sạch rồi, mới chạy ra đường cái, chặn một chiếc xe tải lại, ôm chầm lấy chàng lái xe đẹp trai và khóc thổn thức. Kẻ giết người cũngi cầm cái cửa máy đuổi tới, chàng lái xe có vẻ choáng vì mới bị người đẹp ôm , làm rớt mất chìa khoá. Nhưng kết thúc cực kì có hậu: trước khi kẻ giết người kia tới đuọc, chàng đã tìm thấy chìa khoá và rồ ga cán chết cái thằng khùng định cầm cưa máy chọi với xe tải nặng ấy, và cùng người đẹp chạy tới chân trời ước mơ trong ánh bình minh
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ chẳng thể nào nghĩ ra được bộ phim nào thật dở cả, vì trước khi quyết định mua hoặc download tớ đều kiểm tra nội dung và rating của nó trên imdb.
    Còn phim VN (bây giờ, nói chung) và tình cảm HQ (đa số) thì miễn bàn rồi !!!
  7. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Há há, nghẹ ban tả thì không thể nhịn cười được. Phim này ... hay đấy hehehe
    Vote tiếp 1 phiếu cho Snack bar Budapest, chắc nhẽ ngoài *** lão Tinto Brass không biết làm gì khác sao??? (hì hì,*** thì ko sao nhưng vấn đề là mấy em trong phim này xấu quá, phản cảm không chịu được, =)) )
  8. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    hết bàn thà bác nói scary moive 2 em còn chấp nhận được, vì phần 2 lame nhất trong 4 phần, còn bác nói cũng đúng : kô phải kinh dị thế thì nó mới đặt cái tên là scary movie
  9. cutieMcpretty

    cutieMcpretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    vote cho Vô Cực, được vài hình ảnh đẹp, nội dung nhạt nhẽo.
  10. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị đây, tự dưng đi vác mấy cái đĩa này về, phí cả xiền: Alone in the dark (một nhân vật nữ chết hẳn hoi rồi mà còn ngóc đầu dậy bò ra khỏi khuôn hình, chắc nghĩ anh quay phim dừng rồi?!), Dream catcher (theo tiểu thuyết của Stephen King cơ đấy), lúc đầu nghe mông lung bí hiểm lắm, nào là đoán trước tương lai, đọc được ý nghĩ..., cuối cùng té ra liên quan đến mấy con quái vật ngoài hành tinh xấu ỉn!
    Thêm một phiếu cho Vô cực, nhỉ.
    Ah, Cat women nữa chứ. Phim nhố nhăng, chẳng có nội dung gì! Halle Berry thì xấu tệ!

Chia sẻ trang này