1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn!Quân đội nào giỏi PR nhất thế giới?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi P20, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tớ chả biết chọn QĐ nào, chỉ cung cấp cho các bác ít thông tin nội bộ của QLVNCH:
    Trái với những lời tuyên truyền bóng bẩy về tình đồng đội, về kỷ luật, về sức mạnh của họ thì đây là những lời họ tự nhận xét!
    Năm 1970, QLVNCH thành lập một Ủy ban nhằm điều hành chương trình Phát triển hiệu năng QLVNCH. Ủy ban này do Tổng cục trưởng TCTV làm chủ tịch, thành phần có: đại diện BQP, TCQH, TCCTCT, P1, 2, 3, 5/BTTMQLVNCH, ủy ban nghiên cứu chiến trường/BTTM.
    Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu họ có những nhận xét sau về tình trạng của QLVNCH:
    - Tinh thần bị giao động (chắc là dao động-nhưng tớ chép nguyên văn theo tài liệu của họ) vì xã hội-thời cuộc.
    - Không được lãnh đạo khéo.
    - Mất tin tưởng ở cấp chỉ huy vì làm gương xấu.
    - Tư tưởng còn hoài nghi. Thiếu tích cực.
    - Tình đoàn kết đơn vị chưa vững.
    - Kỹ luật kém. (chắc là kỷ luật)
    - Đào ngũ tăng nhiều (năm 1967: 80.000, năm 1968: 149.000).
    - Vật chất (ăn, ở, mặc) thiếu.
    - Quyền lợi chưa minh định và tiêu chuẩn hóa, thủ tục còn phức tạp, chậm chễ.
    - Kém hữu hiệu trong việc chăm sóc và đải ngộ (đãi ngộ) thương bệnh binh, tử sĩ và gia đình.
    - Quản trị nhân viên chưa hoàn bị.
    - Hàng ngũ cán bộ chưa được hữu hiệu.
    - Cơ sở huấn luyện quá nhiều. Khả năng huấn luyện viên chưa được kiện toàn.
    - Xử dụng (Sử dụng?!) đơn vị chưa đúng mức (hành quân liên miên. Thiếu bồi dưỡng).

    ----------------------------------------------------
    Đoạn trên trích nguyên văn từ tài liệu có tên: Nền quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Tồn trữ tại Thư viện của trường Cao đẳng quốc phòng-2/QLVNCH.
    Hì, tùy các bác nhận định xem họ (QLVNCH) PR có giỏi hay không nhá!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 15/02/2008
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203

    Thằng náo viết cái này đáng bị pắn pỏ,dám chê lãnh đạo.
    vật chất còn thiếu nữa,vòi vĩnh kinh quá thế
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thiếu chứ, mấy ông CS trong rừng mua hết trơn rồi, đề nghị cấp thêm để em bán. Chừng nào mấy ổng ra thì em chạy (mà chạy thật).
    Hôm tết rồi em về Đồng Nai, ngồi tánm chuyện với mấy ông lớn tuổi ổng kề hồi đó, một thằng cha sĩ quan lên báo chỉ huy "Hình như VC sắp đánh lớn anh ạ" Thằng chỉ huy ngạc nhiên hỏi lại: "Sao mày biết, có thấy Cịa nói gì đầu?". "Dạ, tại thấy mẫy bữa nay mấy ổng mua gạo và thuốc của mấy bà vợ em nhiều lắm anh ạ".
    Chắc chuyện hài, mấy ông còn kể có thằng cha đồn trưởng mãi không lên chức, mà đóng đồn tại đó quay quay thế nào cũng biết biết mấy ổng bèn nhờ mua mấy khẩu AK, B40, đổi lương thực, thuốc men và súng (chắc Ả15 hay M16 gì đó)của lính. Xong báo tảo thanh bắt được, lên lon vi vu. Năm 75 cái đồn nhỏ xíu đó thì còn nguyên trong khi chi khu bị đại quân giã nát bét. Hàng đàn đơn vị hành quân qua vẫy tay chào vui vẻ lắm, không đánh, để cho vui
    Sau đó thì tan hàng, biến hết, một ông là lính trong đồn ngồi với tụi em biểu sau đi cải tạo được mấy anh ở địa phương viết cho cái giấy chứng nhận không có tội ác, vì hoàn cảnh mẹ già vợ mọn, con đau nên bị bắt đi lính, đi cải tạo mấy tháng là về. Sau làm tới phó nchủ nhiệm HTX lận (chuyện hắn là lính nguỵ cũ làm phó chủ nhiệm HTX thì đúng, ba thằng bạn em làm chủ nhiệm mà) những chuyện còn lại chỉ có trời và rượu biết (đang nhậu).

Chia sẻ trang này