1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn tác phẩm cho cuộc thi Viết về người thương yêu nhất.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    1 phiếu cho SkyHue.
    Cafe nhé nếu bạn đoạt giải ^^
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều!
  3. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thanks Coldbutcool nhe'' , nếu đoại giải thì tớ dẩn cậu đi cofe nha. hề hề, đang hối lộ
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn. Xin vote cho bài này
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thích, tôi thích bài "lời hứa mùa thu" của Cara. Nhưng để vote bình chọn, tôi vote bài " viết cho mẹ" của khanhlinh85. Vì:
    Tình mẫu tử là thiêng liêng và tôn quí nhất,
    Mẹ già như chuối ba hương,
    như xôi nếp một, như đường mía lau. ​
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức công bố giải thưởng đi thôi. Hết hạn bầu chọn rồi.
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Ớ, hình như lần này em về nhất thì phải.... chị mèo ui, tổng kết nhanh nhanh nhé...
  8. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào trao giải vậy ta, có giải nào khuyến mãi không, cho mình đi
  9. leejuhan

    leejuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @ khanhlinh85: đọc xong bài của em chị chẳng biết tâm trạng của mình bây giờ ra sao nữa , em còn may mắn hơn chị nhiều .Hãy trân trọng và giữ gìn nó em nhé.Mong gia đình em thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc
    dành riêng cho mẹ của em !
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn chị. Cái thời ấy đã qua rồi chị ạ. Từ lúc em gái em còn trong bụng mẹ, giờ nó đã được 16 tuổi rồi chị. Bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm mẹ em nuốt nước mắt mà lo cho tụi em. Em cũng đã đi làm hơn 1 năm, giờ thì Mẹ cũng có thể cười mãn nguyện. Em cũng mong những ai có hoàn cảnh giống em thì hãy cố gắng lên, vì ông trời luôn công bằng chị ạ.

Chia sẻ trang này