1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình chọn tác phẩm yêu thích!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tuoi_0_mai, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    E*** vì có nội dung xấu
    Được I.O.U sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 13/01/2004
  2. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    các bạn còn nhớ truyện "dưới bóng hoàng lan"của thạch lam ko??
    truyện khá nhẹ nhàng và mỗi lần đọc lại truyện,mình cảm thấy rất thanh bình và yên tĩnh!!
    trong cuôc sống ồn ã,đôi khi cũng cần những giây phút"lắng" như vậy,nhỉ?!
    chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ...???
  3. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    chắc các bạn đả nghe tới tác phẩm"tiếng chim hót trong bụi mân gai" rùi chứ.có thể ban đă đọc hoăc chưa đọc tác phẩm này.nhưng các ban hãy thử đoc bài thơ này xem.bài thơ do 1 chị ở đh xd viết.với mình,mình thấy nó rất xúc động:
    NÓI VỚI MECGHI
    Nguyền Thị Thu Thuỷ
    Em đừng khóc khi nghe chim hót
    Tiếng hót cuối cùng nơi những bụi mận gai
    Gai nhọn rất dài
    Đâm qua trái tim thổn thức
    Và tiếng hót cất lên đẹp hơn ngàn lần nỗi đau trong ***g ngực
    Em thấy không
    Qua nỗi đau luôn là những thiên đường
    Bông hồng trong tay em còn ướt sương
    Đừng tặng tôi khi em là bông hồng đẹp nhất
    Tôi đã đọc trong mắt em một tình yêu rất thật
    ?oTro của hoa hồng? xa mãi còn vương
    Dẫu biết rằng em đã dành cho tôi trọn vẹn cả yêu thương
    Thì trái tim tôi vẫn chia thành hai nửa
    Nửa của Chúa trời, nửa của riêng em
    Em có thể giân dữ hờn ghen
    Như bao người từng khát khao một tình yêu tuyệt đối
    Nhưng em có hiểu tôi không hề nói dối
    Phía sau Chúa trời cuộc sống chỉ là em
    Cuộc sống chỉ là em, duy nhất, thân quen
    Từ thủa ấu thơ đến thời thiếu nữ
    Tình yêu tôi chưa bao giờ là đủ
    .....
    Suốt một đời tôi mãi là người có tội
    Khi đến bên em lại nghĩ đến Chúa trời
    Con chim kia đã chết để thượng đế mỉm cười
    Bằng tiếng hót cất lên cả nhân gian im lặng
    Có phải thế không
    Khi đi qua những niềm đau, cay đắng
    Ta biết thiên đường là nơi có tình yêu
    chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ...???
  4. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tôi bình chọn tác phẩm:
    " Cuộc đấu trí giữa Arsène Lupin và Sherlock Holmes "

    Phi thiên ngự kiếm ...
  5. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    NÓi thật mấy tác phẩm của các bác có khi có tới 3/4 em chưa đọc qua bao giờ á. Cảm thấy em nghèo nàn ý tứ thơ văn thế nào á. :( . Thảo nào ăn nói lắm lúc cả có ý tứ, dịu dàng gì hết. :(( . Ai cũng chê
  6. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm : " Những vết răng cọp " và " Sự trở lại của Arsène Lupin " ( tác giả Moriss Le Blanc )

    Phi thiên ngự kiếm ...
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm.
    Rất tiếc là tui chưa đọc nó.Nhưng tôi doán nó rất hay vì nghe ten đã thấy hay rồi.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  8. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Và cô bé Axon hàng ngày đi dạo trên bãi biển, chờ đợi cánh buồm đỏ thắm của mình. Cô bé thả xuống nước những con tàu đồ chơi nhỏ bé. Những con tàu nhỏ ấy trôi theo dòng nước và mang theo ước mơ của Axon. Cô bé tin rằng một ngày kia ước mơ sẽ quay trở lại, trên một con tàu thật sự, một con tàu với cánh buồm đỏ thắm như tình yêu mà chàng hoàng tử sẽ dành cho cô.
    http://www3.ttvnol.com/uploaded/ngay_xua_oi/scarletsails.jpg
    chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ...???
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    À,cam ơn bạn đã cho biết nội dung của nó.Có lẽ nếu bạn không nói thì đọc nó sẽ hay hơn chăng?
    Nhân tiện hỏi luôn bạn la bức tranh trong tấm hình đại diện của bạn lấy ở đâu ra vây?
    Cám ơn lần nữa.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  10. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Có gì đáng thắc mắc đâu, thích thì cop lấy !
    Salem Saberhagem

Chia sẻ trang này