1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình , chọn thầy cô của chúng ta !!!???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Mano_War, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuncon192

    cuncon192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI,CÔ NHỎ HẢ,EM THƯƠNG CÔ ẤY NHẤT TRƯỜNG ẤY,BÁC MIT_NE HỌC KHOÁ NÀO VẬY,LÀM QUEN NHA?..
    CUNCON
  2. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hic...nightmare....học cổ mà đứa nào bị đau tim là..tiêu rùi...chính dzì dzậy mà hổng bao giờ buồn ngủ trong giờ cô..( ngủ hổng đưọc..hic..uống liều thuốc ngủ cực mạnh cũng bị cô lôi dậy nữa ấy chứ)...nhưng cô có cách dạy rất hay...hơi bị khác người ...học cô thì lên voi xuống chó lúc nào chả hay...
    cô Nhỏ thì giảng bài hay rùi...miễn bàn...lại hiền nữa chứ( but sometime angry lên thì cũng ..hic...hổng hình dung nổi)
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  3. alliwantisu

    alliwantisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói cô Nhỏ dạy hay lém, mà chưa học bao giờ nên hông biết! CÒn giờ thì làm sao có cơ hội học ngoại trừ .... về Dn, học ôn thi lại... có nước điên.
    alliwant_you
  4. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chai` ai là chài !! Hơi bị ....sao nhỉ ....khó nói quá ...mà cũng khó giải thích nữa ....thấy hơi nhột nhột ......

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    thấy cái topic hay quá cũng mún tham gia.
    Thầy cô trường mình trừ một số rất ít ngươi....không biết nói thế nào(những người này tương đối mới nên chắc các "cụ học sinh" không biết)....còn lại rất tuyệt vời...Mỗi người một cá tính!
    Tôi rât quý thầy N. Nguyên. Thầy la người vô cùng tân tuỵ...Con nợ thầy một lời cảm ơn mà không biết khi nào mới trả được....
    Cô nhỏ la người sống vì học trò, vì bục giảng...Cuộc đời này may mắn vẫn còn có những người như vậy...(mặc dù tôi thấy sự hi sinh của cô là quá lớn và hình như không công bằng với cô)
    Thầy Quân là một người..kỳ lạ....Tôi phục thầy ở niềm đam mê sách vở, vượt lên cuộc sống tầm thường...
    Còn nhiều người nữa ....
    Hôm sau sẽ nói tiếp
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ừ , tui cũng chẳng biết viết sao nữa . Thầy cô là bậc thiêng liêng cao quý lắm , tự nhiên đem nói ra cái kiểu chát chít ni tui thấy nó sao sao ý , không được hay ...Thầy cô mình biết được chắc cũng không vui đâu hả ?
    Còn tui học bên PCT , năm lớp 9 có đi học thêm cô Nhỏ , được học Cô có vài tháng nhưng tui cũng rất thương Cô , thấy con người cô sao nhân hậu quá .Bữa ni thấy mọi người nhắc đến cô , cũng muốn góp lời tý hihi
    Vậy thôi hả
    byebye all . Chúc học hành số dzách !
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không vui ... hic hic ... thầy cô biết được có nhữg người học trò luôn nghĩ đến thầy cô như vậy ... làm sao không vui cho được .. híc híc .... Nguời mà mình quý nhất là cô Thuỷ chủ nhiệm 2 năm liền , cô rất hay ... , lần nào có dịp cũng ghé lên nhà cô chơi ... , nói chuyện với cô về mấy đứa trong lớp .. về mấy em .. vui fải biết ... hì hì ... , và lê nhà cô lúc nào cũng có cái en ... hì hì .... măm măm ... hì hì ... Xa cô 2 năm rồi .. , nhớ cô lắm .. nhiều khi muốn viết thư cho cô thườg xuyên nhưng biết là chẳng nhận được hồi âm nên cũng nhác ... híc híc ... , lâu lâu viết thư gởi về trường , gởi qua mấy đứa bạn mang lên nhà cô ... , trao tận tay cho cô để cô xem những dòng chữ của mình ... híc híc ... Cô nói là cô sẽ gởi thư cho mình .. , nhưng thư của bạn bè , của người nhà gởi qua cho mình cũng còn chẳng thấy đâu .... híc híc ... ( bên này thì viết thư tay khó nhận lấm ... híc híc ... chẳng biết ai lấy mất nữa .... hay là lá thư mọc cánh mà bay ... híc híc ) , chờ thư của cô cả 2 năm rồi vẫn chưa thấy cái nào ... , chỉ biết tin tức của cô qua mấy dứa bạn ở nhà ... híc híc ... nhớ cô ghê .... Có lần gởi thư về cho cô và mấy dứa bạn chúc Tết ... chẳng biết có nhận được không nữa ... chắc là khôg .. híc híc ... biết bao nhiêu tình cảm của mình nằm trong đó mà không đến tay cô được ... híc híc .. lại càng nhớ cô và cái lớp A2 hơn nữa ... hì hì ...
    Một nỗi nhớ lại tràn về ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. tinhthao

    tinhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nó thiệt nghen,cô Nhỏ chưa dạy em lần nào mà còn la em mấy lần nữa đấy ,thế mà hôm làm lễ ratường nhìn khuôn mặt cô ,em lại mong cho được học lại trường này vì nhin khuôn mặt cô thì có cảm giác gì đó rất "Lê Qúi Đôn".Còn giáo viên trường mình có nhiều vị rất ấn tượng với những phong cách rất khác nhau.Thầy Nghi nè ,hình dáng và giọng nói là không thể quên được .Cô Tuyết nè,dù trông rất dữ dằn ,nhưng phải nói cô là mẩu giáo viên ưa thích của những hoc sinh có cá tính.Còn thầy Hưng thì đặc biệt rồi,nhìn xa 10cây số cũng nhận ra được,phong các làm việc của ổng thi tuyệt vời rồi,có điều hơi già hơn tuổi tác.Chỉ có thầy Thông là người có cách nhin giờ nào cũng đẹp đẽ cả.Là học sinh Lê Quí Đôn thì kông thể quên hinh ảnh má Điền được,người được xem là kkhông thể thay thế vì hầu như giáo viên Lê Quí Đôn thì có ai có chất giọng tốt hơn cô đâu nhỉ.Thế có ai bị bố Tuân của tui la chưa,chắc dù có mất trí thì cũng không quên cách trị học sinhcủa thầy.Còn niều nữa ,nhưng đó chỉ là tiêu biểu thôi,mà di rồi thì nhớ nhất cái văn phòng Đoàn,lắm trò vui ở đấy .Hồi cô Thuỷ còn ở trường thì đó đúa nào quậy, thế mà từ khi thầy Huânvề thì văn phòng Đoàn trở thành nơi trú chân của hơn nữa ngàn người đó.
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... văn phòng đoàn thấy vậy mà lắm thay đổi ra fết ... , hồi trước thì có bố Phuớc thấy hay lém ... tha hồ ăn chơi fục vụ anh em hết mình ... , khi mình ra trường thì nghe nói có cô Thuỷ ( hơi bất kính một chút nhưng hình như cô có nhiều biệt danh lắm thì fải ... ) lên thay bố Phước nhưng chắc là không thể thay thế cách làm việc của bố Phuớc được vì dù sao bố Phước dễ dụ hơn .. hì hì .. , nhậu với bố ... zui lém ... hê hê ... Còn bây giờ lại thêm bố Huân nào nữa thế ... híc híc .. , trường mình bây giờ có mấy thầy cô mới ... lạ quá ... híc híc ... Chỉ còn mấy cái tên thân thương như má Điền , má Tuyết , má Nhỏ , bố Hưng , bố Thông ... và thêm vài nguời nữa , trong đó có má Thuỷ dạy văn ... chủ nhiệm mình 2 năm ... Nhớ cô ghê ... !!!!
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết thấy các má mì như cô Thuỷ và cô Nhỏ được hâm mộ nhứt nhỉ .Còn cái cô Thủy thì hình như wá độ sang PCT ồi .Khoẻ phết .Có ai bị tổ Sinh cầm tù chưa .Có thể nói là một cái gì đó hết sức "Sinh Học" ,giáo viên gì mà rành và bắt bài "tâm lý" kinh dị .Nói chung khi về thứ Bảy thì lớp iem luôn được ưu ái cái khoản được ra sân cuối cùng .

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

Chia sẻ trang này