1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn thầy cô (được iu quý, và...........)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Pà con NTH nhà mình đi đâu cũng không bỏ được cái tật tám, qua bên chủ đề nèo cũng tám được hít é
    Nhưng mè cho ledminh . . . tám lần cúi cùng trong topic này nhe he he : VuminhHa ui, u lộn rùi, chỉ có tui mới cùng khoá với u thui, batre lớn hơn tui với u 1 tủi. Phải vậy hông batre ?
    Ledminh
  2. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  4. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cucxanh thì thấy thầy cô nào đã từng dạy cucxanh cũng dễ thương hết. Nhưng mà nhớ nhất là cô Thủy dạy Văn( phu nhân của thầy Dũng ý). Mà công nhận cô Thủy thương học trò hết biết luôn vậy đó. Cô chủ nhiệm lớp cucxanh năm lớp 10. Từ đó tới giờ mỗi lân họp lớp là lại mời cô và lần nào cô cũng rất nhiệt tình tham gia. Lớp cucxanh ai cũng yêu mến cô hết.
  5. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cucxanh thì thấy thầy cô nào đã từng dạy cucxanh cũng dễ thương hết. Nhưng mà nhớ nhất là cô Thủy dạy Văn( phu nhân của thầy Dũng ý). Mà công nhận cô Thủy thương học trò hết biết luôn vậy đó. Cô chủ nhiệm lớp cucxanh năm lớp 10. Từ đó tới giờ mỗi lân họp lớp là lại mời cô và lần nào cô cũng rất nhiệt tình tham gia. Lớp cucxanh ai cũng yêu mến cô hết.
  6. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Vịt nhớ cô Thuỷ rồi... lúc năm 12 cô CN lớp kế bên.. khi lớp nào được cô CN thì ôi thôi khó mà thở nỗi... nhưng với lớp khác thì cô dễ thương lắm. .. nhớ có lần cô bảo cả lớp học dẫn chứng nhưng không ai học cả thế là nghĩ lại thấy thương cô thiệt..
    Lak
  7. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Vịt nhớ cô Thuỷ rồi... lúc năm 12 cô CN lớp kế bên.. khi lớp nào được cô CN thì ôi thôi khó mà thở nỗi... nhưng với lớp khác thì cô dễ thương lắm. .. nhớ có lần cô bảo cả lớp học dẫn chứng nhưng không ai học cả thế là nghĩ lại thấy thương cô thiệt..
    Lak
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    co thủy phu nhân thầy dũng ý a...chủ nhiệm em năm lớp 10 lun...kaka..em thấy cô hiền lắm lắm...hehe..thế nên cá lớp quậy hít bít luôn...hehe...còn cô thủy dạy văn còn lại thì...hic hic..dzữ lắm lắm..hic hic..sợ lắm...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    co thủy phu nhân thầy dũng ý a...chủ nhiệm em năm lớp 10 lun...kaka..em thấy cô hiền lắm lắm...hehe..thế nên cá lớp quậy hít bít luôn...hehe...còn cô thủy dạy văn còn lại thì...hic hic..dzữ lắm lắm..hic hic..sợ lắm...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô ư? Hồi đó em thương nhất là cô Thương dạy Sử, tuy hơi dữ tí xíu với lại hay hù nữa nhưng tận tụy với học sinh lắm. Nhớ lại thấy thương cô gì đâu.
    Đúng rồi đó bé gì mới vô lớp 10 ơi, cô HTN dạy Anh tính tình hiền lành, mặt mày xinh xắn đáng yêu lắm, nhưng hồi đó lớp chị cũng hơi quậy, có làm cho cô khóc, nhưng sau đó thì sao quên rùi
    Ghét nhất là 2 ông thầy dạy Toán lớp 10 và 11: thầy Trung với T. Phượng, ai không đi học thêm là bị đì thấy ớn luôn, đã vậy ông Trung còn không được bình thường..hehehe
    Còn mọi người thất thầy Dũng sao, cho ý kiến đeê... Ông đó là trùm đó, cũng ghê dữ lém....
    Hihihii, chị cũng thấy thương Bác bảo vệ ghê, hiền lành. Ai như hai cái ông ốm ốm cao cao, vừa xấu vừa dữ lại vừa dê
    Princess

Chia sẻ trang này