1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn thầy cô (được iu quý, và...........)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sucut

    sucut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sucut la dan nam 12 moi day, vua thi DH xong. Hoc NTH thi chi 2 nam va cung chang co thay co nao de lai an tuong dac biet ca. Nam 11 hoc ong NVan Trung day Toan la khiep luon ! Thay Minh day Ly buon ngu de so. Con ca co Huong voi thay BCBo ru ngu cung tot ko kem !
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    có a học VKT mà ngủ được không nhỉ....kakaka...
    em nghe nói năm sau (em lên 12) giữ nguyên chủ nhiệm 11...hic hic...như thế thì lớp em chết

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    có a học VKT mà ngủ được không nhỉ....kakaka...
    em nghe nói năm sau (em lên 12) giữ nguyên chủ nhiệm 11...hic hic...như thế thì lớp em chết

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Học VKT mà dám ngủ á hả ?
    Sao mà cusut ngủ nhiều thế nhể ?
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Học VKT mà dám ngủ á hả ?
    Sao mà cusut ngủ nhiều thế nhể ?
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  6. tatsuo

    tatsuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hey convitduc học lớp nào đó, tui học chung khóa nè. A6.
    HCM
  7. tatsuo

    tatsuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hey convitduc học lớp nào đó, tui học chung khóa nè. A6.
    HCM
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đọc báo Tuổi Trẻ nói về các cựu học sinh trường minh đang làm xe năng lượng mặt trời có nhắc tới thầy Nguyễn Xuân Tuấn. Có ai nhớ thầy Tuấn ko, dạy Kĩ thuật đó. Năm đó lớp 12 nên lớp em-be nhiều bạn quá đáng lắmm học môn thấy mà ko chép bài gì hết. Giờ thầy thì lại lấy toán lý hóa ra làm. Vậy mà thầy chỉ nhắc nhở, ko ghi sổ đầu bài hay đuổi ra khỏi lớp gì hết. Giờ nghĩ lại thấy thương thầy ghê, Buồn cười nhất là có lần kiểm tra 1 tiết, lớp em-be đi hỏi đề và cầm về 1 bài toán khó thấy ghê. Tụi nó nhờ em-be giải giùm nhưng mà ko giải được thế là chạy đi kiếm mấy bạn lớp khác hỏi tiếp. Hì hì lúc hỏi được mình cũng ăn theo coi cách giải ra sao nhưng phức tạp wá, 5 phút giờ ra chơi thứ 2 đâu có đủ. Nghĩ kì này chắc tiêu rồi vì thầy biết học sinh 12 ko bao giờ học bài nên chỉ cho toán thôi, ko có lý thuyết gì hết. Cuối cùng đề kiểm tra là về điện xoay chiều và dòng điện 3 pha hahah. Mình thi ban A nên Lý vững thấy ko khó. Chỉ buồn cười cho 2 giờ ra chơi ngày hôm đó cứ nháo nhào cả lên, tự nhiên lo những chuyện ko cần thiết
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đọc báo Tuổi Trẻ nói về các cựu học sinh trường minh đang làm xe năng lượng mặt trời có nhắc tới thầy Nguyễn Xuân Tuấn. Có ai nhớ thầy Tuấn ko, dạy Kĩ thuật đó. Năm đó lớp 12 nên lớp em-be nhiều bạn quá đáng lắmm học môn thấy mà ko chép bài gì hết. Giờ thầy thì lại lấy toán lý hóa ra làm. Vậy mà thầy chỉ nhắc nhở, ko ghi sổ đầu bài hay đuổi ra khỏi lớp gì hết. Giờ nghĩ lại thấy thương thầy ghê, Buồn cười nhất là có lần kiểm tra 1 tiết, lớp em-be đi hỏi đề và cầm về 1 bài toán khó thấy ghê. Tụi nó nhờ em-be giải giùm nhưng mà ko giải được thế là chạy đi kiếm mấy bạn lớp khác hỏi tiếp. Hì hì lúc hỏi được mình cũng ăn theo coi cách giải ra sao nhưng phức tạp wá, 5 phút giờ ra chơi thứ 2 đâu có đủ. Nghĩ kì này chắc tiêu rồi vì thầy biết học sinh 12 ko bao giờ học bài nên chỉ cho toán thôi, ko có lý thuyết gì hết. Cuối cùng đề kiểm tra là về điện xoay chiều và dòng điện 3 pha hahah. Mình thi ban A nên Lý vững thấy ko khó. Chỉ buồn cười cho 2 giờ ra chơi ngày hôm đó cứ nháo nhào cả lên, tự nhiên lo những chuyện ko cần thiết
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chèn đéc ơi, hì hì... toèn lè những kỷ niệm "ấn tượng" hông à!!!
    Chit thì thích cũng nhìu mà hổng thích cũng nhìu. Nhưng mà thích nhất là cô Hằng dạy Văn năm 11. Thầy Tuấn dạy Lý năm 10 nữa, thầy Tuấn cao cao, đẹp trai á, chứ hổng phải VKT đâu nha. Hì hì... Cô Cúc dạy Địa thương HS wá trời. Cô Chiếu Trinh canh thi khó nhưng mà giảng Sử nghe ghiền luôn á. Thầy Nhạc dạy AV nói giọng y như Mỹ chính gốc, dạy lớp Chit có 1 bữa thui mà cho Chit 1 con 9. Hehehe... Cô Trâm dạy Toán thì dễ hiểu lắm lắm!!!
    À, có 1 người mà Chit nhớ mãi. Thầy Hải dạy AV. Thầy là Phan Phước Hải, chứ hổng phải thầy Hải trong trường bi giờ đâu. Hồi đó mấy cô kéo nhau có bầu, hì hì, nên thiếu GV. Thầy cũng là GV cũ, nên trường mời về nhờ dạy thế. Thầy dạy lớp Chit năm 11, chỉ 1 HK thui. Nhưng mà nhớ thầy ghê lắm. Học tiết của thầy là được nghe nhạc, toàn là nhạc hay không hà. Có 1 lần thầy cho nghe bài Green Field, hì, ghiền...! Tiếc là lúc thầy đi không xin được số ĐT hay email gì của thầy để liên lạc hết. Hic hic...
    Còn hổng thích hả? Thôi, hì hì.... Dù sao thì thầy cô cũng bỏ công dạy cái đám quỷ yêu mà. Tất cả kỷ niệm đều đẹp cả, có 1 ai đó đã nói như vậy.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
    [/QUOTE]
    Mới phát hiện ra có diễn đàn của dân NTH hay quá xá hay. Hồi mình học thì chưa có cái vụ này,mà ra trường rồi thì lại có. Đúng là sóng sau xô sóng trước.
    Nhớ nhất là thầy VKT, thầy VKT hiền chứ đâu có dữ đâu ,mỗi lần thầy cười nhìn thầy rất......đẹp trai. Có lớp đàn em nào có kỷ yếu năm 2002 sẽ được đọc bài Đại bàng VKT thì mới thấy rất thương thầy Vũ Kim Tuấn của chúng ta. Còn Sử thì thích nhất là cô Thương, mặc dù chắc hẳn có nhiều đàn em chắc phải thở dài ngao ngán cô , nhưng dù sao cô cũng là một cô giáo rất vui tính. Anh Văn thì tui đồng ý với bạn chit đó. Tui thích thầy Phan Phước Hải lắm, thầy vừa trẻ lại dễ thương ( không biết giữa thầy Hải với thầy Nhơn ai đẹp trai hơn, có ai biết hai thầy cho ý kiến hôn?), thầy dạy theo phương pháp mới , rất hợp lý, và nếu được học thầy lâu dài thì bảo đảm giờ tiếng Anh của nhà trường sẽ chẳng phải chỉ là giờ học văn phạm khô khan nữa. Chỉ tiếc thầy chỉ dạy có 1 hoc kỳ....hichic, đáng tiếc qua''. Còn Lý có ai biết thầy Thiện không? Chắc là mấy đàn em sau thì không biết rồi vì tới năm tui học 12 thì thầy đã nghĩ dạy vì một lý do nào đó, thầy tuy rất hiền nhưng dạy hay không kém VKT. Toán tui thích nhất là thầy Thu vốn là thầy chủ nhiệm của tui năm 12, thầy Thu rất vui tính và hiền lắm a'', lớp tui hay gọi thầy là Mrs Thu, một tên gọi thân thương. Nhớ khi xưa ngồi trong lớp chẳng chịu nghe giảng cầm cuốn mực tím đang say sưa: 100 năm trước bạn là ai thì thầy xuống lúc nào không biết, thầy tịch thu và đọc cho cả lớp cùng nghe, còn hỏi : 100 năm trước em là ai đó? Nhớ qua'' á. Còn ghét thầy cô nào hả. Tuy ghét nhất là thầy Nguyễn Văn Trung đó. Thấy nhớ rõ tên họ vậy là biết ghét tới cõ nào rồi...vừa giảng bài rất dở mà lại khoái giỡn, cho điểm số thì theo cảm tính, cộng điểm lung tung chẳng vì lý do nào, cho zero lung tung thấy mà ghét...Văn có ai học cô Huỳnh Mai không? Cô Huỳnh Mai tuy khó nhưng tui không ghét, cô vì học trò thôi...tui nhớ nhất là mỗi lần đứa nào cô gọi lên nói không đúng ý cô là cô đang cười -> nhăn mặt : Ngồi xuống , cho zero hihihii
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY

Chia sẻ trang này