1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn thầy cô (được iu quý, và...........)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotchutchit

    chuotchutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuotchutchit nhớ nhất cô Trâm dạy toán, cô làm chủ nhiệm luôn lớp 12, bi giờ cứ hỏi bất kì đứa HS nào niên khóa 99-02 từ C5-B5-A5 là ấn tượng nhất là ai, thì một câu hơi chung sẽ là cô Trâm. Hì, cô dạy toán cực hay, nhưng cô vô cung khó khăn trong việc chủ nhiệm, mỗi lần sinh hoạt chủ nhiệm, đưa nào có tên trong sổ đầu bài đều rét vì sắp sửa bị lên đoạn đầu đài. nhwung bi giờ khi là SV rùi, nghĩ lại giai đoạn đó, nhìu khi thấy vui vui, và cũng biết ơn cô nữa, nếu ko nhờ cô áp dụng biện pháp mạnh, chắc cái lớp đó nó loạn vì ba cái chuyện iu đương mất rùi
    Cung nhớ ông thầy Trung dạy Toán hồi lớp 10, nguyên một năm trời ổng ko nhớ tên bất kì thằng con trai nào, chỉ nhớ tên mấy đứa con gái xinh xắn. Điều bất ngờ nhất là, khi tụi tui lên lớp 11 thì được tin thầy Trung ...lấy vợ, hihì, mấy lớp được thầy Trung dạy toán ...đều ko tin vào tai mình
    CÒN nhiêdu thầy cô nữa, nhưng để lần sau kể tiếp vậy, hi vọng lần sau đăng nhập vào TTVN được
  2. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Suốt 3 năm học cấp 3 thì mình thích nhất những thầy cô này:
    1) Môn Văn : chẳng ai giảng bài hay, cặn kẽ và đầy đủ như cô Vũ Thị Nhung ( Chủ nhiệm năm lớp 12). Đầu tiên co lọc những chi tiết quan trọng có trong bài đọc in ra A4 phát trước cho HS học. Kèm theo đó là bài giảng văn không bao giờ dưới 5 trang giấy. Tuy dài nhưng đầy đủ và kỹ lưỡng, nếu ai siêng năng học bài của cô thì điểm văn không bao giờ dưới 7 điểm. Cô đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học lẫn tinh thần. Cái hôm mình gặp cô và khóc, cô nặng lòng buồn đến nỗi quên đón đứa con gái. Về đến nhà mới sực nhớ. Không thể gặp lại cô, nhưng cô hãy nhớ sẽ không bao giờ con quên cô!
  3. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Suốt 3 năm học cấp 3 thì mình thích nhất những thầy cô này:
    1) Môn Văn : chẳng ai giảng bài hay, cặn kẽ và đầy đủ như cô Vũ Thị Nhung ( Chủ nhiệm năm lớp 12). Đầu tiên co lọc những chi tiết quan trọng có trong bài đọc in ra A4 phát trước cho HS học. Kèm theo đó là bài giảng văn không bao giờ dưới 5 trang giấy. Tuy dài nhưng đầy đủ và kỹ lưỡng, nếu ai siêng năng học bài của cô thì điểm văn không bao giờ dưới 7 điểm. Cô đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học lẫn tinh thần. Cái hôm mình gặp cô và khóc, cô nặng lòng buồn đến nỗi quên đón đứa con gái. Về đến nhà mới sực nhớ. Không thể gặp lại cô, nhưng cô hãy nhớ sẽ không bao giờ con quên cô!
  4. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    2) Môn Toán : Thầy Nguyễn Phú Nhuận. Có nhiều bạn không thích thầy, nhưng với mình thầy rất vui tính và dễ gần. Chuyên môn thì tuỳ từng học sinh đánh giá, với mình thì học toán của thầy là điều tuyệt nhất. Mình thích nhất là mỗi khi lên bảng mà không làm bài được thầy tròn xoe mắt rồi hỏi " Sao vậy con gái?"
    3) Môn Lý : thầy Chí ( lớp 12). Vui tính và cũng hay gọi mình là con gái. Vì thầy dạy khó hiểu nên giờ Lý bọn mình không mấy chăm chú. Những lúc nghĩ lại thấy thương thầy vô số. Thầyu bảo rằng sau khi thi tốt nghiệp thì sẽ đải cả lớp ăn, nhưng không làm được. Tiếc quá nhỉ. Nhớ thầy lắm, mỗi khi làm bài sai thầy lại bảo " Con đừng làm thế tội nghiệp thầy con", không biết thầy còn nhớ con không?
  5. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    2) Môn Toán : Thầy Nguyễn Phú Nhuận. Có nhiều bạn không thích thầy, nhưng với mình thầy rất vui tính và dễ gần. Chuyên môn thì tuỳ từng học sinh đánh giá, với mình thì học toán của thầy là điều tuyệt nhất. Mình thích nhất là mỗi khi lên bảng mà không làm bài được thầy tròn xoe mắt rồi hỏi " Sao vậy con gái?"
    3) Môn Lý : thầy Chí ( lớp 12). Vui tính và cũng hay gọi mình là con gái. Vì thầy dạy khó hiểu nên giờ Lý bọn mình không mấy chăm chú. Những lúc nghĩ lại thấy thương thầy vô số. Thầyu bảo rằng sau khi thi tốt nghiệp thì sẽ đải cả lớp ăn, nhưng không làm được. Tiếc quá nhỉ. Nhớ thầy lắm, mỗi khi làm bài sai thầy lại bảo " Con đừng làm thế tội nghiệp thầy con", không biết thầy còn nhớ con không?
  6. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    4) Môn Hoá : thầy Đỗ Quý Mùi ( lớp 12). Thầy cũng vui tính, nhưng lắm lúc hơi nóng, bọn con trai lớp mình rất hay bị thầy nhéo tai bởi cái tật "8" và lo ra. Thầy viết các phản ứng hoá học thì khỏi chê, đầy đủ cực kỳ. Ngay cả phần ứng dụng vài dòng cũng phải học. Có lần mình đứng một mình trước hành lang lớp nhìn xuống sân, thầy đi ngang và bảo " Đừng đầu hàng số phận em à. Có gì khó khăn cứ nói, chuyện gì cũng được, thậm chí cả kiếm chỗ học thêm." Mình mỉm cười nhưng cố cắn chặt môi để nước mắt đừng rơi. Nghe bọn bạn bảo thầy dạy hết học kỳ 2 năm ấy thì sẽ về hưu nhưng không biết thầy đã về chưa. Thương thầy đi cái xe máy ọp ẹp, bọn bạn cứ bảo thầy là "chú bộ đội *****", thích mái tóc bác gần hết chỉ còn một chỗ đen sau đầu. Model dễ sợ. Thỉnh thoảng lại thấy thầy mặc áo ba lỗ quần sọt đi ngang qua nhà, muốn gọi thầy nhưng lại thôi!
    4) Môn Sinh : chẳng thích lắm mấy thầy cô dạy môn này. Nhưng học với cô Trang ( quên mất tên đệm) nhưng còn trẻ lắm, vui dễ sợ, bị bọn con trai trong lớp trêu suốt. Dáng cô nhỏ nhỏ nhưng xinh cực kỳ.
  7. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    4) Môn Hoá : thầy Đỗ Quý Mùi ( lớp 12). Thầy cũng vui tính, nhưng lắm lúc hơi nóng, bọn con trai lớp mình rất hay bị thầy nhéo tai bởi cái tật "8" và lo ra. Thầy viết các phản ứng hoá học thì khỏi chê, đầy đủ cực kỳ. Ngay cả phần ứng dụng vài dòng cũng phải học. Có lần mình đứng một mình trước hành lang lớp nhìn xuống sân, thầy đi ngang và bảo " Đừng đầu hàng số phận em à. Có gì khó khăn cứ nói, chuyện gì cũng được, thậm chí cả kiếm chỗ học thêm." Mình mỉm cười nhưng cố cắn chặt môi để nước mắt đừng rơi. Nghe bọn bạn bảo thầy dạy hết học kỳ 2 năm ấy thì sẽ về hưu nhưng không biết thầy đã về chưa. Thương thầy đi cái xe máy ọp ẹp, bọn bạn cứ bảo thầy là "chú bộ đội *****", thích mái tóc bác gần hết chỉ còn một chỗ đen sau đầu. Model dễ sợ. Thỉnh thoảng lại thấy thầy mặc áo ba lỗ quần sọt đi ngang qua nhà, muốn gọi thầy nhưng lại thôi!
    4) Môn Sinh : chẳng thích lắm mấy thầy cô dạy môn này. Nhưng học với cô Trang ( quên mất tên đệm) nhưng còn trẻ lắm, vui dễ sợ, bị bọn con trai trong lớp trêu suốt. Dáng cô nhỏ nhỏ nhưng xinh cực kỳ.
  8. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    5) Sử : mình thích cô Thương giảng bài, nghe vừa vui lại vừa hay. Học sử cô Thương dạy thì chẳng cách chi mà ngủ được. Cô canh kiểm tra thật khó, đố thằng nào mà loay hoay được. Thích nhất vẫn là những câu hỏi phụ của mỗi bài kiểm. Có một sự kiện xảy ra vào năm mình học lớp 10, có một anh học sinh lớp 12 quay bài, bị cô phát hiện, cô ghi vào sổ đầu bài và bị mời phụ huynh. Hoảng sợ, anh đã thắt cổ tự tử. Cả trường tiếc cho anh bạn, cả lớp cùng khóc vì mất đi học sinh giỏi, ngoan hiền. Còn cô Thương không biết cô đã nghĩ gì?
    6) Địa : có lẽ chẳng cô giáo nào dễ hơn cô Hương. Cái mà làm cho lũ học trò thích nhất là cô cực kỳ dễ. Có hôm kiểm tra văn, nhưng lớp học bài vẫn chưa thuộc, thế là cô lại cho cả lớp ngồi học văn. Cô hay giải thích những chuyện ngoài lề hay cực kỳ.
  9. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    5) Sử : mình thích cô Thương giảng bài, nghe vừa vui lại vừa hay. Học sử cô Thương dạy thì chẳng cách chi mà ngủ được. Cô canh kiểm tra thật khó, đố thằng nào mà loay hoay được. Thích nhất vẫn là những câu hỏi phụ của mỗi bài kiểm. Có một sự kiện xảy ra vào năm mình học lớp 10, có một anh học sinh lớp 12 quay bài, bị cô phát hiện, cô ghi vào sổ đầu bài và bị mời phụ huynh. Hoảng sợ, anh đã thắt cổ tự tử. Cả trường tiếc cho anh bạn, cả lớp cùng khóc vì mất đi học sinh giỏi, ngoan hiền. Còn cô Thương không biết cô đã nghĩ gì?
    6) Địa : có lẽ chẳng cô giáo nào dễ hơn cô Hương. Cái mà làm cho lũ học trò thích nhất là cô cực kỳ dễ. Có hôm kiểm tra văn, nhưng lớp học bài vẫn chưa thuộc, thế là cô lại cho cả lớp ngồi học văn. Cô hay giải thích những chuyện ngoài lề hay cực kỳ.
  10. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    7) Anh Văn : chẳng ai hiền lành hơn thầy Hải. Học cả năm trời mà chưa bao giờ thấy thầy lớn tiếng hay nổi giận. Buồn cười nhất là lúc thầy đọc cái gì cũng đưa sát mặt rồi trợn mắt nhìn ngược lên!
    9) GDCD : chao ôi, gặp cái môn này thì tiết đầu vẫn ngáp sái quai hàm. Nhưng năm lớp 12 học cô gì quên tên mất rồi. dạy cũng hay. Môn này sợ nhất là mit-xì Duyên, thế mà gặp đến tận 2 năm.
    10) Kỹ Thuật : nể nhất thì phải kể đến thầy Trần Xuân Tuấn. Thầy giỏi rất giỏi về các môn Toán, Lý, Hoá. Đang là giảng viên của ĐH bách Khoa thì phải. Mình thì chỉ thích học vẽ.
    11) Thể Dục : Thầy hải Linh, được mệnh danh là Linh Hàn Quốc. Không biết thầy còn biệt danh đó không. Thầy với bọn mình giống như bạn bè ấy, hay chơi bóng chuyền chung nè. Thầy dạy thì đang buồn cũng phải bật cười. Khi tập tăng lực môn "keo bụng", thầy luôn đứng động viên " Cố lên mấy đứa, còn mấy giây nữa thôi" Mấy giây đâu, thấy lâu muốn chết. Bỏ chân xuống thì ko lết về chỗn nỗi. Bữa trước có gặp thầy trên TV, chẳng khác gì mấy. Chúc thầy thành công trong cái môn mà chẳng mấy ai chú trọng!
    Còn nhiều nữa, hôm nào rãnh viết tiếp.

Chia sẻ trang này