1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn thầy cô (được iu quý, và...........)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juliet_na

    juliet_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    7) Anh Văn : chẳng ai hiền lành hơn thầy Hải. Học cả năm trời mà chưa bao giờ thấy thầy lớn tiếng hay nổi giận. Buồn cười nhất là lúc thầy đọc cái gì cũng đưa sát mặt rồi trợn mắt nhìn ngược lên!
    9) GDCD : chao ôi, gặp cái môn này thì tiết đầu vẫn ngáp sái quai hàm. Nhưng năm lớp 12 học cô gì quên tên mất rồi. dạy cũng hay. Môn này sợ nhất là mit-xì Duyên, thế mà gặp đến tận 2 năm.
    10) Kỹ Thuật : nể nhất thì phải kể đến thầy Trần Xuân Tuấn. Thầy giỏi rất giỏi về các môn Toán, Lý, Hoá. Đang là giảng viên của ĐH bách Khoa thì phải. Mình thì chỉ thích học vẽ.
    11) Thể Dục : Thầy hải Linh, được mệnh danh là Linh Hàn Quốc. Không biết thầy còn biệt danh đó không. Thầy với bọn mình giống như bạn bè ấy, hay chơi bóng chuyền chung nè. Thầy dạy thì đang buồn cũng phải bật cười. Khi tập tăng lực môn "keo bụng", thầy luôn đứng động viên " Cố lên mấy đứa, còn mấy giây nữa thôi" Mấy giây đâu, thấy lâu muốn chết. Bỏ chân xuống thì ko lết về chỗn nỗi. Bữa trước có gặp thầy trên TV, chẳng khác gì mấy. Chúc thầy thành công trong cái môn mà chẳng mấy ai chú trọng!
    Còn nhiều nữa, hôm nào rãnh viết tiếp.
  2. sweetpooh2602

    sweetpooh2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình kong thit Mr Chuong chút nào hết trơn. Người mà mình hâm mộ nhứt là thầy VKT đó. Mr Tuyến cũng thương lun. Thầy thương HS dễ sợ. ra trường rùi nhớ thầy cô wá. Mình chỉ muốn được nhỏ lại thui....
  3. sweetpooh2602

    sweetpooh2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình kong thit Mr Chuong chút nào hết trơn. Người mà mình hâm mộ nhứt là thầy VKT đó. Mr Tuyến cũng thương lun. Thầy thương HS dễ sợ. ra trường rùi nhớ thầy cô wá. Mình chỉ muốn được nhỏ lại thui....
  4. Augustin_vu

    Augustin_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, Minh là Bằng A17 đây,.... xin lỗi vì trang web 12a17.org đã ngưng hoạt động nhưng bạn có thể ghé thăm một số dự án khác của mình tại http://h.vu.wifi-box.net hay http://www.viet-wireless.com
    Được augustin_vu sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 23/03/2005
  5. Augustin_vu

    Augustin_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, Minh là Bằng A17 đây,.... xin lỗi vì trang web 12a17.org đã ngưng hoạt động nhưng bạn có thể ghé thăm một số dự án khác của mình tại http://h.vu.wifi-box.net hay http://www.viet-wireless.com
    Được augustin_vu sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 23/03/2005
  6. big_secret

    big_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tui cũng là cựu học sinh NTH đây, 99-02.
    Thầy cô mà tui yêu nhất thì có thầy Ngô dạy Toán, mới đầu tưởng thầy khó chịu mà ai ngờ sau này mới biết thầy rất dễ thương :). Có thầy Mùi dạy Hóa, có cô Thủy cũng dạy Hóa nữa. Còn thầy Hải Anh văn thì hiền quá, nên tui không thích lắm. Ghét nhất là Mr Chương. Hình như thầy về Sở làm rùi thì phải???
    À, cho tui hỏi thăm thầy VKT dạo này thế nào? Hồi xưa thầy chủ nhiệm lớp tui mà thầy lại chẳng muốn gặp lớp tí nào cả, hixxxx.
  7. big_secret

    big_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tui cũng là cựu học sinh NTH đây, 99-02.
    Thầy cô mà tui yêu nhất thì có thầy Ngô dạy Toán, mới đầu tưởng thầy khó chịu mà ai ngờ sau này mới biết thầy rất dễ thương :). Có thầy Mùi dạy Hóa, có cô Thủy cũng dạy Hóa nữa. Còn thầy Hải Anh văn thì hiền quá, nên tui không thích lắm. Ghét nhất là Mr Chương. Hình như thầy về Sở làm rùi thì phải???
    À, cho tui hỏi thăm thầy VKT dạo này thế nào? Hồi xưa thầy chủ nhiệm lớp tui mà thầy lại chẳng muốn gặp lớp tí nào cả, hixxxx.
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    cô Hương dạy địa thì siêu hiền roài.....
    2 thầy Linh lùn và Linh cao...Linh Hàn quốc chắc là thầy cao...hehe
    cô Nhung dạy văn thì tận tình với học sinh không gì tả siết rồi....nhờ cô mà thoát nạn môn văn tốt nghiệp và kì ĐH .....cảm ơn cô....tết ghé nhà cô xin tiền lì xì...kekeke
  9. songngo

    songngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn dồng ý với bạn wisdomkeeper, cô Trâm dạy Toán dễ hiểu, cho nhiều bài tập có ích. Nhưng có điều là cô hơi bị đì những anh chị nào ko đi học thêm cô, ngược lại hay nâng đỡ các anh chị đi học thêm cô. Mình cũng từng là người .... ko đi học thêm cô nè, ..kinh nghiệm đầy mình ...hehehe... (chuyện xưa nhắc lại thấy lòng bồi hồi sao ấy, mặc dù mình ko đc cô nâng đỡ như các bạn đi học thêm...10 năm trôi qua rồi ... ).
    Anyway, cô Trâm là giáo viên có khả năng chuyên môn. Nhưng mình thì mình vote cho cô Thủy (dạy Văn). Cô là người khơi nguồn cho những học sinh ...dốt văn như mình, giúp mình đc điểm Văn trên trung bình khi thi tốt nghiệp Biết ơn cô biết mấy.
  10. caolang

    caolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thầy Chí dạy Lý (lớp 10) thì cũng dc, có điều thầy nói buồn ngủ quá. Bữa nào mà không tập trung tinh thần được thì chỉ có gục thôi

Chia sẻ trang này