1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn top 10 tiểu thuyết hay nhất của thế giới đã dịch ra tiếng Việt

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    "Portrait of Jenni" có bản dịch tiếng Việt là "chân dung nàng"
    Ra ông Dũng - Lý Thường Kiệt thế nào cũng có
  2. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    He he, truyện dịch nước ngoài mà muốn giới hạn ở con số 10 thì khó lắm, khó lắm, còn tuỳ theo điều kiện đọc và cảm nhận của từng người. Tôi xin liệt kê một vài truyện hay để đóng góp nhé'', sau này làm cái list để bình chọn cho phong phú (đây là tôi liệt kê theo trí nhớ chứ không ngầm ý xếp hạng đâu).
    1. Ba người lính ngự lâm. Rất hay, phong cách hiệp sĩ thời cuối chế độ phong kiến và bắt đàu xuất hiện mầm mống tư sản, sách gối đầu giường của... tôi. Phần 2 là Hai mươi năm sau cũng rất hay nhưng phần cuối tôi đọc cái bản dịch dở quá (tên là Cái chết của 2 người lính ngự lâm, không biết có bản nào hay hơn không. Nổi tiếng với câu tuyên ngôn: "All for one, one for all".
    2. Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Một cuộc tình vòng quanh đầy lãng mạn, thực dụng, tiếng cười và nước mắt. Nghệ thuật viết truyện tuyệt vời, dựng tình huống xuất sắc. Kết thúc tôi thấy buồn.
    3. Quo Vadis. Gắn cuộc tình giữa chàng võ quan La mã Vinixious và nàng công chúa con tin xinh đẹp Ligia với Nero, sự ra đời của Thiên chúa giáo và sự kiện đốt thành La mã. Tiểu thuyết hoành tráng, có phim rất hay (tôi đã xem trên truyền hình cáp nhưng hỏi bên MFC thì không ai có).
    4. Kinh thánh. Có đưọc tính không nhỉ? Được đánh giá là tác phẩm văn học đầu tiên và thuần nhất nhất của thế giới, kể lại lịch sử của dân tộc Israel với Đấng Giêhôva, các vị thánh của dân Do Thái, Giê su,... Tôi thấy đọc cái này rất hay.
    5. Aivanhô. Giống motif Ba người lính ngự lâm nhưng đơn giản hơn, đọc khá là hay.
    He he, hàng net sắp đóng cửa rồi, tôi liệt kê thôi nhé.
    6. Trên sa mạc và trong rừng thẳm.
    7. Tô mếch và thủ lĩnh Tia chớp đen. Hai truyện này giành cho thiếu nhi.
    8. Chín mươi ba.
    9. Thằng cười.
    10. Hội chợ phù hoa. Tôi rất thích cách viết truyện này, hài hước, châm biếm từ đầu đến cuối mà không bị thô thiển, nhàm chán.
    11. Đàn hương hình. tác phẩm của Mạc Ngôn, tuy còn mới nhưng tôi nghĩ sẽ đưọc quan tâm về sau.
    12. Chuyện một người chân chính. Truyện trong bối cảnh lịch sử kiểu Ruổi trâu, nhân vật chính có một nghị lực tuyệt vời.
    13.... Hàng net đóng cửa rồi, ngày mai tiếp vậy.
  3. frommoon21

    frommoon21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị thêm hai tác phẩm theo tôi là rất hay :
    1.Âm thanh và cuồng nộ Faulkner
    2. Dịch hạch Camus
  4. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tui xin thêm 1 vài cuốn theo cảm tính của tôi như sau:
    1)tất cả các dòng sông đều chảy(nancy cato):rất nhẹ nhàng,thi vị nhưng đầy ý nghĩa.
    2)bà bovary(flobe): tuyệt hay (ý kiến của tui thôi,bác nào thích cuốn này không)
    3)chuông nguyện hồn ai(hemingway):kể về cuộc nội chiến tây ban nha
    4)chiến tranh và hoà bình
    5)tấn trò đời:đây thì không thể gọi là cuốn mà phải là bộ mới đúng
    6)quo vadis
    7)đồi gió hú
    8)bố già
    văn học thì tuỳ theo cảm nhận riêng của tùng người,co nguời thích truyện này nhưng người khác lại không thích.nên ý kién đóng góp chỉ là chủ quan.
  5. nuibang

    nuibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất tiểu thuyết : Nghệ nhân va` Margarita cua Bulvacov.
    Hồi tôi còn học ở bên Nga, ông giáo người Nga cho tôi mượn cuốn Chiến Tranh và Hoà Bình, tôi đọc phải mất 2 năm mới đọc xong vì thấy nó nặng nề quá, tôi đọc mỗi tháng vài trang. Tôi cũng đọc một số tác phẩm kinh điển khác của Nga do bắt buộc để trả môn tiếng Nga (tôi học về kỹ thuật), nhưng vẫn chưa khoái lắm.
    Rồi một hôm tôi bị ốm phải nằm bệnh viện. Ông giáo người Nga của tôi cho tôi mượn cuốn Nghệ Nhân và Margarita (bản tiếng Nga). Ngay từ trang đầu tôi đã bị cuốn hút bằng giọng văn đầy chất thơ. Tôi nhớ mãi cảnh miêu tả Ponti Pilat đứng dưới ánh trăng. Nguyên nhân tôi thích chuyện này có lẽ vì nó hợp với suy nghĩ của tôi: không có ai tốt 100% cũng không có ai xấu 100%. Hiện nay Nga đang làm chuyển thể truyện này thành phim.
    Nếu bác nào yêu thích văn học Nga mà chưa đọc truyện này thì có lỗ hổng lớn về sự hiểu biết văn học Nga. Còn bác nào không thích văn học Nga thì ít nhất cũng thử đọc vài trang của truyện này. Truyện được viết với văn phong rất đặc biệt, hiện đại.
    À mà bác nào đọc chuyện này rồi thấy thích thì có lẽ cũng sẽ thích nhạc kịch :"Jesus- The superstar", có ở trên đĩa DVD, nhưng tôi không chắc ở Việt Nam có tìm ra đĩa DVD này không.
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vô cùng thích Nghệ nhân và Magarita. Cứ nhớ đến tác phẩm này là lại hình dung ra phố Acbat, đến căn nhà hầm và hoa tử đinh hương tím ngát.
    Keng với bác một cái
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn thế này thì có lẽ không bao giờ kết thúc. Không có tiêu chí chung, mỗi người một ý thích, một khả năng cảm thụ riêng.
    Không hiểu đã ai đề cập tới HAI SỐ PHẬN của Jeffrey Archer chưa nhỉ. Nhưng với tôi, thì truyện này cũng là một trong những cuốn " kinh điển "
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ đây không phải là bình chọn gì cả, đơn giản là nói lên cuốn nào mình thích và không thích mà thôi. Qua đây có thể đi đến quyết định mua/không mua một số cuốn sách.
    Tôi đã đọc HAI SỐ PHẬN rồi, tôi thấy đây là một tiểu thuyết hấp dẫn. Nhưng không nằm vào những sách kinh điển đối với tôi.

Chia sẻ trang này