1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn top 10 truyện thiếu nhi nước ngoài hay nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí ! Dế mèn fiêu lưu kí , Thần Đồng đất Việt & Tuổi thơ im lặng....cũng là truyện thiếu nhi " nước ngoài " ???

  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nước ngoài với người không mang quốc tịch Việt nam
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hay là fần ext của topic này ?
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Các bác này chẳng biết đùa gì cả. Tớ nói Teppi với lại 7 viên ngọc rồng đọc vào thành bố láo chỉ là nói đùa thôi. Tuy nhiên xét một cách thành thực thì trẻ con ( trẻ con thật ấy ) chưa nên đọc những truyện như thế.
    Cho tớ hỏi Lucky Luke có xếp vào truyện cho trẻ con ko?
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Top 10 truyện thiếu nhi VN:
    1, Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán.
    2, Tuổi thơ im lặng - Duy Khán
    3, Dế mèn phiêu luu ký - Tô Hoài
    4, Đất rừng phuơng Nam - Đoàn Giỏi
    5, Hành trình thời thơ ấu - Duơng Thu Huơng
    6. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ-Nguyễn Ngọc Thuần
    Moị người bình tiếp đi
    .........
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Con cu li của tôi cũng hay, nhưng nếu chỉ có 10 truyện mà cũng có mặt xem ra hơi quá. Việt Nam có đến 10 truyện có khả năng tương đương thế này. Chưa kể đến nước ngoài. Mà truyện nước ngoài nhiều kinh điển hơn (Những tấm lòng cao cả,.. etc..)
  7. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cho mình bổ sung thêm :
    Côi cút giữa cảnh đời - Ma Văn Kháng ...truyện này đọc cảm động lắm
    Thần đồng đất Việt cũng tuyệt
  8. microlife

    microlife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn đọc lại truyện này!!! co'' bạn nào có ko, post lên đi!!!
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hấp dẫn thế mà mình không biết.
    10 Truyện nước ngoài :
    - 7 viên ngọc rồng : Đọc cách đây 7 năm rồi, bây giờ đã 20 tuổi và vẫn mua ( có điều kiện hơn ngày xưa ) , để sau này cho con cái nó đọc.
    - Đô rê mon : Có gì để chê cãi chuyện này ( chỉ cái phần của ông FF sáng tác thôi ). Đây là chuyện vừa hài hước nhẹ nhàng, vừa giáo dục sâu sắc về mọi vấn đề cho các bé đấy chứ.
    - Không gia đình : Nếu đây cũng được xem là chuyện dành cho thiếu nhi thì là đỉnh của điểm rồi. Truyện này mình chỉ mới đọc cách đây 2 năm, tức là khi đã lớn mà vẫn khóc đi khóc lại đấy. Nếu ai có sách tiếng anh muốn bán thì liên hệ để mình mua nhé.
    - Teppi : Hài hước, vui nhộn và cũng đáng yêu đấy chứ.
    - Ninja loạn thị : Cười chảy nước mũi...
    - Chie cô bé hạt tiêu : Tuy có dùng lời văn khá thô nhưng đọc sẽ đem lại nhiều cảm giác thú vị. Thích nhất là mối quan hệ của những chú mèo với con người và với nhau.
    - Truyện cổ Andecxen : Được đọc bản gốc thì hay gấp vạn lần bản dịch của các nhà xuất bản. Khi dịch, các nhà xuất bản cố tình thay đổi nhiều tình tiết để phù hợp với tính cách và tư tưởng người Việt Nam, nhưng lại mất đi ít nhiều giá trị của nó. ( Ví dụ như kết cục của câu chuyện Nàng tiên cá trong thực tế thì nàng tiên cá biến thành bọt biển chứ không phải hạnh phúc bên chàng hoàng tử ).
    - Truyện cổ Grim : Tất nhiên là hay rồi, không thể chê được.
    - Tom Sawyer : Rất hay
    - Thời thơ ấu ( Maxim Gorki ): Cảm động và có nhiều đoạn rất nên thơ, như đoạn nói về mái tóc của bà và dòng sông.
    - Một cái chuyện gì đã từng đọc hồi nhỏ mà không nhớ lắm, hình như là cây sồi mùa đông hay sao ấy. Có đoạn tả cây sồi vào cảnh đông trông như một chiếc ô khổng lồ che chở cho các thú rừng trú ngụ tránh tuyết, hay lắm. Chính nhờ cây sồi mà cậu bé ( nhân vật chính, chẳng nhớ tên ) đã vượt qua nhiều điều như mặc cảm với bạn bè ..vv
    Top Việt Nam :
    - Tuổi thơ dữ dội ( Phùng Quán ): Đã ai đọc cái đoạn : " Nếu cách mạng là một dòng sông , và cuộc đời của mỗi chiến sỹ là một con suối đổ vào dòng sông đó. Thì các em lại là những tia nước nhỏ bé, bất ngờ vọt ra từ một khẽ đá , một vết nứt trên thân cây , hoặc trút xuống từ một đài hoa gió thổi nghiêng...
    Nhưng cái điều kỳ thú là những tia nước mong manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi hoà vào dòng sông cách mạng hùng vĩ , lúc nào không ai hay..."

    - Dế mèn phiêu lưu ký : Tô Hoài xứng đáng là nhà văn của tuổi thơ.
    -Cái tết Mèo con : Hay chết đi được.
    - Thời thơ ấu ( Nguyên Hồng ) : Cảm động lắm, nhất là cảnh chú chó Vàng chết, rồi cảnh chú bé Hồng đi kiếm tiền bằng việc đánh khăng, đánh đàn về cho người cha bị nghiện thuốc phiện , tất nhiên cả cảnh gặp mẹ nữa rồi.
    .................... nhiều nữa mà không nhớ hết.
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nói chung là không thể bình " loạn" được đâu, quá nhiều truyện mà mỗi người lại có một ý thích khác nhau.
    tớ thấy truyện " không gia đình" của Hector hay, nhưng tớ ko thích Rêmi lắm, dù cậu bé có những tình cảm rất đáng trân trọng. Tớ thích Matchia hơn - nó dễ thương quá. đọc đoạn nó nói về cái đầu của nó ấy, xót và thương nó ghê mà ko làm gì được
    à, có ai đã đọc truyện "chú bé có tài mở khoá" chưa?
    truyện này tớ đọc lâu lắm rồi, chính xác là từ hồi học lớp 5, nên ko thể nhớ tác giả.
    truyện này và truyện " bỏ trốn" ( Phan Thị Thanh Nhàn) đọc rất cảm động. cũng hơi hướng gia đình.
    tớ thích 2 truyện này hơn " không gia đình"

Chia sẻ trang này