1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn trường đẹp nhất đê..........

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi QUICK, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatuongvi_nth

    hoatuongvi_nth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ý, một phiếu cho Nguyễn Thượng Hiền đi nghen (gà nhà mà). Có ai bầu cho Nguyễn Thượng Hiền không nhỉ? Trường với một khuôn viên đẹp, rộng, thoáng mát với nhiều cây cối che mát. Trường còn có cả sân bóng đá rất đẹp. Mọi người thử một lần ghé thăm NTH đi, rùi bạn sẽ mê ngay thui mà. Trường mình "ep" quá nên có nói cũng không diễn đạt hết, mọi người ghé đi rùi vote cho NTH sau cũng không muộn mà
  2. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hehehee... tui bầu cho Bùi Thị Xuân.... hehe....
    trường tui học chắc chắn là trường đẹp nhứt của tui rùi.... còn các bác cứ việc bàn thẩm mỹ, kiến trúc này nọ nhé....
    tui sẽ hát giống như cô bé Totochan vậy:
    trường Bùi Thị Xuân là một trường tuyệt vời
    một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài....

    -----------------
    Think Globally - Act Locally
  3. tropi_night

    tropi_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng có dịp ghé qua các trường Cấp 3 nổi tiếng đẹp nhất thành phố như Lê Quý Đôn, LHP, MK hay Marry Curie... mỗi trường có một cái hay riêng của nó, nhưng tôi phải công nhận rằng trường Lê Quý Đôn là trường đẹp nhất!
    Tại sao? Trước hết là nói về sân trường, có trường nào có sân trường rộng rãi, nơi các học sinh có thể vui đùa thoải mái (đá cầu, chạy nhảy và cả bóng rổ nữa...không biết bây giờ còn cho chơi không?). Ngoài ra, trong bất kì giờ nào trong ngày, với những cây to đùng (hình như là 4 thì phải, lâu rồi nên quên) luôn làm cho sân trường cực kì mát mẻ, dù cho đó là một ngày tháng 4 oi bức. Không những vậy, cái phòng học của trường Lũ Quỷ Đói Lết Qua Đường Lột Quần Đùi luôn luôn mát mẻ với những ô cửa sổ thật to và đúng hướng gió. Các bạn ở trường MK tự hào là có nhiều cây cao thế nhưng lại không được chạy nhảy vui chơi, hay ở MC, các bạn có bao giờ thấy sóc chưa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày khai trường năm học lớp 10 và những năm sau đó, tôi cùng lũ bạn ngước mặt lên nhìn cây cao và thấy 2 chú sóc đang tung tăng chuyền cành. Tôi công nhận rằng trường LHP hay MK rộng rãi hơn trường tôi thế nhưng khi bạn bước vào trường LQĐ, cái cảm giác ấm cúng mà mát mẻ cũng với cấu trúc kiểu Pháp xa xưa luôn bao quanh bạn. Tin tôi đi, nếu bạn một lần vào tận bên trong trường Lê Quý Đôn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng: đây là ngôi trường cấp 3 đẹp nhất Sài Gòn!
  4. NongDanLaiMayCay

    NongDanLaiMayCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trường Marie Curie là có sân trường rộng nhất,cây bự nhất,em bị té u đầu ở cái sân truờng này hòai,Nhưng bây giờ truờng già rùi may mà người Pháp còn bảo hành truờng
    tới 100 năn lận,còn khỏang 3,4 năm gì ấy là trường tròn 100 t.......
    Trường hồi mấy mươi năm về trước đẹp hơn bây giờ nhiều.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sao chả ai bình chọn cho trường "Già Điên" của tui vậy. It is unfair. Hehehe, dù seo thì tui cũng bình chọn cho trường LQD, vì đó là trường tui nghỉ là đẹp nhất , mà quan trọng là trường của em gái tui, hehehehe.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua

Chia sẻ trang này