1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn từ tiếng Việt được yêu thích nhất - chi tiết tại trang 1

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Ichliebetaka, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    (Ich sẽ tính bình chọn của bạn thành hai từ : dạ vâng ạ - liệu có được không hả mọi người? )[/maroon]
    [/quote]
    Nghe có vẻ khả thi đấy! Tui cũng không nghĩ "dạ, vâng ạ" là một từ mà là một câu, đúng hơn. Theo tui đó là ba từ: "dạ", "vâng" và "ạ". "Dạ" một sự đồng tình hờ hững, "vâng" nghe có vẻ miễn cưỡng, thêm chữ "ạ" nữa cho nó ngây thơ, vô tội... hihi
  2. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Ich sẽ tính thành ba từ, nhé
    Còn bây giờ là bình chọn của ngày hôm nay
    Bình chọn của bạn _vutuananh_
    Mình chưa cụ thể lắm là mình thích một từ tiếng Việt nào , mình ít được học cũng không thể xác định được đâu là tiếng Việt , đâu là Hán Việt , nhưng mình yêu thứ ngôn ngữ mình đang nói , giả dụ ai đó như bạn chẳng hạn hỏi mình rằng : Bạn thích từ tiếng Việt nào nhất ? mình có thể trả lời ngay tức thì là : Mẹ !
    ..Với mình tất cả những gì được sinh ra đều bắt nguồn từ Mẹ , xấu hay đẹp , dở tệ hay tuyệt vời cũng từ mẹ mà ra ..... Tiếng Mẹ trong mình nó thiêng liêng lắm , đó là đất nước , quê hương , ruột rà , máu mủ , là cốt cách là thần khí của con người mình . Bật mí tẹo nhé ! Mình không gần Mẹ nhiều , không bị ảnh hưởng những gì từ mẹ , nhưng đấy mình vẫn yêu Tiếng Mẹ , nó tuyệt vời vô cùng phải không bạn ? Trưa nay không ăn cơm chẳng hạn , có lẽ mẹ sẽ buồn , nhưng mẹ biết con mình không thể về phải chăng Mẹ đầy bao dung và nhân hậu với con mình . hji` ! Nếu để nói nữa thì dài vô cùng....
    Bình chọn của bạn alicela
    mình thích từ Tâm nhất, hình như đó là từ Hán việt thì phải.
    Nếu mà từ đó ko đc chấp nhận hì hì, thì mình thích từ Mẹ nhất :)
    ---> chấp nhận chứ, chấp nhận cả hai từ
    Bình chọn của bạn meoconsg
    Mình thích từ "thương"
    Bình chọn của bạn nobtiba
    mình chọn từ từ "tại sao"
    nó nói lên sự tò mò, thắc mắc, và v..v...Tóm lại là khởi đầu cho tất cả hoạt động từ bé đến lớn của tư duy
    Bình chọn của bạn dactanhanginlove
    Câu hỏi của bạn tớ chưa nghĩ đến bao giờ. Bây giờ thì tớ đang thấy thích từ: "MẸ", vì nó có vẻ rất tình cảm và cho tớ một cảm giác yêu thương, yên bình.

  3. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Ich sẽ tính thành ba từ, nhé
    Còn bây giờ là bình chọn của ngày hôm nay
    Bình chọn của bạn _vutuananh_
    Mình chưa cụ thể lắm là mình thích một từ tiếng Việt nào , mình ít được học cũng không thể xác định được đâu là tiếng Việt , đâu là Hán Việt , nhưng mình yêu thứ ngôn ngữ mình đang nói , giả dụ ai đó như bạn chẳng hạn hỏi mình rằng : Bạn thích từ tiếng Việt nào nhất ? mình có thể trả lời ngay tức thì là : Mẹ !
    ..Với mình tất cả những gì được sinh ra đều bắt nguồn từ Mẹ , xấu hay đẹp , dở tệ hay tuyệt vời cũng từ mẹ mà ra ..... Tiếng Mẹ trong mình nó thiêng liêng lắm , đó là đất nước , quê hương , ruột rà , máu mủ , là cốt cách là thần khí của con người mình . Bật mí tẹo nhé ! Mình không gần Mẹ nhiều , không bị ảnh hưởng những gì từ mẹ , nhưng đấy mình vẫn yêu Tiếng Mẹ , nó tuyệt vời vô cùng phải không bạn ? Trưa nay không ăn cơm chẳng hạn , có lẽ mẹ sẽ buồn , nhưng mẹ biết con mình không thể về phải chăng Mẹ đầy bao dung và nhân hậu với con mình . hji` ! Nếu để nói nữa thì dài vô cùng....
    Bình chọn của bạn alicela
    mình thích từ Tâm nhất, hình như đó là từ Hán việt thì phải.
    Nếu mà từ đó ko đc chấp nhận hì hì, thì mình thích từ Mẹ nhất :)
    ---> chấp nhận chứ, chấp nhận cả hai từ
    Bình chọn của bạn meoconsg
    Mình thích từ "thương"
    Bình chọn của bạn nobtiba
    mình chọn từ từ "tại sao"
    nó nói lên sự tò mò, thắc mắc, và v..v...Tóm lại là khởi đầu cho tất cả hoạt động từ bé đến lớn của tư duy
    Bình chọn của bạn dactanhanginlove
    Câu hỏi của bạn tớ chưa nghĩ đến bao giờ. Bây giờ thì tớ đang thấy thích từ: "MẸ", vì nó có vẻ rất tình cảm và cho tớ một cảm giác yêu thương, yên bình.

  4. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các bình chọn mới trong hôm nay
    Bình chọn của bạn NguyenLinhCuong_la_tao
    Tớ thích từ HƠN nhất, ko fải là Hôn đâu nhé ! Đơn giản là vì tớ thích hơn mọi người về 1 số lĩnh vực, hơ hơ
    Bình chọn của bạn daizabao
    Từ Tiếng Việt mà em thích nhất ạ.hmm để xem nào ... đấy là từ "Mẹ "
    Mẹ cũng có lẽ là từ Tiếng Việt đầu tiên mà em nói từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đến tận bây giờ và nó như 1 từ quen thuộc với em hàng ngày ,Mẹ cũng là người mà em yêu quý nhất , gần gũi nhất , em cảm ơn tất cả vì đã cho em 1 người Mẹ , Mẹ là từ Tiếng Việt và cũng là 1 cái gì đó thiêng liêng đối với em , có thể đối với 1 số người , từ đó có thể là ông , bà , bố .... nhưng với em từ Tiếng Việt mà em trân trọng ,yêu quý và thích nhất , đó là từ "MẸ"
    Bình chọn của bạn Sleeping_Sun
    Tớ thích từ Tiếng Việt nào nhất àh ? Khó nhỉ ? Hihi.....Xem nào , có lẽ tớ thích từ " Đá " nhất - ( Đá trong cụm từ " Núi đá " ấy ^_* ) , lý do ưh ? Đá = Stone = nickname của 1 người tớ đã từng là 1 nhân vật quan trọng trong trái tim tớ , và vì tớ là 1 con người...uhm...hơi ko được mạnh mẽ lắm ( mềm yếu cũng được ) , tớ đang mong và đang tập cho mình 1 cuộc sống mạnh mẽ hơn , cứng cỏi hơn - cứng như là " Đá " vậy . Câu trả lời của tớ hơi buồn cười nhỉ ?
    (Ich: không buồn cười tí nào )
    Bình chọn của bạn RAGNAROK
    Chào bạn, câu hỏi của bạn rất thú vị, tuy nhiên mình không cần 1 giây nào để nghĩ cả vì mình đã có một từ mà mình không những chỉ thích mà còn lấy nó làm chân lí sống nhiều năm nay rồi. Đó là "Niềm tin"!
    Giải thích đôi chút: từ này mình đã được nghe từ lời dạy của một người (người này hiện tại ko con nữa). Đó là từ cho mình nghị lực để vượt qua nhiều thử thách trong suốt 5,6 năm nay, do đó nó là từ được yêu thích nhất.
    Bình chọn của bạn dobinhminh
    Hiiiiiii, hi?nh như tư? mi?nh thích nhất la? tư? "cưng" cu?a miê?n nam khi gọi ngươ?i yêu vi? nghe có ve? rất tri?u mến. Thế thui. Ma? tất nhiên la? ko thê? nói với bạn trai la? anh gọi em la? cưng ơi đi.
    :)
    Bình chọn của bạn arumi
    He, hơi bất ngờ, sao tự dưng bạn lại hỏi mình như vậy ?
    Thui nếu bạn muốn giải thích thì chắc đã giải thích rồi, vậy mình cứ nói ý kiến của mình thôi nhé.
    Từ tiếng Việt mình thích nhất có lẽ là " thông cảm " ( thông cảm ở đây bao gồm cả " hiểu " nữa, :D )

  5. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các bình chọn mới trong hôm nay
    Bình chọn của bạn NguyenLinhCuong_la_tao
    Tớ thích từ HƠN nhất, ko fải là Hôn đâu nhé ! Đơn giản là vì tớ thích hơn mọi người về 1 số lĩnh vực, hơ hơ
    Bình chọn của bạn daizabao
    Từ Tiếng Việt mà em thích nhất ạ.hmm để xem nào ... đấy là từ "Mẹ "
    Mẹ cũng có lẽ là từ Tiếng Việt đầu tiên mà em nói từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đến tận bây giờ và nó như 1 từ quen thuộc với em hàng ngày ,Mẹ cũng là người mà em yêu quý nhất , gần gũi nhất , em cảm ơn tất cả vì đã cho em 1 người Mẹ , Mẹ là từ Tiếng Việt và cũng là 1 cái gì đó thiêng liêng đối với em , có thể đối với 1 số người , từ đó có thể là ông , bà , bố .... nhưng với em từ Tiếng Việt mà em trân trọng ,yêu quý và thích nhất , đó là từ "MẸ"
    Bình chọn của bạn Sleeping_Sun
    Tớ thích từ Tiếng Việt nào nhất àh ? Khó nhỉ ? Hihi.....Xem nào , có lẽ tớ thích từ " Đá " nhất - ( Đá trong cụm từ " Núi đá " ấy ^_* ) , lý do ưh ? Đá = Stone = nickname của 1 người tớ đã từng là 1 nhân vật quan trọng trong trái tim tớ , và vì tớ là 1 con người...uhm...hơi ko được mạnh mẽ lắm ( mềm yếu cũng được ) , tớ đang mong và đang tập cho mình 1 cuộc sống mạnh mẽ hơn , cứng cỏi hơn - cứng như là " Đá " vậy . Câu trả lời của tớ hơi buồn cười nhỉ ?
    (Ich: không buồn cười tí nào )
    Bình chọn của bạn RAGNAROK
    Chào bạn, câu hỏi của bạn rất thú vị, tuy nhiên mình không cần 1 giây nào để nghĩ cả vì mình đã có một từ mà mình không những chỉ thích mà còn lấy nó làm chân lí sống nhiều năm nay rồi. Đó là "Niềm tin"!
    Giải thích đôi chút: từ này mình đã được nghe từ lời dạy của một người (người này hiện tại ko con nữa). Đó là từ cho mình nghị lực để vượt qua nhiều thử thách trong suốt 5,6 năm nay, do đó nó là từ được yêu thích nhất.
    Bình chọn của bạn dobinhminh
    Hiiiiiii, hi?nh như tư? mi?nh thích nhất la? tư? "cưng" cu?a miê?n nam khi gọi ngươ?i yêu vi? nghe có ve? rất tri?u mến. Thế thui. Ma? tất nhiên la? ko thê? nói với bạn trai la? anh gọi em la? cưng ơi đi.
    :)
    Bình chọn của bạn arumi
    He, hơi bất ngờ, sao tự dưng bạn lại hỏi mình như vậy ?
    Thui nếu bạn muốn giải thích thì chắc đã giải thích rồi, vậy mình cứ nói ý kiến của mình thôi nhé.
    Từ tiếng Việt mình thích nhất có lẽ là " thông cảm " ( thông cảm ở đây bao gồm cả " hiểu " nữa, :D )

  6. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các bình chọn trong ngày hôm nay ​
    Bình chọn của bạn congaidanhda
    Từ tiếng việt mình thích nhất là từ "cực kỳ", chẳng biết sao hay nói từ đó lắm ,ví dụ "cô bé đó xinh cực kì", rồi "cực kì khó"............có lẽ từ đó nó mang nghĩa gì đó rất mạnh nên thích thôi
    Bình chọn của bạn ptlinh
    Tui thích từ tiếng việt nào nhất á, đó là từ: xông xênh! ..
    Bình chọn của bạn bong cuc trang
    Mình còn nghĩ đến từ " vị tha" - vì đây là một phẩm chất đặc biệt của người Việt. Bạn có thấy người Việt mình có vẻ gì đó vị tha hơn nhiều dân tộc khác không. Kể ra nếu nói đến phẩm chất đặc biệt của người Việt thì phải nói đến "thuỷ chung" mới đúng - ko tin cứ lục lại truyện cổ tích với lần lại lịch sử ấy. Nhưng mình thích chữ "vị tha" vì nghĩa của nó, nó là một phẩm chất rất quan trọng để đến gần hơn với hạnh phúc. Tất nhiên bác ái quá chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng vị tha để không bị tập trung quá vào nỗi niềm của mình sẽ dễ thanh thản hơn, mà với mình, "hạnh phúc" là điều quan trọng nhất, người ta phấn đấu mãi cũng vì hai chữ này thôi.
    Nói thế thì sao mình ko chọn quách từ "Hạnh phúc" nhỉ, ấy là mình nghĩ hạnh phúc nhiều khi là lúc lọ mọ chèo chống để đến với mục đích chứ ko hẳn là khi đạt đến mục đích.
    Vậy thôi...
    (Mình sẽ tính cả hai từ này nhé )
    Bình chọn của bạn bebu10783
    Tiếng Việt là môn tớ rất thích. Ngoài cuộc sống cũng vậy, tớ thích tiếng Việt chỉ vì tớ học ngoại ngữ dở tệ. Từ tiêng Việt , tớ thích nhất là " bình đẳng ". Trong cuộc sống, tớ ghét điều bất công. Từ phân biệt chủng tộc, đến phân biệt nam nữ, phân biệt giàu nghèo. Tớ thích " Bình đẳng" mỗi người đều có quyền như nhau
    Bình chọn của bạn Washabee
    Tớ thích nhất từ "ghét"
    Vì sao à ? Vì nó ngắn, ít dấu , nên viết dễ..
    (Ich- thế thì ấy chọn từ "ố ", từ "á" còn dễ hơn)
    Nhưng từ "ghét" nó giàu nghĩa, ví dụ như khi người ta nói là người ta "ghét" ấy, nhưng chưa chắc là người ta đã "ghét" đâu ..

    Được Ichliebetaka sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 02/03/2005
  7. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Các bình chọn trong ngày hôm nay ​
    Bình chọn của bạn congaidanhda
    Từ tiếng việt mình thích nhất là từ "cực kỳ", chẳng biết sao hay nói từ đó lắm ,ví dụ "cô bé đó xinh cực kì", rồi "cực kì khó"............có lẽ từ đó nó mang nghĩa gì đó rất mạnh nên thích thôi
    Bình chọn của bạn ptlinh
    Tui thích từ tiếng việt nào nhất á, đó là từ: xông xênh! ..
    Bình chọn của bạn bong cuc trang
    Mình còn nghĩ đến từ " vị tha" - vì đây là một phẩm chất đặc biệt của người Việt. Bạn có thấy người Việt mình có vẻ gì đó vị tha hơn nhiều dân tộc khác không. Kể ra nếu nói đến phẩm chất đặc biệt của người Việt thì phải nói đến "thuỷ chung" mới đúng - ko tin cứ lục lại truyện cổ tích với lần lại lịch sử ấy. Nhưng mình thích chữ "vị tha" vì nghĩa của nó, nó là một phẩm chất rất quan trọng để đến gần hơn với hạnh phúc. Tất nhiên bác ái quá chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng vị tha để không bị tập trung quá vào nỗi niềm của mình sẽ dễ thanh thản hơn, mà với mình, "hạnh phúc" là điều quan trọng nhất, người ta phấn đấu mãi cũng vì hai chữ này thôi.
    Nói thế thì sao mình ko chọn quách từ "Hạnh phúc" nhỉ, ấy là mình nghĩ hạnh phúc nhiều khi là lúc lọ mọ chèo chống để đến với mục đích chứ ko hẳn là khi đạt đến mục đích.
    Vậy thôi...
    (Mình sẽ tính cả hai từ này nhé )
    Bình chọn của bạn bebu10783
    Tiếng Việt là môn tớ rất thích. Ngoài cuộc sống cũng vậy, tớ thích tiếng Việt chỉ vì tớ học ngoại ngữ dở tệ. Từ tiêng Việt , tớ thích nhất là " bình đẳng ". Trong cuộc sống, tớ ghét điều bất công. Từ phân biệt chủng tộc, đến phân biệt nam nữ, phân biệt giàu nghèo. Tớ thích " Bình đẳng" mỗi người đều có quyền như nhau
    Bình chọn của bạn Washabee
    Tớ thích nhất từ "ghét"
    Vì sao à ? Vì nó ngắn, ít dấu , nên viết dễ..
    (Ich- thế thì ấy chọn từ "ố ", từ "á" còn dễ hơn)
    Nhưng từ "ghét" nó giàu nghĩa, ví dụ như khi người ta nói là người ta "ghét" ấy, nhưng chưa chắc là người ta đã "ghét" đâu ..

    Được Ichliebetaka sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 02/03/2005
  8. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    xin chào!
    Bạn nghĩ sao về từ "Mẹ" &"Bố"
    Theo mình thì chỉ cần nghe 2 tf nay thôi thì có lẽ không cần phải giải thích thêm nhiều nữa nhỉ
  9. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    xin chào!
    Bạn nghĩ sao về từ "Mẹ" &"Bố"
    Theo mình thì chỉ cần nghe 2 tf nay thôi thì có lẽ không cần phải giải thích thêm nhiều nữa nhỉ
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Liss thích nhất từ "yêu thương".. vì "... ngoài tình yêu tôi luôn dành cho cô ấy thì tôi còn thưong cô ấy rất nhiều... vì vậy người ta mới có hai từ YÊU THƯƠNG... chỉ yêu thôi chưa đủ.. vì nếu bạn chỉ yêu lỡ ngưòi yêu bạn xấu đi bạn sẽ chán, nếu cô ấy có mệnh hệ gì bạn sẽ rời xa cô ấy... nhưng nếu bạn THƯƠNG cô ấy nữa, thì điều đó có nghĩa là vĩnh cửu, mạnh hơn cái chết và mạnh hơn hết thảy... vì bạn đã YÊU và THƯƠNG cô ấy...." (copyright @cekpet_art)

Chia sẻ trang này