1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn và dự đoán đội bóng vô địch và xuống hạng V-league 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khduy84, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Ứng cử viên xuống hạng : SLNA
    và đội Tê và Tê....
    HP cũng có nguy cơ rơi xuống đá Play off..! sax..!
  2. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung 1 số tình tiết bên lề ( đảm bảo 100% sự thật )... Ngoài đánh nhau trên sân , trên khán đài CĐV cũng đánh nhau , tất nhiên toàn khán giả HP...
    Số là sau khi 2 chú HP và TH đánh nhau trên sân thì 1 số CĐV trẻ đến từ thành phố liền chửi
    -" *** bọn TH láo toét, Thằng Quang đánh chết CM chúng nó đi " .
    1 chú già ngồi gần em cỡ 5x ( dân Thuỷ Nguyên ) liền đứng dậy chửi đám thanh niên
    -" Mịa mấy thằng ranh con biết éo gì mà chửi , thằng Quang đuổi đánh người ta là sai mịa nó rồi chúng mày còn chửi cái gì hả mấy thằng mất dạy.. ??
    Ngay lập tức đám thanh niên chửi lại :
    - Ơ ** cái thằng già nhà quê này mày "mốm ngừa" à... Giờ bố mài chửi ** mày xem mày có để yên ko nhé...
    Bác 5x ức quá liền lao lên quai vào mặt thằng thanh niên vừa chửi , vì là khu nhà bác ấy nên bác ấy ko sơ + có mấy người quen đi cùng cũng lao lên . Mấy thằng thanh niên đi đông tầm 5,6 đứa cũng ko vừa lập tức quai lại bác già... tạo cảnh tượng đánh nhau vô cùng ác liệt trên khán đài . Các cầu thủ và ban HL 2 đội dừng hết mọi hoạt động bóng bánh và hướng lên khán đài xem trận huyết chiến giữa 2 nhóm CĐV . Rít đần lần trước thì trố mắt nhìn còn lần này tuy hướng lên khán đài nhưng lại bịt mắt ko dám nhìn.. 1 Lúc sau CA lại phải can thiệp để trấn áp vụ xô xát trên khán đài ... Khi trận đấu kết thúc , ít nhất phải có tới 2 xe CS113 , 1 xe cơ động đến để đảm bảo an toàn cho CĐV và 2 đội được an toàn.... Khép lại 1 trận giao hữu tập huấn bạo lực chưa từng có từ trước tới nay....
  3. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Cổ động viên nhà em đấy máu me bóng đá lắm trái tim nóng bỏng lắm chỉ tội cái đầu cũng rất nóng thôi. Cổ động thì không chê được chỉ tội chửi bậy thì thôi rồi nhưng em nói mãi chúng nó đ.. nghe
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến chuyện này lại nhớ cảnh ngày xưa Hp lên HN đá với CAHN ..lại chết cười mãi..Cứ bên HN hô " Hà Nội " thì bên CĐV HP hô " Ăn L....** " chết cười ..giày dép tháo hết để phi xuống sân...1 số bác còn .... ra túi bóng ném xuống..Lúc về cứ đi đến đâu có cái cửa kính nào là đập ..Quả Tàu HN - HP ..có còn cái cửa kính nào đâu .hô hô...Nói ra cũng xấu hổ..Nhưng mà cũng qua rồi ..giờ có ý thức hơn tý.. Hôm nọ Bình Dương về HP ..trên khán đài chỉ gào " Hải lơ " ..Đấy là lịch sự lắm rồi .. Còn ko có bạo động mấy..Chứ mấy chú Nghệ mà ra HP thì cũng mệt đấy.....! Mà hồi ấy fải thừa nhận bóng đá Hp nát như tương, bán là chủ yếu. Tôi hp đây mà cũng fải thừa nhận CĐV Hp máu thật nhưng mà ...máu quá..!
  5. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ứng cử viên xuống hạng năm nay là HP.
    Lịch sử cho thấy HP có năm đá rất phê nhưng năm sau lại tậm tịt. Cứ lên lên xuống xuống như đi chợ.
    Thủ môn lão làng như Tuấn Điệp phải vui vài ba cái vui thăng hạng rồi là ít.
    Ứng cử viên vô địch thì là BD và TC.
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Chết Cảng Sài Gòn thân yêu của tôi rồi...Trận tới đá với SLNA trên sân khách chết chắc...Thế nào cũng bị đánh hội đồng cho xem...Chuyến này xuống hạng hạng rồi...Lối chơi mất,rồi đến tên mất thì bây giờ tới lượt đội bóng cũng mất luôn...
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cứ lấy cái chữ "máu" ra để bao biện cho sự vô học và côn đồ.
    "Máu" thì được quyền ra rồi ném túi xuống sân ??? ( Không thể tin nổi, nhưng khi được thằng bạn cho xem ảnh thì.........không hiểu VN nằm ở cái chỗ nào trên bản đồ thế giới. M*i r* không để đâu cho hết ).
    "Máu" thì được quyền xỉ nhục và đánh đập người khác ???
    Nói chẳng phải chụp mũ đâu, nhưng phần lớn người đến sân xem bóng đá VN có văn hoá + trí thức không phải cao lắm.
    Hay là ngoài đời văn hoá, đến sân vì máu nên tự nhiên nó thế ???
    Này thì cho khỏi lạc đề :
    Top tier :HAGL, Bình Dương, Thể công
    Low tier : CSG, Nam Định, Thanh Hoá
    Được eversong sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 09/03/2009
  8. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chết cười các bác, thế cái Topic "Ứng viên vô địch và rớt hạng V-League 2009" sắm ra để làm gì !!!!???????
  9. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là dân HP (sống trong Nam từ bé) nhưng cũng phải sợ HP khi về Bắc
    Nhìn nó là chúng nó kêu nhìn đểu,xúc mình ngay,ngán thiệt
    Nhưng nói chung k phải nói HP mà hầu hết các tỉnh xung quanh cũng đều dzữ cả:Nam định,Hnội,Thanh hóa.....
    Nhớ có lần xem Nam định đá với Cảng SG trên sân thống nhất,ngồi đâu k ngồi,ngồi ngay với CDV Nam dịnh,nhìn tòan thứ dữ,chửi ghê thật.Cả nam cả nữ cùng chửi,cứ DCM thằng Châu chí cường.....ngồi k dám ho tiếng nào
    Năm nay thấy TP.HCM là chắc rớt rồi ,còn k biết rõ tiếp theo là ai,nhưng chắc HP khó rớt vì thằng nào đến sân Lạch Tray mà mang dc điểm về thì cũng trầy da tróc vẩy,lòi rún,xạc cả háng ra
  10. muitenthep

    muitenthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là đất có thổ công, sông có hà bá.
    Như thằng Thanh Hoá ra Hải Phòng bị nó lùa đánh cho. Thằng Hải Phòng lần ra Nghệ An thì bị mấy nghìn thằng Nghệ An làm thịt. Còn thằng Công Vinh hồi còn đá cho Nghệ An, không nhanh chân vào nhà dân thì mất mạng ở đất Thanh Hoá.
    Thế thôi mà, thằng nào cũng thế, mạnh mồm ở sân nhà thôi.

Chia sẻ trang này