1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn về đường đẹp nhất ở SG

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn về đường đẹp nhất ở SG

    Các bạn hãy bình chọn theo ý thích của mình con đường nào ở SG theo các bạn là đẹp nhất ??? (phải đáp ứng các yêu cầu sau : không ô nhiễm vì khói bụi ,ít kẹt xe ......).Bình chọn hay nhất sẽ được phàn thưởng ..........nếu ở xa mình sẽ vote cho bạn 5sao và sự cảm ơn sâu sắc đến với bạn.Nếu bạn ở ngay Sg thì chúng ta sẽ đi uống nước với nhau .Mong mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

    Veno's member

    www.venonet.com
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Du
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
    Được sửa chữa bởi - cutie_beautie_sushie vào 01/04/2002 23:58
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em thi đường Đồng Khởi là đẹp nhất,đáp ứng yêu cầu ít ô nhiễm và kẹt xe ấy với lại còn lãng mạn nữa.
    viethoa oi!!!Anh thấy sao???
    EVERYTHING I DO,I DO IT FOR YOU!

    thuy

  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ôi giời , giờ mà kiếm đường không kẹt xe thì khó hơn lên giời , theo em thì đường Pasteur đẹp nhất , vừa lãng mạn , thoáng mát , nhiều cây xanh , có bề dày lich sử ,vừa có nhiều hàng ăn , lại có cả 2 trường Đại học lớn ở đó và cộng thêm một trung tâm thể thao gần đó cộng luôn vào cái hồ con rùa , nhất rồi còn gì !!! Nhớ hồi còn ở VN , khuya mà đi đường pasteur về thì hết ý , chậc chậc .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  5. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nhớ không lầm thì vào những ngày đầu thành lập HCMCC đã có cái topic bình chọn con đường đẹp nhất (tác giả là....dirosemimi gì đó :) , hihi, mà sao bây giờ tự nhiên kiếm lại thì đã bay đâu mất rùi.
    TPHCM có nhiều con đường thơ mộng va` lãng mạn lắm. Như đường Tú Xương , Nguyễn Du, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn.....Nhưng để bình chọn con đường đẹp nhất thì chắc là cái " đẹp " đó là cái đẹp về kỷ niệm , về ký ức của mình rồi. Và 1 lần nữa mình lại chọn Alexandre De Rhodes vậy, có cây xanh , bóng mát , lại rất là yên tĩnh , dịu dàng. Vào những buổi chiều thành phố khi nắng đang tắt dần mà di dạo mát trên con đường này thì thật là thanh thản và yên bình làm sao.
    P/s : như thế có được đi uống nước với Viethoa chưa nhỉ ? :)

    Dirosemimi
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì con đường nào có quán cafe mà Viethoa định dẫn đến là đẹp nhất!

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ắc....xì.... thiệt tình không thể kiếm được ắc....xì.... con đường ắc....xì.... nào ở thành phố ắc....xì.... mà không bị ô ắc....xì.... nhiểm cả ! ắc....xì.... vậy là không được đi ún cafe rồi ! ắc....xì.... ắc....xì.... xì...
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em thi thích đường Mạc Đĩnh Chi, cây 2 bên đường mát mẻ, lại có ngôi nhà cổ bằng gỗ rất tuyệt nữa chứ ! Lần nào đi ngang em cũng dòm nó...
    Đường NGuyễn Bỉnh Khiêm, khúc từ Thảo Cầm Viên đến Nguyễn Hữu Cảnh a', đường vắng vẻ và mát mẻ, thú vị nhất là vừa đi trên con đường này mà vừa nghĩ lại hồi xưa nữ sinh trường Trưng Vương tan trường "tung bay tà áo tung bay..." ... ko thể nào tả nỗi cảm giác của mình khi đó...
    Đường Điện Biên Phủ có trường Gia Long với nữ sinh áo tím, nhưng lại ko có cảm giác giống vậy, vì đường DBP nhiều xe qúa, ồn ào... mệt...
    19
  9. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hehe đường ấy nhỏ lắm .Chả có gì cả .Nên không thể gọi là đẹp được . Có cái đường song song với Mạc Đĩnh Chi ấy.Đường có các chú công an canh gác ấy.Đường ấy mới đẹp các bác ạ hehehhe
    3a4
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Con đường đẹp nhất đối với em là con đường để lại nhiều kỷ niệm với bạn bè ,bf....đó là đường Huyền Trân Công Chúa .2 bên đường có rất nhiều cây xanh thật đẹp, y như màu xanh trong bài hát " Con đường màu xanh " của một nhạc sĩ nào đó mà em không biết tên, nhưng con đường của ông khác với con đường của em ở chổ :con đường của ông nói về sự chia ly 2 người chia tay nhau, nhưng vẫn hy vọng những điều tốt đẹp cho nhau . Con đường của em không hề nhuốm màu chia ly, nó là " con đường màu xanh " thật sự ,theo đúng nghĩa của nó.......
    Điều đặc biệt thứ vị nữa mà đường Huyền Trân Công Chúa hấp dẫn và thú vị là trên con đường có quán cafe "Giai điệu xanh" , khung cảnh thiên nhiên , không khí vừa sôi động, vừa êm dịu lại rất lãng mạn ,rất thích hợp cho những cặp tình nhân yeu nhau, chổ này không thích hợp cho 1 lời " say goodbye".
    Từ Huyền Trân Công Chúa chạy ra đường Nguyễn Hữu Cảnh , đây là con đường cũng không kém phần hấp dẫn, em rất thích con đường này vì nó vừa đẹp ,vừa thoáng mát, và điều thú vị nhất là có thể vừa chạy xe ,vừa hóng gió lại vừa lẩm nhẩm đếm xem 2 bên đường có bao nhiêu couple.....hihiii....thật vui.
    Nếu để ý quan sát và đi nhiều lần thì sẽ thấy những ngày cuối tuần 2 bên đường couple nhiều hơn ngày thường ,rất đông vui và nhộn nhịp .Tụi em thường gọi đùa và đặt tên đường Nguyễn Hữu Cảnh là Phố Tình Nhân ... nghe cũng hay chứ nhỉ !
    Titi
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 05/04/2002 13:09

Chia sẻ trang này