1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn về đường đẹp nhất ở SG

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đó là đường Phùng Khắc Khoan.
    hic, Sol cũng đi tìm cái topic đó mà ko thấy Di ạ. Chẳng hỉu nó biến đi đằng nào rồi, tiếc quá
    TK
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đường Điện Biên Phủ là một trong những con đường đẹp .Chất lượng mặt đường rất tố ,cây xanh tương đối nhiều và khi bạn đi ban đêm nhất là khoảng 1h-2h khuya bạn sẽ nghe mùi hương Ngọc Lan thoang thoảng....
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tui xin được đề cử đường Lê Duẫn. Nghe có lý phải không?
    Này nhớ, đường rất rộng, có nhiều cây xanh, luôn sạch, và chẳng ai dám đào sửa bừa bãi.
    Điều đặc biệc là con dường này nối 2 địa danh khá quan trọng. Một là Thảo Cầm viên- Dinh Độc Lập - Hai khu du lịch -ngoài ra trên đường còn nhiều thứ.
    Chà chà, không bít chừng nào mới dược đi uống cafe day

    Hanzo
  4. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tui thấy con Đồng Khởi là đẹp nhất ! vì trước khi ta bắt đầu dạo trên con đường đó chúng ta sẽ đi qua rất nhiều địa danh rất nổi tiếng của Sài Gòn như : dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, quảng trường Công Xã Pari...rồi khi ta tiến vào con đường chúng ta lại gặp thêm những địa danh khác như : nhà hàng khách sạn continetal, majetic, nhà hát Thành phố... đó là những địa danh làm nên tên tuổi Sài Gòn, con đường luôn luôn rợp bóng cây xanh và có nhiều phòng tranh nỗi tiếng và cuối con đường là sông Sài gòn mang những luồn gió mát thổi vào , có thể nói đây là con đường đẹp thơ mộng và lãn mạn nhất Sài Gòn ! ai đi rồi sẽ muốn đi nữa ! các bạn hãy thử dạo một vòng xem ......
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất : người đoạt giải sẽ được phần thưởng là .............Một vé hai người đi xem film và bộ film là ...................." Nụ hôn đầu tiên " tèn tén ten hihihihhi. Chỉ từ hôm nay cho đến cuối tuần là viethoa tổng kết . Mọi người mau lên , nhanh chân lẹ tay lên hihihi
    Veno's member
    www.venovn.com
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 09/04/2002 10:01
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đường ĐBP là con đường thường hay kẹt xe và đầy khói bụi vào giờ cao điểm nhất đó anh viethoa a
    mà yêu cầu của viethoa là "ko ô nhiễm vì khói bụi, ít kẹt xe" ...
    19
  7. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt, theo em thì con đường đẹp nhất là đường Trường Sơn, con đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đây!!! Đường thì tuyệt đẹp, không bao giờ bị kẹt xe, không ô nhiễm môi trường......Anh Việt ơi, chắc chầu coffee này thuộc về em rùi heheheheheheh...............
    [​IMG]
  8. greenfield

    greenfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì đường Tôn Đức Thắng mới là con đường đẹp nhất. Thỏa mãn tất cả những yêu cầu của Viethoa đưa ra. Như vậy đủ để đi uống cà phê chưa bạn ?
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    con duong toi thich nhat la duong Tran Hung Dao...co 1 su trung hop hay hay la lan dau tien toi di choi voi nhung nguoi ban toi yeu quy the nao cung di tren duong nay..tu nhien toi thay thich no'..va doi voi toi no la con duong dep nhat..vay thoi..

    Bagai

  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi con đường đẹp nhất là đường Nguyễn Huệ.
    Đường rộng rãi thoải mái cho xe chạy mà chẳng sợ kẹt xe (chỉ trừ Seagames ). Tuy rằng con đường này ít cây nhưng lại ko bị ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi, vì ở đây tập trung rất nhiều cao ốc và công ty nước ngoài, và lại nằm ngay trung tâm thành phố nên được chăm sóc rất cẩn thận và rất sạch sẽ.
    Đường Nguyễn Huệ là một trong những đường hiếm hoi ở TP được cty cây xanh chăm sóc rất kĩ càng, có những hàng cau cảnh và cây xanh rất đẹp mắt tạo cho con đường một vẻ thoáng đãng. Chất lượng mặt đường thì khỏi nói rồi, chất lượng vỉa hè cũng rất tốt. Đầu đường là Bến Bạch Đằng thơ mộng với những bóng đèn đường mờ mờ ảo ảo hàng đêm soi sáng cho những cặp tình nhân tâm sự.. Điểm cuối của con đường là Uỷ ban Nhân dân TP với kiến trúc cổ điển kiểu Pháp với tiền sảnh là vườn hoa rất đẹp có tượng bác Hồ.
    Cái đẹp của đường Nguyễn Huệ biểu trưng cho cái đẹp của TP Sài Gòn. Ban ngày là vẻ đẹp của sự náo nhiệt, tấp nập của người Sài Gòn, là sự hùng vĩ nguy nga của những tòa cao ốc như Tòa nhà thông minh, Cao ốc Sun Wah ... Buổi chiều tà thì con đường lại trở nên sinh động hơn, ko phải vì xe cộ mà vì nhưng dòng trai thanh nữ tú cũng như khách thập phương tản bộ, shopping ở các trung tâm mua sắm trên đường Nguyễn Huệ. Bạn đã bao giờ bát phố trên đường Nguyễn Huệ chưa. Hãy gửi xe ở Nhà Sách FAHASA, và đi dạo một vòng (nếu đi chung với người yêu thì càng hay), bạn sẽ cảm thấy những giây phút đó đáng giá biết chừng nào). Nhưng tôi thích nhất là lang thang trên đường Nguyễn Huệ vào khoảng 10h đêm, khi con đường đã trở lên vắng lặng hơn, trầm tĩnh hơn, thi tôi thực sực cảm thấy cái không khí thật sự của Sài Gòn về đêm - mát mẻ, dễ chịu, tôi nghiện cái không khí ấy, nghiện như nghiện bóng đá vậy.
    Đi trên đường Nguyễn Huệ buổi tối bạn sẽ cảm nhận được hết tất cả những gì biểu trưng cho TP Sài Gòn: ồn ào, náo nhiệt, rực rỡ, phồn hoa nhưng cũng rất trầm lặng, yên bình, lãng mạn và giàu cảm xúc.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Được sửa chữa bởi - SV-Stars vào 09/04/2002 05:16

Chia sẻ trang này