1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn ý nghĩa của nick hay nhất trong box

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi FelixDANANG, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi vào TTVN cũng không định lấy nick là Longquạ đâu. Mà vào đây thì ai cũng kêu là Longqua, hic hic tủi thân ghê.
    Khi bắt đầu bước sang lớp 12, đi học suốt ngày nên đen ơi là đen, đã thế mỗi lần làm gì cũng rất xui xẻo nên tụi bạn mới đặt là Quạ Đen.
    Sau này lên đến ĐH thì mỗi lần gặp lại cứ gọi là Longquạ, thế là có biệt danh là Longquạ ngay ---> Nick Longquạ ra đời
    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 14/04/2003
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    cái nick của bắp ấy à ? chỉ vì mình thích ăn bắp .Thú vị nhất là ngồi ở biển vừa ngắm trăng , thưởng thức vị ngọt của bắp , từng hạt , từng hạt ... cái cảm giác đó thật khó wên

    BAP NUONG....
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Phưa!Các ngươi có nhiều ý tưởng độc đáo!Còn ta,một kẻ luôn trong bóng tối!Hoạ hoằng hôm nay tiết lộ cho mọi người biết tí xíu!OK!Gọi là tí xíu thôi nhé!
    Double nghĩa tiếng gì ...gì đó(không nhớ)Hình như là...Song,là đôi,là 2...là CHÀO!
    Dragon nghĩa là rồng,chính xác là rồng,quả thực là rồng ...và dĩ nhiên là rồng!
    Kết hợp 2 từ lại thì cho ra một tên CHÀO RỒNG(hoặc nói lái là RỒNG CHÀO cũng nên)Mà chào rồng hay rồng chào thì....cũng vậy!chỉ khác chổ là chủ động hay bị đông mà thôi.Cuối cùng thì tôi cũng có có cái tên DOUBLEDRAGON tươi rói, hẳn hoi,không đụng hàng!Và cái tên đó đó cũng đã chính thức ra đời đó!
    Vâng!Tôi là kẻ trong bóng tối!


    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  4. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vagabon, có nghĩa là Ma cà bông, hay sát hơn thì là tên kẻ cắp, thằng khố rách áo ôm, hoặc trẻ lang thang cơ nhỡ... đại loại thế.
    Zen là thiền.
    Thế thôi. Tôi chả phải Zen cũng chả phải Vagabond, nhưng thấy hai cái này có nhiều điểm tương đồng và tương đồng với tôi.
    Nick đầu tiên của tôi là Thach_sung, nghĩa là con thằn lằn. Bác nào biết sự tích Thạch Sùng và Vương Quan không nhỉ?
    Nick kế tiếp là Ly_thong, bây giờ người khác xài. Tôi thích nhân vật này vì không phải ai cũng có diễm phúc được sét đánh
    Nic thứ 3 là Xonxeng. Cía này thì dân ĐN mới hiểu nghĩa là gì, còn nơi khác thì...bó kẽm
    Ngoài ra có một số nick không hiểu vì sao lại lấy tên như thế..
    User xơ cua
  5. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    HAILUA83<-----^_^ là 2 lúa hay 2 lửa kà ? đau cái đầu ...
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG !
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đoán kiểu này, đến nước lọc uống cũng kô có, đừng nói cafe
    không đơn giản thế đây em !!! đừng tưởng bở ( khoai tây chiên ăn vào là bị bệnh đó, , chỉ để ngắm và chơi thôi )
    hê hê, vẫn không ai ún cafe của mình nhỉ ??
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. pigpiggirl

    pigpiggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ai giải thích được nick này, tui chiên khoai tây cho mà ăn, thiệt đó...
  8. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    xí ai thèm uống nước lọc mà cũng chẳng thèm cafê của anh KCT chớ, biết đâu đấy lúc trước nhỡ đâu nhai nhiều lắm nhưng nghe người ta nói ăn KTC chóng chết---> nên giờ tự an ủi mình đấy muh
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Yeah, nhớ cái hôm ngồi với cô ấy ngoài bãi biển nhâm nhi từng hạt bắp... thật tuyệt vời. Cô ấy rất thích bắp nướng, cô ấy rất thích tên tôi và thường khen tên tôi quá đẹp. Thế là TTVNOL xuất hiện 2 cái nick của tôi và cô ấy!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    SC ơi,
    ngươi là kẻ ko sợ trời ko sợ đất nhưng sợ ta

Chia sẻ trang này