1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chủng đặc công

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn bác
    hay quá, các bác kể đi chứ, ngồi chờ dài cả cổ!
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
    [/QUOTE]
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    các bác xem thêm 2 chủ đề cũ để thêm hứng thú kể chuyện xưa nhé:
    - [topic]165667[/topic]
    - [topic]254627[/topic]

    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 18/02/2004
  3. nguyenvan

    nguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh lại vào tham gia với các bác tý.có lẽ các bác chỉ thích chuỵên chiến đấu nhưng tôi lại ko được tham gia.chỉ có chuyện huấn luyện thôi.
    có lẽ cái làm nên huyền thoại về đc . chính là yếu tố bí mật bất ngờ ,luồn sâu đánh hiểm.đó chính là phương châm của đc.mà muốn có được các yếu tố đó,caí cần có trước là các kỹ thuật ,hóa trang,giấu mình,khắc phục chướng ngại vật,mìn,bẫy,cách tiếp cận mục tiêu.như kỹ thuật vượt tường cao =sào tre =dây,các kỹ thuật leo núi đá,cắt góc phương vị.đào hầm bí mật,dấu mình trên bùn,trên cát,cách khắc phục rào dây kẽm gai cùng hàng đống bẫy mìn,bẫy điện tử.cách khắc phục chó ngiệp vụ,ngỗng,cá heo .cách tiếp cận mục tiêu mà ko để lại dấu vết.có lẽ tôi chỉ sơ qua vậy ko đi vào chi tiết vì sẽ phạm quy.
    chiến thuật của đc, thì cơ bản tổ nhóm và mũi,tác chiến thường độc lập.họăc kết hợp với bộ binh.thường chiếm lĩnh trận điạ xong là bàn giao cho bộ binh giữ chốt.còn với vũ khí gọn nhẹ mà giữ chốt thì hoàn toàn là sở đoản rồi.
    có lẽ lại tạm biệt các bác vậy khi khác sẽ hầu chuỵên các bác tiếp
    nguyêfn văn
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Lặn dưới box KTQS có bài sưu tầm về các anh hùng đặc công VN của bác Ăn Khoai Môn box KTQS. Các bác tham khảo.
    [topic]183943[/topic]
     
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Tôi theo khá thường xuyên vào box để học hỏi các bác. Có điều hiểu biết ít quá nên không dám post bài. Kính nhi viễn chi mà. Nhưng thấy các bác bàn luận về lực lượng đặc biệt của Việt Nam (tạm gọi như vậy) thì tôi thắc mắc 1 chút:
    1. Hình như các bác gộp chung lực lượng đặc công với lực lượng trinh sát thì phải? Theo tôi hiểu đây là 2 lực lượng với cách tổ chức, mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau.
    2. Còn 1 lực lượng đặc biệt của Việt Nam là thiếu sinh quân. Bác nào có thông tin chi tiết về những chú này không?
    Vài dòng dông dài, có gì mong các bác thông cảm.
  6. nguyenvan

    nguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    chào bác;
    đó là 2 lực lượng riêng mà.
    1/ đặc công là 1 binh chủng cao nhất là bộ tư lệch đc
    2/ còn trinh sát thì bất cứ quân binh chủng nào cũng có.nhưng trinh sát có tiếng thì đó là cục 2 hay còn gọi là cục quân báo.nó trực thuộc BTTM .mà sỹ quan ở đây hầu như đều học ở trường sỹ quan đặc công ra.
    3/ thiếu sinh quân ko phaỉ là 1 lực lượng riêng .thời chống mỹ đc có rất nhiều cán bộ chiến sỹ là thiếu sinh quân.khi đó là những con em cán bộ chiến sỹ người miền nam đưa ra bắc từ nhỏ.để học tâp và rèn luyện,đơn vị tôi trước cũng có 1 bác già người gốc bình định.phải nói là gốc vì bác ko còn nhớ ngày ra đi mình thuộc làng nào huyện nào cả.về võ công thì thuộc hàng cao thủ.ko hiểu sao sau bị teo cơ và về phục viên ở quê vợ tại thanh sơn vĩnh phú.nge đồn là bị tiêm thuốc ,,,, tất nhiên là tin ko kiểm chứng được . sau thời tôi ra quân bác vẫn vất vả lắm.
    thôi lại chào các bác;
    nguyêfn văn
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Papa em ngày xưa lính trinh sát thôi!
    Thỉnh thoảng Đại ca cũng kể chuyện đánh đấm!
    Cụ bảo là ngày xưa tuyển đặc công là khó lắm, đòi hỏi sức khỏe rất cao, nên dân miền Biển như Hải Phòng, Quang ninh trúng tuyển rất đông!
    Còn huấn luyện cụ bảo thế này, đặc công ko fải là to cao, mà quanh trọng là nhanh và dũng cảm!
    Riêng về khoản bàn tay, Đại ca nhà em baoe, luyện 2 tháng toàn lấy bàn tay chọc vào thúng cát và cây chuối, đến luc nào xuyên cây chuối thì thôi!
    Tay cứ gọi là cứng như sắt.....
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    TIẾN CÔNG GIẢI PHÓNG QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
    Sau khi ta đánh chiếm được Quân khu 1 và Quân khu 2 nguỵ. Ngày 5-4-1975, Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho Quân khu 5 và Quân chủng Hải quân tổ chức tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, giải phóng tất cả các đảo do quân nguỵ Sài Gòn đóng giữ.
    Trên quần đảo Trường Sa, quân nguỵ Sài Gòn giữ 5 đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tôn và Trường Sa. Lực lượng trên mỗi đảo có từ 20 đến 100 quân, trang bị có súng cối 81mm, ĐKZ và các loại súng bộ binh. Mỗi đảo được tổ chức thành một trận địa phòng ngự, có lô cốt bằng bao cát. Ngoài lực lượng trên đảo, địch còn dùng 1-2 tàu chiến nhỏ cơ động để bảo vệ các đảo.
    Thực hiện cuộc tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa có đội 1 đoàn đặc công 126 và các tàu T673, T674, T675 của đoàn vận tải 125 Quân chủng Hải quân và một số phân đội súng cối, ĐKZ và bộ binh của Quân khu 5.
    4 giờ ngày 11-4-1975, từ quân cảng Đà Nẵng, các tàu chở quân nhổ neo bắt đâu cuộc hành quân trên biển. Đêm 13-4, các tàu ta tiếp cận đảo Song Tử Tây, cách đảo khoảng 500m, tàu T673 thả neo đợi thời cơ. Các tàu T674, T675 án ngữ phía bắc và phía nam đảo sẵn sàng chi viện cho các lực lượng đánh chiếm đảo. 0 giờ ngày 14-4, quân ta tổ chức thành ba nhóm, mỗi nhóm đi trên 3 xuồng cao su; một xuồng chở các khẩu đội cối, ĐKZ, hai xuồng chở quân đổ bộ bắt đâu bí mật đồ bộ lên đảo. 1 giờ ngày 14-4, tàu T673 tiến vào sát đảo, chuẩn bị nổ súng tiến công. 2 giờ, bộ đội đổ bộ bám được vào đảo và tiếp cận các mục tiêu trên đảo. 4 giờ 30 phút ngày 14-4, quân ta đồng loạt nổ súng tiến công, sau 30 phút chiến đấu, ta diệt một số địch, số còn lại bị dồn vào một góc đảo và bị bắt toàn bộ. Chiếm được đảo, quân ta nhanh chóng tổ chức phòng ngự. Cũng bằng cách đánh trên, ngày 25-4, ta chiếm đảo Sơn Ca. Tiếp đó, ngày 27-4, ta chiếm đảo Nam Yết; ngày 284, chiếm đảo Sinh Tôn; ngày 29-4 chiếm đảo Trường Sa; trên ba đảo này, địch đã hốt hoảng bỏ chạy trước khi ta tiến công. Cùng thời gian này, ngày 274, một lực lượng đặc công và một đơn vị bộ binh của sư đoàn 968 tiến công giải phóng đảo Cù Lao Thu và giải phóng phần lớn các đảo ven biển và ngoài khơi Trung Bộ.
    Sự phối hợp giữa cuộc tiến công trên bộ với cuộc tiến công đánh chiếm quần đảo Trường Sa trên biển được diễn ra nhịp nhàng. Với lực lượng nhỏ, tinh nhuệ và bằng cách đánh thông minh, táo bạo, bí mật, bất ngờ và mau lẹ quân ta đã giành được thắng lợi nhanh, gọn. Với việc giành lại chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và các đảo ven biển và ngoài khơi Trung Bộ, ta đã thu giang sơn về một mối, cả đất liền, biển, đảo, tạo được một thế chiến lược rất quan trọng trên biển Đông của Tổ quốc.
     
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Em tìm được đoạn này! Các bác xem tạm nhé. Hi vọng là tác giả không kiện em!
    Ông Dâu đất ở trên này có nhắc đến sư 312 một đêm bị thịt mất 300 quân, nhắc đến cái nghĩa trang ở Trấu với những nấm mồ của tân binh 312 với lòng thương cảm. Ông Dâu đất có biết là liệt sỹ nhiều nhất trong trận nào không? Đó là trận tái chiếm điểm cao 1030. Tầu ở trên, ta ở dưới. Tầu dùng 12ly7 bắn căng ngang mặt đất. Lính mình dính đạn 12ly7 bị búng lên, bay như lá tre.
    Nếu Hưng, mày đã từng nhìn thấy cảnh mưa thịt, thấy dòng máu người ộc ra khi rút lưỡi lê, chắc mày sẽ phát điên. Khi chúng tao phải vuốt máu trên mặt và nhặt những mẩu thịt bám trên người sau mỗi trận đánh thì mày đang yên vị lải nhải ?olà học sinh dưới mái trường XHCN? phải không? Và cũng có khi mày đã lang thang trời Tây bợ đít mấy thằng quản lý lưu học sinh, Hưng nhỉ.
    20 năm đã qua. Vậy mà chúng tao, đêm ngủ vẫn choàng tỉnh vì nhũng giấc mơ hiện về. Tao hiểu và thông cảm cho những người đi trước lắm Hưng à.
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  10. nguyenvan

    nguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    trích từ,
    Thực hiện cuộc tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa có đội 1 đoàn đặc công 126 và các tàu T673, T674, T675 của đoàn vận tải 125 Quân chủng Hải quân và một số phân đội súng cối, ĐKZ và bộ binh của Quân khu 5.
    ----------------------------------------------------
    thấy các bác nhắc về trường sa ,tôi lại nhớ kỷ niệm bọn tôi tập trận đánh đảo tại cát bà.khi đó ông Tư Cường trực tiếp xuống kiểm tra.bọn tôi được tàu chở vaò cách đảo khoảng 15 km .vàđược lệnh bơi vào tiếp cận đảo theo đội hình mũi,mỗi người kéo theo túi quân khí khoảng 30kg.vào tới đảo lại phaỉ đào hầm bí mật để giấu quân.trinh s át lần cuối trứơc khi đánh.vừa đói vừa bị muỗi đốt ,sau đó thì cũng được ăn theo tiêu chuẩn mang theo 1 bánh chưng và 2 quả chuối.và chờ tư lệnh và ban tham mưu đi kiểm tra. nếu đảm bí mật thì chờ lệnh đánh,nếu ko thì phải làm laị ,mà phải làm lại thì thôi rồi là khổ,,,,,,,,nhưng hôm đó rất may là tốt nhưng cũng phải 4h30 sáng mới được lệnh đánh . có lẽ những ngày đó là vất vả nhất của tôi trong thời gian quân ngũ.
    sau đó 1 số chiến hữu của tôi được chuyển vào nha trang,1 số chuyển sang lữ 126 hải quân,còn tôi thì ở lại . sau này ko được được tin gì nữa,nge đâu năm 88 cũng có rục rịch gì đó về TS.
    còn đoàn 126 HQ sau này chuyền thành lữ ,thủy đánh bộ của HQVN.cũng đóng tại thuỷ nguyên ngay cạnh đơn vị tôi.
    còn đoàn đc nứơc thời 75 khi đó chỉ có cấp tiểu đoàn ,khi mà bộ tư lệch đc còn gọi là sư 305.
    nguyêfn văn

Chia sẻ trang này