1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chủng đặc công

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tôi mới mua được 1 cuốn về "Đặc Công Rừng Sác" dạng Hỏi - đáp không biết các bác có hứng thú đọc không để tôi lựa và chuyện hầu các bác ạ. dạo này đang rỗi.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Úi chà ! chuyện này thì hết sức hay rồi ! Hồi năm ngoái trên ANTG có một bài cũng có nói về chuyện đặc công rừng Sác vưà đánh giặc vưà chống lại thiên nhiên. Có chuyện kể anh đặc công quần lộn với cá sấu cắm được dao găm vào mắt nó trong khi nửa người đã bị nó nuốt rồi! Xem mà thấy xót !
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vòng trong các căn cứ đóng quân, căn cứ hậu cần, kho bom đạn, kho nhiên liệu, sân bay... luôn có đám quân khuyển berger được huấn luyện để lùng sục, đánh hơi và rất hung dữ. Đây cũng là một kẻ thù đáng gờm, và như các chiến sĩ đặc công từng nói, một con berger còn đáng sợ hơn một tiểu đội lính Mỹ. Để hạ bọn thú này, có nhiều bí quyết. Cách thông thường là trước khi đột nhập, lính đặc công mặc độc một chiếc quần lót nằm phơi sương mấy đêm liền, làm mất hết hơi người, hoặc bôi vào người một loại thuốc khử mùi. Nhiều khi đặc công đang ém mình ngụy trang, chó berger đến ngửi từ đầu đến chân rồi bỏ đi. Coi như cái mũi đánh hơi nhạy bén của lũ berger không còn tác dụng.
    Hỏi các bác đặc công là ngoài việc sử dụng các yếu tố bên ngoài (sương, thuốc khử mùi...) thì tự các bác cũng tập để đánh mất hơi có phải không? Các bác có thể tự đánh mất hơi trong vài giờ có đúng không?
  4. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Binh chủng đặc công anh hùng với những chiến công xuất sắc thì ai cũng biết rồi. Mời bác nào có tư liệu về những thất bại của đặc công thì post lên cho nó 2 chiều.
    Theo tôi hiểu thì đến cuối VN War đặc công hy sinh rất nhiều vì chiến thuật "chỗ nào bí thì gí đặc công" của các bác nhà ta.
  5. tung4

    tung4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Võ nghệ của các bác đặc công chắc không hơn kém võ cảnh vệ của công an mấy đâu nhỉ. Toàn đòn sát thủ cả nhỉ.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vụ này mà bác hỏi vào thời nay và ở Chiến trường VN thời chống Mỹ thì tôi không chắc. Theo tôi biết thì trong thời kì chống Mỹ ở chiến trường Nam Lào - Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, các chiến sĩ đặc công của ta mặc quần lót bằng vải chỉ cần tiền nhập vào tới vòng rào có chó Bẹc giê thì cũng đã đủ bị sương đem làm mất hết mùi người rồi bác B.Fut ạ, không cần phải phơi sương mấy đêm hay bôi thuốc đâu.
    Có 1 cách nữa là "2 ngày trước trận đánh, các chú đặc công phải chịu khó ngồi trong nhà xí 2 ngăn để nhiễm cái mùi trong đấy thì cái mũi chó bergie cũng vô dụng (sic)"
    Cái vụ tự làm mất hơi người thì chưa hề nghe nói tới bác ạ.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    trong bài có nói về dày lò xo. Luyện để nhảy cao là có thể. Mà cho dù có nhảy qua được một hàng rào đi, thì tìm đâu ra chỗ lấy đà để nhảy vào tiếp nữa?? Chắc là cũng phải có dụng cụ hỗ trợ nên mơi nhảy qua được rào dây kẽm gai cao chứ các bác nhỉ.
  8. Balls

    Balls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ĐC ta nổi tiếng là vì họ là những người gan dạ nhất và có tinh thần hy sinh cao cả nhất. Đó cũng chính là tinh thần của dân tộc Việt Nam. Chỉ tiếc rằng sinh mạng của họ được sử dụng quá phí phạm của những kẻ chỉ xem mạng người như cỏ rác.
    Tôi có ông cậu từng là ĐC, ông ấy nói rằng khi đi đánh 1 trận nào đó không hề có ai tình nguyện cả mà đó là nhiệm vụ, không đi thì không được. Mỗi lần như vậy run và sợ lắm.
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thế na?y ma? gọi la? tinh thâ?n cao a?!!!! Đúng la? ......
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ê ku, chú mày chỉ cho anh một trận mà sinh mạng của đặc công CS được coi "như cỏ rác" đi. Chỉ chính xác, nhá, viết ngắn gọn súc tích thôi, đừng dài dòng, nhá. Anh hy vọng chú đủ trình độ diễn tả để thuyết phục mọi người đồng ý luận điểm của chú.
    Chú bảo tướng lĩnh CS không chỉ huy giỏi, đánh có trận thiệt quân, quân cộng sản trang thiết bị nghèo nàn, thì anh không lăn tăn. Đầu óc dân Việt chỉ đến thế thôi, thông minh hơn ai mà đánh kiểu lính cậu?
    Lúc bí thì bên nào chả mang lực lượng tinh nhuệ ra chọc chọc lúc nguy cấp. Hay chẳng lẽ thời nhà Trần "quân Thánh dực và Trần Bình Trọng" một trận chết ráo thì sinh mạng cũng bị coi như cỏ rác hả?
    Lần sau phát biểu thì giấu cái hận thù và bất mãn khéo khéo, nhá, đọc sẽ hay hơn. Anh cảm ơn chú trước.

Chia sẻ trang này