1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chủng đặc công

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Lính đặc công tình nguyện nhiều chứ bác. Trước một nhiệm vụ khó khăn, cầm chắc cái chết. Bao giờ người chỉ huy cũng làm một việc đầu tiên là kêu gọi những người tình nguyện. Nếu không có hoặc không đủ quân số mới phân công, chỉ định. Không phải bất cứ nhiệm vụ nào cũng có những người tình nguyện, nhưng bác balls nói thế thì cực đoan quá. Đặc công chiến đấu tính độc lập cao, độc lập tác chiến là phổ biến. Nếu biết là lao vào chỗ chết, ngó không có ai, chuồn mất thì cũng không khó lắm. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết là tinh thần chiến đấu của ĐC là không phải bàn.

    Trong chiến tranh, hi sinh là điều khó tránh khỏi. Cái người tướng soái suy nghĩ là thắng lợi lớn nhất với số thiệt hại ít nhất. Đơn cử như quân hai bên là 5-5 chắc sẽ phải tính đến phân công 1 ông nghi binh dụ địch, 2 ông đánh chặn mặt, 1 ông vu hồi, 1 ông dự bị, ví dụ là thế. Thế thì 1 ông nghi binh chắc khó sống. Người chỉ huy biết chắc như vậy nhưng vẫn phải làm.
    Trong chiến tranh. Chỉ huy có người này người kia, nhưng xét về tổng thể, không thể nói ta đưa người vượt Trường sơn vào chỉ để đánh một trận rồi thôi cả. Đó là cả một sự tính toán căng thẳng.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Các bác đừng nên căng thẳng quá, bác Balls cũng cố gắng "nói có sách, mách có chứng" 1 tý để tránh gây hiểu nhầm cho anh em. Chuyện dụng binh khiển tướng tốt xấu hay dở, đánh trận thương vong ít nhiều là tuỳ người cầm quân, tuỳ trận đánh. Chuyện có tình nguyện hay bị thúc vào đít thì cũng tuỳ người, có người đủ dũng cảm, có người không. Bởi thế không thể lấy hiện tượng của 1 cá nhân mà quy nạp thành bản chất của cả 1 tập thể lớn hơn nhiều.
    Về chuyện giày lò xo: không có vụ đó đâu bác VQT ạ. Bất tiện đủ đường đấy bác ạ. Không biết bác nói vượt hàng rào kẽm gai loại nào nên tôi khó tìm hiểu hộ bác cách vượt.
    Thân
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    lonesome: Theo tôi biết thì trong thời kì chống Mỹ ở chiến trường Nam Lào - Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, các chiến sĩ đặc công của ta mặc quần lót bằng vải chỉ cần tiền nhập vào tới vòng rào có chó Bẹc giê thì cũng đã đủ bị sương đem làm mất hết mùi người rồi bác B.Fut ạ, không cần phải phơi sương mấy đêm hay bôi thuốc đâu.
    Có 1 cách nữa là "2 ngày trước trận đánh, các chú đặc công phải chịu khó ngồi trong nhà xí 2 ngăn để nhiễm cái mùi trong đấy thì cái mũi chó bergie cũng vô dụng (sic)"

    Không biết các bác đặc công xoay sở thế nào nếu các yếu tố bên ngoài mất tác dụng? VD như gặp phải những đêm mưa không có sương, cơ thể tỏa nhiệt những hôm trời lạnh, chó nghiệp vụ được huấn luyện nhận biết mùi của người có bôi thuốc khử, phải đi trinh sát liên tục trong 1 tuần v...v
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Trận Núi Thành.
    Bọn Pắc Chung Hi , lính Nam Triều Tiên rất giỏi võ.
    Quân ta quyết định dằn mặt chúng.
    Đặc công ta đánh chúng , với mệnh lệnh mỗi thằng Nam Triều Tiên chết chỉ với một nhát lê giữa ngực.
    Bọn Nam triều Tiên chết hết và quân địch rất kinh hoàng.
    Nhưng ai cũng biết 1 bên chỉ dùng lê và tay không với một bên được dùng súng thì tỷ lệ thương vong chênh lệch như thế nào.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    bác cú mèo xám này viết có vẻ kiếm hiệp kỳ tình nhỉ.
    Thế đâm chệch lê vào mặt hay xuống rốn mà lính nó chết thì về có bị kiểm điểm không? Hoặc có phải băng bó cho nó rồi đâm lại không?
    Khi đã quyết định cận chiến bằng lê và dao găm tức là có một số lý do:
    - không nổ súng để giữ bất ngờ và tiêu diệt lần lượt từng nhóm địch
    - đánh trong một khu vực hẹp khi hoả lực không phát huy tác dụng hoặc có thể bắn nhầm vào quân mình
    Còn khi các yếu tố trên đã mất (ví dụ như địch đã phát hiện bắn vào mình) mà vẫn cầm dao găm với lưỡi lê xông lên thì "chắc" nó không chết hết như bác nói đâu.
    Quân Nam hàn được gửi sang Việt nam cũng là bọn tinh nhuệ. Ngay lính VNCH cũng phải công nhận trình độ lính Hàn hơn lính VNCH nhiều.
    Nếu trận Núi Thành đặc công có thương vong nhiều thì chỉ do là lính nó cận chiến cũng khá thôi, không phải do mấy cái mệnh lệnh ngô nghê như bác nói đâu.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nếu bác biết khoảng cách từ nơi đóng quân đến mục tiêu xa thế nào nhỉ? Thời gian để đặc công hoàn thành giai đoạn tiền nhập đủ lâu để bay hết hơi người, bác ạ. Nếu mà mưa thì lấy đâu ra hơi người? Thuốc khử mùi hình như không có nên bác không lo. Vụ trinh sát thì ít ai nằm tại chỗ tới cả tuần bác ạ, trinh sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải rút về báo cáo kết quả để còn làm sa bàn nữa, đặc biệt là sau khi rút ra họ không được để lại bất kì dấu vết nào cả.
    Có 1 câu chuyện truyền miệng thế này: Ở bên nước Mã Lai 1 trinh sát khi đã thoát ra tới ngoài có khoe với chỉ huy 1 khúc thịt xông khói mà anh ta "mượn đỡ" về để "cứu đói" cho đồng đội (đang kì giáp hạt mà), chỉ huy anh ta liền bắt anh ta phải đột nhập trở lại, trả khúc thịt vào đúng chỗ anh ta lấy kẻo lộ.
    Chuyện nghe bỏ bắn bỏ nhe các bác...
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Trận núi Thành ngày 26-5-1965, 1 đại đội của ta tập kích, tiêu diệt 1 đại đội lính thuỷ đánh bộ Mỹ, và cắm cờ ?oQuyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược? lên đỉnh núi Thành.
    Không có lính Pắc Chung Hy Nam Triều Tiên trong trận này.
  8. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    lonesome: Nếu bác biết khoảng cách từ nơi đóng quân đến mục tiêu xa thế nào nhỉ? Thời gian để đặc công hoàn thành giai đoạn tiền nhập đủ lâu để bay hết hơi người, bác ạ.
    Trường hợp này chắc chưa bay hết hơi nên mới có chuyện này đây: Cũng có khi phải đụng đầu trực diện, như trong trận đánh kho bom Thành Tuy Hạ, bên trong có đội quân khuyển hơn 100 con. Khi phát hiện ra trinh sát ta, một con berger to như con bê lao tới.
    lonesome: Thuốc khử mùi hình như không có nên bác không lo.
    Bác nói không, báo Thanh Niên bảo có. Tôi biết tin ai đây?
    lonesome: Nếu mà mưa thì lấy đâu ra hơi người?
    Mưa thì sẽ không có sương. Vậy lấy cái gì để làm mất hơi người?
    lonesome: Vụ trinh sát thì ít ai nằm tại chỗ tới cả tuần bác ạ.
    Trong trường hợp phải nằm 1 tuần thì sao đây? VD như khi đánh cảng Cửa Việt. Làm cách nào để không có mùi mồ hôi khi vùi mình trong cát nóng?
    Bao giờ các bác đặc công quay lại chủ đề này nhỉ?

  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bác B.Fut lưu ý hộ, tôi đã nói Theo tôi biết thì trong thời kì chống Mỹ ở chiến trường Nam Lào - Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, .
    Bác thử mặc quần lót đi dầm trong mưa rừng 4-5km (hoặc hơn) thử xem còn hơi người không ạ?.
    Những câu hỏi khác của bác, tôi sẽ liên hệ với đơn vị hữu trách để hỏi hộ bác.
    Kính bác.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đoạn trên viết khá chính xác về công tác trinh sát của đặc công, nhưng khi bàn tới chỗ đỏ đỏ thì lại chưa chính xác. Nếu các bác nhớ lại đọan trên: Với cách đánh luồn sâu, đánh hiểm, đánh trúng yếu huyệt và cơ quan đầu não đối phương, hai tiếng "đặc công" nhuốm đầy màu sắc huyền thoại. thì sẽ nhận thấy không thể có chuyện nhảy qua rào vào ứng cứu được. Trong trường hợp bị lộ:
    - Nếu mũi tiền nhập chưa vượt qua rào, họ phải ngay lập tức rút ra theo hướng đã vào, tránh bị địch dùng hoả lực bắn đè đầu để bắt sống hay tiêu diệt. Tuỳ trường hợp mà có lực lượng yểm trợ bắn chi viện, chia lửa hay không.
    - Nếu các chiến sĩ đã vượt qua rào, tiếp cận mục tiêu mà có dấu hiệu bị lộ hay đã bị lộ và không thể vãn hồi tình thế giống như trong ví dụ cuối bài báo này thì phải tiến hành đánh theo phương án đã định sẵn, cố gắng tiêu diệt địch và nếu có thể thì thoát ly.
    Dĩ nhiên khi đã mất yếu tố bất ngờ, bị đối phương phát hiện thì đặc công thường chịu nhiều tổn thất vì họ bị hạn chế về vũ khí, không thể chiến đấu trực diện như bộ binh. Trong 1 số trận đặc biết (thường là những trận đánh rồi giữ để bàn giao cho đơn vị khác) thì chiến sĩ đặc công được tranh bị vũ khí, quân trang quân dụng như bộ binh. Trong những trận đó, khi tấn công, có thể (chỉ là có thể) các chiến sĩ sẽ áp dụng bài tập vượt rào: phủ 1 tấm vải bạt lên rào (bùng nhùng, mái nhà), 1 người nằm vắt qua rào để làm cầu cho đồng đội vượt qua (cách này hình như bộ binh cũng dùng). Không biết có bác nào biết 1 trận nào đặc công nhà ta phải dùng hạ sách này không chứ theo tôi thấy thì với các tiê chí của lực lượng này, họ sẽ chẳng phải dùng cái trò đó làm gì cho hao binh tổn tướng cả.
    Riêng về đoạn chui qua rào để vào trinh sát này, mỗi trận đánh là 1 lần đấu trí của các chiến sĩ đặc công với hện thống phòng thủ của địch. Nếu bác nào muốn tìm hiểu kĩ thì phải kiếm tài liệu chuyên ngành thì may ra mới hiểu hết được. Tôi thì sợ cái đoạn các bác ấy chui ra chui vào, bám hiện trường để cho ra 1 cái sa bàn chi tiết và 1 cái lịch sinh hoạt của địch để cấp trên nghiên cứu cách đánh đã thấy bái phục lắm rồi.

Chia sẻ trang này