1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chủng đặc công

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Còn đây là thông tin vắn về trận đánh kho bom Tuy Hạ lần 1
    Trận đánh kho bom thành Tuy Hạ lần 1 (Cuối năm 1972)
    Vào cuối năm 1972, khi hội nghị 4 bênở Paris bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam gần đi đến được thoả thuận thì Tổng thống Mĩ Nixon giở ngón lật lọng, đồng thời ráo ríêt chuẩn bị trận tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 vào thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh đó, Đoàn 10 được lệnh phải dánh bằng được kho xăng Nhà Bè và kho bom thành Tuy Hạ. Tình hình rất khẩn trườn, Đoàn 10 quyết định phân tán cán bộ chỉ huy về trực tiếp chỉ đạo các mũi tấn công chủ yếu.
    Đoàn trưởng kiêm chính uỷ Lê Bá Ứơc trực tiếp chỉ đạo đánh kho bom thành Tuy Hạ. Đội 32 lĩnh trách nhiệm phá huỷ mục tiêu này, do đội trưởng Quyết chỉ huy.
    Kho bom thành Tuy Hạ cấu trúc kiên cố và được bảo vệ nghiêm ngặt với 7 hàng rào thép gai tổng hợp và một hệ thống mìn cạm bẫy pháo sáng dày đặc, trong một bờ đê cao 3m như 1 bức tường. Dưới chân đê có hào sâu ngập nước, bên trong lớp rào có thả chó và ngỗng, cứ mỗi 100m có 1 bót canh.
    Để vào được thành Tuy Hạ, đội 32 thực hiện 8 lần đột nhập cực kì gian khổ và nguy hiểm, hi sinh 1 chiến sĩ.
    Đêm 11 rạng 12-11-1972, tổ đặc công 4 người do đồng chí Hoà trực tiếp chỉ huy, với 16 khối nổ đã vào được khu hoá chất và bom napan. Đúng giờ hẹn, hàng loạt tiếng nổ vang dội tạo nên những đám cháy khổng lồ chất nổ và bom napan. Khói lửa do vụ cháy làm đen kịt cả một vùng trời trong suốt 2 ngày đêm. 23 kho bom đạn và 9 kho chứa bom napan (~200.000 quả) dã bị thiêu huỷ.
    Trong số 4 chiến sĩ tham gia trận đánh, đồng chí Trình đã anh dũng hy sinh, được truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất. Với trận đánh này, Đội 32 đã trở thành đơn vị ?oĐột phá lên đất liền? của Đặc công Rừng Sác, tạo nên 1 tiền lệ nguy hiểm cho kẻ thù.
    (còn lần 2 nưã)
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chời ơi! Thời bình như bây giờ, giữa Sài Gòn-Hà Nội mà nhiều khi còn phải tè bậy vào gốc cây. Vậy mà thời chiến, đánh nhau với địch mà còn có hố xí hai ngăn ở chiến trường cho đặc công ngồi khử mùi. Cái này thì đúng là Tây không có thật.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn nên nhớ kỉ luật quân đội, không thể thích "bậy" ở chỗ nào là "bậy" đâu bạn ạ. Ăn, ở, ngủ, nghỉ của đặc công cũng phải tuân theo các quy định đó, nhất là khi muốn đánh điểm thì họ phải bám từ vài ngày đến vài tuần nên chuyện có bếp Hoàng Cầm để nấu ăn cũng như chuyện có hố xí là chuyện đươngnhiên thôi, bạn nhỉ Nói là hố 2 ngăn chứ theo tôi nghĩ có khi chỉ là 1 ngăn. Gọi 2 ngăn là theo thói quen của chúng ta để chỉ cái hố "đi" thẳng rồi sau này có mấy anh Cổ Nhuế đến "múc" ra (như thế thì mùi nó mới ám được ạ), phân biệt với cái hố "tự hoại"
    Lan man 1 tý , mời các bác đọc tiếp chuyện Đặc công Rừng Sác đánh kho bom Thành Tuy Hạ lần 2 (Trích từ "Đặc công Rừng Sác" - Tác giả Hồ Sĩ Thành, NXB Trẻ in năm 2002)
    Trận đánh kho bom Thành Tuy Hạ lần 2
    Sau thành công của lần 1, phương án của lần đánh thứ 2 được thông qua trên sa bàn với khí thế khác hằn. Tuy nhiên, lần đánh này gặpkhông ít khó khăn. 7 đêm liền theo các hướng Đông, Tây Nam và Nam, các chiến sĩ đều không lọt được vào bên trong mục tiêu. Sau trận đánh trước (12/11/1972), địch đã thiết lập một hang rào thiếc cao 2,5m, chôn sâu 30cm không thể cắt được. Ở phía Đông và Nam, địch tăng cường lính phục kích giưã 2 hàng rào, đặt đèn dầu dọc đường kính bảo vệ. (Đèn dầu dặc công khó qua hơn đèn điện ) (???)
    Sau nhiều đêm điều nghiên tiếp theo, các chiến sĩ với gạo rang, cơm nắm, dầu nóng, mứt gừng ém ngay trong kho bom đã tìm ra các khu kho quan trọng của địch.
    1 giờ sáng ngày 13/12/1972, tổ đặc công đã lọt vào trong thành. Các chién sĩ hôị ý với nhau kiên quyết đánh bằng được kho bom và quy ước: nếu bị lộ là đánh ngay. Tiếng nổ đầu là mệnh lệnh, quyết không để một ai bị địch bắt.
    Họ ém mình suốt một ngày ở trong khu vực kho bom, chứng kiến cảnh công bịnh nguỵ dọn dẹp hâụ quả của trận đánh trước. Đến 10 giờ đêm, các chiến sĩ lao mình về hướng nam, tiến hành trận đánh. Từng người tiếp cận mục tiêu của mình, tiến hành việc cắn kíp và rút ra theo như phân công trước. Đúng 1 giờ sáng, các chiến đấ viên đã thoát ra khỏi thành Tuy Hạ và gặp mặt nhau ở điểm hẹn, mỗi người đã cắn hết 25 kíp theo quy định.
    gần 3 giờ sáng, tổ đặc công ra đến Bàu Sen thì kho bom phát nổ. Tiếng nổ dây chuyền như sấm sét lien hồi của hàng ngàn quả bom là rung chuyển mặt đất. Cả khu kho rộng lớn chìm trong biển lưả cuồn cuộn suốt 3 ngày đem, thiêu huỷ 1 số lượng bom đạn, nhiên liêụ khổng lồ gồm:
    - 19 nhà chưá bom khoảng 18 ngàn tấn
    - 15 nhà chưá bom loaị có dù (để phá điạ hình)
    - 17 kho đạn 105 ly.
    (một nhà chưá bom có 8 dãy bom, đếm bề đáy 66 trái, xếp cao 6 trái)
    Toàn khu kho Thành Tuy Hạ bị phá huỷ gần 60%, riêng khu bom thiệt hại 80%. Trong khu vực bom nổ có 1 tiểu đoàn bảo an, 1 tiểu đoàn quân cụ và 1 tiểu đoàn chó bergie ~ 100 con.
    --------------------
    Bác nào có nguồn tài liêukhạc thì kiểm chứng hộ tôi với ạ.
  4. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đặc công tôi cũng biết chút ít
    Cái bài báo trên báo Thanh niên viết rất chung chung, đọc tức anh ách, và hình như người viết cũng không hiểu lắm về ĐC ĐCThời đánh mỹ ĐC theo như tôi biết chẳng có thuốc khử mùi cũng như thuốc hoá trang gì ráo, trang bị của ĐC rất thô sơ, nếu ĐC cạn thì chủ yếu là AK, một số là báng gấp, B.40, một ít RPD và chủ yếu là thuôc nổ, lựu đạn. thường chỉ có một bộ quần áo, trang pục chiến đấu chỉ có 1 cái xilíp, đầu trần hoặc đội mũ nguỵ trang, chân đất, vậy thôi. ĐC thời chống mỹ nhiều lúc ăn không đủ, thuốc men chẳng có lấy đâu ra thuốc khử mùi. Các bác đừng tin mấy cái phim VN về ĐC, mấy anh diễn viên bụng bự vì bia, ăn mặc như đi hội , trang bị tận răng đó dễ làm người ta hiểu nhầm.
    Khi đi chiến đấu lúc hành quân thì không cần hoá trang, nhưng lúc tiềm nhập vào căn cứ địch, ĐC hoá trang như sau:
    - mặc xi líp, lấy than từ cụ pin đèn trộn nước, hoặc lấy là khoai lang giã ra rồi bôi khắp người cho đen
    - khử mùi thì có nhiều cách: nằm dưới sương đêm, hoặc dùng tỏi cũng làm bẹcgiê không đánh hơi được.
    - khi bò trong cỏ thì lâys từng mảng cỏ đắp lên người, khi ngoài đồng thì lấy rơm ra, bơi dưới nưới thì lấy lục bình đặt lên đầu, khi bò qua trảng cát trắng hoặc trên đường băn sân bay thì lấy đất sét hay bột phấn để hoá trang. Nói chung việc hoá trang của ĐC rất đa dang mục đích để người lẫn vào môi trường xung quanh bằng các vật liệu sắn có tại chỗ , nếu có tuốc hoá trang thì chắc phải có đến 256 mầu mất.
    - Khi đột nhập chẳng phải bay qua rào bằng giày loxo mà thường bò hàng dọc người đi đầu dùng tay dò gỡ mìn, lấy kìm cộng lực cắt rào thành một rỗ sát đất chui lọt một người, người bò cuối phải cuối hại rào xuống để giữu bí mật, lúc vào thì đánh dấu để lúc ra biết chỗ mà bò ra. để vô hiệu hoá ngỗng thì người ta lấy dọc khoai nước nướng qua cho mềm rồi quẳng vào chuồng ngỗng, nó tưởng là rắn sẽ nằm im, vô hiệu hoá máy phát hiện tiếng động bằng cách vặt antena phát tín hiệu của nó, khi đèn pha bảo vệ quét qua chỗ đang bò thì năm im, cúi mặt xuống và giấu các vù khí bằng kim loại xuống lớp nguỵ trang để tránh phản xạ ánh đèn v.v...
    ĐC hay dùng thuốc nổ để phá hoại và rất ít khi dùng súng cá nhân ban đên vì dễ lộ vị trí trừ lúc đánh các trận lớn có phối hợp với bộ binh.
    ĐC nước khi tiềm nhập thường bơi kẹp ống tức là dùng một đoạn ống nhỏ là ống sậy, ông nhựa, thậm chí thân cây rạ nhô một ít lên để, thở chẳng có vòi hơi chân vịt hay bình oxy gì đâu
    Thời đánh mỹ ĐC thướng bám một căn cứ Mỹ nguỵ nào đó hoặc một địa bàn quan trọng nào đó để phá hoại, thường luồn sâu vào căn cứ, nhiệm vụ nguy hiểm, chết mất xác lúc nào không biết nên họ khi đột nhập họ lấy đồ đạc của Mỹ nguỵ dễ khá dễ nhưng chủ yếu họ thích lấy đồng hồ dạ quang, thuốc lá, đồ ăn còn tiền vàng, dollar nhiều khi thấy rất nhiều nhưng chẳng ai lấy, vì lấy chẳng biết làm gì và chẳng biết có sống mà mang về được không, nếu bị phát hiện còn bị kỷ luật năng. Một ông cựu binh ĐC ở gần nhà tôi kể rằng trong suốt 3 năm bám vùng ven Sài gon, ông ấy chỉ có một bộ quần áo duy nhất rất ít khi mặc, chủ yếu mặc quần xà lỏn, cấp trên tiếp tế chủ yếu là súng đạn thôi, những thứ khác không đủ sức tiếp tế, ông này bị đuổi về vì ở CPC sau 1979 ông ấy đã lấy vàng nhét vào vết thương băng lại định mang về VN nhưng bị phát hiện và bị đuổi về suýt đi tù.
  5. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa hay nghe chuyện mình đánh CPC lấy được nhiều vàng ở trong các đền thờ lắm, có chuyện chỉ huy biết nên đang đêm phát lệnh báo động, chiến sỹ ta tưởng bị tấn công mình trần chạy ra ngoài sau đó bị dồn lên xe chở ra xa khỏi doanh trại, sau đó daonh trại được dọn dẹp sạch sành sanh nên không ai biết vàng bạc biến đi đâu?
    bác nào biết rõ hơn cho xin vài thông tin về vụ này với, đỡ phải lập thêm một topic nữa phí rượu.
  6. goldstar102

    goldstar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì bọn lính gác dùng đèn dầu để dễ phát hiện bóng của đặc công.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu, dùng đèn pha cũng có bóng của đặc công, mà rõ hơn đèn dầu, chứ đèn dàu nhìn toét cả mắt có thấy được cái gì đâu.Hồi trước năm 88 nhà chưa có điện toàn thắp đèn dầu nên nhìn cái gì cũng đau hết cả mắt.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đèn dầu không làm giảm khả năng nhìn đêm mạnh như đèn điện vì không sáng bằng đèn điện. Thử nhìn vào bóng đèn rồi nhìn ra chỗ tối, thì thấy đèn càng sáng thì mắt càng lâu thấy được các vật trong chỗ tối, nghĩa là mắt càng mất nhiều thời gian để điều chỉnh hơn. Lý thuyết là vậy, còn không biết Mỹ-Ngụy có dùng đèn dầu thực không.
    Còn chuyện ngồi hố xí (hai ngăn!!!) để khử mùi thì không có đâu. Nằm phơi sương thì có nhiều. Ông chú tôi trước dạy lính đặc công trên Sơn Tây kể có lúc phải nằm mấy đêm liền trước khi đi đánh (hồi đánh khựa).
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nằm phơi sương 1 đêm là đủ át mùi rồi bạn ạ. Đêm hôm trước nằm, ngày hôm sau đi lại vận động thì làm sao mà át được mùi. Vụ ngồi trên hố xí là có thật 100%, không tin bạn cứ bảo chú bạn hỏi cựu chiến binh từng chiến đấu ở Lào xem, biết đâu đó là 1 cách không có trong sách vở thì sao?
    Nếu chú bạn là dân đặc công thì chắc cũng biết thêm 1 cách vô hiệu hoá cái mũi chó nữa: tạo cho mình cái mùi của đối phương, cái mùi mà chó berger đã quen thuộc thì nó sẽ không sủa ngay thôi. Về lí thuyết về mùi của cơ thể thì nói ra dài dòng lắm, đại loại bạn cứ nhớ mùi người bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, thực phẩm tiêu thụ, các loại sản phẩm thiết yếu khác (nước hoa, xà phòng tắm, dầu gội đầu, hút thuốc lá hay không, loại thuốc gì...). Như thế, một là chúng ta triệt tiêu các mùi của chiến sĩ đặc công, 2 là dùng các mùi mà chó không chịu nổi (mùi tỏi chẳng hạn) hoặc còn 1 cách nữa là mặc đồ lính Mỹ/nguỵ, ăn thực phẩm lính Mỹ/nguỵ ặn, hút cùng loại thuốc lá, xịt cùng loại nước hoa ... tóm lại là làm sao để người của chiến đấu viên phải có mùi tương tự mùi của chủ nhân mấy con berger, như thế nó sẽ không thấy lạ mà sủa. Dĩ nhiên cách thứ 3 là khó dùng nhưng với trường hợp trinh sát ở lại thực địa dài ngày, việc khéo léo và bí mật sử dụng nhu yếu phẩm của địch quân là hoàn toàn có thể.
    Trao đổi sơ qua với bạn như thế. Bạn có điều kiện thì kiếm 1 ít sách vở post lên cho anh em mở rộng tầm mắt với.
    Cám ơn trước
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Trong các tác phẩm của mình nhà văn Chu Lai một cựu đặc công bám vùng ven sông SG có viết về cách tiềm nhập của đặc công đại loại là cũng ở mình trần mặc quần Silip bôi than đèn hoá trang, phơi sương để bò vào căn cứ. Để nghiên cứu thực địa chi tiết các đặc công VN phải tiến hành thâm nhập nhiều lần do đó mỗi lần họ ra đều pahỉ không để lại dấu vết, vào đường nào, ra đường nấy, người sau bò đúng vết người đi trước. Cách bò của họ rất đặc biệt bò trên ngón chân, sao càng sát đất càng tốt, không để lại dấu vết. Theo Chu Lai mỗi lần vào căn cú địch xong lúc ra mới thấy bụng toàn vết cắt lúc nào không biết. Đặc biệt còn có cả đặc công nữ, Chu Lai viết cánh đàn ông chỉ một quần silip lắm lúc còn muốn vứt cho khỏi vướng thế mới thưong chị em phụ nữ, có lần đội của Chu lai được lện tiềm nhập vào đồn địch nhưng vì đồn địch có sử dụng luỹ tre để làm rào nên không có cách nào vào được sau cùng có một đặc công nữ địa phương tìm ra một cái rãnh nước nhỏ trước đây nhờ đó mới tiềm nhập thành công. Chu Lai cũng nói rất rõ là trang bị của đặc công rất thiếu thốn chỉ dao găm, lựu đạn ,thuốc nổ là chính lấy đau ra giầy lò xo với thuốc khử mùi. Theo tôi cái hay của đặc công là biết tận dụng những gì sẵn có để khắc phục thiếu thốn về trang bị và cách này rất hiệu quả. Cũng như trong trường hợp du kích miền Nam dùng dàn thun bắn đại bác mà địch không hiểu đó là vũ khí gì cứ gán ghép cho là bom bay hay vũ khí đặc biệt của Liên xô.

Chia sẻ trang này