1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chủng đặc công

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Đặc công Việt nam dũng cảm, mưu trí, giành nhiều thắng lợi, đương nhiên rồi, nhưng không quá đặc sắc như có bác mô tả.
    Nó có thể đặc sắc ở chỗ đây là hình thái tổ chức chiến đấu do người VN tự xây dựng, phù hợp với điều kiện tác chiến của VN, mà không phải do nước ngoài giúp xây dựng hay rập khuôn theo một mô hình nào. So với các lực lượng đặc nhiệm khác thì ĐC VN với trang bị đơn giản, thô sơ nhưng với ý chí, sự sáng tạo, dũng cảm, đã giành được nhiều chiến thắng lớn. Về cơ bản chiến thuật đặc xông VN có từ thời pháp từ một số trận công đồn ở nam bộ, hay tiêu biểu như trận đánh sân bay Cát bi và sân bay Bạch mai đầu năm 54, tuy nhiên tên gọi và binh chủng đặc công chỉ được chính thức thành lập vào năm 1967 ( nếu tôi không nhớ nhầm).
    Đặc công Vn về cơ bản có 3 lực lượng: Đặc công Thuỷ, Đặc công bộ và Đặc công Biệt động. Do mục tiêu là các căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt nên chiến thuật cơ bản là dùng kỹ năng tiềm nhập/đột nhập căn cứ hay mục tiêu của địch, bất ngờ phá hoại, tiêu diệt sinh lực địch rồi rút lui hoặc bàn giao mục tiêu cho bộ binh mà không chiếm giữ hay phòng ngự. Vũ khí chủ yếu là súng bộ binh AK, B40/B41, RPD và chất nổ. trong đó chất nổ được sử dụng nhiều để phá hoại mục tiêu, Súng chỉ sử dụng khi bắt buộc vì ĐC thường tác chiến ban đêm, sử dụng súng dễ lộ vị trí người bắn, lộ vị trí đột nhập, đối phương sẽ bịt đường rút v.v...
    Về ĐC nước thì cơ bản cũng giống như các lực lượng người nhái khác trên thế giới, còn ĐC bộ VN đặc biệt hơn là kỹ thuật bí mật tiềm nhập các mục tiêu được bảo vệ. nghiêm ngặt. Trong chiến tranh VN, ĐC VN dùng chất hoá trang bôi đen người, khử mùi mồ hôi, dùng kìm cắt hàng rào đủ 1 người chui lọt, bằng sự khéo léo đã được huấn luyện, cả đội ĐC bò theo một lỗ rào bị cắt đó, người đi đầu vừa bò vừa gỡ mìn, đánh xong lại bò ra như vậy. Tuy nhiên sau một vài trận, người Mỹ dùng đèn chiếu sáng hàng rào, có lính tuần tiễu, thậm chí nhốt ngỗng ở gần hành rào, dùng chó becgiê, dùng máy phát hiện tiếng động để chống đột nhập, qua vài trận bị thất bại, ĐC lại tìm cách khắc phục được như nếu thấymáy nghe tiếng động thì vặt luôn cái anten thì nó tịt luôn.
    Tuy nhiên cách tiềm nhập này có nhiều nhược điểm như khi đang cắt rào mà bị lộ vì nguyên nhân nào đó thì ĐC chết chắc vì đang nằm dưới chân rào làm sao mà chạy được. Nguyên nhân lộ thì rất nhiều như một người nào đó lên cơn ho chẳng hạn, hoặc một con chuột chạy gần làm mìn phát sáng, thế làm đạn đổ vào chỗ đó. Xác chết cũng rất khó lấy vì kẹt vào rào xung quang toàn mìn.
    Giai đoạn cuối chiến tranh, phía VNCH còn học được cách do chính lính đặc công VC chiêu hồi dạy là cho lính đào hố bí mật gác phía trong hàng rào, ĐC đột nhập vào chỉ thấy mấy hầm rỗng, khi đó lính VNCH ở bên ngoài bịt luôn đường rút của ĐC. Đây là điều đã xảy ra đối với đoàn 198 ĐC khi đánh hậu cứ trung đoàn 53 tại Buôn Ma Thuột đêm 10/3/75, khi đánh không thành công, đoàn 198 phải bỏ lại nhiều xác đồng đội, trong đó có cả thương binh bị bắt, có người sau đó bị phía VNCH thiêu sống.
    Tháng 4/1975 quanh Sài gòn có 6 trung đoàn đặc công/biệt động, và được sử dụng để chiếm các cầu qua sông vào SG. Ở đây nhiều trận do hiệp đồng không khớp, ĐC phải sử dụng sở đoản là chiếm dữ bảo vệ mục tiêu và bị thiệt hại khá nặng. Như ở cầu Rach chiếc, chỉ một lần rút lui qua sông bị lộ, hơn 50 lính đặc công bị hoả lực VNCH trên cầu bắn chết khi đang bơi qua sông. Có lẽ đây là lần đầu tiên ĐC VN làm nhiệm vụ đầu cầu cho bộ binh. Tuy nhiên do khả năng cơ động chủ yếu là đi bộ, mặt khác khả năng phòng ngự yếu nên ĐC VN khó có thể đảm đương được vai trò này
    Trong chiến tranh VN, ĐC thường đánh những kho tàng mà nếu bị phá huỷ nó có thể hạn chế hay gây gián đoạn ngay lập tưc đến hoạt động quân sự của Mỹ/VNCH nhưđánh kho xăng Nhà Bè là kho của hãng Shell chuyên cũng cấp xăng dầu cho quân đội Mỹ và VNCH, đoàn 10 Rừng sác là đặc công nước, khi có chiến dịch lớn nào của Mỹ/VNCH, đoàn 10 đánh kho xăng để đốt xăng mục đích là ngăn cản các cuộc hành quân càn quét đó, vì dù Mỹ có nhiều xăng thì cũng không phải một lát mà mang đến ngay, đổ vào túi nilon được, chứ quả là vài triệu lít xăng thì không có nghĩa gì với mỹ. Còn tổng kho Long bình rất lớn nhưng ít bị đánh vì đây là tổng kho tiếp liệu gồm hàng quân nhu, phụ tùng, súng, không có đạn, bom, xăng dầu. Có đánh cũng chẳng ăn thua. Nhưng Đc hay đánh kho đạn ở Cát lái, kho bom ở Long Thành. Tôi chưa nghe có trận nào dánh Long Bình , bác nào biết vụ Xương trắng đó thì nói rõ hơn một chút
    So với các lực lượng đặc biệt trên thế giới, thì Lính mũ nồi xanh có mỹ cũng có kỹ thuật đột nhập và nguỵ trang không kém gì ĐC VN, trong chiến tranh VN bọn Green Beret này đã đột nhập vào hậu cứ VC đào hầm giấu mình hàng tháng mà có ai biết đâu. Hơn nữa cho đến nay ĐC VN trang bị quá thô sơ, khí tài đột nhập đơn giản, hoả lực yếu, thuốc nổ thông thường, làm hạn chế hoả lực do khả năng mang vác, cơ động bằng đi bộ nên khó luồn sâu vào hậu phương địch, mặt khác với các kỹ thuật quan sát ban đêm hiện đại như kính nhìn ảnh nhiệt, v.v.. thì khả năng tác chiến của DC VN trong chiến tranh hiện nay khó có thể đạt hiệu suất cao.

    Thần Tiễn

  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Dường như sở trường của đặc công, quốc gia nào cũng vậy là đánh gần bằng giáp lá cà.
    Trong chiến tranh VN có 1 trận khá nổi tiếng là Núi Thành. 1 đại đội đặc công tập kích 1 đại đội lính thủy đánh bộ Mĩ. Trận đánh diễn ra trong đêm, hoàn toàn giáp lá cà bằng dao găm, lưỡi lê. Đại đội Mĩ gồm 149 người bị tiêu diệt toàn bộ.
    KCVQNBHSCTQ
  3. yen_thanh

    yen_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đánh các kho như xăng, bom đạn sẽ gây hiệu quả lớn còn nhờ chỉ cần đánh một vài điểm nhỏ thì nó sẽ cháy nổ dây chuyền có khi làm cả cái kho lớn cháy nổ dữ dội nhiều ngày, vừa gây thiệt hại lớn, vừa gây chấn động dự luận, tác động tâm lý đến đối phương, cắt đứt một phần vật tư trực tiếp phục vụ chiến tranh, còn kho Long bình hàng quân nhu với máy móc, phụ tùng, xe cộ mới không có xăng, súng mới không có đạn thì đánh bao giờ cho nó cháy, nó nổ, bao nhiêu đặc công mới làm nó cháy được, có khi chưa kịp cháy thì đã bị dập rồi. Biệt động đánh sân bay Biên hoà cũng chỉ thay một nổ của quả bom mỹ bằng mìn tự tạo là phá nổ tung một kho bom, làm hư hại bao nhieu máy bay. Xăng với bom đạn mà cháy nổ thì có dập đằng trời
    Lang tu Yen Thanh
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    mới tính thử thì 10 triệu lít xăng giá chỉ khoảng 40 tỉ đồng! mà hi sinh nhiều người. Nghe nói sau này cũng đánh kho xăng đó bằng cách pháo kích nó! Đơn giản!
  5. yen_thanh

    yen_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác đứng tính toàn kinh tế vào chiến tranh vệ quốc, đoàn 10 hy sinh thế đâu phải chỉ đánh mỗi kho xăng đó, mà còn đánh nhiều mục tiêu khác trong suốt 8 năm bám trụ ( 68-75) ở rừng sác, chỉ riêng việc bám trụ được thôi đã đổ không ít máu, Mỹ nguỵ dùng không biết bao nhiêu bom đạn, chất độc làm rụng lá, ném bom napan đốt trụi rừng, đủ các loại binh chủng chà đi xát lại nhiều lần nhằm đánh bật cái đơn vị đó ra khỏi rừng sác. Nhà văn Chu lai nguyên là lính đặc công bám trụ vùng ven sài gòn đã định nghĩa " Sống là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa phải chôn mình" để nói lên mức độ khốc liệt.
    Còn người mỹ cũng không dôt đến mức không biết bảo vệ mình, họ lập vành đai trắng quanh Sài gon mà mỗi lần đi qua đó là máu đổ. Khi Đặc công đánh cầu Bến lức -Long an, một tiểu đoàn bộ đội địa phương 200 người vượt qua hơn 100 km vành đai trắng lên R lấy 1000kg thuốc nổ mất hơn 1 tháng khi về đến nơi chỉ còn chưa đến 100 người. Thế thì bác bảo làm sao mà mang được pháo lớn vào mà đánh, hơn nữa kho này được thiết kế khá đặc biệt, pháo nhỏ đánh có khi không cháy, 8/41975 Nguyễn thành Trung sau khi ném bom dinh Độc lập lúc bay ra xả nốt đạn 20mm xuống kho nhà bè nhưng kho không cháy. Đặc công đánh cũng phải đặt thuốc nổ vào những vị trí đặc biệt được lựa chọn trước nên phải ăn nằm vài ngày ở ngoài hàng rào là vì thế. Đâu phải cứ đặt bừa là nó cháy nổ đâu

    Lang tu Yen Thanh
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe một truyền thuyết nho nhỏ về nguồn gốc của sự xuất hiện của binh chủng Đặc công trong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.Hồi đó, ở miền Nam, có một cán bộ chủ chốt của ********* bị địch bắt giữ,đánh đập, hôm sau sẽ đưa ra xử bắn.Mọi người tìm cách giải thoát nhưng vì bị địch canh phòng rất cẩn mật nên không thành.Lúc đó, có người nhớ ra là có một tên đạo chích rất giỏi đột nhập không dấu vết, người ta bảo rằng "Trời mưa, sình lầy, con chuột chạy qua đường còn để dấu vết, nhưng hắn đi qua thì không để lại dấu gì".Thế là mọi người bèn nhờ đến hắn, và hắn nhận lời, sau đó cứu thoát người cán bộ ********* kia một cách an toàn, rất tài tình.Lúc đấy, một ý tưởng về một đội quân đặc biệt, chuyên đột nhập, đánh chiếm, phá hoại âm thầm không dấu vết đã hình thành.Và sau này lớn mạnh trở thành Binh Chủng Đặc Công.
    Nổi tiếng nhất là Đặc Công Đoàn 10 Rừng Sác, có nhiều chiến công hiển hách.Khi khó khăn, họ chủ trương dùng vũ khí địch đánh địch, dùng các đầu đạn pháo của địch bắn vào Rừng Sác, nhưng chưa nổ, cưa lấy thuốc, chế tạo thành bom hẹn giờ.Đặc biệt là bomb hẹn giờ bằng phèn, ngòi nổ có một bịch phèn, sau khi cố định bomb vào mục tiêu, họ rạch bịch phèn cho chảy từ từ, hết phèn thì bomb tự động kích nổ.
    Gây rất nhiều hoang mang lo sợ cho Mỹ, chúng gọi đó là vũ khí thần kì của *********.Một lần, bọn Mỹ kiếm được một quả bomb phèn chưa nổ, liền đem về sân bay Biên Hoà, mời một Đại Uý sỹ quan Mỹ đến xem xét nghiên cứu.Ông này đáp máy bay trực thăng xuống, cùng với hơn 100 lính bộ binh chạy lại xem cùng.Đúng lúc đang ngó, hết phèn,bomb nổ, ông này chỉ còn...2 cái chân, hơn 100 lính chết với bị thương quá nửa, trực thăng đậu gần cũng hỏng.Xe cứu thương, xe cảnh sát, xe chở xác chạy ra chạy vào tấp nập! Lính đặc công trang bị đơn giản và thô sơ, mặc quần đùi, bôi nhọ hoá trang, mang theo mìn, dao găm, súng ngắn hoặc AK và một ít...gạo rang.Để đánh tàu địch, họ bơi nép theo lục bình, tiếp cận tàu, buộc bomb, rạch bịch phèn, và lên bờ ngồi,...nhai gạo rang.Khi nào nghe tiếng nổ ở chiếc tàu đằng xa thì về.
    Trận đánh nổi tiếng nhất của Lính Đặc Công mà em biết là trận đánh thành Phước Long, trận đánh mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh ở miền Nam.Có tất cả 500 lính Đặc Công,ban đêm tấn công vào thành có 2000 lính VNCH để giải phóng tù binh.Trận đánh diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi lính VNCH mới ngủ dậy, cởi trần, ngồi trên xe bọc thép hỏi một Chỉ huy của đặc công "********* vào đến đâu rồi?"...Sau đó là cướp xe bọc thép này, nhưng vì nó thuộc đời sau, hiện đại quá, nên không dùng được, phải phá huỷ !
    Sau trận này, binh đoàn Đặc Công mất 2 người(???), họ thu dọn chiến trường, cứu tù binh và rút ngay vào sáng sớm hôm sau.
    Đây là những gì về lính Đặc Công mà em đọc được trong mấy cuốn sách ở Thư Viện...Huyện.Mời các bác xem xét và góp ý !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  7. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chả ai tính toán đánh được ngần ấy lít xăng thì nên tốn bao nhiêu người, nếu tốn hơn thì thôi đánh. Kinh tế vi mô quá.
    Có ai tính được giá trị của một đòn đánh vào Khách sạn Caravelle giữa Sài Gòn không.
    tom
  8. bach_congtu

    bach_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bay gio binh chung dac cong doi thanh cuc dac cong roi ma
    co ai biet ho doi ten nhu vay vi sao khong
    em thi em biet may cu si quan dac cong o xuan mai ay chi gioi dot nhap vao truong su pham tan gai thoi danh nhau thi gioi tan gai thi cu phai goi thang em bang su phu
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đợi một đời em quen thành lạ
    Gió lộng chiều xanh, em đợi ai ?
  9. modungphuc

    modungphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tran danh nui Thanh thi vu khi noi tieng nhat la dung xeng cong binh chu o phai dao gam va luoi le, bac chiangsai a
    Đề nghị bạn Modungphuc lần sau viết có dấu nhé.
    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 06/03/2003
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có người nhà nằn xuống khi đột nhập vào Tổng kho Long Bình trước 1975 , có thể người này đứng ở một phía khác trong cuộc chiến của VN với Mỹ , nhưng cái cách mô tả về những bộ xương người như vậy đứng về khía cạnh "nhân loại" là không chấp nhận được !!!

Chia sẻ trang này