1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Binh chủng đặc công

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Những ?oYết Kiêu? diệt Mỹ
    [​IMG]

    Ông Nguyễn Văn Học, nguyên Đại đội trưởng Đặc công nước 598
    Từ sau năm 1970, gắn với cảng Quy Nhơn là hàng loạt chiến công vang dội của Đại đội Đặc công nước 598. Những chàng ?oYết Kiêu? thời hiện đại đã đánh 25 chiếc tàu giặc và một số cứ điểm có tính chất quan trọng trên khô.
    Anh Nguyễn Văn Học, nguyên Đại đội trưởng, kể cho chúng tôi về một trong số những chiến công đó. Đó là vào tháng 11-1970, sau hai năm liền kể từ ngày vào chiến trường Bình Định nhận nhiệm vụ, Đại đội chưa hoàn thành nhiệm vụ trung tâm, chưa đánh được một chiếc tàu nào. Ngày 18-11, sau khi 3 chiến sĩ đi trinh sát về báo cáo tình hình là có thể đánh được, Đại đội xác định quyết tâm và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí Học và Liễn. Hôm sau, họ cùng hành quân xuống tập kết ở núi Đen. 16 giờ ngày 20-11, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng để ra vị trí chiến đấu. 21 giờ, hai đồng chí được giao nhiệm vụ vào vị trí và xuất phát lúc 22 giờ. Họ phải bơi cắt ngang qua đầm Thị Nại. Trên đường hành quân, dây nối kéo khối thuốc bị bo bo tuần tra cắt đứt. Hai chiến sĩ phải quay lại tìm và đến 24 giờ 30, mới vào đến mục tiêu. Sau khi họ đã buộc kíp vào cầu cảng, chuẩn bị gắn kíp, thì phát hiện khối thuốc nằm cao, chưa đúng vị trí khoang máy, phải hạ khối thuốc xuống. Sau khi gắn kíp, trên đường bơi về, các chiến sĩ gặp bo bo địch đậu ở mũi tàu. Phải chờ đến 1 giờ sáng, bo bo bỏ đi, hai đồng chí mới bơi ra được. Trên đường về, nghe một tiếng nổ rất lớn phía sau. Khi về đến đơn vị thì đã 4 giờ sáng. Sáng hôm sau, Đài BBC loan tin cầu cảng đã bị phá 30m, chiếc tàu 15.000 tấn bị một lỗ thủng ở thân tàu cao 1,6m, dài 8m.
    Sau chiến thắng khai mào trên đây, Đại đội liên tục giành chiến công, đánh đâu thắng đấy. Tính ra, từ năm 1968, thời điểm Đại đội vào Bình Định đóng quân, cho đến ngày toàn thắng 1975, Đại đội đã đánh được 25 chiếc tàu giặc. Ngoài ra, Đại đội còn tham gia đánh một số cứ điểm quan trọng trên khô như khu Hải Minh, nơi đóng quân của một đại đội Mỹ trên bán đảo Phương Mai, cầu Đôi... Có thời điểm, Đại đội nhận ba nhiệm vụ cùng một lúc: đánh sập Cầu Đôi, đánh tàu trên Cảng Quy Nhơn, đánh vào chốt ở ngã ba Đống Đa và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong khi đó, quân số của Đại đội cao nhất cũng chỉ trên dưới 40 đồng chí, tất cả đều là người các tỉnh phía Bắc. Có lúc, Đại đội chỉ còn chưa tới chục người.
    Những chi tiết trên đây chỉ là những tường thuật ?othô?. Còn để làm nên một chiến công như vậy, là bao mồ hôi, xương máu và quyết tâm của những chiến sĩ đặc công. Với một chiến sĩ đặc công nước, không chỉ cần bơi, lặn giỏi, mà quan trọng không kém là sức chịu đựng. Phải ngâm hàng mấy tiếng đồng hồ dưới nước mà không có áo bơi hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Trời càng lạnh, trời mưa thì càng phải đánh và dễ đánh. Để chống lại cái lạnh, mỗi người lính khi xuất phát phải uống nước mắm, càng nhiều càng tốt. Trên đường hành quân, vừa bơi, họ vừa kéo theo khối thuốc nổ không dưới 150 kg.
    Chiến sĩ đặc công nước rất cần một quyết tâm cao. Anh Học khẳng định: ?oChỉ cần anh trù trừ một chút, thiếu quyết tâm một chút là không dám vào. Cứ 15 phút là bo bo chạy thả mìn một lần, vào đến cảng thì đèn sáng trưng như ban ngày. Nếu những cuộc chiến đấu trên khô, ác liệt hơn nhưng bên ta có cả đại đội; thì dưới nước sự ác liệt chỉ diễn ra với một người lính. Tính độc lập càng cao, thì càng đòi hỏi người lính phải quyết tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ?.
    Những chiến công vang dội của Đại đội đã làm địch khiếp sợ; đặc biệt, đã làm cản trở đường vận tải của địch thông qua cảng Quy Nhơn, góp phần vào chiến thắng chung của quân và dân Bình Định. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đại đội 598 đã được tuyên dương anh hùng.
    Hoàn thành nhiệm vụ, những người lính đặc công, một số phục viên trở về quê hương, một số chuyển sang các đơn vị khác. Tuy vậy, Đại đội 598 cùng chiến công của những chàng ?oYết Kiêu? thời nay vẫn mãi mãi ghi một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử cuộc chiến tranh nhân dân và trong lòng mỗi người Bình Định.
    . Khải Nhân

    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  2. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Các Bác tranh luận hay quá ,có thể tìm hiểu
    VVN-Việt Võ Đạo ở đây
    [topic]92403[/topic]
    http://www3.ttvnol.com/vothuat/92403/trang-13.ttvn
    Được lonesome sửa vào 18:09 ngày 14/02/2004
  3. vn4321

    vn4321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu bàn về võ thuật, thì tôi nghĩ võ đặc công có thể xếp vào trường phái thực dụng, và khi áp dụng vào mục đích chiến đấu đã chứng minh hiệu quả là khá cao .Hồi tôi được học về võ thuật, cũng có được học thêm mấy bài quyền, hay một số thế đánh nhằm mục đích "múa võ" để nếu có đợt hội thao cấp quân khu, hay cao hơn thì có cái mà "múa" cho đẹp mắt .Nhưng nói là múa chứ lỡ tay hay lỡ chân hoặc tệ hơn nhầm điểm chạm thì đi viện như chơi mà cũng lạ hầu như tháng nào cũng có số người "Báo cháo" ăn .
    Thời gian chiến tranh biên giới Viêt Trung .Tôi thuộc trinh sát bộ binh, cũng có thể gọi là đặc nhiệm cũng được .Mà nhiệm vụ chính là mở đường tiếp cận mục tiêu, trong những chiến dịch lớn .Có thể kỹ năng dò gỡ mìn ,của đặc nhiệm thuần thục hơn đặc công ,mà nhân sự trong một phân dội đặc nhiệm không nhiều, thường chỉ có 10 người chia làm 3 mũi .Ở địa thế rừng núi ,dò gỡ mìn là cực khó, mà yêu cầu về bí mật lại phải đạt mức tuyệt đối .Vì theo tôi biết từ thị xã Tuyên quang trở lên phía bắc, và đặc biệt là từ thi, xã Hà giang qua Tân minh ,vào tới Vị xuyên thám báo của Tầu đâu có thiếu .Chỉ một sự di chuyển tương đối là lộ ngay ,hồi đó mấy ông nhà mình trên mỗi xe chở quân ,đều có hàng mấy cái biển số xe giả ,tuỳ từng nhiệm vụ chỉ việc gắn vào mà chạy .Rồi thì 316 cũng tốn tí xăng, cũng chuyển vòng vòng .Sau khi mất rất nhiều thời gian dò gỡ mìn các loại ,cắm cọc tiêu cho mầu sáng quay về phía sau, thế là đã có một con đường rộng khoảng 1,5 M .Bây giờ là tới nhiệm vụ của đặc công cứ theo con đường đó bò vào .
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác vn1234 đã đụng độ đặc nhiệm Tàu lần nào chưa ạ. Mà tại sao quân khu thủ đô cũng phải tăng cường cho Vị Xuyên ạ.
  5. vn4321

    vn4321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quân khu thủ đô tăng viện không phải, mà phải gọi là giúp đỡ cho quân khu 2 mơi" đúng .Còn bạn cũng chắc đã đọc chuyện của Cao son .Nếu như tôi nói ra thì đúng là nhậy cảm, có thể mục này cũng bị khoá là khác vì liên quan tới biên giới của tổ quốc .Tôi lên Vị xuyên hai lần và lần thứ hai là tác chiến .Đặc nhiệm Tầu thì chưa nhưng thám báo thì đã . Mà chuyện chiến đấu không phải lúc nào cũng hào hùng cả .
  6. nguyenvan

    nguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cho tham gia với các bác cho vui.
    - bác vn4321 la trinh sát bộ binh bác chang hiểu gì về đặc công cả. ko ai lại trinh sát bộ binh đi mở đường cho đặc công cả
    - tôi xin sơ qua về binh chủng đặc công
    - thời kỳ trước gọi là sư 305
    - sau này phát triển ra đổi tên thành bộ tư lệch đặc công đóng tại thanh trì hà nội
    -thời tôi tại ngũ ,tư lệnh trưởng là thiếu tứơng nguyễn tư cường
    - tôi nhập ngũ ngày - 17.02.1985 đúng vào ngày khựa đánh VN
    - đặc công chia làm 3 chuyên ngành cơ bản
    - đó là đoàn 1 đặc công biệt động chuyên về tác chiến trong thành phố ,trước đóng tại gia lâm
    - đoàn 820 hay còn gọi là đoàn 2 đặc công nước đóng tại tràng kênh thuỷ nguyên HP
    -đặc công bộ có đoàn 112 trước đóng ở hà bắc đoàn 113 thi sơn tây .đoàn 113 là đoàn tham chiến tại biên giới phía bắc vơi tầu
    - đấy là ngoaì băc chưa tính trong nam,ngoài ra mỗi quân khu lại có 1 tiểu đoàn đặc công.gọi là đặc công quân khu
    thôi hôm nay xin hầu các bác vậy hôm sau sẽ bàn tiếp
    nguyêfn văn
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    - phải chăng bác nhầm năm 1979 sang năm 1985?
  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hay là kỷ niệm 6 năm ngày đánh Tàu trùng vào ngày nhập ngũ
  9. vn4321

    vn4321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là đặc công thì chứng tỏ bạn không hiểu về trinh sát .Bạn có thể nói rõ hơn bạn thuộc lữ đoàn nào trong đặc công vậy .Trong biên chế, mỗi trung đoàn có một trung đội ,mỗi sư có một đại đội và mỗi quân khu có một tiểu đoàn .Nhưng gọi là tiểu đoàn trinh sát chứ không phải là tiểu đoàn đặc công .Trong những chiến dịch lớn ,nếu chỉ một mình đặc công tác chiến thì không bao giờ cớ mà cụ thể là điểm cao 1030 hay 1031 gì đó) .Mà luôn là hợp đồng tác chiến và mỗi lực lượng đều có thế mạnh riêng .Với trinh sát đó là cắt góc phương vị và dò gỡ mìn .Bởi vậy tôi mới nói "có thể" .Tôi cũng phục trí nhớ của bạn ,chuyện xẩy ra gần 20 năm mà cũng còn nhớ rõ ràng như vậy .Còn tôi sự việc không nhớ được nhiều nhưng kỷ niệm tới bây giờ tôi không thể nào quên đó là hình ảnh một người bạn dân Hà nội thi thể chỉ còn lại một cánh tay sau đó cùng với một bộ quân phục mới chúng tôi đem đi chôn cất .
    Chờ mãi mới có người cùng "nghề" ,hay lắm ngày mai phải trộm ít giờ vào đây mới được .
  10. nguyenvan

    nguyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    - phải chăng bác nhầm năm 1979 sang năm 1985?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hay là kỷ niệm 6 năm ngày đánh Tàu trùng vào ngày nhập ngũ
    -------------------------------------
    xin lỗi các bạn,thực ra tôi chỉ muốn nói ngày nhập ngũ của tôi trùng vào ngày TQ đánh VN thôi.đúng là 6 năm trước ngày tôi nhập ngũ vì đó là kỷ niệm mà.

    xin được trở lại chủ đề của bác VN 4321

    Nếu bạn là đặc công thì chứng tỏ bạn không hiểu về trinh sát .Bạn có thể nói rõ hơn bạn thuộc lữ đoàn nào trong đặc công vậy .Trong biên chế, mỗi trung đoàn có một trung đội ,mỗi sư có một đại đội và mỗi quân khu có một tiểu đoàn .Nhưng gọi là tiểu đoàn trinh sát chứ không phải là tiểu đoàn đặc công .Trong những chiến dịch lớn ,nếu chỉ một mình đặc công tác chiến thì không bao giờ cớ mà cụ thể là điểm cao 1030 hay 1031 gì đó) .Mà luôn là hợp đồng tác chiến và mỗi lực lượng đều có thế mạnh riêng .Với trinh sát đó là cắt góc phương vị và dò gỡ mìn .Bởi vậy tôi mới nói "có thể" .Tôi cũng phục trí nhớ của bạn ,chuyện xẩy ra gần 20 năm mà cũng còn nhớ rõ ràng như vậy .Còn tôi sự việc không nhớ được nhiều nhưng kỷ niệm tới bây giờ tôi không thể nào quên đó là hình ảnh một người bạn dân Hà nội thi thể chỉ còn lại một cánh tay sau đó cùng với một bộ quân phục mới chúng tôi đem đi chôn cất .
    Chờ mãi mới có người cùng "nghề" ,hay lắm ngày mai phải trộm ít giờ vào đây mới được .
    --------------------------------------------------------
    tôi thuộc trung đoàn 820 đặc công nước
    bộ đội đc ko có lữ đoàn,chỉ có trung đoàn trục thuộc bộ tư lệnh đc thôi

    trung đoàn tôi có 3 tiểu đoàn gồm D2 huấn luyện tân binh D3 và D5 trưc chiến .ngoài ra còn 2 đại đội trực thuộc trung đoàn.
    đó là 1 đại đội thông tin ,2 đại đội trinh sát.Tất nhiên là trinh sát đặc công rồi
    và năm 86 thành lập thêm đại đội nhái
    nếu bác nào người hải phòng có dịp sang thủy nguyên .khi đi qua cầu giá vào khoảng tháng 10 sẽ thấy bộ đội tập kỹ thuật đánh cầu.
    nói thêm về trinh sát ,thi bất cứ quân binh chủng nào cũng có.
    nhưng riêng về trinh sát bộ thì mỗi quân khu sẽ có 1 tiểu đoàn độc lập trực thuộc bộ tham mưu QK.bộ quốc phòng thì có ,cục 2 tên gọi trước kia sau gọi là cục quân báo trực thuộc bộ tông tham mưu.
    như QK 3 thì có D 41 đặc công D38 trinh sát là những tiểu đoàn độc lập trực thuộc bộ TM Qk 3
    nguyêfn văn

Chia sẻ trang này