1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình đẳng nam nữ trước Pháp luật và quan niệm phu thê ngày nay .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng nam nữ trước Pháp luật và quan niệm phu thê ngày nay .

    Bình đẳng nam nữ trước Pháp luật và quan niệm phu thê ngày nay .

    Đưa ra cái đề tài dài thoòng để xác định trước là đề tài này có lẹo tẹo tới Pháp lý .

    Ai thích thì đọc, ai không thích thì đừng đọc, đừng ai nhân danh tập thể, lạm dụng mấy chữ " đa số", " hầu hết ".... cũng đừng lấy lý do là chiếm hết chỗ , các TV khác không post được bài .

    Tôi chỉ muốn nói đến thế .

    Bài này ngồi lọc tọc sau 1 cuộc tranh luận về những " hy sinh " hay thiệt thòi của người phụ nữ sau khi kết hôn làm ảnh hưởng đến việc học hỏi, tiến thân . Nếu chỉ YM với nhau thì có lẽ cuộc tranh luận sẽ rất khó chấm dứt, cũng để tạ lại những cảm tình của các bạn kêu gọi tôi tiếp tục , lại phải viết ngay cơ ( nhõng nhẽo đến thế là cùng ) , tôi quyết định đưa nó lên đây để chúng ta thảo luận chung , đáng lẽ phải đưa vào topic học và hành vì người bạn đưa đề tài thảo luận cho rằng " vì chồng con mà nhiều phụ nữ lỡ cơ hội học hỏi " , cũng có bạn còn cho rằng không chỉ riêng trong vấn đề học hành mà mọi mặt khác, phụ nữ được coi là hy sinh cho chồng con rất nhiều .

    Nhưng cái thời :

    Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi nổi năm con với một chồng .


    Có lẽ đã bị đẩy luì về quá khứ từ lâu lắm, ngày nay, phụ nữ đã có đầy đủ bổn phận và quyền lợi của 1 công dân . Pháp luật ghi rõ ràng ( hình như cả trong hiến pháp ) vậy thì tại sao vẫn còn những " tâm sự lòng thòng " về cái thiên chức làm vợ và làm mẹ ?

    Thiết tưởng các cô đang học luật, các cậu có máu " thờ bà " nên đem vấn đề này ra thảo luận .

    1/ Vai trò của Pháp lý trong quan hệ phu thê đã thật sự bình đẳng ?

    2/ Vì sao vẫn còn vướng bận vào quan niệm cũ rích : Tại gia tòng phụ, xuất gía tòng phu ?


    Chắc chắn là đề tài này sẽ hấp dẫn được các cô đang học luật đấy nhé , vậy thì các cô nhảy vào than thở hoặc hy vọng cho 1 tương lai :

    Thay vì :

    Vì tằm em phải chạy dâu !
    Vì chồng em phải qua cầu đắng cay .


    Để thành :

    Một năm cày suốt đêm ngày .
    Bớt bia, bớt thuốc cho nàng tiêu pha .
    Vợ yêu hết " lệnh " lại " la ":
    Lương không đưa hết thì chưa ... động phòng !


    Mở đề tài rồi đấy, mời các cô, các bà, các mợ và các thím tất nhiên cũng mời các " chuẩn " thành viên của nhóm thờ bà như NF, Satthu, long lanh .... và các chàng đang là thành viên như Ra khoi, Tiểu hài đồng ... tham dự .



    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 02/09/2004
  2. phongfa86

    phongfa86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cám ơn bác Minh đã trở lại KHPL và post bài, còn tại sao phongfa86 lại phải "cám ơn" thì ... câu này chắc "không ai hiểu, chỉ 1 mình ... bác hiểu".
    Các bạn (kể cả nam và nữ) ơi, bác Minh bắt đầu mở màn chiến dịch "tấn công" chị em phụ nữ (học luật) rồi, ai có hào hứng (và có thể) thì tham gia tranh luận cho bác ấy ... sáng mắt ra, nhỉ.
    Trích từ bài của MinhTrinh:
    Ôi giời ơi, phụ nữ chúng em "tóc thì dài, mà đầu thì ngắn" (đấy là nghe 1 số người đàn ông nói vậy), có "sâu sắc" lắm cũng chỉ được như "cơi đựng trầu" mà thôi, chúng iem không dám bàn đến chuyện cao siêu là HP và PL, chỉ ước mong (cháy bỏng) rằng, ví dụ, sau khi kết hôn, 1 tuần 3 buổi, sau giờ làm việc ở cơ quan, chúng em được tiếp tục theo học các lớp ngoại ngữ (ở HN thường hay có các lớp từ 5 - 7 h chiều và nhiều bạn trẻ mới đi làm chọn học giờ này) để nâng cao trình độ, và trong 3 buổi này các anh chồng chịu khó ngày nào cũng về nhà đón con, đi chợ, nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp ... và chờ vợ về ăn cơm. 4 ngày khác, chúng em xin tình nguyện làm mọi việc để đến phần anh ấy cũng được đi học.
    Đi học vài năm, rồi thì cũng phải đến ngày hái quả chứ nhỉ ? Giả dụ, chúng iem có cơ hội nhận được học bổng đi học ở nước ngoài trước các anh (1 năm xin hứa sẽ bỏ tiền túi về thăm anh 1 - 2 lần), các anh có chịu ở nhà chăm con cho vợ đi học không ạ ?
    Xin hỏi, có nhiều người đàn ông chấp nhận 1 cách vui vẻ và tự nguyện việc này hay không ? Vẫn luôn biết rằng có 1 số người đàn ông tuyệt vời như vậy (ôi, làm sao mà gặp được họ trong cuộc đời nhỉ ?), nhưng họ có đủ nhiều để phụ nữ chúng iem được thanh thản mà nói rằng, bọn em đã thực sự được bình đẳng ?
    PL là chuyện cao xa quá, chúng iem chỉ cần cái HP ở liền kề mình hàng ngày hàng giờ mà thôi.
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ " Tóc thì dài mà đầu thì ngắn " chỉ là những câu vô nghĩa ! ở bên này mà phát ngôn như thế , tuy là tự do ngôn luận cũng vẫn bị đưa ra tòa về tội kỳ thị và nhục mạ ngay . Khi học về quản lý, GS luôn nhắc nhở mấy điều cấm này đấy, nhưng mà làm thơ kiểu này lại không bị ra tòa mới tức cho đám liền ông này :
    Bà đồng một chục đàn ông .
    Ta bỏ vào ***g ta xách đi chơi ...
    Tôi thì không chấp nhận cái chuyện đổ ... tại hoàn cảnh tí nào, tất cả đều do 1 nguyên nhân nào đó mà phải phân tích và gỡ cái bế tắc ấy ra .
    Chỉ xin chia 3-4 thôi ư ?
    Thế thì các ông đã tới đỉnh của hạnh phúc mà sao chưa chịu nhỉ chứ như cái thân tôi thì chỉ được " ân giảm, miễn trừ " những khi bệnh hoạn hay về VN mà thôi , mà ngay cả về VN thì cái nhà, cái sân cỏ, toilette vẫn được nằm chờ để khi trở lại có ... việc mà làm đấy .
    Vậy thì tại sao lại không được đi học, được chia xẻ 3-4 ?
    Có lẽ nguyên nhân đầu tiên là : Chọn nhầm chồng , có những người đàn ông để yêu và cũng có những ông chồng để lấy ... ham cả hai điều là tại mình ... tham .
    Cũng có thể là tại " cọc cạch " , anh chồng không cảm thấy " an toàn " trong tình yêu nên " phòng bệnh hơn chữa bệnh " ... Điều này rất đơn giản, muốn cho chồng yên tâm thì cứ bắt chồng đưa đi , đón về ...chừng vài ngày là các ông chán và sợ ngay ý mà ... ngoai ra, để cho các anh chồng hay ghen tương bớt ghen vớ vỉn, thỉnh thoảng lại nhắn cho chồng 1 cái tin vào di động, nhớ save lại để dùng lâu dài ... còn mấy cái tin nhắn bạn trai rủ rê, tâm sự thì nhớ mà xóa ngay, xóa không tiếc nuối để hết dấu vết nhá .
    Chuyện đi du học mà phongfa đưa ra thì tôi cho rằng ông chồng không tự tin lắm .
    Đằng sau những ông chồng thành đạt luôn là những người vợ tuyệt vời thì đàng sau các bà vợ thành danh cũng luôn có những ông chồng " đảm đang " . Chuyện này không hiếm , tôi có thể kể ra vài chục người quen biết đây, họ vừa là vợ ngoan, vừa là những nhân viên, lãnh đạo xuất sắc , nói chung, không thể đổ cho hoàn cảnh mà hãy tìm cách để tạo hoàn cảnh thuận lợi cho mình bằng sự khéo léo .
    Lại bàn thêm về quan niệm phu thê ở nước ngoài dành cho Việt kiều hải ngoại nhé :
    Cái thuở " hoàng kim " mà các bà đô hộ các ông ( 1975-1990 ) đã qua rồi, hồi đó, con trai thì đông, con gái vượt biên rất ít nên các bà tung hoành lắm . Các anh chuyên chia động từ " les cheveux " ( Lê sợ vợ )
    Từ khi VN mở cửa, các bà chỉ mong mà giữ được chồng là may .
    Thành ra khi có các bà tâm sự lòng thòng chê bai chồng, tôi chỉ việc phán :
    Bất cứ cuộc li dị nào xảy ra, người đàn ông nào cũng có thể lấy vợ khác từ tầm cỡ vợ trở lên , còn các bà chỉ có thể lấy được chồng từ cỡ chồng trở xuống .
    Ai không tin cứ thử , đã có khối bà ỏ đây chiêm nghiệm ra chân lý này và đang đắp chăn bông vì quá lạnh rồi đấy .
    http://www.webtds.com/links/index.htm
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 02/09/2004
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác MinhTrinh viết bài lại, HKT cũng thấy vui lắm, lú trước, mỗi khi vào pót cũng đều thấy bài mới của bác, tự nhiên vài ngày vắng bóng thấy box mình như có 1 khoảng trống vậy đó
    để hưởng ứng, HKT xin nêu một vài qui định "bất công", phân biệt đối xử để các anh đọc tức chơi vậy
    1. phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 1 tuổi thì chồng không được phép li dị.
    2. phụ nữ đang mang thai... không phải chịu hình phạt tử hình...
    3. phụ nữ được hưởng chế độ nghỉ hộ sản trong lao động.
    4. khi li dị, chia tài sản phải ưu tiên xem xét quyền lợi của người vợ. Khi chấm dứt hôn nhân trái pháp luật, chia tài sản phải ưu tiên xem xét quyền lợi của người phụ nữ...
    5, 6, 7...
    có thể còn nhiều lắm cơ.
    nhưng mà ngẫm lại thì lại càng thấy buồn cho phái nữ chúng em hơn. càng nhiều qui định ưu tiên thì càng thấy thực tế phụ nữ bị phân biệt đối xử hơn, chính vì thế mới có chuyện ưu tiên để bù dắp cho những khoản thiệt thòi khác. Tuy nhiên, có còn hơn không, tốt nhất là càng nhiều ưu tiên càn tốt, vì xh VN nói riêng và thế giới nói chung vẫn còn quan niệm "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Chán.
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    à, cái này thì dù đã học lâu rồi, nhưng HKT nhớ kg lầm là
    Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi mỗi năm con với một chồng

    chữ mỗi ở đây được sử dụng để chỉ rằng dù là 5 con với 1 chồng nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ với người phụ nữ này, thực tế người phụ nữ phải vất vả nhiều trong cuộc sống vào hằng trăm công việc kg tên, có nhiều mối bận tâm khác dòng họ, bà con, đồng áng... cho nên chuyện phải nuôi chồng con là chuyện nhỏ dù là bao nhiêu đi nữa. Thực tế, đây là cách nhấn mạnh rất hiệu quả của tác giả
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Mấy điều luật trên không phải là các điều khoản bảo vệ phụ nữ mà chỉ là để bảo đảm cho quyền lợi em bé đang nương náu trong bụng bà mẹ và sau khi sinh thôi HKT ạ .
    Thử tìm xwem có điều luật nào bảo đảm cho các bà vợ không ?
  7. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác MinhTrinh
    Em thấy chuyện nam nữ bình đẳng là ... không ổn rùi
    Này nhá , trong kỳ Olimpic vừa rồi , các vận động viên từ khắp các quốc gia , dân tộc , tuổi tác.... kéo về tranh tài với nhau để dành huy chương thế mà bác có thấy các vận động viên nữ tranh tài với vận động viên nam hay không ???
    Đó là phương diện quốc tế nhá . còn trên phương diện quốc gia thì sao ? Khi tổ quốc lâm nguy thì nhà nước lôi cổ các bác trai ra tuyền tuyến xông pha lằn tên mũi đạn trong khi các bác gái lại được nhở nhơn nằm nhà ôm gối chờ chông .... ý quên chờ chồng
    Nói chuyện thường ngày ở huyện nhá
    Đàn ông ra đường cởi trần chả ma nào ngó . Đàn bà ra đường cởi trần là được thiên hạ bu lại ngắm .
    Rồi đến chuyện trong nhà . Bác có thấy anh chồng nào được xin phép nghỉ ... đẻ hay không ??? trong khi các bà thì .... vô tư . Không cho cũng nghỉ như thường
    Rồi chuyện sở thích cá nhân nữa . Các chị gái mặc quần tây áo vét thì được khen là có cá tính mạnh . trong khi các anh trai mặc váy ngắn , áo 2 dây là khỏi được liệt vào danh sánh đàn ông nữa
    heheheheh Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều đã có phân biệt giới tính như vậy thì nàm thao mà có chuyện bình đẳng nam nữ được
    mà nếu đã không có chuyện nam nữ bình đẳng thì pháp luật cho đàn ông với đàn bà cũng phải khác nhau chứ ạ
    Nếu các bác gái muốn đòi thêm quyền lợi thì phải xuống đường biểu tình tranh đấu hay dùng ... mỹ nhân kế để lừa các bác trai hảo ngọt chứ chỉ mượn cớ nam nữ phải được bình đẳng là không được đâu
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà có bình đẳng tuyệt đối được hả trời ! Cứ thế thì 5 ngón tay cũng thi nhau đi kiện đấy ạ .
    Đáng lẽ trả lời theo thứ tự nhưng PL phải để hàng đầu, tớ trả nhời câu này trước nhá :
    Rồi đến chuyện trong nhà . Bác có thấy anh chồng nào được xin phép nghỉ ... đẻ hay không ??? trong khi các bà thì .... vô tư . Không cho cũng nghỉ như thường
    Luật của Canada cho phép chồng nghỉ đẻ đấy , lạ chưa ? ( đã b(''t đầu áp dụng từ các cơ sở nhà nước từ lâu và nay đến lượt các đại công ty )
    Mà không phải năm, ba ngày đâu, 6 tháng đến 1 năm CÓ LƯƠNG .
    Tớ có cậu bạn hưởng quyền lợi này rồi, cậu ấy làm cho Bưu điện, bà vợ không đi làm bao giờ nên không cần hưởng mà nhường cho chồng, tại cái xứ Cờ Huê của Rakhoi nó không biết yêu trẻ, chẳng biết trăm năm trồng người nên vẫn còn quê mùa thế thôi .
    Đến vấn đề chiến tranh, thế Rakhoi quên mất cái cô bé gì xinh xinh bị tụi Iraq bắt à ? giặc đến nhà đàn bà ... chẳng chạy đâu, hãy nhìn xa xưa là bà Trưng, bà Triệu, gần đây là bà Định, bà Hoa ... tương lai còn có Cons với Y_K, HKT, mà cứ gì phải ra lằn tên mũi đạn mới là đóng góp, cứ như cô bé cưỡi ngựa xem hoa mà cầm cái búa búa ai người ấy thẳng cẳng ra hay là bà chị Phongfa chỉ tương 1 điều luật ra là Phu quân chỉ có nước gật đầu hoan nghênh ....
    Còn bàn rộng hả : Tại vì đàn ông cởi trần nhiều quá hóa thường , chẳng có gì lạ nữa chứ thử các bà cũng cứ ở trần như tớ vẫn nhòm thấy ở Tây nguyên thì có gì mà phải ngía nữa đâu !
    Luật pháp vốn bình đẳng và đặt nguyên tắc bình đẳng lên hàng đầu, tuy nhiên vẫn có những điều luật riêng dành cho các trường hợp cá biệt mà cuối cùng cũng để tạo được sự công bằng như trong thể thao, yếu tranh với yếu, nhẹ ký tranh với nhẹ ký ...
  9. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    Bác MinhTrinh
    Nói chuyện .... pháp lý thôi nhớ
    Từ đó đến giờ em chỉ nhớ có mỗi thống đốc Cali được đẻ trong cái phim Junior (??) thui à . Các đấng ông chồng khác chỉ được nghỉ để .... nuôi con thui . Bác mà .... đẻ được thì em thề không rờ vào bàn phím nữa .
    Các cô xinh xinh ra chiến trường là tự nguyện nhá . Các anh giai thì chúng nó còng cổ ra chiến trường đấy . Có luật tổng động viên đàng hoàng cơ mà
    Bên bác có luật cho các bà cởi trần ra đường chưa . heheheheh bên mẽo thì chưa có đấy . Năm ngoái có một nàng ở Phờ lo rí đà cũng vận động để xin được cởi trần ngoài đường . heheheheh cô nàng cầm biểu ngữ hô hào quyền cởi áo đi lên đi xuống la hét khản cả cổ . Báo hại các chàng cảnh sát phải chạy theo .... rình . Hễ cô nàng biểu diễn quyền cởi cho công chúng coi là nhào vô trùm mền đưa về bót ngay
    heheheh bác bảo rằng " để tạo được sự công bằng như trong thể thao, yếu tranh với yếu, nhẹ ký tranh với nhẹ ký ... " vậy thì để các anh các chị bằng ký tranh tài với nhau xem có công bằng không nhể . Còn yếu tranh với yếu , khỏe tranh với khỏe thì ..... huề cả làng mất rồi
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Sinh đẻ là " thiên chức " của tất cả giống cái .
    Trai, gái là số phận con người ...
    Những điều trên , Pháp lý không thể xen vào cãi nhau với trời được nhưng pháp luật có thể dựa vào các hoàn cảnh xã hội để giảm bớt bất công, trong đó, Nữ giới vốn chân yếu, tay mềm cần được bảo vệ hơn Nam giới .
    Thí dụ như người chồng phải đến bệnh viện học cách tắm cho con, chia xẻ đau đớn với vợ trong lúc sinh bằng cách ... rặn đẻ tiếp sức với vợ ... Tôi cho là những quy định này rất hay mặc dù đụng chuyện cũng thấy hãi hùng lắm, bà xã đồng ý cho biến nhưng cô y tá nhoẻn miệng cười : Ê you, you gây ra thì you vào đây chia xẻ, không được ra ... thế là đành nhắm mắt há mồm ra mà rặn trong tưởng tượng !!!
    Như tại 1 vài thành phố, Montreal cũng có luật phụ nữ được phép cởi trần như nam giới rồi, nhưng mà cấm thì quý, cho tự do lại chẳng ai làm .
    Nhưng mà cứ ra các hồ ở đây, họ chẳng có mảnh nào, đông như tổ kiến ! tớ chỉ tò mò đúng 1 lần rồi chẳng bao giờ bén mảng nữa .

Chia sẻ trang này