1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình đẳng nam nữ trước Pháp luật và quan niệm phu thê ngày nay .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo chị, nếu ông xã nhà chị không chịu thì chị để chú Tiểu em đăng ký nhá . Em là em cứ thích bám váy vợ thôi ạ (ôi cha, xí hổ quá ).
    Chăm con chăm cái thì em có xíu xíu kinh nghiệm rồi (như vụ dùng núm vụ giả là kinh nghiệm lắm rồi đấy ạ ), giờ mà cần thì nhờ bà Gô gồ tìm cho môt mớ nữa là ổn ngay thôi mà.

    Đấy, chị mong gặp thì giờ gặp rồi, mà mới chỉ có mình chị mong, lại có mình nhà em trả lời thẳng thắn (), vậy tỷ lệ là 1-1, bình đẳng rồi nhớ, hì hì.
    Bác Minh và bác Rakhơi tranh lựng với nhau em cũng muốn tham gia, cơ mà em lại thấy hợp quan điểm với nhà bác Rakhơi. Thành ra đành ngồi ngoài nghe, chứ tham gia vào lại mang tiếng 2 thanh niên lao vào oánh trưởng lão , hề hề, kính lão đắc thọ vậy
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  3. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hihì hì... phụ nữ bình đẳng hay không??? theo ý em, có lẽ việc này do họ quyết định cả mà thôi. về phương diện pháp luật, ngày nay tại VN hầu hết các quy định của pl có liên quan đến phụ nữ và các quyền của họ đều đuợc các nhà làm luật quan tâm sâu sắc, họ được đảm bảo quyền làm mẹ-...đẻ ( nam thì chưa chắc được quyền làm bố ah nha) họ được pl đảm bảo sự công bằng và bảo vệ nhỡ khi hai vợ chồng có người nảy ý định ... vui vẻ.. li hôn. họ được.... nhiều quá, kể không hết nổi, ngay cả chuyện trong nhà, có người cắc cớ hỏi: tại sao có ghế bố... mà hỏng có ghế Mẹ.??? câu trả lời của một người khác là: tại vì... khi lỡ cả hai có chuyện xích mích xảy ra, đêm, bố sẽ là người phải ra ghế nằm, chứ mẹ thì chẳng bao giờ. hihì.... đó là về mặt pl, còn về mặt tình cảm, phụ nữ đa đoan... mà. cho họ sự tự do và bình đẳng như chơi dao hai lưỡi vậy( lưỡi nào cũng chết...hehehe) như bạn phongfa.. có kể lể như trên, nếu để vợ (trẻ) đi xa lâu vậy, có vẻ không được an tâm ngồi nhà mà rung đùi uống trà đâu còn với vợ đã chín chắn (đứng tuổi) rồi.. thì... đi thoải mái.... cứ yên tâm mà ở nhà rung đùi uống trà. (anh hứa!!!??!! anh ở nhà sẽ ngoan)... lúc đó coi ai muốn đi, ai muốn ở thì biết
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn cái avatar mới cài lên mà tôi lục được cách nay 18 năm thì các cô thấy sướng ngay nhỉ . Đấy là lý do mà cả đời chỉ xin được bình đẳng thôi !
    Hiện giờ, theo tìm hiểu thì luật tuy có nhiều điều bảo vệ phụ nữ và em bé nhưng không áp dụng nghiêm .
    1/ Trợ cấp cho vợ và con cái : Nếu chỉ dựa vào đồng lương thì khéo tiền trợ cấp hàng tháng chỉ được 50 ngàn !!! Tiền này không đủ mua xôi ăn bữa sáng chứ đừng nói mua sữa bột .
    2/ Chồng đánh vợ : Khoản này thì tôi cho là không thể tha thứ . Nhưng đã có lần hỏi 1 bà : Sao không gọi CA ? Bà ta trả lời : CA không can thiệp vào nội bộ gia đình trừ khi có đổ máu ! ( không biết có luật này không nhưng chỉ dọc ngang VN có vài trăm ngày mà cũng thấy khối người đánh vợ !
    Đa số những người đánh vợ không có học vấn cao , may thật .
    Tại nước ngoài, Khi ly dị thì ly dị sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống người làm ra tiền nhiều nhất trong gia đình ( không tính vợ hay chồng ), người không nuôi con sẽ phải trợ cấp đều đặn và trừ thẳng vào tiền lương trước cho chắc ăn, lương thấp không đủ sống ( theo bảng tính chi tiêu của tòa ) thì chính phủ sẽ cáng đáng phần còn lại, có khi lên đến 100% vì anh chồng cũng ăn xã hội .
    Phụ nữ mà có con không chồng sẽ được nhà nước quan tâm hơn ( single mother ) , nếu không làm ra tiền , chồng cũ cũng chẳng giàu có thì nhà nước cấp nhà và bao sân mọi chi tiêu . Chính vì thế mà khá nhiều bà ly dị chồng xong ( có khi ly dị giả để chĩa tiền nhà nước ) hàng năm vẫn đẻ và nhà nước không đu=ợc quyền hỏi ai là cha đứa trẻ .
    Đánh vợ, đánh chồng thì cũng có những nơi chuyên lo chăm sóc, cả thành phố có vài chục nơi , đặc biệt , chưa có nơi nào chứa các ông chồng bị đánh nên cũng có lần 1 ông bị đánh đau quá, ông ta tức khí gọi tới báo chí .
    Đấy là về lâu dài chứ trong lúc xô sát, thậm chí chỉ cần cãi nhau, bà vợ mà nhấc điện thoại gọi 911 , chẳng cần nói chuyện thì canh sát cũng ập đến và đuổi chồng ra ngoài đường cấm bén mảng trong vòng 500 mét ( dù là nhà của chồng ) cho đến khi bà vợ CHO PHÉP về lại ( gọi cho Cảnh sát xác nhận rõ ràng ) và dù vợ bãi nại bỏ qua, ông chồng vẫn bị truy tố .
    Tôi có cậu nhân viên bị bà vợ hành kiểu này và biết rất rõ, ông chồng hiền như đất, bà vợ suốt ngày kèn cựa, giận quá, anh ta chỉ hét lên : Mày mà còn quá đáng như thế thì tao giết !
    Thế mà dù vợ đã ra tòa xin bỏ qua, anh chồng cũng tốn khoảng 10 ngàn tiền luật sư, vẫn bị tòa bắt đi học ban đêm lớp có cái tên kiểu kiểm soát lý trí khi căng thẳng trong gia đình mất mấy tháng !!!
    Nhưng mà lạ là trong quan hệ phu thê tại sao chúng ta không nhìn vấn đề như là 1 sự " hợp tác " cho công bằng hơn nhỉ .
    Tôi thấy rất nhiều phụ nữ đẹp đẽ, lấy chồng xong vẫn đi học tiếp và ngày nay có chỗ đứng quan trọng trong xã hội đấy .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 03/09/2004
  5. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, anh Minh! Sao tự nhiên bây giờ anh Minh lại đấu tranh cho chị em thế? Em vẫn chưa quên câu nói của anh Minh nói với em hôm bàn luận về chính trị đâu nhé: " vợ anh thì chỉ được quyền nghĩ đến chồng con, ham chính trị mệt lắm" . Ngoài ra, còn một số câu nói "kinh điển" khác của một vài người bạn của em: " con gái có tham vọng thì anh cũng thích đấy, nhưng yêu thì ko"; " phụ nữ thì phải biết hy sinh sự nghiệp vì chồng con''"...
    hì hì, thế thì cái sự bất bình đẳng từ đâu mà ra nhỉ? Pháp luật cũng là sự phản ánh của đời sống xã hội thôi mà, nói như cô giáo dạy Luật dân sự của em, thì ở bên Pháp bây giờ các nhà làm luật phải chạy theo sự phát triển của đời sống xã hội để mà làm luật cho hợp lý. Vậy thì cái sự bất bình đẳng mà anh Minh nêu đấy là do ai, do ai, do ai nhỉ?
    hì, chọc anh Minh chút thôi. Chứ còn câu trả lời là do cả 2 phía, nếu ko muốn nói là chẳng do ai cả. Được sinh ra làm sao thì nên làm vậy. Con trai và con gái sinh ra bản chất đã khác nhau rồi, thì pháp luật có muốn bình đẳng cho 2 phe chắc cũng... khó. Mà thật ra, muốn đòi hỏi sự bình đẳng, thì ko phải là bắt đầu bằng cách làm lại luật đâu, mà nên bắt đầu bằng cách cải thiện tư tưởng của các quý ông kia kìa!
    PS: cái avatar của anh Minh giàu hình tượng nhỉ?
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cô bé .
    Chính trị thì anh vẫn ghét . Chẳng bao giờ muốn bản thân hay người thân trong gia đình dính phải ... với anh, quyền lực chỉ là ảo vọng thôi, nhức đầu mà hạnh phúc gia đình dễ bị ảnh hưởng vì thế mà quen ai có miệng lưỡi ra vẻ chính chị chính em thì anh chạy trước kẻo yêu nhầm .
    Còn học hành tiến thân thì cứ thoải mái .
    Ngay cả vấn đề *** cũng thế, VN vẫn còn quan niệm kiểu ... Khổng tử, rất lỗi thời mà cũng chả ngăn cản được tí gì !
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên thấy từ " mỗi" này ! ... Xét về Pháp Lý - à quên, méo mó và cứ sợ là bị phê phán ! khổ thật là cái giới hạn . - xét về văn học, Nổi mang ý nghĩa cho sự hy sinh, chịu khó, cố gắng ....; còn mỗi thì có vẻ khoác lác , coi vấn đề kiếm cơm cho 5 con và chồng đi học chỉ là chuyện nhỏ , cái điệu này coi bộ không ổn vì chị này có khi còn thừa khả năng để nuôi ... kép nhí nữa đấy . chứ đã lo buôn bán thì chỉ chạy đi mua hàng chứ đồng áng làm gì nữa .
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 29/03/2005
  9. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    bác tieuhaiđong
    Bác phải lên tiếng để giúp tớ tranh đấu cho quyền đàn ông chứ . Đàn bà bên này lộng quá rùi . Để hở ra là bị "đội hùng binh tóc dài " mua chuộc như chơi đấy . Chớ có bán linh hồn cho qủy như ... ông già gân đấy nhá
    Các bác gái thân mến
    heheheh theo như bác longlanh thì phụ nữ VN được đầy đủ quyền lợi rồi nhớ . đừng có đòi thêm nữa nhá .
    Tớ hỏi các bác gái nhá . Các bác với đồng minh ... già của các bác than phiền là các bác giai cứ hay nựng vợ một cách quá đáng . Vậy chứ sao tớ đi đâu cũng thấy tổng đà của hội sợ vợ mà chả thấy có cái hội sợ chồng nào cả . ấy là các bác giai vũ phu hay là các bác gái vũ .... thê hơn nhể .
    mà giả như các bác có .... âu yếm nhau quá tay thì nếu nhẹ: các bác trai nằm ghế bố trong khi các bác gái một mình một cõi còn nặng hơn thì là các bác trai lang thang thất thểu ngoài đường trong khi các bác gái được tị nạn bên nhà .... mẹ vợ . Thế thì luật pháp và xã hội đã ưu tiên cho các bác gái quá rồi còn gì nữa
    Các bác trai đánh đông dẹp bắc , bôn ba năm châu bốn bể , vật lộn với đời để cầu lấy một nụ cười của các bác gái thế là đã cưng chiều các bác gái hết mực rồi nhể . Thế thì các bác gái có "phải biết hy sinh sự nghiệp vì chồng con" thì cũng là thể hiện tinh thần .... nội tướng thôi chứ nhỉ . Mà tính cho kĩ ra thì nằm khềnh ở nhà chơi cũng .... sướng hơn là bon chen với đời phải không ạ
    Bác MinhTrinh
    heheheheheh vậy là bác cũng công nhận " Trai, gái là số phận con người ... Những điều trên , Pháp lý không thể xen vào cãi nhau với trời được " . Trai , gái đã khác nhau bởi ... trời thì có bị "đối xử" khác nhau cũng là lẽ .... trời chứ nhể
    Còn bác bảo " Nữ giới vốn chân yếu, tay mềm cần được bảo vệ hơn Nam giới " thì em cho là kỳ thị .... cơ bắp rồi đấy . Nếu dùng lý do đó thì dân Á đông có "cần được bảo vệ hơn" những tên mỹ đen to đùng không nhỉ ??
    Tớ đồng tình (hehehehehe tức là cùng ý kiến í chứ không phải là cùng ... yêu nhá ) với bác roseline "Được sinh ra làm sao thì nên làm vậy. Con trai và con gái sinh ra bản chất đã khác nhau rồi"
    chuyện lấy nhau thì các giai có quyền hỏi , các gái có quyền thưa . Các bác giai hỏi mà các bác gái không vâng thì lòng các bác trai cũng đau lắm chứ . Còn các bác gái muốn vâng mà các bác trai không chịu hỏi thì tuy các bác gái cũng có đau nhưng cũng không đến nỗi ... ê mặt như các bác trai nhể . Tính cho cùng thì cái quyền được hỏi và cái quyền chấp thuận cũng .... ngang với nhau chứ nhỉ . Ai bảo là các bác gái bị lép vế đâu nào . Nếu sau này âm thịnh dương suy, các bác trai , bác gái đổi chỗ cho nhau . Các bác gái kéo nhau đi hỏi chồng thì các bác gái có chịu đựng được nỗi đau ... bò đá không nhể
    hơhơhơ thôi trở lại chuyện pháp lý kẻo ... phạm quy nhể
    chuyện bạo hành bằng tay chân thì tớ cực lực lên án nhá . Nhưng còn chuyện bạo hành bằng .... lưỡi thì sao nhể . Các anh giai dơ tay dơ chân để lại ... vết thù trên lưng ngựa hoang ... ý quên người yêu thì dễ thấy rồi . Còn những trường hợp cấm đoán hay tỉ tê vào tai đối phương những lời đường mật để ru ngủ sức chiến đấu khiến cho sau một thời gian đối phương nằm ngay đơ trong vòng kìm kẹp thì có cần phản đối không nhể và phản đối bằng cách nào ??? Ví dụ như những anh chồng đài loan nhốt vợ cả ngày trong nhà . không cho học tiếng tàu , không cho học nghề ... khiến cô vợ yêu qúy dù không bị hành hạ đánh đập cũng trở thành tù giam lỏng vì nếu quay lưng lại với chồng thì cũng chả biết đi đâu .
    Biến chiêu của lối "đày đọa" này thì các bác có thể nhìn thấy cả ở mỹ lẫn VN heheheh chắc ở cà ná điên cũng có . Nhiều đồng chí vợ sau một thời gian bị ru ngủ trở nên hoàn toàn lệ thuộc vào đồng chí chồng . Không thể rời chồng một bước cho dù có bị chồng lâu lâu lỡ tay .... "thương cho roi cho vọt" . Mà không chỉ các bác gái mới bị làm .... nô lệ cho tình yêu như vậy đâu nhá . Các bác trai cũng bị trúng chưởng này liên miên . Chả thế mà các hội sợ vợ vẫn cứ mọc lên như nấm ở kháp các nơi
    Vậy thế nào là bình đẳng và thế nào là hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi ???? Việc "cưng chiều vợ , không cho đụng một ngón tay vào bất cứ việc gì " là thể hiện tình yêu của các bác giai hay đó chỉ là viên đạn bọc đường để biến các bác gái thành nô lệ của tình yêu . Mỗi người chắc sẽ một nhận định khác nhau chứ nhể . Các bác nghĩ thế nào về những gia đình mẫu mực : chồng lăn lộn kiếm tiền để vợ có thì giờ ở nhà dạy dỗ con cái . Mỗi người mỗi việc , trên thuận dưới hoà thật là mẫu mực cho thiên hạ trông vào cho đến khi anh chồng bỗng nhiên ... lăn ra chết để lại cô vợ sồn sồn , không bằng cấp , không nghề nghiệp... tự mình xoay sở nuôi con
    Thế thì chung quy cũng vẫn là việc " cải thiện tư tưởng" trước đã nhể . Một khi tư tưởng của các thành phần trong xã hội thay đổi thì "các nhà làm luật phải chạy theo sự phát triển của đời sống xã hội để mà làm luật cho hợp lý. " Nếu lỡ mà luật pháp có qúa nhiều bất hợp lý thì chúng ta đã có .... box KHPL để thảo luận phải không các bác ????
    Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ nhể
  10. phongfa86

    phongfa86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài viết của Tieuhaidong:
    Ôi, thế là đến nửa sau của cuộc đời, tớ đã tìm được ... người trong MƠ. Tiếc là đ/c Tieuhaidong còn quá trẻ (đoán vậy). Không sao, tớ quyết định giới thiệu đ/c làm quen với con gái tớ (để nó có cơ hội sở hữu 1 tấm chồng mà mẹ nó chỉ có thể tìm thấy trong mơ, và để tớ được là phụ huynh của ... phu nhân tương lai của đ/c, hi hi). Con gái tớ sinh 19 ... 98, vừa bắt đầu vào học lớp ... Một. Tieuhaidong sẽ có cơ hội hàng ngày (cho đến khi nàng 18 tuổi) chăm sóc, nấu nướng, giặt giũ, đưa đón ... nàng đi học cả ở lớp chính khoá, lẫn ở lớp học thêm ngoại ngữ sau những giờ học ở trường (Bây giờ thiên hạ người ta đầu tư cho trẻ con sớm lắm, học ngoại ngữ còn trước cả khi học ... vỡ lòng cơ đấy. Với lại, con gái tớ cũng phải học vậy để sau này còn sang làm dâu ở cái xứ nói tuyền dững là tiếng Anh, tiếng Pháp của đ/c chứ nhỉ).
    Đề nghị Tieuhaidong để lại số phone và địa chỉ Email để tiện liên hệ (đọc đến đây, chắc hãi luôn, có khi Tieuhaidong chả dám vào Box KHPL nữa ấy chứ, nhẩy). Đ/c đừng có mà sang nhà bác Vovinam69 xin học cái chiêu ... ù té quyền đấy nhé. Chính là đ/c tự nguyện đăng kí đó nhé.
    Thân mến

Chia sẻ trang này