1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình đẳng nam nữ trước Pháp luật và quan niệm phu thê ngày nay .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    1. Anh Minh! Anh Minh dạo này đa cảm quá! Mủi lòng thương yêu chị em đến mức chấp nhận thương đau thế này cơ à?! Bây giờ chị nhà mà ko biết bế con khâu vá nấu cơm, ko biết " nghĩ đến chồng con" mà chỉ " nghĩ đến chính trị" thôi thì tình hình có lẽ... hơi căng đấy nhỉ? Giá trị đảo lộn hết cả...
    2. Em thì ko thấy trong việc uốn nắn dạy dỗ các cô con gái có gì ko được cả. Cái ko được là trong việc dạy dỗ các cậu con trai kia kìa . Bây giờ mà ông bố chỉ cần yêu thương và tôn trọng vợ và con gái một chút, rồi dạy dỗ cậu con trai biết yêu thương và tôn trọng phụ nữ một chút, thì khối chị em đỡ khổ đấy nhỉ? . Đấu tranh giải phóng phụ nữ à? Tại sao lại cứ phải là chị em thay đổi và vùng lên( một mình) nhỉ? Cái đáng thay đổi là các bác giai kia kìa!
    3. Quên mất, còn về khía cạnh pháp lý . Bây giờ mà các luật gia, các nghị sĩ quốc hội mà ko biết nghĩ đến chị em một chút, thì lấy đâu ra những điều luật để mà bảo vệ chị em nhỉ? Mà các nghị sĩ quốc hội chắc đa số là nam giới nhỉ...
    Ở bên Pháp này, cô vợ nào mà bị ngược đãi thì anh chồng bị hỏi thăm tử tế lắm, đến nơi đến chốn, bị triệu tập đến đồn công an, rồi còn được quay phim lên vô tuyến nữa cơ đấy . Chế độ xã hội cho phụ nữ thì em ko nắm rõ ràng hẳn, nhưng chắc chắn là... . Hôm nọ một bà vừa nói với em: on est bien protégé( họ được che chở tốt). Còn về mặt chính trị, một điều luật ra năm 2000 quy định rằng mỗi đảng ra ứng cử thì trên danh sách phải có số phụ nữ bằng số nam giới, nếu ko là bị phạt( favoriser l''égal accès des femmes et des hommes aux mandats et aux fonctions électives)...
    Mà chắc các bác cũng biết, con trai Pháp nổi tiếng galăng và lịch sự, phái nữ chẳng phải bị mủi lòng bao giờ. Chắc là cái gì cũng có lý do của nó nhỉ?
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    To: Roseline .
    Có bao giờ anh lại không thương yêu chị em đâu nhỉ, lúc nào cũng " Vì lương tâm mà đứng về phe yếu " cả .
    Từ ngày vác chèo về làm chồng, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi nhé, anh cũng được ăn tí bánh xèo, tí gỏi cuốn do vợ làm chứ cơm nước thì ai rảnh người ấy nấu đấy em ạ, mà anh lại thích nấu cơ vì vợ anh không biết nấu cơm, tắm táp cho con khi sơ sinh cũng dành cho anh làm vì sợ không khéo nó gãy tay, gãy chân thì khổ . Anh là anh dám nói thật chứ không như anh Rakhoi, Tiểu hài đồng, đảm đang hơn anh gấp trăm lần mà cứ ra cái vẻ Nam trọng nữ khinh đâu nhé ... bàn tay đồng chí Rakhoi còn khối nhiều vết bỏng vì chiên chả giò kia kìa ...
    Duy 1 điều là anh không thích có vợ làm chính trị với lại các cô làm chính trị ghét anh lắm nên chẳng bao giờ được chị em khu vực chính trị đoái hoài tới, mấy cô học võ cũng thế, họ chê anh là lòng khòng, múa may không đến nơi đến chốn nên anh cũng vô duyên với họ .
    Anh cũng đồng ý với ý kiến là các ông bố phải biết tôn trọng vợ nhất là trước mặt con cái, ngoài ra, phải dạy võ cho con cái ít đòn bí hiểm, cứ theo cách của 1 cô học anh mà đã thành Võ sư cho CA TP HCM thì nếu bị chồng đánh, không chống cự lại nổi thì cứ ngoan ngoãn chịu đựng, đơi đến khi chồng ngủ, khéo léo lấy mấy cái cravates cột tay chân chàng ta lại giả ... yêu, cột xong thì đánh túi bụi lại cho chừa đến già . Nhưng mà đừng dùng dao nhé, dễ xảy ra án mạng đấy . Cái đám đàn ông chỉ ỉ mạnh hơn chứ giả sử yếu hơn thì có dám đánh vợ không ....
    Giải pháp đưa hình lên TV với mấy ông đánh vợ chỉ hữu hiệu với mấy ông có học , mà có học thì có ai đánh vợ bao giờ đâu ! Nếu VN mà áp dụng thì có khi nạn đánh vợ lại gia tăng để có cơ hội các ông rủ bạn bè lên xem mặt trên TV .
    Theo anh, ông nào đánh vợ thì cứ phạt tiền, thế là hết tiền nhậu nhẹt mà có khi cũng oánh chéo luôn qua để các bà vợ sót tiền mà nhịn chồng 1 tí , anh thì chưa oánh vợ nhưng mà đoán rằng : Chắc cũng vì các bà hay cằn nhằn nên mới xảy ra .
    Về mặt xã hội, Cứ cái gì thiếu thì nó qúy, mà ở VN , trai thiếu, gái thừa nên các ông mới dám coi thường phái nữ chứ như ở đây, rất nhiều bà phải chia xẻ ra thì các ông mói có tí ti vợ, VN thử như TQ , Nhật Bản xem, đố mà dám đánh vợ nhé .
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    cái này thì chưa chắc nhe. ở đâu hầu như cũng có màn đánh vợ hết á. em là kịch liệt phản đối nạn bạo hành trong gia đình. sau này partner của em mà giơ tay 1 cái thôi là em... chạy liền,
    người phụ nữ ở Nhật kêu chồng mình là shujin nghĩa là "chủ nhân" còn người chồng kêu vợ là kanai nghĩa là "đầy tớ". Nghe sặc mùi phân biệt ghê nơi.
    Lần đầu tiên thấy từ " mỗi" này ! ... Xét về Pháp Lý - à quên, méo mó và cứ sợ là bị phê phán ! khổ thật là cái giới hạn . - xét về văn học, Nổi mang ý nghĩa cho sự hy sinh, chịu khó, cố gắng ....; còn mỗi thì có vẻ khoác lác , coi vấn đề kiếm cơm cho 5 con và chồng đi học chỉ là chuyện nhỏ , cái điệu này coi bộ không ổn vì chị này có khi còn thừa khả năng để nuôi ... kép nhí nữa đấy . chứ đã lo buôn bán thì chỉ chạy đi mua hàng chứ đồng áng làm gì nữa .
    [/QUOTE]
    nhưng mà bài này là ông Tú viết để tả vợ mình, mà ông ta là 1 nhà thơ trào phúng mà, khoác lác vậy người ta mới nghiệm ra mặt ngược lại của vấn đề chứ. Bác nào nhớ bài này thì xem lại dùm xem, chứ HKT nhất quyết là từ "mỗi" cơ.
    hì hì, nhưng mà đây là HKT nghĩ thế thôi, chứ thật sự giờ nghĩ lại cũng kg biết chính xác từ đó là từ gi. vì từ "nổi" và từ "mỗi" nghe na ná nhau, nhưng hình như kg phải từ gốc mà ông Tú ổng làm đâu
    à mà bác rakhơi, ở scotland phái nam vẫn có bộ váy truyền thống kẻ carô của họ đấy thôi. Vậy là bác muốn bận vấy thì cứ qua scốt mà bận. hi hi.. hổng ai nói gì đâu.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 29/03/2005
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    trong luật hình sự có tội mua bán phụ nữ (Đ119BLHS) chứ làm gì có tội mua bán đàn ông hen. vì bây giờ kinh doanh đàn ông kg có lãi
    "ba đồng một mớ đàn ông
    đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    Ba trăm một mụ đàn bà
    đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi." í mà
    vả lại thấy trong xã hội, chỉ có ngày quốc tế phụ nữ, có hội liên hiệp phụ nữ, có Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em chứ là gì có hội liên hiệp đàn ông hay như Uỷ ban bảo vệ các ông chồng hoặc chí ít là ngày quốc tế nam giới hen. ^_^
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 05/09/2004
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé này gớm thật đấy !
    Nhưng mà xem cái topic : Bắc thang lên hỏi ông trời đi rồi thấy ba đồng hay là 25 K USD nhé .
    Hôm nọ, HKT bảo là nhất nam viết hữu nữa cơ mà ...
    cái này thì chưa chắc nhe. ở đâu hầu như cũng có màn đánh vợ hết á. em là kịch liệt phản đối nạn bạo hành trong gia đình. sau này partner của em mà giơ tay 1 cái thôi là em... chạy liền,
    người phụ nữ ở Nhật kêu chồng mình là shujin nghĩa là "chủ nhân" còn người chồng kêu vợ là kanai nghĩa là "đầy tớ". Nghe sặc mùi phân biệt ghê nơi.

    Bây giờ phụ nữ Nhật không hiền như thế nữa , vả lại, ở VN thì được làm " đầy tớ " là phúc đức nhiều đời để lại lắm , làm chủ mới khốn khổ thôi .
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hi hi ...ké tí, Hoakhongtim học hình sự cô Vinh phải không?. Nếu thế thì cùng sư phụ nhé, bạn nắm tẩy rồi nhé. Việt nam có tham gia 1 công ước chống buôn người , công ước này không phân biệt nam nữ, miễn là người thì không được buôn bán thôi. Nhưng trong luật hình sự thì lại chỉ có tội "buôn bán phụ nữ", hỏi ra thì được giải thích :" con trai VN không bán được" . Nhưng thật ra những bé trai 16, 17 tuổi hiện nay được bán sang Trung Hoa hơi nhiều đấy , còn tài liệu ở đâu nói thì... chắc hỏi cô thôi
    Đã tham gia công ước mà mới chỉ có qui định tội buôn bán phụ nữ , trẻ em mà không qui định tội buôn bán con người nói chung thì việc "nội luật hoá" xem ra ...hơi dở
    Còn bài thơ mà HKT trích : nguồn gốc của nó là 1 bài đối đáp vui giữa 1 bên nam và 1 bên nữ, trong đó bên này "chê "bên kia , HKT chỉ trích có phần đầu thôi , ..nắm tẩy luôn nhé
    bạn bàn loạn về cái ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ và em (ý nhầm ,ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em) 1 tí :năm kia, ở cần thơ có 1 ông chồng phải tự tử vì bị vợ ức hiếp quá, năm ngoái cũng ở miền tây cũng 1 ông bị đánh quá phải nhờ tới cái ủy ban này bảo vệ. Không đâu xa , nếu HKT học cô Vinh thì chắc HKT nghe được ví dụ của cô : thân chủ của cô là 1 sĩ quan quân đội nhân dân(oách lắm nhé) thế mà sau khi tan sở ,nếu quá 5h10 thì trốn luôn ở cơ quan không dám về nhà , về nhà trễ thế nào cũng bị đánh. Ức quá ông ta li dị nhưng không dám nộp đơn vì :"vợ tôi biết thế nào cũng giết tôi mất", thế là cô phải đã thông tư tưởng :"thế nào anh cũng chết, thế thì chết 1 lần cho nó oanh liệt thế có phải hay hơn không ...". Nhưng khổ lắm những người đàn ông sợ vợ thường là những người đàn ông yêu vợ nên bà vợ rủ rê thế nào mà lại về. bạn đoán chắc bây giờ ngày ngày vẫn trốn ở cơ quan
    bạn để ý, hình như cái gì ở nước mình đều có nội dung nằm ngoài cái tên gọi của nó : ví dụ như tên là báo tuổi trẻ, nhưng lại dành cho mọi lứa tuổi , tên là báo phụ nữ nhưng đều dành phần lớn để nói chuyện gia đình bao gồm cả nam lẫn nữ....Cũng như thế tuy mang tiếng là báo thanh niên nhưng lại dành cho cả nam lẫn nữ ("thanh niên "là danh từ chỉ con trai, "thanh nữ "là danh từ chỉ con gái , cũng như thế từ "anh hùng" là dành cho con trai ,"anh thư " là dành cho con gái, nhưng hình như bây giờ mọi người dùng lộn xộn hết cả ). vậy cái ủy ban bảo về bà mẹ và trẻ em ý , tuy tiếng là thế nhưng biết đâu chức năng là khác Hoakhongtim nhỉ ?.
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    trời, satthu tính ám sát tớ mà chơi 1 tràng vậy?
    thì hình thức chứa đựng nội dung chứ có ai nói hình thức là nội dung đâu. hihi
    nhưng mà trước khi đọc sách mình phải mở từ ngoìa vào chứ. thì việc gì cũng phải sơ bộ rồi từ từ "ngâm cứu" sau.

    lấn wa hình sự tí chút. là ví dụ có mua bán nam giới nhưng chỉ trong phạm vi quốc gia thì sao? làm sao sử dụng công ước đó được vì đâu có yếu tố nước ngoài. vậy satthu tính sao?
    HKT thì thấy chỉ có thể xử lí bắng tội danh bắt giũ người trái pháp luật thôi, còn có tội gì khác nữa kg thì xem tiếp... ^_^
  8. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mấy hôm nọ còn được làm chú Tiểu, hôm nay vào đã thấy mình thành cu Tiểu, nhóc Tiểu rồi. Lại còn bị đuổi xuống chơi với mấy cháu mẫu giáo, lớp một nữa chứ, híc híc. Tủi thân quá trời ơi
    Bác Phongfa công nhận kinh nhở, người ta kém bác chắc cũng chỉ 5, 10 tuổi thôi chứ làm gì đến nỗi đâu cơ chứ . Kể ra thì vụ đầu tư từ lớp 1 nghe cũng hấp dẫn phết đấy chứ bác, mỗi tội em là em chả dại, ky cóp đầu tư đến năm 18 tuổi lại bị anh chàng nào đẹp rai như Nô fia hớt tay trên thì hỏng bét. Em chả dại, hề hề.
    Thế nên không thể để email với phone lại được, để lại bác lại tóm cổ em đến đầu tư thì hỏng, hề hề ...
  9. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Dạy con từ thưở ban sơ
    dạy vợ .................. mới về
    he he thấy các bác bên mâm dịu bàn chuyện quan hệ vơ chồng kevin thấy mê lắm, ở nước khác thì kevin không rành lắm về mấy chuyện vợ chồng , nghe nói bình đẳng lắm, chồng mà óanh vợ thì coi chừng ra tòa , vợ mà chỏang chồng thì .........
    nói gần nói xa kevin xin quay về Việt nam nhen , từ nhỏ nghe người ta nói câu Tam Tòng tứ đức, rồi dần dần kevin tập phân tích , thấy cũng hay, đôi khi cũng phê phán , đôi khi cũng bênh vực cho chị em, nhưng khoan , hãy nhìn thẳng vào vấn đề hiện tại, khi ở Việt nam cái triết lý Khổng mạnh đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người , Người vợ được xem như là một vật sở hữu của chồng (nguồn : xem phim - đọc truyện - thấy ngòai đời). Người chồng có bổn phận và có quyền " Dạy vợ từ thưở ban sơ mới về" , như vậy việc quan hệ bình đẳng vợ chồng sẽ vẫn còn là chuyện Tranh đấu tại Việt Nam cho hôm nay và mai sau.
    Có lần kevin nghe nói câu : Không nên đánh người phụ nữ dù chỉ 1 cành hoa , hay là Dân Nga có câu châm ngôn: ?oNgười vợ có thể yêu người chồng không bao giờ đánh đập, nhưng bà ta không bao giờ kính trọng ông ta?. Luật tập tục ở Anh cho phép người chồng trừng phạt vợ bằng khí giới không lớn quá ngón tay cái.
    vào khoa học pháp lý thì thấy phân tích lạc quan hơn, Nhưng dù sao vấn đề bạo hành hiện nay vẫn còn ít nhiều xảy ra mặc dù luật pháp đã có những điều luật trừng phạt người phối ngẫu vũ phu bạo hành.
    Tuy nhiên theo phân tích đánh giá các nhân kevin bạo hành gia đình là một bản năng tự nhiên trong mọi xã hội cho nên không thể ngăn ngừa và sửa chữa được.
    Đa số các trường hợp bạo hành đều không được đưa ra ánh sáng vì người hành hung đương nhiên phủ nhận mà nạn nhân lại giấu diếm. Họ sợ sẽ bị chồng hành hạ trả thù nặng hơn nên cắn răng chịu đựng, nghĩ rằng xấu chàng hổ ta. Họ cũng không muốn ai biết chuyện chẳng lành vì nếu hôn nhân chẳng may tan vỡ thì miệng người đàm tiếu, quy trách nhiệm cho mình. Cho nên rất khó khăn khi nói chuyện với nạn nhân để hiểu rõ sự tình hầu giúp đỡ.
    CŨng chính vì những lý do đó mà ta có thể tự hào rằng Việt nam hiện là 1 nuớc có có tỉ lệ ly dị ít trên thế giới, tuy nhiên những năm gần đây tình hình có vẻ bi quan hơn ,
    Riêng kevin xin đề xuất 1 câu : HẢY BẢO VỆ PHÁI MẠNH KHỎI SỰ VŨ PHỤ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI ,
    Bằng chứng thực tế trong box KHPL của chúng ta, trừ những anh em chưa gia đình, còn lại đa số là bị mấy chị dâu nhà KHPL hành hạ :
    - Anh minhtrinh thì đi về VIệt Nam nhận phòng chưa ấp chổ đã bị điện thọai từ GIa nả đại réo inh ỏi. phải cuốn quýt về nghe.
    - Anh rakhơi thì đi ofline chưa đầy 2 giờ đã bị vợ dò la xem đang ở đâu, ngời nói chuyện với anh em có chút xíu, mà tay chân bầm tím,
    - Bác tuánanphaply thì ngồi caphe chưa ấm chổ đã vội về nhà nấu cơm cho vợ....
    Ôi thôi kể ra thì nhiều vô số kể, cho nên anh Minh nên quay đầu về phía mày râu đi nhé.

Chia sẻ trang này