1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình dị

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Display2006, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Display2006

    Display2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bình dị






    MnnhDun
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn làm mình nhớ tới bài thơ này ( đừng cười nhé, vì chắc là nó chẳng liên hệ gì với ý của bạn)
    Chút chút
    Hôn em chút chút lấy tình
    Em hôn chút chút một mình anh thôi
    Thế rồi chút chút lên ngôi
    Lâu ngày chút chút thành đôi vợ chồng.
    Lương Trọng Minh
    Cũng bình dị đấy chứ, phải không? Tiếc là thừa một dấu chấm so với bài trên của bạn

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 24/06/2003

Chia sẻ trang này