BÌNH ĐỊNH ... Chào các bác trong forum Bình định, em la` dân bên Vĩnh Phúc và Đại học quốc gia Hà Nội, hôm nay lạc vào đây, mong các bác thỉnh giáo cho chút ít... Em là một người học lịch sử các bác ạh, cái khoa của em thì lại nổi tiếng với cái bệnh đi nhiều, lang thang khắp các nẻo đường của đất nước - theo các bác, thì đấy là sướng hay là khổ ạh? Bình Định, đó là mảnh đất mang nhiều dấu ấn lịch sử của dân tộc, Bình Định đang trở thành mục tiêu khám phá, tìm hiểu tiếp theo của chúng em các bác ạh. Biết rằng một chuyến đi khám phá Bình Định là vô cùng hấp dẫn và ẩn chứa nhiều điều thú vị ...Nhưng các bác ạh, chúng em lại đang ở tận Hà Nội, Xa quá nhỉ ? ... Một chuyến đi khám phá Bình Định cùng các tỉnh Tây Nguyên- Nam trung bộ, không còn là một giác mơ xa vời trong tâm trí của bản mỗ đây , bởi vé tàu đã được mua, khách sạn đã được đặt phòng, lịch trình sơ bộ cũng đã được duyệt, tiền cũng đã được cầm trên tay... tất cả, tất cả chỉ còn một chuyện đơn giản là lên tàu và well come to Bình Định city . Chuyến đi của chúng em sẽ được khởi hành vào 12.30 ngày thứ bảy này ( 16.04), bắt đầu từ Ga Hà nội, và dự kiến sẽ đến Bình Định vào 2h chiều ngày 17.04. Chúng em sẽ đi thẳng từ Hà Nội vào Bình Định. Thưa các bác đến từ quê hương Bình Định thân mến, quả thật, em có được nghe nhiều về Bình Định, Học một chút về Bình Định nhà các bác, nhưng đây là lần đầu tiênt hầy trò chúng em đặt chân tới Bình Định. Trước đây, một số thầy cô nnhà chúng em cũng đã có dịp đến nghiên cứu về lịch sử, văn hoá Bình Định, mà tiêu biểu là cái món nghiên cứu địa bạ làng Kiên Mỹ cua cô Phan Phương Thảo ( con gái của Phan Huy Lê ). Theo em được biết thì làng Kiên Mỹ bây giờ chính là trung tâm của bảo tàng Quang Trung thì phải, và đây cũng là một địa điểm tham quan tìm hiểu của chúng em. Theo như lịch trình thì chúng em sẽ ở lại thăm quan, tìm hiểu Bình Định trong hai, ba ngày , nhưng quả thật thì các địa điểm cụ thể thì chúng em chưa nắm được. Sau đó, chúng em sẽ đi bằng Ô tô lên Pleicu, rồi Buôn mê thuột, vào Đà Lạt , nếu có thể thì đii Nha Trang...Trong đó, Bình Định là một điiểm đến chính trong chuyến đi của chúng em. Đây là lần đầu tiên chúng em đặt chân tới vùng đất Bình Định nhà các bác. Mong rằng chúng em sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác Bình Định. Bây giờ các bác có thể nói cho chúng em một số địa điểm hay hay ở Bình Định nhà ta không ạh? Ghi chú : chúng em được mệnh danh là tiểu đội ăn mày, và em được trao cho trọng trách làm Bang chủ cái bang chuyên lo việc hậu cần cho đám đệ tử ăn mày. Các bác báo trước với bà con nhà mình ở trong đấy là chiều ngày 17.04 ở thành phố Quy Nhơn sẽ xuất hiện một đám đông, người không ra người, ngợm không ra ngợm, mà đích thực là một bọn ăn mày; bọn này ghê gớm lắm, chúng mà đi đến đâu là nơi đấy sẽ như vừa trải qua một cơn lũ quét , tan hoang và thê thảm lắm đấy, các bác nhớ là đừng có ra đường vào hôm ấy đấy nhé kẻo lại bị oan thì chết...Bọn này gồm có 16 tên ma nữ cùng mấy tên ăn mày già cả nữa đi theo hộ tống, tất cả võ công đều thâm hậu, đánh một phát hết cả bát cơm...kakakaka Có gì các bác nhắn tin giúp đỡ chúng em nhá
Rất hoan nghênh các bạn đã dưng chân tại mảnh đất miền trung Bình Định chúng tôi, hy vọng những danh lam thắng cảnh, cùng những món ăn đặc sản của miền đất võ này đủ làm bạn phải nhớ. cái này phải là Wellcome to Quy Nhon city mới đúng mấy bạn ạ. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và đầy ắm kỷ niệm về Quê Hương Bình Định thân yêu của chúng tôi.