1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Dương vô địch, !!!!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thientaibongro, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chú Chí Công to cao đầy đặn mà nhiều quả bay lượn như chim én. Linh hoạt ra phết.
    Cùng với Phạm Minh Đức, Hải Lâm, Phước Vĩnh.... Như Thành lớ ngớ có khi mất vị trí ngay
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa trận thắng này tui đã nói trước đúng không . Bình Dương chúng ta sẽ hấp chú Al Quada để rồi hoà trên sân nhà nó . Bác Thắng thòn đang lên . Mặc dù vẫn chưa bằng thời Seagames nhưng 80% cũng là nhm rất thoả mãn . Những quả phất bóng của Thắng thòn rất tốt và anh đã chịu tranh chấp . Hôm nay anh không quên PR cho bản thân = cách kéo quần lên tới bẹn ....chân dài trắng bóc rất gợi cãm ngon hơn chân của nhị Hà . Ít nhất trong mắt tui .
    Riêng chú Chí Công hôm nay đá như thể cm cho những thằng phóng tinh viên từng viết khi anh ấy lần đầu lên tuyển là đá như thằng học việc . Chúng nó là những cây viết thể thao mà tầm nhìn nhận thức nhưng đui mù suy nhược thần kinh .
    Thắng lợi Bình Dương cm là cà Á Châu cũng ấm ớ dở hơi như tui nói . Vn có khả năng đá công bằng nếu như chúng ta không tuyển quân trên cơ sở bơm đểu và chi 5 ngón tay . Tiên sư nhà chúng nó nhm đã chán ngấy những chuyện thần thoại kiểu 11 chú lùn đi tìm nàng bạch tuyết bị quỉ đói nó ăn thịt rồi .
    Tôi cũng đã nói nếu Bình Dương muốn đi xa hơn thì nên đổi Thế Anh lấy Tấn Trường hay Khoa Điền . HAGL mùa này sẽ thăng vì có chú Mi Khai Nga .
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    68
    Kết quả nhw thế nào rồi các bồ tèo ơi?
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Theo thông tin chính thức ngài Nguyễn Trọng Hỷ (mũi) đã chính thức tái đắc cử chức chủ tịt Vịt Fo Fò!
    Dưới sự nãnh đạo tài tình của ngài, chúng ta, tự hào, đã có chức vô địch AFF. Có lẽ, bằng tài và đức độ của mình, ngài Hỷ (mũi) trong nhiệm kỳ mới sẽ dẫn dắt tuyển VN lên tầm cao mới: Top 3 Á Châu, một chân WC 2014.
    Một lần nữa, cả nhà hô vang chúc mừng chủ tịt nào[​IMG]
     
  5. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thắng 2-1 bác ợ. Quả đá phạt cuối của Vũ Phong thủ môn đẩy ra
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Quả ấy Vũ Phong đá như CR7 bóng đi qua hàng rào rất hiểm sát cột nhưng độ căng thì chỉ trung bình nên chú tm nó ẩy ra được nếu không 3 nháy thì ngon quá rồi . Chú TA này vẫn cái bịnh đội nhà dẫn bàng là chú ấy động kinh . Chú này tâm lý kém quá .
  7. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mịa đi làm chẳng coi được. Nghe tin BD thắng cũng zui phết. Các chú ''chân gỗ''( theo cách gọi của Phóng tinh viên cá gỗ đá hay wá. Vậy là những cầu thủ trên này a e kiên trì ủng hộ thì đã chứng minh được. Mịa có ông jj đó di coi bóng đá nhiều nhất cái Rum này cũng éo biết mịa j mà cứ lên mặt ta đây coi bóng đá hay xỏ giày đá phủi... Toàn là bao biện. Tình hình này thì anh em cứ tiếp tục. Lúc trước AFF chúgn ta ủng hộ Phước Tứ, hay hoa cúc dại, sau chuyến này thì Chí Công, Thắng Thòn.... tình hình này thì TQ cũng mệt với ta đá trên sân nhà đấy.
    Hơi thất vọng khi thấy Như thành không đá, mặc dù rất kết thằng này nhưng có lẽ đầu óc nó còn nông dân wá. Một bước lùi trong sự nghiệp của chú ấy, nếu chú ấy đá ở Bình Dương thì có thể là một trong những cầu thủ vĩ đại của bóng đá Vn rồi. Tiêc thay
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO
    Thắng sát nút, Bình Dương "mỏng" cửa vào chung kết AFC Cup
    15/10/2009 21:01
    (VTC News) - Thắng 2-1 trên sân nhà, không thể nói là B.Bình Dương đã giành lợi thế cho trận bán kết lượt về AFC Cup 2009, gặp Al Karamah.
    Trước CLB Al Karamah mà thế lực đã được khẳng định ở đấu trường châu lục (từng 2 lần vào bán kết AFC Champions League, 1 lần vào chung kết AFC Cup) và có khá nhiều tuyển thủ quốc gia Syria trong đội hình như hậu vệ Abbas, Khouja, Abdahaim, B.Bình Dương vẫn nhập cuộc rất thoái mái và tự tin.
    Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ra quân với 2 sự thay đổi so với trận gặp Chonburi (Thế Anh thay Minh Quang và Molina thay Anh Đức). Trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã tràn lên tấn công và chơi rất cởi mở.

    Chí Công (ngoài cùng bên phải) vui mừng sau bàn mở tỷ số (Ảnh: VSI).
    Phút thứ 9, từ một pha tạt bóng của Vũ Phong bên cánh trái, Philani thoát xuống đánh đầu nhưng bóng lai đi ra ngoài. Sau đó, đội chủ nhà còn tổ chức được nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương, nhưng những đường chuyền cuối cùng lại không chính xác hoặc bị bắt bài.
    Tuy vậy, đến phút 18, họ đã cụ thể hóa được các cơ hội. Từ một pha đá phạt góc mẫu mực của Vũ Phong, Chí Công đánh đầu mở tỷ số cho B.Bình Dương. Chừng 10 phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục làm chao đảo khung thành của Mosab Balhous với sự cơ động của Vũ Phong bên cánh trái.
    Đang bị dồn ép, phút 28 Al Karamah suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa. Cầu thủ M.Alibrahim thoát xuống đối mặt với thủ môn Thế Anh nhưng lại dứt điểm không thành công.
    Đến phút 42, từ một pha chọc khe của đồng đội, Philani thoát xuống chích mũi giày hạ gục thủ môn Balhous, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

    Philani (đỏ), người nâng tỷ số lên 2-0 (Ảnh: VSI).
    Hiệp hai, một cơn mưa rất lớn đã diễn ra làm ảnh hướng đến lối chơi của hai đôi. HLV Mai Đức Chung đưa hậu vệ Châu Phong Hòa vào thay Vũ Ân nhằm gia tăng khả năng phòng ngự. Tuy vậy, đọi chủ nhà với sự sáng tạo của Vũ Phong vẫn tạo ra được nhiều tình huống phản công nguy hiểm, tiếc là Philani, Molina không tận dụng thành công.
    Phút 64, đến lượt Vũ Phong có cơ hội ghi bàn khi thủ môn Balhous ra quá xa, nhưng tiền vệ này lại đệm bóng chệch khung thành.
    Không tận dụng được cơ hội, B.Bình Dương đã phải trả giá. Phút 71, M.Alhamwi đột phá trong vòng cấm địa và tung cú sút hạ gục Thế Anh, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Al Karamah.
    Có được bàn thắng, các cầu thủ Al Karamah như trút được gánh nặng tâm lý và trở lai với đẳng cấp của mình. Lúc này, thế trận một chiều lại nghiêng về các cầu thủ áo tím, và họ liên tiếp có những đợt tấn công nguy hiếm về phía khung thành Thế Anh, nhưng rất may lại không có thêm bàn thắng nào được ghi.
    Thắng 2-1 trên sân nhà, không thể nói là B.Bình Dương đã giành lợi thế cho trận lượt về. Bởi lẽ, lượt về, với đẳng cấp vượt trội hơn, chỉ cần thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, Al Karamah sẽ giành vé chơ trận cuối cùng, do ghi được bàn thắng trên sân khách.
    Sỹ Hưng
    ==========================
    Mịa *********, trước trận đấu mấy thằng phóng tinh viên nó giật tít thuốc thử liều cao . Sau trận đấu thắng 2-1 nó không vừa lòng . Thằng Syria này đang 7 năm liên tiêp vô địch nước nó cách đây 2-3 năm gì còn lọt vào chung kết cup C-1 Á Châu . Nghĩa là đạp lên đầu hàng loạt clb danh tiếng Á Châu khác mà chúng nó nói như thể thắng 2-1 là không đạt yêu cầu ....cần phải thắng 2-3 nhót gì đó . Ở đời cũng phải biết mình là ai và ở đâu .
    Mặc dù thằng Al Queda này nó thua trong trận cầu thủy chiến (sân ướt nhưng không phải mua lớn lắm) tuy nhiên đó là bóng đá ...anh không thắng được thì anh bị loại . Các clb VN cũng phải đi đá trên sân đầy tuyết nhiệt độ -5 độ C trong khi ở VN nhiệt độ xuống 20 độ là bà con khoe sắc như gấu bắc cực vậy .
    Một chiến thắng 2-1 nhưng có những hy vọng và tự tin cho trận lượt về vì nhiều lý do vớ vẫn sau đây :
    Không hiểu thằng phóng tinh viên này nó đội mưa xem đá banh hay xem gái mà nó phán y như là đội khách đá trên cơ . Thực tế trận đấu không diễn ra như vậy . Có những 5-10 phút đội khách tấn công ầm ĩ, cũng có 5-10 quân ta tràn lên bóp chim quân nó . Tuy trên bình diện chung nó tấn công 6 ta 4 . Nhưng đấy là chiến thuật vì ta đã dẫn 2 nhót trước rồi . Điều quan trong ở đây là Bình Dương hoàn toàn không thắng vì hên hay không thua vì xui . Nghĩa là trình độ không chênh lệch . Mấy chú hồi rất bế tắc khi muốn tiến vào khu 16.50m . Các quả bóng bổng và chọc thượng bị chú đẽn và chú Chí Công mua sớm hết . Hai cánh các chú Hồi cũng không là nên cơm cháo gì . Về độ nguy hiễm những quả phất của Hữu Thắng và Vũ Phong không ít lần chao đảo khung thành đối phương . Nếu may mắn hơn tỷ số không là 2-1 .
    Về phương diện chiến thuộc VN đã thực hiện thành công và chặc chẽ bài lão Chung đề ra . Đối phương tính dăng bẩy phòng ngự phản công như VN không dính mà dụ đối phương sập bẫy . Hàng trung tuyến với Hữu Thắng và Công Minh chưa bao giờ bị gẫy và tràn ngập gây sức ép hoảng loạn lên hậu vệ . Cả trận đạt thế cù cưa trước đối thủ như vậy là đạt . Đặt biệt chú Công Minh có cái đít bự tổ chảng hôm nay đá quá đạt nhờ Thắng Thòn bên cạnh cũng khá hung hãn và bổ sung không chiến tốt . 2 chú nhịp nhàng chú này vô bóng chú kia chờ sớt và cả ai chú đều không lép trong tỳ đè các chú Hồi có chiều cao nhưng sếu (thì cả á châu nó thế trừ Úc) . Nếu Trường Giang đá tình hình sẽ khác .
    Nếu hôm nay đội chiến thắng không là Bình Dương mà là SLNA thì tất cả trang báo sẽ viết gì sẽ ca ngợi những chú xì tin thiếu thuốc SLNA như thế nào . Bao nhiêu truyền thuyết sẽ được tung ra chứ không phải 1 bài có tính cách thường thôi hơi hôi như vầy . Chú Chí Công có phong độ tốt từ 5 trận cuối V lit chứ không phải hôm nay ...nhưng báo chí nó cho chú ấy mò tôm chứ không bơm chú ấy 1 bài . Tuy nhiên Hữu xa tự nhiên hương . Bình Dương tuyển Chí Công như dân miền Nam không quen chử nghĩa chỉ đạt 1 biệt danh kèm chết Tây, chứng tỏ rằng chú ấy đúng như lời mộc mạt đã kè chết Hồi . Khác với vùng miền ta đủ thứ tên kêu như dế cái tít cuối cùng quả đấm thép nghe ôi thúi *** quá . Ngay cái thằng du côn xỏ giầy xì ke Huy Hoàng được tấn phong nào là trung vệ thép ...thì đá qt ngu như con bò ...lẽ ra phải phong chú ấy là hửi khói Tây mới đúng chứ thép gì mà chán vậy .
    Công nghệ mò tôm còn chơi cả bác Chung gà mái ...giờ thì các chú hiểu sao tui đánh giá cao lão Chung . Đã có thời nói Hải Phòng hãy rước Chung về vì tại VN người sao Tồ chỉ là Chung thôi . Nếu như Chung về Bình Dương sớm hơn thì Đà Nẵng không thể vô địch . Thắng Mạch hả ....hàng đểu gặp may thôi . Nghệ An có Thịnh đen có tài tâm và lòng . Nhưng mà cấp QG thì giờ chỉ nói tới Chung và Huỳnh Đức .
    Một CLB có cái nhìn đúng, mua đúng hàng thật giá rẽ, bán đúng hàng giá cao bao giờ cũng có một nội bộ đoàn kết và mạnh như Bình Dương thì sự thành công là tất yếu . Bán Như Thành BD có thể mua và cầu thủ tốt với giá vài tỷ mà hàng thật chứ không đểu như Tấn Trường, Đình Luật (đá tiền vệ hay hv cánh, trung vệ), Xuân Hợp, ....đang giá thấp nhưng chất lượng cao và lâu dài .
    Bình Dương đá trận hôm nay không thấy có vẽ gì đuối sức . Thực tế là chưa thèm tung Anh Đức vô húc .
    Trận tới đá sân nó . Thế phòng thủ chặc phản công nhanh là bài tủ ông Chung . Trong tay lại có quân cờ tốt . Phong Hoà được đưa lên đá tiền vệ hợp nhãn quan tôi .
    Hàng tiền vệ trận tới Anh Đức, Công Minh, Hữu Thắng, Phong Hoà đều công thủ và sức chạy . H2 thay chú nào mệt ra cho vài chú lùn vô quấy thì mấy chú Hồi chắc gì ăn . Sao không tính 1-1 lượt về Bình Dương vô .
    Tư duy ruộng rẫy kiểu đem xuồng tam bản ra biển lớn , còn không thì nó tàu gỗ ta thua tàu sắt Tây ....không biết sao lại có người nghĩ vậy mà sống được hay thiệt .
  9. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    http://www.the-afc.com/en/afc-cup-2009/25659-binh-duong-vie-v-al-karamah-syr-reaction
    hehe..xem bác Chung phát biểu sau trận đấu
    ?oIt is not over confidence but I strongly believe that Binh Duong will be the team to qualify for the final. In the past I led my Vietnam Olympic team to a win over Syria during the qualification for the 2008 Beijing Olympics. I have also studied video tapes of Syrian football. There is no doubt that we hold the advantage to make history again in the AFC Cup.?
    còn đây là là lời HLV của Al Kamarah
    ?oBinh Duong were stronger than us,? conceded the experienced 53-year-old.
    Tiêu đề của bài báo: "Duc Chung confident but not complacent"
    Thế mới là viết báo chứ, ai như bọn trùm chăn viết bài nhà mình!!
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAOThứ năm, 15/10/2009, 23:20 GMT+7
    E-mail Bản In
    Hạ CLB Syria, Bình Dương có cơ hội vào chung kết AFC Cup
    Bình Dương tiếp tục thăng hoa tại đấu trường châu lục năm nay. Chiều tối nay, trên sân nhà Gò Đậu ở trận bán kết lượt đi Cup C2 châu Á, họ đánh bại đội bóng mạnh đến từ Syria 2-1, qua đó, tạo nhiều ưu thế để đi đến trận chung kết.
    Trước mắt thầy trò Mai Đức Chung là cuộc tái đấu lượt về trên đất Syria vào ngày 21/10. Dù đang nắm cơ hội lọt vào chung kết với cách biệt một bàn hơn, nhưng việc để đội bóng đến từ Tây Á có bàn thắng trên sân Gò Đậu buộc thầy trò Mai Đức Chung phải cầm hòa đối thủ ở trận lượt về, hoặc ít nhất là thua sát nút từ 1-2 trở lên để mong đi tiếp.

    Trung vệ Chí Công (số 4) vui mừng với bàn mở tỷ số. Ảnh: An Nhơn.
    Nhưng trước hết cần phải khen ngợi những gì mà thầy trò Mai Đức Chung đã làm được ở trận lượt đi chiều thứ năm. Trước đội bóng lớn hơn với bề dài thành tích, thể hình cao to của các cầu thủ Al Kamarah, nhưng các cầu thủ Bình Dương đã làm hơn 25.000 khán giả chật kín khán đài sân Gò Đậu như phát cuồng. Bộ đôi chí Công và Osita đã có một ngày thi đấu quá tốt. Trong đó, Chí Công không chỉ làm tròn nhiệm vụ giải vây trước cầu môn nhà mà còn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17 với pha đánh đầu đẹp mắt. Tiền vệ Hữu Thắng, Công Minh đã "cày" và làm ngòi tốt cho tuyến trên. Vũ Phong vẫn lắt léo như mọi khi, làm hàng thủ đối phương chóng mặt. Còn Philani thì vẫn đóng vai trò người hùng như mọi khi với một bàn thắng và những pha đi bóng làm hàng thủ đối phương chao đảo.
    Thầy trò Mai Đức Chung tiếp tục có trận đấu ấn tượng tại giải AFC năm nay. Nụ cười chiến thắng đã rạng ngời trên môi toàn đội Bình Dương. Khán giả nhà dù tiếc rẻ khi để đội khách có bàn rút ngắn nhưng họ hãnh diện nhiều hơn vì đội nhà đã thắng CLB lớn đến từ Tây Á. Nếu so với những trận thắng trước đây thì việc hạ Al Kamarah ở bán kết có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ giúp Bình Dương có nhiều lợi thế để vào chung kết mà còn chứng tỏ sức mạnh đại diện của Việt Nam không thua đối thủ.
    "Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi xin cám ơn khán giả đã cổ vũ cuồng nhiệt cho đội. Vào trận hôm nay, gặp đội bóng mạnh nên các cầu thủ căng thẳng. Chúng tôi gặp vất vả bởi lối chơi bóng bổng của đội bạn. Nhưng hiệp một đội tôi đã chơi tốt, không chỉ vô hiệu hóa đối phương mà còn có hai bàn thắng dẫn trước. Còn hiệp hai, các cầu thủ Bình Dương, nhất là hàng thủ chơi lỏng chân, không áp sát để đối phương thực hiện mưu đồ lật biên và chúng tôi đã bị bàn gỡ".
    "Với chỉ một bàn thắng tạm dẫn trước, lượt về chúng tôi phải chơi chặt chẽ hơn. Bình Dương sẽ chọn lối chơi phòng thủ hai phần ba sân ở 90 còn lại. Tôi cho rằng Bình Dương đang nắm cơ hội hơn đối thủ để lọt tới trận chung kết", HLV Mai Đức Chung tự tin phát biểu.

    Tiền đạo Philani dũng mãnh trong vòng vây 3 hậu vệ đối phương với bàn nâng tỷ số 2-0. Ảnh: An Nhơn.
    Những gì mà Bình Dương làm được chiều nay làm ngay cả HLV Mohamad Qwayed của Al Kamarah phải bất ngờ. Khác với vẻ tự tin trước trận, nhà cầm quân của Syria thận trọng khi đánh giá Bình Dương. "Chúng tôi thật sự sốc với khán giả quá đông ở đây. Trong khi đó, Bình Dương chơi quá tốt. Hiệp một, các cầu thủ tôi đã không tập trung đeo bám những chân sút của chủ nhà nên để thủng lưới. Sau đó, khi củng cố lại, đội tôi đã chơi hiệu quả. Bàn thắng có được ở sân khách là lợi thế không nhỏ giúp đội tôi đi vào chung kết. Ở lượt về, chúng tôi chắc chắn sẽ chơi tấn công để thắng Bình Dương".
    Để đối phó với thể hình cao to của các cầu thủ Al Kamarah, HLV Mai Đức Chung bố trí đội hình ra sân dựa vào chiều cao và thể lực. Trấn giữ khung thành là Thế Anh. Cặp trung vệ là bộ đôi Chí Công - Osita. Thủ quân Quang Thanh và Hoàng Vương trấn giữ ở hai biên. Tuyến giữa, Hữu Thắng và Công Minh có thể lực cũng được trọng dụng. Hỗ trợ hai biên là Vũ Phong và gương mặt mới Vũ An. Philani và Molina được giao nhiệm vụ ở hàng công.
    Ngay từ tiếng còi khai cuộc, đội khách tràn lên tấn công dữ dội. Bình Dương hầu như không lên được bóng trong khoảng 10 phút đầu. Tuy nhiên, khi bắt nhịp lối chơi, Bình Dương bắt đầu có những pha tấn công nguy hiểm. Sau những pha bóng thăm dò, phút 17, cầu trường sân Gò Đậu như nổ tung khi lưới của Al Kamarah bị rung lên. Vũ Phong thực hiện quả phạt góc bên cánh trái, trong lần lên tham gia tấn công, trung vệ Chí Công len lỏi bật cao đánh đầu hạ thủ môn Balhous. Các cầu thủ Bình Dương đã vỡ òa với bàn thắng bất ngờ, còn Chí Công thì dành tặng hạnh phúc cho đứa con mới chào đời bằng điệu ru con khi mừng bàn thắng.
    Bàn thắng đã mở ra lối chơi thông thoáng hơn cho Bình Dương. Trong khi đó, bất ngờ khi bị chủ nhà dẫn trước, đội khách không dám mạo hiểm dâng cao áp sát như ngay đầu trận. Thay vào đó là lối chơi thận trọng mỗi khi cầu thủ đội nhà có bóng. Nhưng họ cũng có cơ hội quân bình, nhưng may mắn thuộc về chủ nhà khi phút 27, Alibrahim thoát xuống đối mặt với Thế Anh, rất may Hữu Thắng đã về hỗ trợ hóa giải.
    Phút 43, các cầu thủ Bình Dương tiếp tục chứng tỏ với đối thủ là bàn mở tỷ số không phải nhờ tình huống cố định mà cũng có những pha dàn xếp ăn ý. Từ quả đẩy bóng của đồng đội, tiền đạo Philani dũng mãnh trước vòng vây của 3 hậu vệ đối phương, kịp xỉa bóng bằng ở cự ly gần đưa bóng đi thẳng vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Balhous, nâng tỷ số lên 2-0.
    Sau giờ nghỉ, một cơn mưa lớn trút xuống sân Gò đậu làm mặt sân trơn trượt. Tuy nhiên, thời tiết làm các cầu thủ Bình Dương chơi hăng hơn. Ngay đầu hiệp hai, Molina bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi thủ môn Al Kamarah phát bóng trượt rơi vào ngay chân anh. Một cơ hội rõ rệt hơn, làm cho khán giả và ban huấn luyện nhà vô cùng tiếc rẻ. Molia đưa bóng sát biên và loại thủ môn đối phương trước khi đẩy vào trong nhưng cú sút trong điều kiện cầu môn trống của Vũ Phong quá nhẹ bị cản phá ngay vạch vôi.

    Và niềm vui đến với chân sút Philani. Ảnh: An Nhơn.
    Khung thành nhà luôn đặt trong báo động nhưng các cầu thủ Al Kamarah vẫn miệt mài tấn công tìm bàn quân bình. Nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của hàng thủ Bình Dương. Tuy nhiên, đến phút 71, khi hàng thủ chủ nhà lộn xộn, họ cũng có bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-2, sau cú sút cận thành của Alomier. Nhưng chừng ấy không đủ giúp họ có bàn thắng san hòa. Thậm ít, nếu thủ môn Balhous không kịp trổ tài với cú sút phạt hiểm của Vũ Phong ở cuối trận thì tỷ số thua của họ không chỉ cách biệt một bàn.
    ====================
    Có lẽ điều làm mình xúc động nhất hôm nay là Mr đã dám đánh cuộc niềm tin vào Hữu Thắng đá trụ thay thế cho 1 đẻn đá trụ tại các đội V Lit lâu nay kể cả đám SLNA bơm đểu cũng không dám không chơi chiêu này .
    Và kết quả là gì chứng minh lời tui nói tây ta húc đíu thua tây Hồi chứ không phải như các chú ủng hộ hàng đểu ní luận tây ta cũng ếch lại tây nó mà tay ta không biết đá bóng . Những Vũ An , Hửu Thắng nhiều lần không chiên bóng bổng lên xuống với tiền vệ đối phương không kém cạnh tạo tự tin hưng phấn và xúc động cho nhm.
    Nhớ nhé hôm nay VN thắng với dàn giửa bộ khung nội 100% . Thép ta nào kém thép tây nếu không sx từ lò đứng ô nhiểm chất lượng thấp dán nhản cao cấp quảng cáo ì xeo SLNA .
    Đã sáng được chưa ?

Chia sẻ trang này