1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình loạn bóng đá đi

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi bk_prince, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bản thân tôi nghiêng về một kết quả tốt cho Monaco,có lẽ sẽ là một trận hoà hoặc nếu Monaco có thua cũng sẽ chỉ thua 1 trái mà thôi.Nhưng cứ đợi thử xem,biết đâu đấy,trái bóng vốn hình tròn mà,C1 năm nay nhiều bất ngờ lắm,đón xem nhá,hehe....
  2. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    mệ nó chứ hum nay mình nhậ Chelsea mà thằng Minh nó lại bảo hoà thì toi à
  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Khi Lampard nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ, HLV Ranieri nở nụ cười đắc thắng. Tưởng như kết quả trận Chelsea tiếp Monaco đêm qua đã được định đoạt. Nhưng chính đội bóng Pháp mới giành quyền cất tiếng nói sau cùng khi gỡ hoà 2-2, tiến vào chung kết Champions League với tỷ số chung cuộc 5-3.Dường như Chelsea không rút ra được bài học cần thiết sau thất bại 1-3 ở lượt đi. Một lần nữa, sự tự mãn khi đang giành lợi thế so với đối thủ một lần nữa làm đội bóng thành London gục ngã.Công bằng mà nói, đội chủ nhà đã chơi tấn công đẹp mắt và hừng hực khí thế trong gần hết thời gian hiệp một.Tuy nhiên, ngay cả những lúc đang chơi hào hứng nhất, Chelsea vẫn lộ ra những sai lầm chết người. Geremi đã không thành công trong vai trò tiền vệ trụ thay cho Makelele bị treo giò. Cặp trung vệ Terry và Gallas phối hợp không tốt. Cả hai pha tấn công hiếm hoi của Monaco trước khi ghi bàn trong hiệp một đều nhằm vào tử huyệt nơi trung lộ.Nhưng điểm yếu đáng kể nhất của đội chủ nhà là tâm lý thi đấu. Vì rụt rè, suốt 90 phút thi đấu không có một cầu thủ nào của Chelsea dám mạnh dạn cầm bóng đột phá, khác hẳn với đối thủ Monaco.Các cầu thủ Chelsea có thể xứng đáng với những giọt nước mắt và những tràng vỗ tay của người hâm mộ sau trận đấu vì đã cống hiến một màn trình diễn đẹp mắt trước khi chia tay. Nhưng tầm vóc của họ chưa xứng với số tiền khổng lồ mà tỷ phú Roman Abramovich đã đổ ra. Và việc HLV Ranieri sẽ ra đi là điều không có gì phải bàn cãi.
    Đội hình:
    Chelsea: thủ môn 23-Cudicini; hậu vệ 18-Bridge, 13-Gallas, 26-Terry, 15-Melchiot (2-Johnson); tiền vệ 30-Gronkjaer, 8-Lampard, 14-Geremi (19-Parker), 10-Joe Cole; tiền đạo 22-Gudjohnsen, 9-Hasselbaink (21-Crespo).
    Monaco: thủ môn Roma; hậu vệ 32-Givet, 19-Squillaci (6-Plasil), 27-Rodriguez, 3-Evra; tiền vệ 4-Ibarra, 7-Bernardi, 14-Cisse, 25-Rothen; tiền đạo 8-Giuly (9-Prso), 10-Morientes (18-Nonda).

  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bán kết
    Lượt về
    Deportivo - Porto 0-1
    Chelsea - Monaco: 2-2
    Lượt đi
    Porto - Deportivo: 0-0
    Monaco - Chelsea: 3-1
    Trận chung kết Champions League giữa Monaco và Porto sẽ thi đấu trận chung kết được tổ chức tại Đức, trên sân Arena của đội Schalke 04, vào ngày 26/5.
    Sau khi vượt qua Deportivo, HLV Mourinho của Porto cùng cộng sự đã bay tới London và có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge quan sát cuộc đối đầu Chelsea - Monaco. Chắc chắn, những gì ông chứng kiến sẽ giúp ích rất nhiều cho Porto trên đường chinh phục đỉnh cao châu Âu.
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Chelsea gục ngã...Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng có tiền chưa chắc đã giành chiến thắng. Lối chơi tập thể, đoàn kết ,gắn bó đang lên ngôi...
  6. buon1ban10

    buon1ban10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    MU mà được vào chung kết thì ... cầu cho porto thua monaco
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đừng nói tới MU nữa đi.........
  8. hi_lovehp

    hi_lovehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Monaco, một đội bóng có khá nhiều bất ngờ, 1 tiền đạo bỏ xó, 1 Rothen xuất thần, 1 giuly cũng kha khá . Monaco chắc chắn sẽ giành chức vô địch năm nay.
  9. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    oài nói chuyện ngày hôm qua làm gì nhỉ? Chúng ta nói về 2 trận đêm nay đê
    Marseille vs Newcastle
    valencia vs Villarreal
    he he tớ nhận VAlen và Marsei ai ủng hộ tớ nào
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Rạng sáng 7-5 (giờ VN), hai trận lượt về bán kết cúp UEFA đã diễn ra: đại diện Pháp Marseille tiếp Newcastle trên sân nhà Vélodrome trong khi Valencia đụng độ với đồng hương Tây Ban Nha Villarreal tại Mestalla. Kết quả hai trận lượt đi cùng hòa với tỷ số 0-0 đã dự báo trận lượt về sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn...
    Và kết quả là.....
    Marseille 2 - 0 Newcastle U. (Eng)

    Valencia (Spa) 1 - 0 Villarreal (Spa)

Chia sẻ trang này