1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình loạn bóng đá đi

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi bk_prince, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, đội trưởng của AS Roma tuyên bố anh sẽ rời CLB thủ đô nếu không có thêm một ngôi sao sáng giá nào về sân Olimpico vào mùa hè này. Hiện tại, Francesco Totti đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng giàu tham vọng ở châu Âu. Và Real Madrid là một trong số đó.
    Totti đã cống hiến tài năng của mình cho Roma kể từ khi được đưa lên đội một của CLB. Tuy nhiên, sự chi tiêu cần kiệm một cách thái quá của ban lãnh đạo đã buộc anh phải lên tiếng. Totti, qua tờ nhật báo Gazzetta dello Sport, gửi tới Chủ tịch Roma, ông Franco Sensi, một tối hậu thư: "Ưu tiên số một của tôi là ở lại Roma. Nhưng tôi muốn được thi đấu trong một đội bóng giàu tham vọng và có nhiều cầu thủ giỏi. Bởi chỉ có thế, đội bóng mới đủ khả năng giành các danh hiệu vô địch".
    Totti mong nhận được sự phản hồi, trước Euro 2004. Anh còn tiết lộ: "Tôi muốn biết được ý của CLB trước khi đến Bồ Đào Nha. Tôi cũng muốn biết ai sẽ ra đi và cầu thủ nào sẽ đến. Bởi sẽ là quá muộn để đưa ra quyết định, một khi giải vô địch châu Âu đã kết thúc. Trong tâm trí của tôi, chỉ có Real Madrid có thể thuyết phục được tôi".
    Francesco Totti đã đưa ra những cái tên để CLB AS Roma tham khảo. Trong đó, Philippe Mexes (Pháp), Marek Jankulowski (CH Czech), Edgar Davids (Hà Lan) và Christian Vieri (Italy) được nhắc đến đầu tiên.
    Totti sẽ ở lại Roma hay gia nhập giải ngân hà Real ?
  2. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    năm nay có lẽ là một năm thành công đối với các câu lạc bộ bóng đá Pháp,2 đại diện góp mặt trong 2 trận chung kết danh giá vào bậc nhất Châu Âu.Nhưng ở cúp C1,có lẽ Monaco sẽ khó có thể vượt qua được một Porto đang hừng hực khí thế đoạt cúp vô địch để chuẩn bị cho một Euro2004 thành công ở Bồ Đào Nha.Đại diện còn lại cũng sẽ gặp khó khăn vô cùng khi phải đối đầu với một Valencia tràn đầy sức mạnh và bản lĩnh.Nhưng dù sao đây cũng là một mùa giải thành công của bóng đá Pháp trên đấu trường châu lục khi mà đã từ rất lâu rồi các câu lạc bộ của họ đều "im hơi lặng tiếng"......
  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đã theo dõi mùa giải C1 năm nay thid chúng ta thấy rằng chẳng có gì là không thể xảy ra cả......
  4. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đối với bản thân tôi,kết quả 2 trận bán kết đã không còn nhiều bất ngờ như những trận ở vòng ngoài.có lẽ sẽ khó xảy ra đưọc bất ngờ nữa.Dù sao tôi vẫn tin vào chiến thắng của Porto và Valencia,"thiên thời,địa lợi,nhân hoà",tất cả đều đang ủng hộ cho họ,cộng với sức mạnh sẵn có và bản lĩnh trận mạc,sẽ khó có bất ngờ xảy ra nữa,tôi tin là như vậy!!!!!
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mọi người hãy đặt hết lòng tin cho đội bóng mà mình thích đi. Nhưng trước mắt chúng ta sẽ là trận Thép VU-HảiPhòng gặp NHĐA-TP trên sân Lạch tray chiều chủ nhật tới. Hãy hướng về sân Lạch tray để cổ vũ cho đội bóng duy nhất của TP Cảng.........
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thép Việt Úc lẫn NHĐA đều đang rất cần điểm và là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau.Lợi thế sân nhà sẽ giúp ích rất nhiều cho Thép VU.Đang có khí thế sau trận thắng ra mắt của tân HLV Fernandez,Thép VU chắc sẽ không fụ lòng mong đợi của khán giả nhà...Sẽ không dễ nhưng tin rằng Thép VU sẽ thắng.
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Những trận cầu đinh.........
    *18h30 ngày 8/5 : MU-Chelsea-Đá vì danh dự....
    Trận đấu lớn cuối cùng của mùa bóng...... lại là trận đấu tranh vị trí thứ nhì.Chelsea vừa bị loại khỏi cúp C1,chấm dứt giấc mơ đạt cup C1 ở mùa bóng naỳtong khi MU đang phai hứng chịu nhiều chỉ trích bởi phong chuỗi phong độ tệ hại trong thời gian gần đây.Giả ngoại hạng cũng chỉ còn 2 vòng đấu nữa,đây là cơ hội để Chelsea vãn hồi danh dự trước các cổ động viên.Mu cũng vậy,dù còn trận chung kết FA trước mắt.Nhưng họ cũng không được phép làm 67.000 CĐV đội nhà thất vọng thêm lần nữa.
    *03h 9/5 : Real Madrid-Mallorca- Real run rẩy.......
    Real đã gục ngã 2 trận liên tiếp tại sân nhà.Và đối thủ của họ đêm nay cũng chính là Mallorca, kẻ đã buộc " những chú kền kền trắng" phải ngậm đắng nuốt cay 2 trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất..... Viễn cảnh về con số 3 đầy ác mộng ập đến khiến cho các tinh tú trong dải ngân hà Real bước vào trận đấu trên những đôi chân run rẩy...... Chỉ cần sai lầm là ảo vọng cuối cùng về chiếc cúp bạc Liga an ủi cho một mùa giải thất bát sẽ chính thức phụt tắt.......Real buộc phải chiến thắng Mallorca mặc dù thiếu vắng Zidane và Figo, Becks vẫn đang dính trấn thương... Nhưng phần thắng đang nghiêng về phía đội chủ nhà.
    *20h30 8/5 : Bayer Munich-Werder Bremen - Đại chiến Nam Bắc
    Một trận chung kết của cả mùa giải theo đúng nghĩa, kẻ thua nhiều khả năng sẽ là cái đệm để người chiến thắng bước lên trên bục vinh quang.Một trận đấu có ý nghĩa còn hơn cả chức vô địch giữa hai CLB có hàng công mạnh nhất nước Đức.Sức nóng của trận đấu đang được báo chí hâm nóng lên từng giờ.Đến phút cuối cả 2 đội đã tung ra đội hình mạnh nhất.Chỉ càn một trận hoà cũng đủ để Bayer giã từ vũ khí và gục ngã trên chính tử địa Olympic và đau đớn nhìn Bremen lên đăng quang, bởi khi ấy có trời cũng chằng giúp được họ đuổi kịp đối thủ bởi khoảng cách về hiệu số bàn thắng đã là 12 bàn. Bayer phải cố gắng, nhưng liệu có cản nổi một Bremen đang hừng hực khí thế.. ? Có lẽ do tính chất căng thẳng, sống còn sẽ làm cho trận đấu tẻ nhạt nhưng sự hấp dẫn và tính quyết liệt sẽ không mất đi...

  8. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật bác này chép nguyên si tờ báo bóng đá sáng nay,bình luận thì phải là văn của mình chứ.
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đang post thông tin để mọi người bình luận cơ mà.Ngồi rỗi quá chẳng có việc gì làm cả. Type đau cả tay hehehe
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Werder Bremen chính thức lên ngôi sau chiến thắng 3-1 ngay tại sân của hùm xám Bayer Munich.
    Hoà Chelsea 1-1, MU fải kiếm vé dự Champions Leage mùa tới qua vòng sơ loại.Ở trận này Ruud Van Nistelrooy một lần nữa đá hỏng quả fạt đền.

Chia sẻ trang này