1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn các thành viên ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ô là la, đây là món quà Love dành tặng riêng Ex-Mod AK nhân SN lần 21 nè. Enjoy it nha!! Vào đây nè.
    http://ttvnol.com/forum/t_164567

    Play with lover, don't play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 15/04/2003
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chuyển giúp AK thiệp hay quà thì anh í còn cảm ơn chứ chuyển giúp cái hôn và cái ôm thì chắc anh ấy lấy dép đập vào mặt anh quá . Any way , Happy birthday anh AK , chúc ngày anh sinh ra là 1 ngày tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc giữa tình thương gia đình và tình cảm bạn bè hihì .
    Draw a circle around the one you love.
    Cause hearts can be broken but circles will last forever.
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh KHoa à chúc anh sinh nhât vui vẻ mạn phép người yêu anh ôm hôn thắm thiết anh Khoa một cái
    Chúc anh Khoa sang tuổi mới mọi thứ đều mới trừ người yêu là cũ
    Hẹn gặp anh Khoa nhé
    to live is to fight
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .. thấy vậy cũng thèm ... ngày mai đám giỗ anh KID nè ... có ai gởi gì không vậy ... ha ha ... híc híc .. anh xin nhận hết ... Ganh tị quá ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới vào diễn đàn ... thấy tội bác KID , chẳng biết bác ấy có em gái gì không mà sao lắm người bu lại thế không biết ... thấy mà thương ... Bác ấy đã chỉ rõ ra cái địa chỉ này rồi ... để các thành viên hiểu nhau hơn rồi , mà mọi người vẫn cứ bu quanh cái topic của trường thế kia , làm xấu thêm chứ chẳng tốt đẹp gì ... Đọc mấy bài của các bác viết , thấy buồn cho một lứa các thế hệ như các bác , muốn làm con dâu LQĐ mà thấy "treo đầu heo bán thịt lợn" thế này cũng chịu , chẳng đáng để tâm . Y chang bác KID nói ... , bùn chẳng muốn nói ... Các bác giỏi xích mé nhau nhỉ , vậy thử nhìn lại mình xem có hơn chút gì người khác chưa mà nói về nhau như vậy hả ?
    Đọc bài của bé Dốp gì đấy , thấy đau lòng cho chú bé ấy và cho cái trường chú ấy học nữa chứ , " một con ngựa đau , cả tàu bỏ cỏ " " một con sâu làm rầu nồi canh " Nơi đây nhận xét các thành viên nên nói thẳng ... chú bé ấy chả là cái đinh gì ở một cái trường nổi danh như vậy ... , chú đang học ở Xin , nghe nói chú bé ấy cũng nổi đình nổi đám ở đất khách lắm mà , chú nên nhớ ĐN bé lắm ... , chính chú đã tự quảng cáo như vậy nên biết về chú thì dễ như trở bàn tay . Tôi chả muốn nói nhiều , đụng chạm đến nhân fẩm của người khác có tội lắm , "biết mình , biết ta , trăm trận thắng trăm "
    Còn các anh , các em khác cũng thế , trách gì những lời nhận xét như vậy chứ , diễn đàn lập ra để thảo luận , chứ có fải để tranh cãi như trẻ nít thế kia ....
    Vài lời góp ý như vậy , ai nghe được thì nghe , có tức cũng đành chịu , cấm chửi bậy , tôi chẳng thích nghe những lời sáo rỗng , thích thì cứ nói thẳng ... hiểu thêm mình , hiểu thêm người ...
    Mãi yêu một thời ! Một thời mãi yêu !
  6. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thui các eng em đừng tranh cãi làm gì nữa . Cu Đình Giốp nhà ta đã chứng minh cái title cua topic này là hoàn toàn đúng rồi.
    Cá nhân tui : khâm phục khâm phục cu Giốp, " A` bây giờ thì em đã hỉu"
    To Kid, muốn mở cái gì đàng hoàng hơn thì ra ngoài mà mở, để topic này lại cho Cu Giốp giới thiệu thành tích nhá
    To Cu Giốp, anh giới thiệu rồi đấy, cu tiếp tục vào giới thiệu thành tích cu học bên NTU đi , ví dụ như cu được bao nhiêu cái Distinction, cu đã chửi bao nhiêu người học NTU rồi, có bao nhiêu em gái bên NTU bị cu tán chết rồi. Nhưng mà cu nhớ ra ngoài dò hỏi xem dân VN bên NTU nói gì về cu nhé. Hê hê, cu ở bên Sin chứ cu mà về VN , ở bất cứ chỗ nào cũng dễ bị chết bất đắc kì tử lắm.
    Vài lời thế thôi, dạo này nhiều lời quá, hê hê, chào các bác , em kiếu nhường chỗ cho cu Giốp.
    Nothing lasts forever
  7. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dạo này diễn đàn xuất hiện vài con thú hoang lạ dữ ... , chả biết xổng chuồn từ đâu ra ... chạy vào đây cất tiếng sủa sảng .... Chả hiểu mấy cô chú Móp đi đâu hết rồi mà để loạn lên như vậy ... Xem cái topic " Trường chuyên ... " gì đấy , chẳng ra hồn tẹo nào , nhìn vào thấy bôi bác thêm nếu một cái trường có mấy thằng cu như vậy , còn nhìn chung thì thấy cái box toàn một lũ gàn ... chả ra đâu vào đâu cả .
    Xuất hiện nhóc nào là Dốp hay Dép gì đấy , như bị mad mad vậy ... Tặng riêng cho thằng nhỏ vài câu nghe chơi nè
    "Càng mạnh mẽ càng hiền lành, càng thông minh càng khiêm tốn ?" R. Gamzatop
    Con ngựa tốt nhất vẫn cần roi da , người thông minh nhất vẫn cần những lời khuyên ?" S.A.Trom"
    Anh đây chỉ ghé qua diễn đàn này chơi , giải trí một tẹo , thấy chú em mới tí tuổi đầu mà đã tưng đến vậy , chả hiểu sau này còn hoa cực đại đến chừng nào ... coi chừng hoa cực đại đến toe cả mỏ thì khổ ... Cái thằng học giỏi hay thông minh nó chẳng bao giờ đem chưng mấy cái nhảm nhí như chú , "người khôn nói ít làm nhiều " , còn nguời ngu ấy hả ... chả biết ... có khi chú nhìn cái thằng trong gương thì thấy thôi !!!
    Thằng cu KID thì nó chẳng đáng để nói , nó học thì tàn tàn nhưng chơi thì chẳng có anh em nào không khoái thằng cu đó , cũng nổi một thời đấy chứ nhỉ , thằng nhóc Whocare gì đấy thì có nghe tiếng sơ sơ ... bảo đảm nổi trội hơn chú Dép gì đấy về học và mấy em bu là cái chắc , còn cu Dép chẳng nghe cái quái tiếng thơm chút nào , lại toàn đem chưng cho người khác hửi ... Cái gì nào là mấy cái giải TP không nhớ hết , QG , OLP , ... gì đấy ... nhai cho hết đi ... chẳng biết khi chú em mày nhận được tiền thưởng có dám chưng một cắc cho anh em trong lớp nhậu không ... hừm .... toàn bu loa chích choè ... Lại còn cái gì đá banh nữa đấy , cái gì mà trả áo hay lột áo , lột quần hay gì gì đấy ... , lại đem cái mác A2 ra khoe nữa chứ .... , chả biết năm trường LQĐ vô địch thành phố là năm naò nhỉ ... , chả biết chú em nào trận trung kết ghi liền 2 bàn thắng ấn định tỉ số và đem lại danh hiệu vô địch cho trường LQĐ nhỉ ... hờ hờ ... , hình như cũng là một thằng A2 thì fải , nếu anh đây nhớ không nhầm ... , mà chú nhóc đó lùn tịt ( khoảng m55 hay m6 thì fải ) , người bé tẹo , nhưng đá hay cực ... niềm tự hào của trường thì fải ... Còn chú Dép lúc đấy ngồi đâu vậy ??? Năm sau thì trường LQĐ đá thê thảm ... ( năm đó chú Dép chắc là lên 11) , thiếu điều có người lôi chú Dép lên bàn mổ thôi ... , còn năm 12 ... chắc là chú chịu không nổi nên trả áo chứ gì .... may mà mấy bố ở trường thương tình chú chả có cái quái gì nên nhét chú vào thì có ... một cách an ủi thê thảm . Nếu chú Dép nói có mấy em D gì đấy ái mộ hay là ái ngại chú vậy ... , cuời đến ngoắc ngoải mất ... một thằng củ chuối như chú em mà mấy em bu lại chắc là .... bu lại chỉnh hình cho chú thì có , nắn lại cái mỏ của chú cho nó hoa lá cành hơn chút xíu đó mà ... hun nó mới sướng ... ặc ặc ...
    Chú Dép ở Xin .... nghe nói chửi nhau với người lớn trong trường kinh lắm mà .... khiếp ... anh đây ở nhà quê còn nghe đến tên chú được đăng báo ở tuốt Xin cơ mà ... kinh ... ở cái mục gì gì mà là thú hoang xổng chuồng ở sở thú đó . Mấy con thú đó mà ở nhà quê như anh ấy à ... bắn bỏ bu nó rồi ... hừm ... Tóm lại ... một thằng nhóc chẳng biết trời cao đất dày thế nào , người lớn cũng chửi , trẻ em cũng chẳng tha ( viết câu gì cho thằng nhóc " Lãng nhách " gì đó ) Ở VN chắc là bị đuổi đi qua cái nơi Xin đó , qua đó còn không biết tu tâm dưỡng tính cho nó khiêm tốn một tẹo , lại gây xích mích với anh em , bạn bè , nguời đồng hương , lại chạy lên net , chui vào diễn đàn này sủa loạn cả lên ... hừm ... Thấy thuơng cho một con người như chú Dép nên mới nói nhiều như vậy , chú chẳng biết anh ... anh cũng chẳng biết chú , nhưng thông tin thì lấy được rất dễ về chú Dép thôi ... mà toàn thông tin chính xác 100% cả mới dám nói về chú như vậy , còn chú Dép ... biết được vài cái tin vịt ở chợ trời cũng dám lên tiếng sủa ở đây sao , về học thêm đi , khi nào biết chắc thì hãy quay lại đây tìm mọi người
    Như cô bé mano_war gì đó nói , cấm chửi .... " biết người , biết ta , trăm trận thắng trăm " , cô bé nói rất hay về chú Dép nhà ta rồi đấy ... ặc ặc
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  8. impromtus

    impromtus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kinh vãi , zô đây lần đầu thấy người ta chửi mình ghê wá....haha không ngờ cái anh Tuấn MOD forum này vừa láo cá lại còn xấu bụng nữa, thật là hèn khi không dám dùng nick mình nói ra mà sử dụng những nick giả để đả kích mình ở đây cũng như trong topic trường chuyên chẳng là gì...nhục....nào là Kisskid rồi là caplon zì đấy ở Mĩ haha bó tay cho bác....những gì về bác đều là sự thật mà em kể chứ chẳng phải tin vịt nhảm như bác nói đâu.........haha không ngờ bác Tuấn còn có 1 new characteristic là rất thâm hiểm nữa
    Bác Tuấn à năm đó em mới lớp 10 sao mà vào đá được ok man....mà vào đội đã vinh dự rồi...hâh nhìn lại cái đội tuyển đá banh xem có ai trong đội học hành thật sự giỏi giang đâu hả....haha còn bác ghi 2 bàn ai không biết bác Tường lùn tịt chứ ai....haha thời được trận chung kết ghi 2 bàn cả giải....năm đó vô địch nhờ 1 tập thể mạnh các cầu thủ đá rất hay như bác Huân đội trưởng....rồi bác Trọng siêu sao....bác Long tiền đạo nữa bác Tuấn thủ môn......mấy năm sau các bác đó dii hết rồi
    Nhìn đi nhìn lại có vẻ cái forum này chủ yếu là các bác khoá 12 A2 năm em học lớp 10 nhỉ........chắc bác whocare lại là mọt thành viên trong lớp rồi....có giỏi thì xưng tên đi em thấy lớp đó chỉ có bác Tuấn Olympia với chị Bình Nguyên là nổi thôi....còn lại hehe xin lỗi..........bác cứ nói tên whocare đó ra đi ...haha count for u
    To bác Tuấn: việc quái zì phải mượn nick khác ca tụng mình vậy hả ........haha thật chả ra làm sao....đi ca tụng thành tích ăn chơi ........thiệt pó tay luôn cái đó em thua....
    Bác Tuấn nói lại đàng woàng ah, em chửi người lớn bao giwỏ ở NTU đó chỉ là 1 hiểu lầm nhỏ.....em viết 1 lá thư post lên webmail coi đo như là 1 sự luyến tiếc.......đo là chuyện đa banh giải mini đội em đã cầm chắc chiếc cúp vô địch trong tay (em là đội trưởng) nhưng do 1 bác senior xin năn nỉ vào đá....rồi lại mắc phải những sai lầm chết người bán độ 2 bàn....để rồi tụi em chỉ đứng thứ 2 bằng điểm đội vô địch nhưng thua chỉ số thắng thua........em chỉ hơi luyến tiếc nên pót lên bày tỏ tâm trạng ........bác chả biết cái quái zì đi bô lô bô la thông tin tầm bậy tầm bạ trong khi những gì em nói về bác đều chứng thực....đừng nên vì nhũng thù hằn nhỏ mọn mà chơi nhau thế....em thì chả thù hằn zì bác cả. em nhắc lại em chỉ ghét bác láo láo dám chê trường Le Quý Đôn niềm tự hào trong trái tim em.........mặc dù bác chả có cái đóng góp quái nào cho trường cả
    Chỉ vài lời góp ý nhỏ mong bác lắng nghe
    FAME-LOVE
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ê chú em ... cấm lèn èn nhé ... anh KID chẳng thích nói nhiều với chú em vì anh KID đây không khoái cãi nhau với mấy thằng cù nhây như chú ... hê hê ... , chứ chuyện quái gì fải dùng nick này nick nọ lèn èn làm gì ... hê hê .... , chả đáng fải như vậy khi đối xử với một người chẳng biết lễ độ như chú em ... hê hê ... , hoá ra anh KID lại thuộc dạng cù nhây như chú à ... hê hê ..... Chẳng thích nói nhiều nhưng chú em cứ lôi tên anh KID ra mà nói thế kia thì ... hê hê ... có ngày trúng gió mà die mất .... , nên mói fải nói cho chú vài lời như vậy ... Còn mọi người góp ý cho chú hay như vậy .. chú không nghe đucợ thì thôi ... cần quái gì fải chửi nhau thế ... Nói thật với chú ... anh KID làm Móp có thể treo nick chú bất cứ lúc nào ... và anh có dủ lí do để treo nick chú mà không sợ chú ý kiến lên bất cứ Móp nào khác hay Amin nữa đấy ... hê hê ... Đây là cảnh cáo thứ 1 với tư cách là Móp của box với chú nếu chú cứ tiếp tục như vậy ....
    Thân ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo. đả đảo viẹc xây trường mới đả đảo Huỳnh Văn Hoa nguyên là 1 hiệu trưỏng củ của trường...........tại sao phải xây trưòng mới mà không mỏ rộng quy mô của Lê Quý Đôn, nếu muốn xay trường mới tại sao không giữ nguyên cái tên Lê Qúi Đôn với danh tiếng lẫy lừng khắp miền Nam mà lại đi đổi tên là Năng khiếu miền Trung,,.......nghe cái tên là đã nực cười, hỏi thử cả miền Trung trường nào vượt qua được Lê Qui Đôn, chẳng cần phải phô trương thanh thế như vậy, LQD khi nghe tên người ta đã biết là 1 miền Trung rồi Lê Quí Đôn Đà Nẵng ôi mái trường yêu dấu....
    Lại còn có chuyện thạc sĩ mới được vào...còn giáo viên kinh nghiệm dạy nhìu năm thì không được quá hài........hỏi thử mấy thầy đã đứng tuỏi dạy nhìu năm ai lại đi học thạc sĩ bây giờ nữa bởi các thầy chẳng còn trẻ nữa mà khả năng tiếp thu của học sinh đối với phương pháp của các thầy cô đó thật hiệu qủa.........pó tay cho các quyết định sai lầm
    Ôi Lê Quí Đôn thời oanh liệt vàng son lẫy lừng của Đình Giáp ta nay còn đâu..........một thời của tài năng học tập lẫy lừng và những dáng hồng,nhũng bông hoa đẹp rực lửa của LQD ........FAME-LOVE
    FAME-LOVE
    ặc ặc , đọc bài của mi sến quá Giáp ơi.
    Cho dù mi muốn bày tỏ là mi iu quí Lê Quí Đôn thì cách bày tỏ của mi cũng khác người. hic hic , lqd thời oanh liệt của đinh giốp còn đâu hic hehe, nực cười . Còn dám nói giám đốc sở giáo dục như vậy nữa , coi chừng he biết được , he lôi mi từ tân SING về đó hahaha
    Everything will pass. Time lost can never be regained.

Chia sẻ trang này