1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn kết quả trạn đấu MU và Olympiakos

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn kết quả trạn đấu MU và Olympiakos

    Bước vào trận đấu ngày hôm nay, Mu của chúng ta thi đấu với tâm trạng thoải mái, không cần phải thắng nên cứ tà tà mà đá. Thi đấu trên sân khách với màu áo xanh (chẳng thích cái màu này tí nào cả), MU thi đấu như trên sân nhà .
    Phút thứ 20 MU được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải, như thường lệ, Becks là người thực hiện quả phạt góc, oh no, Giggs chứ không phải Becks. Hôm nay Giggs là người thực hiện đá phạt góc, có lẽ Becks định chạy vào giữa tập đánh đầu chăng ? Who knows?. Bóng từ cái chân trái của Giggs bay thẳng đến đầu hói, à nhầm không hói, Bathez mới hói chứ, đến đâu rồi nhỉ, à đến đầu của Blanc, không có người kèm, anh này đánh đầu tung lưới thủ môn đội nhà, à nhầm, thủ môn đội bạn, đấy, tại vì không có người kèm nên tớ mới tưởng là MU bị ghi bàn . Hoá ra là 1-0 cho MU, có thể nói là 1-0 cho hàng thủ MU cũng được.
    Tới phút thứ 59, Giggs đang tranh bóng với hậu vệ đội bạn, anh chàng Veron chơi xấu, chạy tới giằng lấy bóng, sút vào gôn đội bạn, chơi xấu quá, ủa, hê hê 2-0 cho MU, thông cảm, em đang mải chê Veron nên không để ý, tỉ số hiện giờ là 2-0 cho MU, cú sút của Veron ngay trước vạch 16m50 không căng nhưng hiểm, bóng đập đất này vô lưới, thủ môn đội bạn không chụp được con ếch nào, chết thế này thì lấy gì ăn khuya đây.
    Phút thứ 70 của trận đấu, Lambros Choutos của đội bạn dùng tốc độ đi bóng qua Phil và O'shea, thành thực mà nói, tốc độ anh này không nhanh lắm, chỉ tại 2 chàng MU nhà ta quá chậm thôi. Anh hói Bathez (lần này thì không nhầm nữa) ra khép góc nhưng không kịp, lưới của MU tung lên, 2-1, vẫn nghiêng về phía MU. Có lẽ sau trận này, ông Alex nên cho các hậu vệ của mình tập chạy nước rút đi la vừa.
    Đồng hồ nhảy sang phút thứ 74, tức là chỉ 4 phút sau bàn rút ngắn tỉ số của Olympiakos, tỉ số đã là 2-2 cho cả 2 đội. Predrag Djordjevic, cầu thủ số 11, đội trưởng của đội bạn đi bóng từ giữa sân tới gần vòng cung 16m50 anh này tung cú sút xa, bóng không căng, nhưng cũng gần giống như bàn thứ hai của MU. Bóng đập đất, Bathez tay ngắn không với được. 2-2 cho cả 2 đôi, ban huấn luyện cà cổ động viên của Olym nhảy cẫng lên sung sướng nhìn thấy mà ghét.
    Khi trận đấu chỉ còn khoảng 7 phút nữa là kết thúc, Veron đang có bóng bên phía cánh trái, nói là cánh trái nhưng thực ra gần giữa cầu môn, anh này nhả bóng lại, Schole bay lên, à không, chạy lên tung cú sút mạnh như búa bổ, thủ môn của đội bạn bay người, chạm tay vào bóng, liệu MU có nâng được tỉ số của trận đấu lên không ? Xuống dòng sẽ rõ.
    Thưa các bạn, tỉ số là 3-2 cho MU yêu quái của chúng ta. Bàn thắng của Schole đẹp tuyệt vời, đúng sở trường của anh, thủ môn đội bạn chạm tay vào bóng nhưng không đủ lực để đẩy bóng ra ngoài. Hình như sau trận đấu thủ môn đội bạn đòi Schole bắt đên đôi găng tay thì phải, anh ta nói: "Chú mày sút căng quá, làm hỏng đôi găng tay của anh, thôi thì chú thương tình, mua cho anh đôi găng tay mới, tiện thể kí luôn vào đấy" Không biết Schole trả lời sao nhưng thấy 2 anh này zui ze bắt tay ôm hôn thắm thiết. (chỗ này em make up thôi, bác nào là fan của Olym đừng chửi em nhé).
    Ủa, trận đấu kết thúc khi nào thế mà 2 anh ôm hôn nhau, cái lão trọng tại này, chẳng chịu báo cho mình biết gì cả, làm mình ngồi chờ ê cả mông .
    Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía đội mạnh hơn.
    Thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp không chính thức của chúng tôi, hẹn gặp lại các bạn lần sau, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp (chỗ này giống thằng cha Long Vũ thế không biết).
    Thôi các bác đi ngủ, em phải hoc đây, em làm cái bài bình loạn này trong khi Professor đang huyên thuyên cái quái gì ấy, cóc để ý nữa, MU thắng là vui rồi.

  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Binh bốp. ... hoan hô MU và chú Heo. Đọc bài thấy vui tệ. Chạy sang bên ACM chúc mừng vừa cho Bayer ăn nỗi đau ngọt ngào cái... sướng quá...
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  3. Beckham007

    Beckham007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ở PL MU cũng đá hay như ở C1 thì vui nhỉ
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Vui quá xá. Hôm nay có bao nhiêu niềm vui 1 lúc, MU thắng trận nè, Barca thì cũng thắng còn BM thì nhăn nhở rùi. Anh chàng Inzaghi thật là "độc ác" làm 8 quả trong có 4 trận. Nếu mà ngay lúc giờ MU có bác này thì đỡ quá nhỉ, nhưng mà Sheva đá cũng hay và haọt động rộng hơn...Ráng mà chụp lấy Sheva bác Ferguson nhé.
    Trận đấu hôm nay MU ra quân với 1 đội hình thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn, nhưng mà đá với đội bóng yếu như thế mà chỉ thắng sát nút thì cũng ko thật là vinh dự cho lắm. Nhưng dù sao thì đến 99,99% là MU đứng đầu bảng rồi. Chúc Mu đá ở PL cũng "được như thế này".

    MANCHESTER UNITED FOREVER
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Vui quá xá là vui.haaaaaaa,nhưngbuồn tí chút vì bayer trên danh nghĩađã bị loại....

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  6. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác heocon nhìu, bài loạn hết xảy!!! hehehe
    cái bàn thắng thứ 3 do Scholes ghi đó, mấy bạn nhớ chứ??? thủ môn đội bạn chỉ có nước...."quăng vớ", "bó tay"...hahaha....sút kiểu đó có 10 thằng Thiện cũng không đỡ nổi!!! hehehe
    Tóm lại từ đầu mùa giải đến giờ, MU ta vẫn bất bại trên Champions League, đá 4 thắng 4,
    gặp Maccabi Haifa, thắng 5-2
    gặp Bayer Leverkusen thắng 2-1
    gặp Olympiakos thắng 4-0,
    gặp tiếp Olympiakos thắng tiếp 3-2
    Còn giải PL thì từ trận thua 1-0 lãng xẹt từ Leeds, ta vẫn bất bại:
    thắng Spurs 1-0
    thắng Charlton 3-1
    thắng Everton 3-0
    hòa Fullham 1-1
    Quan trọng nhất là ta vẫn giữ "đều đều" như vậy là tuyệt vời ( consistency )!!!
    hừm....sao không ai khen Veron trận này vậy cà...hehe...trận này Veron đá quá tuyệt!!!! cứ thế nhé anh "phù thủy nhỏ"!!! keep it up!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    uh, giá mà MU đá ở PL cũng ầm ầm khí thế như vậy có phải oai không?
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Trận này MU đá hay lắm nhưng mà thay người sớm quá nên suýt chút nữa bị cầm hoà. Nhưng vui nhất là việc Arsena bị thua 2 - 1 ngay tại sân nhà. Hihi đã quá
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này