1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn liên thiên về bóng đá!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Ronaldauto, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu đáng thất vọng nữa của MU trước 1 đối thủ dưới tầm.Trước khi vao trận 2 đội đã có 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân của vụ khủng bố cùng ngày 3 năm trước.MU ra sân với sự trở lại của tiền đạo Ruud van Nistelrooy trên hàng công và chào đón trận ra mắt của tân binh Heinze dù anh đã kí hợp đồng với MU từ 3 tháng trước.Và anh chàng hậu vệ người Argentina đã có trận ra mắt khá tốt khi chơi hay bên cánh trái và chính anh đã mở tỉ số cho MU từ pha đá phạt góc của Giggs.Nhưng người làm hỏng buổi lễ ra mắt đẹp đẽ của anh lại chính là trung vệ Silvestre ,trận này anh không dưới 3 lần chuyền bong thẳng vào vào chân đối phương,mắc lỗi vị trí trong pha bóng dẫn đến bàn gỡ của đội chủ nhà.Nhưng tội nặng nhất là pha bóng tranh nhau với Tim để L.Ferdinand nâng tỉ số 1 cách dễ dàng khi mà trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.Bàn thua này làm chúng ta nhớ lại pha phá bóng ngớ ngẩn của Barthez và Brown trong trận gặp Deportivo 2 năm trước.Và có lẽ MU đã không lâm vào tình thế khó khăn như vậy nếu pha dứt điểm của Ronaldo không tìm đến tay thủ môn trước khi dội xà ngang.Khi mà đội trưởng USA đã bỏ về,đội phó Dauto dang dinh di tim cho trút giận thì Bellion xuất hiện kịp thời cứu MU khỏi thất bại thứ 2 của mùa bóng.Nhưng với trận hoà này MU đã kém Ăc. sế nồ 6 điểm và 5 điểm với Chanxư.Mùa bóng vẫn còn 34 vòng nữa nhưng nếu MU vẫn đá kiểu này thì thật khó dành 1 suất ở CHampion League mùa sang năm chứ đừng nói đế vô địch.
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    MU đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa,thắng Liv 2-1 ko chỉ có thêm 3 điểm mà chiến thắng này cho mang về cho MU bản năng vốn có của họ: chiến thắng bất kì đối thủ nào.Rio chơi rất tốt,anh giúp Silvestre chơi tỉnh táo và họ là 1 bộ đôi phòng ngự tốt nhất của MU trong thời điểm này.Ronaldo và Giggs đảm bảo những pha tần công bên 2 cánh.Roy Keane phòng ngự cũng rất hiệu quả.Cái đáng nói ở trong trận này là Oshea ko thể chơi tiền vệ phòng ngự và Scholes chưa có phong độ cao nhất.Nhưng thời gian sẽ đem về cho MU những trận đấu đẹp mắt như ngày xưa.Chờ nhé!
  3. vantuan_nguyen

    vantuan_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MU đã mua Adiano và Tevez
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Thằng dở hơi này chui đâu ra thía,toàn nói liên thiên.Lại lôi cái bài này lên nữa.
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay search mấy chủ đề, lạc vô đây thấy bài viết của chú này cười chảy cả nước mắt nước mũi
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Ông này lôi lên,thoai được roài,mình 1 box,thừa thời gian.Làm tiếp topic này.
  7. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Em chẳng biết bao giờ MU mới trở lại được như ngày xưa nhưng cứ đá kiểu như thế này thì bi quan lắm các bác ạ.Bao giờ MU mới làm lại được những cú ăn ba như hồi xưa nhỉ.Phải chăng bán beck đi là 1 sai lầm của sir alex?Người ta vẫn bảo beck là linh hồn của đội bóng mà.Beck ơi là Beck!
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Giờ MU muốn mạnh lên thì thay đổi toàn bộ,đầu tiên là lão Fergie.Liều ăn nhiều,được ăn cả ngã về ko.Nhưng mà MU có tệ như nào đi nữa thì tớ vẫn là MU Fan,vì tình yêu lớn nhất của tớ nằm ở Old Tranfford.

Chia sẻ trang này