1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận bán kết cúp Liên Đoàn> Blackburn Rovers 1_ Man United 3 ( thẳng tiến vào chung k

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Blackburn Rovers 1_ Man United 3 ( thẳng tiến vào chung kết!!! )

    Héllô mấy bạn hiền, tối qua thức đến 3 giờ sáng để xem trận này, vậy là cỡ 5 hoặc 6 giờ mới đi ngủ được, mình mẩy Thiện bây giờ.....vật vã không chịu được.!!! nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo lắm!!! Trận này MU ta đá không chê vào đâu được!!! ( chỉ trừ Van Nistelrooy "đít bự", chạy chậm rì!!! )

    Cả 2 đội ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. MU ta thì toàn là "thứ dữ" như Beckham, Keane, Scholes, Giggs, Veron ( một khi có 5 hung thần này thì ta cóc sợ 1 đội nào cả ...hehe... ) , ở dưới thủ có Rio Ferdinand, Wes Brown, Silvestry và Gary Neville.

    Hàng công thì "mông bự" Nistelrooy, có sự hỗ trợ của Scholes và Giggs.

    Trận đấu mới bắt đầu chỉ được 5 phút, MU ta đã có đến 2,3 cơ hội mở tỉ số nhưng Giggs không thể qua nổi thủ môn Blackburn.
    MU ta kiểm soát thế trận hoàn toàn, và cũng không có gì ngạc nhiên lắm, Thiện thấy trận nào MU ta làm chủ thì bữa đó MU ta bị thủng lưới trước.

    Trong 1 pha chẳng có gì là nguy hiểm, 1 tiền vệ Blackburn châm bóng vào từ cánh phải, Wes Brown phá bóng ra trúng chân Tugay, anh này châm bổng cho Andy Cole ( khỏi nói, cũng là dân MU ta không à ), anh này thực hiện 1 quả câu bổng điệu nghệ, rất đẹp, Bathez ra hơi sớm, Wes Brown không bắt người sát, 1-0 cho Blackburn.

    Sau khi mở tỉ số, Blackburn đá hăng hái hơn....được vài phút nữa rồi đâu lại vào đó, MU lại có bóng và giữ bóng nhiều hơn, áp đặt lối chơi thường thấy của mình, chuyền bóng 1 chạm, Beckham châm banh bổng vào 16m50, những quả thọc khe. Blackburn chỉ dám phòng thủ và phản công nhanh, Duff và Thompson tỏ ra khá nhanh nhẹn và nguy hiểm, còn cặp tiền đạo sát thủ "cũ" của MU ta là Cole và Yorke thì miễn bàn, Yorke thì che bóng tốt, chuyền banh chính xác, còn Cole thì nhanh nhẹn, dứt điểm tuyệt vời!!!

    Phút thứ 22, Beckham chuyền sệt 1 quả chính xác từ cánh phải cho Scholes, anh đi thêm 1 nhịp nữa, trong lúc các cầu thủ Blackburn giơ tay báo hiệu bóng trúng tay Scholes, nhưng trọng tài cho đó là không cố ý, Scholes lạnh lùng dứt điểm vào góc hẹp. 1-1
    Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 mới là bàn thắng đẹp nhất!!! Thiện khoái bàn thắng này, cũng do Paul Scholes ghi, nhưng công là do toàn đội!!!. Sau 1 pha tấn công không thành của Blackburn, Beckham có bóng, anh chuyền mớm bóng cho Gary Neville lúc này vẫn đang ở phần sân MU, loại được 1 cầu thủ Blackburn, từ phần sân MU, G.Neville đua tốc độ chạy 1 mạch đến 16m50 của Blackburn ( cánh phải ) , tưởng đâu anh sẽ ngưng và chuyền bóng, ai dè anh tăng tốc thêm nữa loại 1 hậu vệ Blackburn, đến gần cuối vạch vôi thì anh chuyền vào cho Scholes đang đứng đợi sẳn, sút tung lưới Blackburn.

    Sang hiệp 2, công bằng ra mà nói thì Blackburn có thể ghi thêm 1 bàn thắng nữa và để chịu thua ít nhất 2 , 3 bàn nữa. Roy Keane rồi Giggs dứt điểm, thủ môn Blackburn quá xuất sắc!!! Phút 76, Keane chuyền 1 quả bóng bổng và dài cho Nistelrooy, Nistelrooy đang ở phần sân MU nên không bị việt vị, 1 hậu vệ Blackburn kèm người sai, Nistelrooy đi tốc độ với anh chàng hậu vệ ấy, Rud lừa qua anh hậu vệ này và luôn cả thủ môn Friedel của Blackburn luôn, anh thủ môn dễ thương này chụp....vào giò của Rud...phạt đền!!! 3-1 cho MU.

    Đến lúc này thì các fan MU hát rầm trời!!! SEE YOU BLACKBURN, SEE YOU BLACKBURN!!!! làm Thiện cười muốn bể bụng!!! trong khi đó các fan của Blackburn từ từ ra về, họ biết kết cục trận đấu đã an bài. Chưa hết, Forlan vào thay Rud, anh có cú dứt điểm, xui cho Forlan, bóng đã qua tay thủ môn Blackburn, lăn từ từ vào khung thành, anh chàng thủ môn *** cồm bò bò với được trái banh, grừ....ngăn không cho tỉ số là 4-1.

    Bye Blackburn, hôm bữa ta nhịn lắm rồi, thua 0-1 cũng ngay tại sân nhà Blackburn gần đây, hôm nay MU ta "trả thù ngọt ngào" và ung dung vào trận chung kết với Liverpool.

    Thật ra mà nói, Blackburn đá cũng rất hay, dàn cầu thủ MU cũ của họ đá rất ăn ý, và bén, họ nhiều lần bắt bài được những đường chuyền của MU ta, có những pha tấn công khá nguy hiểm!!!

    Ngày 2-3 trên sân Thiên Niên Kỷ, Man Untied sẽ đối đầu với Liverpool vốn đang tìm lại phong độ của mình sau 11 trận "Bất THẮNG" , họ mới thắng Southampton 0-1 gần đây và thắng Sheff United ( 1 CLB hạng nhất) với tỷ số 2-0 ngày hôm qua.

    Từ đầu mùa giải đến giờ MU ta chưa thua 1 đội bóng lớn nào, Arsenal ( thắng 2-0 ), Chelsea ( hoà 2-2 , thắng 2-1 ), Liverpool ( thắng 2-1 ), Newcastle ( thắng 5-3 ).
    Cơ hội nâng chiếc cúp này rất lớn cho chúng ta.!!!

    Về bình bầu cầu thủ MU chơi hay nhất trận : chả có cầu thủ MU nào chơi hay nhất cả, toàn đội chơi hay mới đúng, Scholes, Gary Neville, Veron đá càng ngày càng hay, Roy Keane thu hồi bóng quá tốt, Silvestry, Beckham, Giggs, Nistelrooy ). 1 trận đấu của toàn đội.

    Còn về Blackburn có : Andy Cole, Dwright Yorke, Duff, Thompson, và 1 cựu cầu thủ MU nữa, quên tên nó rồi!!! hehehehe




    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào nhỉ, tự nhiên mình cũng quên tên nó ?

    You get my body sharking.....
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ngồi chuẩn bị mếu rồi,đụng độ Liv sắp chết đến nơi rồi mấy cậu à
  4. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hắn là Keith Gillespie
    La Brujitaaa[/size=8]
  5. boylangtu21_10

    boylangtu21_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    he!he bác nói thế nào ấy chứ.MU đã thắng Liverpool ở giải ngoại hạng thì tất nhiên là phải thắng nốt trận cuối để vơ lấy cái League Cup chứ.
    Thếgiớinày_Anh chỉ yêu một người duy nhất là em thôi!!!
    ayett269
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hé hé , thế là được chiến với Liv ở trận trung kết rồi , tiến lên MU !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  7. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hì quỷ đỏ nào vô đich đây nhỉ?...chà kiếm cái cup này chơi cũng vui đây( gì thì nó cũng là....cup).
    HANAMICHI...RUROUNI KENSHIN
  8. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mu đã thắng Liverpool ở Primier League thì không có cớ gì lại để thua họ ở cup liên đoàn. Mu coi như đã cầm cup khoảng 90%.

    Hoangtuphale
  9. zizou

    zizou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Đúng là Keith, nhưng chú này đá rất chán, chẳng có vẹo nào ngoài việc đẩy bóng rồi cắm cổ chạy, toàn bị Veron và Silvestre bắt vị.
    Ông bạn lạc quan quá chứ tớ thấy 2 tiền đạo đá quá kém. Thật đáng lo khi chân sút chủ lực Nis lại mất phong độ khi giai đoạn quyết định đang đến gần. Trong khi đó những đối tác của anh như Ole hay Diego lại chưa thật sự xuất sắc.
    Thêm vào đó, vị trí tiền vệ trái cũng chưa thật yên tâm, hôm qua Seba trấn giữ hành lanh này nhưng anh chỉ để lại dấu ấn trong những lúc lấn đất vào trung lộ. Việc đưa bóng lên vẫn tập trung qua cánh phải của Becks & Gary, không quá khó để Deportive hay Juventus tập trung phong toả.
    Nhưng dù sao thắng là ngon rồi, Cadiff Here We Come

Chia sẻ trang này