1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Basel 1 _ Man United 3 ( MU chấm dứt thành tích bất bại của Basel !)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Basel 1 _ Man United 3 ( MU chấm dứt thành tích bất bại của Basel !)

    Héllô các bạn hiền,
    Tối qua , MU ta gặp Basel, 1 CLB đang lên và...đầy tự tin cũng như "hừng hực" sung mãn, chỉ mới vài tuần gần đây, họ đã loại CLB hàng đầu của Scotland là Celtic, và Liverpool Ole Ole Ole!!!...keke...

    Thế cho nên vào trận này, Basel quyết định lập thành tích , tính "tiêu diệt" hết các đội bóng Anh nhất là MU ta, ....nhưng ôi Basel những tưởng đã làm được điều này nhưng kết quả là phải lụm ...nhặt bóng đến 3 lần.

    Basel thất đáng khâm phục, tinh thần thi đấu rất cao, lối đá nhanh, thật không ngạc nhiên cho lắm kho họ loại Liverpool ra khỏi đấu trường danh giá nhất!!!

    MU ra quân với 1 đội hình hầu hết các cầu thủ là "hột vịt lộn, hột vịt lạc" nào là, Wes Brown ( grừ), O Shea, P.Neville....hầu hết là những cầu thủ trẻ, do thứ dữ như là Ferdinand, Roy Keane, Butt, Beckham, G Neville, ngoại Blanc bị chấn thương.

    Trận đấu vừa mới bắt đầu được có 30 giây, hàng thủ non trẻ của MU đã không thể đỡ nổi bàn thua quá sớm do công của Christian ( Basel ) , nhưng cũng từ bàn thua này, các cầu thủ trẻ MU đã thi đấu tự tin hơn, tránh các sai lầm, trong hiệp 1, Basel có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng họ không thể chuyển thành bàn thắng.

    Sang hiệp 2, hehe...đến lượt MU ta "hành hạ" Basel , MU vẫn giữ nguyên đội hình như hiệp 1 nhưng toàn đội đá khởi sắc.
    Không chế banh nhiều hơn ( cái gì chứ cái zụ khống chế banh nhiều thì miễn bàn, MU ta chuyên nghiệp rồi...hihi )

    Phút 62 , Ole Gunnar Solskjaer , đá cánh của Beckham chuyền 1 quả y hệt như Beckham ngay vào tầm đội đầu của Rud, và 1-1 gỡ hòa cho MU.

    MU ta đáp trả bàn thắng 30 giây của Basel bằng 1 bàn thắng nữa chỉ trong vòng 1 phút thôi, cũng do Rud ghi bàn...anh này thật là hết xảy, không nghi ngờ gì nữa, Rud đã lấy lại phong độ của mình, anh làm 1 mà độc diễn sút tung lưới từ góc hẹp bên cánh trái, 1-2 cho MU

    Chỉ 5 phút sau nữa thôi, Rud để tỏ lời cám ơn từ Solskjaer đã tạo cơ hội cho mình ghi bàn thắng đầu tiên, Rud chuyền 1 quả banh tuyệt đẹp cho Ole, Ole nhẹ nhàng sút bóng đi qua khe chân của thủ môn Basel...hehe...1-3 cho MU

    TỪ phút này, những tưởng Basel sẽ vùng lên, áp đảo MU, nhưng Basel chẳng làm được gì cho đến hết trận, bóng phần lớn do MU giữ banh, khu trung tuyến bị MU làm chủ hoàn toàn!!!

    Basel thua trận 1 cách xứng đáng, SOCCERNET.COM thú nhận rằng các fan Basel cũng phải vổ tay nể phục MU ta khi trận đấu kế thúc ( hì...kể ra fan Thụy Sĩ cũng fairplay và dễ thương quá đấy chứ )

    MU ta đã đưa con ngựa ô Basel từ thiên đường xuống...mặt đất!!!

    Tin thêm, 2 đội chung bảng làJuventus và Deportivor hoà nhau 2-2 , có nghĩa là MU ta độc chiếm ngôi đầu bảng với 3 điểm trong tay!!! vẫn giữ thành tích đầu bảng từ đầu mùa giải đến giờ!!! quá xá đã!!!

    Man. United 1 3
    Juventus 1 1
    Deportivo 1 1
    Basel 1 0







    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  2. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hê ....khoái quá anh em nhỉ.....MU có vẻ đã lấy lại phong độ cần thiết rùi.....với đội hình thiếu vắng tới phân nửa đội hình chính mà đá thế là hay rùi....vả lại hàng thủ còn chơi với 2 trung vệ "cừu non" mà chỉ thủng có 1 bàn là tạm được......Rud trở lại dứt điểm "ngon lành" như ngày nào.....thế là điều ước của bà con MUFC ta có vẻ sắp thành hiện thực rùi!
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tuy thắng nhưng hàng phòng thủ của MU cũng cần phải củng cố lại trước khi bước vào gặp hai đối thủ chính trong bảng là Juventut và Derpotivo. Trong trận này Nisstelrooy thể hiện phong độ khá tốt của mình bằng cách ghi hai bàn thắng vào lưới của Basel, mong rằng trong những trận tới anh cũng đều đặn ghi bàn thế nhé
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  4. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Không được xem trực tiếp nhưng mà nghe bác bình luận mà thấy sướng phê người. Đúng là như được thuốc tiên . vừa mới ốm xong mà nghe đã tỉnh cả người. MU come on!
    solskjaer's darling - Totti Tiamo
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chậc không phải nói nhiều gì hết, thắng 3-1 với sự phối hợp tuyệt vời giữa 2 tiền đạo Nistelrooy và Solskjaer. Hôm nay ngồi trong lớp cứ nhấp nha nhấp nhổm không biết MU đá thế nào, may mà giờ nghỉ giải lao có thằng đội mưa đi mua tờ báo thể thao, cả lớp quây vào, vui thật đấy. Có vẻ như MU thân yêu của chúng ta đang dần lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Basel loại được Liverpool thì cớ sao chúng ta không làm được điều đó nhỉ. Tui nghĩ trận thắng này sẽ làm động lưc, bàn đẩy cho những trận đấu sau của MU. Với những cầu thủ bị chấn thương thì khi họ quay lại MU ta sẽ Win In Row suốt cả mùa giải
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  6. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khi các thứ dữ trở lại thì MU ta sẽ sa sút như thế nào nhỉ
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bàn thua đầu tiên của MU cũng do lỗi của chú Phil , để lỏng hành lang bên phải của MU tạo điều kiện cho cầu thủ đội bạn có khoảng trống băng lên sút bồi sau quả phạt góc bị đẩy ra . Nhưng từ đó trở đi các bác ấy đá cũng tốt , sang hiệp 2 O'shea được đẩy sang cánh trái đá thay Silvestre cũng khá đấy chứ ! Khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tuần này đập chết Liv, tuần sau ăn thịt Arsenal!==&gt; MU đầu bảng!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hắc hắc, bác lạc quan thế.
    Tớ thì tớ chả có được cái lạc quan như bác
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác Thiện bình luận hay lắm. 2 tuần tới mong rằng đập chết ăn thit bọn Liv với bọn Arse
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió

Chia sẻ trang này