1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình loạn sau trận đấu> Juventus 0_3 Manchester ( một trận đấu quá đen đủi cho Juve ???? )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Juventus 0_3 Manchester ( một trận đấu quá đen đủi cho Juve ???? )

    Hình như là căn bênh cúm ở thành Turin đã đi qua nhưng mà những hậu quả do nó gây ra thì vẫn còn đó, cụ thể là các cầu thủ Juve trận này không tìm được cảm hứng thi đấu, mắc nhiều sai lầm, có lẽ sau khi bị cúm thì IQ có giảm 1 tẹo teo chăng


    Đội hình xuất phát trong trận đấu này của MU có rất nhiều thay đổi, với Scholes bị chấn thương phải ở nhà. HLV Ferguson đã cho ra sân với đội hình hết sức khác lạ, và nó đã đạt được hiệu quả. Đó là đội trường Keane về đá cặp trung vệ cùng Ferdinand. Bên cánh trái là O'shea và Gary Neville đá bên cánh phải. Hàng tiền vệ mới gọi là có những bất ngờ nhất : Phil Neville cùng với Butt đá trung tâm, Forlan đá bên cánh trái và Beckham đá bên cánh phải, Veron hộ công cho tiền đạo chỉ còn 1 ngày nữa là tròn 30 tuổi là Solskjaer.

    Nhìn vào đội hình ra quân không ai có thể nghĩ chúng ta mong 1 chiến thắng trước Juve, nhưng diễn biến trận đấu hoàn toàn khác xa.


    MU vào trận với 3 trận thắng liên tiếp tại vòng bảng thứ 2 của Champion league, vì vậy MU chọn lối đá phòng thủ phản công trước 1 đối thủ đang rất cần điểm như Juve. Các cầu thủ của Juve giữ bóng nhiều hơn nhưng tổ chức tấn công thì không tốt lắm, hàng hậu vệ với 2 chú già già là Montero và Ferrara ( Anti đừng bới em nhé, em không nhớ tên thằng này đâu ) thì liên tục phạm sai lầm. Đáng kể nhất là 2 cú sút đập khung thành của thủ môn Barthez, và may mắn cho ta, hay cũng là đen đủi cho họ, bóng chả lần nào tìm vào trong lưới cả.

    Giggs vào thay Forlan và anh ta đã có một hiệp 1 tuyệt vời, mọi chê bai và phong độ của Giggs có lẽ sau trận đấu này sẽ hết luôn. Phút thứ 15, phù thuỷ Veron đi bóng bên cánh phải, dùng động tác lừa qua 1 cầu thủ hậu vệ của Juve, anh chàng này đã cản được, nhưng mà lóng ngóng thế nào để bóng tuột mất khỏi vòng kiểm soát, Veron chuyền vào trong cho Giggs, đối mặt với thủ môn Bắt Ph... chết, sorry, nhầm tẹo mà, thủ môn Buffon và 1-0 cho MU.


    Phút thứ 41, giggs dùng tốc độ lừa bóng qua 2 cầu thủ cảu Juve, sút bóng bằng chân phải không thuận, bóng đi vào góc dưới phía bên phải của thủ môn Buffon và anh này đứng chào cờ rất là nghiêm. Đánh giá đây là 1 con người rất có tác phong nghiêm túc đấy


    Sang hiệp, Giggs được thay bằng Nistelrooy. đội hình của MU có tí xíu thay đổi, Solskjaer đá tiền vệ cánh phải, cho Beckham vào giữa sân để chạy. Trận này các cầu thủ hậu vệ thi đấu tập trung không phạm sai lầm nào chết người cả, các tiền vệ thu hồi bóng rất tốt, phát động tấn công cũng tạm tạm. Beck, Phil và Butt trận này thi đấu rất hiệu quả. Bên phía Juve, hiệp 2 Tudor và Salas đã được vào sân thay cho Conte và Di Vaio. Nhưng những sự thay đổi đó không làm cho Juve mạnh lên, thậm chí khoảng 20 phút đầu của hiệp 2, MU đã ép sân Juve. Phút thứ 55, nhận đường chuyền của đồng đội, không việt vị, Solskjaer lẻn xuống đối mặt thủ môn Buffon, sút căng và chìm, bóng đạp vào chân Buffon và nảy ra ngoài cách gôn có 1 tẹo, nếu ghi được bàn này chắc Solskjaer rất khoái đây, mai là tròn đầu 3 rồi còn gì.

    Có một tình huống khá là nực cười khi Thuram song phi thẳng vào mặt Ferrara và anh này phải rời sân một tẹo. Lúc vào sân mặt vẫn còn chảy máu ròng ròng. Danny Pugh vào sân thay cho O'shea và đá tiền vệ trái, Phil về đá hậu vệ, còn 2 tiền vệ trung tâm là Butt và Beckham.


    Phút thứ 63, từ một tình huống tưởng chừng như rất đơn giản, bóng được treo vào trong vòng cấm địa, Tudor dùng ngực đỡ về, bóng đập vào cột dọc rồi bật ra đúng chỗ Nistelrooy, công việc ghi bàn thật là quá đơn giản. Như vật là sau 7 trận đấu có mặt trong đội hình MU trong CL năm nay, Nistelrooy đã ghi được 10 bàn, và tạm thời dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất CL năm nay.


    Những phút còn lại là những phút Juve tấn công trong tuyệt vọng, Mu cũng tạo được 1 cơ hội nguy hiểm nữa là cú sút kĩ thuật của Gary, bóng đạp vào đỉnh chữ A của khung thành rồi nảy ra ngoài.


    Mấy phút còn lại chán chết, chả bình loạn nữa, đi ngủ thôi, khì khì.


    Ai đang online thì chúc ngủ ngon, còn ai mai mới đọc thì chúc 1 ngày tốt đẹp

    Khò khò...........






    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 26/02/2003
  2. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Mu nhà mình cũng có ngoài mấy quả ghi bàn thì còn có mấy tình huống làm nguy hiểm cho Juve đấy chứ ( đặc biệt là quả sút của Butt với cả Neville ) , thế nên cũng ko thể nói Mu là may mắn hơn Juve được !!!
  3. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Không biết tớ có quá thiên vị không chứ trong trận hôm nay nếu như Giggs được ghi công đầu với 2 bàn thắng thì người có nhiều đóng góp nhất sau Giggs phải là ... Veron . Cầu thủ người Argentina này đem lại cho hàng tiền vệ vốn rất bài bản của MU chất nghệ sĩ phóng khoáng. Cùng với Butt kiểm soát rất tốt khu trung tuyến, giữ được bóng, hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu khiến cho sự phối hợp giữa các tuyến của MU trở nên nhịp nhàng. Tung hoành trong vòng vây dày đặc ở giữa sân, Veron làm lu mờ Nedved, khiến cho những chiến binh dạn dày như David, Zambrotta cũng phải luống cuống.
    Cũng còn phải nhắc đến Keane, vững chắc, quyết đoán và đầy kinh nghiệm. Cứ như là đội trưởng MU đã chơi ở trung tâm hàng phòng ngự hàng năm rồi.
  4. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thiện cũng đồng ý với robot, trận này không thể gọi là đen đủi của Juventus được!!!
    Trận này phải gọi là : Juventus 0 _ Man United 3: MASTER CLASS ManU. Hãy nhìn vào tỷ số.
    Juventus có những cú sút đập cột dọc, MU cũng vậy. Sang hiệp 2, nhìn Juventus đá mà phát rầu, sút xa, hoặc tạt ra 2 cánh rồi châm bóng vào, hầu hết bị Ferdinand mua hết, thằng cha Ferdinand này hôm nay đá quá tốt!!!
    Lỗi lớn nhất của Jeventus trận này là : không theo người sát!!! để cho các cầu thủ MU nhà ta tự do đi 1 chạm, nhất là Beckham, không ai kèm chết Beckham.
    Công nhận Juventus có Nedved và Davids đá hay thiệt, trâu bò, nhưng bù lại hầu hết toàn đội không có pha nào là bài bản cả, chỉ toàn lừa bóng và lừa bóng, hậu vệ luôn phạm sai lầm
    Nói về MU ta, miễn bàn, MASTER CLASS, bài bản, đi rơ , phối hợp ăn ý và sau cùng là thêm 1 chút may mắn tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ Juventus. 1 trận đấu rất có ý nghĩa cho MU. Nên nhớ rằng Juventus trên sân nhà của mình chưa bao giờ thua trận trong 2 năm trởi lại đây, họ chưa bao giờ để lọt lưới trong mùa giải cúp C1 năm nay. Nhưng hôm nay họ bị lụm 3 quả.
    Rud Van NIstelrooy MU nhà ta đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới cúp C1 với 10 bàn. Ghi 23 bàn trong 22 trận. Bó tay với cha này!!! Mông bự mà đá dữ quá hehehehe
    Roy Keane hôm này đá hậu vệ với Ferdinand!!! không thể tin được.
    Bầu cho cầu thủ hay nhất trận : toàn đội, đặc biệt là Giggs!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc cho Diego Forlan không có dịp thể hiện. Khi mới vào trận đã phải ra sân, tưởng rằng mọi chuyện không tốt đẹp cho MU rồi nhưng ngồi xem mà thương cho Juve quá. Có thể do mấy anh chưa khỏi hẳn ốm nên không đạt phong độ tốt.
    Hôm nay Veron đá tương đối tốt.........Nếu tỉ số 4-2 thì có lẽ tốt cho cả hai đội.........

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, hôm nay em quên béng mất là MU nhà ta chiến đấu với Juve.
    Vào đây đọc bài của Totti đầu tiên. Sướng qué hehe.
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Beck với Veron cứ như 2 thằng Gay, dính với nhau "oẳn tù tì" suốt, hay nhể?

    I do it for you !

  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , nói chung là một trận đấu dễ dàng ngoài dự kiến , xem Juve hôm qua đá thì thua là quá xứng đáng . MU FC đã chủ đôngj đá phòng ngự phản công , tranh bóng quyết liệt , Những đường phản công vô cùng sắc bén với sự phối hợp của Veron và Beckham . Giggs đã có 1 trận đấu xuất sắc tuy chỉ thi đấu chưa được 1 hiệp . Trận này Sir Ferguson đã rút Keano về đá trung vệ và có vẻ như đã thành công , với sự kinh nghiệm và 1 chút tinh quái của Kean , các tiền đạo của Juve có rất ít cơ hội trước khung thành của Bathez . MU chính thức có 1 chân ở vòng tứ kết

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, tỉ số đậm đến khó tin, chẳng ai có thể nhận ra được một Juve, một bà đầm già đã 8 trận bất bại ở SA, một Juve đã thi đấu kiên cường ở "Nhà hát của những giấc mơ ", thiếu bản lĩnh và tinh thần thi đấu, đâu còn là Juve trong trận gặp Depor, thiếu may mắn và những sai lầm chết người của hàng phòng thủ đã dẫn tới trận thua này, một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của MU.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt MUFC, xin nhận lời chúc của anh milan ạ, nhưng lần sau nhớ mang theo quà anh nhé, chúc xuông thế này nó nhạt nhẽo lắm. chóng quên hê hê

Chia sẻ trang này