1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình loạn sau trận đấu> Leeds United 0 _ Manchester United 1 ( Top of the table!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Leeds United 0 _ Manchester United 1 ( Top of the table!!!)

    Hellố các bạn hiền, hôm nay MU ta du đấu tại thành phố Leeds gặp Leed United, 1 đối thủ khó chơi và khó xơi, họ có lố đá theo sát bóng, đá rất rắn, chịu va chạm, nhất là Alan Smith, còn Viduka thì đá quá khéo, rất nguy hiểm.

    MU ta ra sân không có Giggs, còn lại thì đầy đủ không thiếu 1 ai, Scholes, Keane,Ruud, Ronaldo, ALex Ferguson, Thien...v..v...hehe

    Hiệp 1, MU ta cầm bóng tốt, đá bình tĩnh và tạo đưọc nhiều cơ hội, chỉ trong vòng 10 phút đầu thôi ta đã có 3 cơ hội ghi bàn, Keane sút bóng, Scholes rồi Ruud đánh đầu chệt cột dộc trong gang tấc!!!

    sang hiệp 2 , Leeds chơi bóng ăn ý hơn trong khi đó MU ta hàng thủ có vẻ ...lộn xộn!!!! may mà Gary Neville toả sáng, phá bóng cứu nguy 2 lần liên tiếp!!! Trận này cầu thủ đá hay nhất bên Leeds có lẽ là cựu tiền vệ đội tuyển Anh Batty. ANh đá tiền vệ quá tốt!!!

    Hàng tiền đạo MU cũng có 1 trận rất hay, Ruud tuy không ghi bàn nhưng lại tranh cướp bóng quyết liệt, rất nhiệt tình, Ronaldo thì nhanh như sóc mặc dù hiệp 1 anh đá không được khởi sắc cho lắm!!!

    Nếu may mắn hơn Ronaldo đã co 1 thể ghi bàn thắng đầu tiên cho mình, giữa hiệp 2, anh đi bóng tốt độ và tung cú sút căng, bóng chạm cộc dọc!!! grrừ....

    Vài phút sau đó, phút thứ 81, 1 cầu thủ hậu vệ đen thui của Leeds do ham dẫn bóng đã phải trả giá, Ruud cướp đưọc bóng và chuyền nhanh cho Gary Neville, anh chuyền tuyệ đẹp vào khutrung tâm cho Keane đánh đầu kỹ thuật, thủ môn Robinson của Leeds bó tay mặc dù anh thi đấu quá xuất sắc trong trận này, anh đã nhiều lần đỡ đưọc những cú sút sấm sét của Scholes. 1-0 cho MU.

    Phút thứ 92, Thiện tưởng đâu MU ta ghi thêm 1 bàn nữa rồi chứ, thiệt là khó tin, từ 1 quả phạt góc, Scholes nhận đưọc bóng trong tư thế không có ai kèm, cách khung thành có ...2 mét, anh sút bóng quá căng ( thay vì chỉ sút nhẹ là zô), bóng chạm cột dọc lần nữa!!!! grừ....thôi kệ, 1-0 là được rùi!!!

    Trọng tài thổi còi hết trận, cầu thủ 2 bên ôm hun thắm thiết!!!! Manchester United ta trở về vị trí quen thuộc của mình!!! khakha....lát nữa đây Arsenal sẽ tiếp Chelsea, trận này hay à nha, ai thắng thì người đó sẽ lên đầu bảng , còn huề thì Mu ta thank you very much!!!!!!

    Thiện bầu Scholes là cầu thủ hay nhất trận đấu ( Gary Neville cũng xứng đáng lắm!!!!!)




    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  2. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một bài bình luận mang đậm phong cách cá nhân. Vote liền cho 5 chú. Modify 1 chút tình hún Paul Scholes, bóng đập vào mép dưới xà ngang, bay ra ngoài. VIVA MU.
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Phút thứ 66, tỉ số vẫn là Ars: 1 - Chel: 1. Chuyến này, MU đứng đầu roài
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ở phút 75 hé hé Henry ăn 1 bàn ( hình như là rùa thì phải ) nhưng mà deck sao cả .. thế là ku MÙ lại chuẩn bị đứng sau rồi ..
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 18/10/2003
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mới có gần chục vòng đấu thì trong top dẫn đầu và tranh đua chức vô địch là được rồi.
    Trong trận đấu với leeds MU nhà ta vẫn thể hiện tốt lối chơi vốn sở trường của mình, tấn công đẹp hiệu quả tạo ra sức ép rất lớn lên đối phương. Chiến thắng chỉ 1-0 nhưng rất xứng đáng, quá tuyệt vời MU
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Trận này Rio đá cũng hay đấy chứ, trước sức ép việc trở lại sân của đội bóng cũ cùng với án treo giò của FA đang lơ lửng trên đầu nhưng Rio đá rất hay. Trận này Leeds đá rắn quá, như đá với mấy con gà chọi, nhất là 2 con gà một già (David Batty) và một trẻ (A. Smith), chính lối chơi rắn này làm cho MU gặp khó khăn trong tấn công, các cầu thủ của MU bị đốn như đốn chuối :(.
    Nhưng dù sao MU cũng đã chiến thắng và vượt lên trên Chel trong bảng xếp hạng.



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe hay quá đấy bác ạ ! Bây giờ trước hay sau thì có quan trọng gì, cứ để cuối mùa bóng rồi hay nhé


    &nbsp;Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ku DM ... đang fê .. viết bài trong tình trạng fê lồi mắt ..

    &nbsp;Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn&nbsp;&nbsp;...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa&nbsp;vời...
  9. Aroxtox

    Aroxtox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thiệt không hiểu, sao từ đầu mùa tới gởi Arsenal may thế nhỉ ? Chẳng lẽ trong nhà ông Wenger có nuôi rùa ? Hết trận MU,Newcastle rồi Liverpool, bây giờ là Chelsea !!!!! Cái ông cụ Cudichini bắt như Taibi hồi trưóc, chán như con gián
    See far, look wide
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Phê đến vậy sao ? hình như em thấy bác lúc nào cũng phê hay sao ấy ! Hay là có cô nào đó quấy rối bác rồi


    &nbsp;Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !

Chia sẻ trang này