1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Liverpool 1 _ Manchester United 2 ( khà khà)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 1 _ Manchester United 2 ( khà khà)

    Hellố các bạn hiền, hôm nay MU ta hành quân đến sân Anfield nghênh chiến với 1 đối thủ nặng ký Liverpool vốn mùa giải này đang chìn trong nổi thất vọng, thua liên tiếp. Vài trận gần đây họ vừa mới gượng dậy!!!

    MU ra sân đúng như dự kiến nhưng không có Ronaldo, Giggs, Ruud, Forlan, Keane. Fortune đưọc phân công đá ở vị trí hậu vệ biên.

    Liverpool thì lại không có Michael Owen, còn lại thì đủ cả anh tài, Gerrad, Kewell, Hyppia, Smicer.....

    Hiệp 1, 2 đội đá thăm dò, đá quá kỹ nên chả có pha nào hấp dẫn cả, mém chút là Thiện ngủ gật!!! Nhưng phải công nhận hàng thủ của Liverpool có Hyppia, thằng cha tóc zàng khè đá thủ tốt thật. Liverpool đá nhanh, phối hợp ăn ý, giữ bóng phần lớn thời gian, trong khi đó MU ta bình tĩnh và dùng bản lĩnh của mình điều khiển trận đấu và phối hợp với nhau.

    Mặc dù Liverpool giữ bóng nhiều hơn nhưng mà MU ta tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn còn riêng Liverpool thì Thiện có cảm thấy họ thiếu Owen là cứ như rắn mất đầu.

    Hiệp 1 càng buồn ngủ bấy nhiêu thì hiệp 2 càng hấp dẫn bấy nhiêu, mở màn là cú sút sấm sét của Harry Ke-weo, nhưng Howard...mua trái này, anh đấm bóng ra ngoài quá suất xắc. Sau đó lại là Ke-weo có bóng ở ngay vạch 16m50 sút bóng căng, nhưng Howard lại....mua tiếp, anh chụp gọn gàng!!!.

    Phút thứ 50, bổng nhiên Liverpool trong những giây phút này buông thế trận, liên tục MU có những pha phối hợp bài bản, nhẹ nhàng mà không có sự cản phá nào cả, không có cản phá thì cám ơn nhé, Ryan Giggs có bóng từ cánh phải, nhẹ nhàng sút bóng kỹ thuật cho Ruud đánh đầu, ai dè Ruud chỉ làm động tác giả đánh lừa thủ môn mũi to của Liverpool, bóng bay xoáy và hiểm vào lưới...hahaha...1-0 cho MU.

    Vẫn chưa tĩnh , Liverpool vẫn không thể tài nào chạy kịp những pha phối hợp của MU ta. Forlan có bóng từ cánh trái chuyền bổng vào giữa cho Ruud, Ruud bị Hyppia kèm chặt , nhưng bóng lại bay đến chân của Giggs lần nữa, không ai kèm, chỉ còn 1 hậu vệ và thủ mơn cản đường, anh sút luôn, bóng bay qua chân hậu vệ Liverpool này, tr1ung chân Dudek lần nữa và .....vào lưới góc cao của khung thành...hahhà....2-0 cho MU.
    Thế trận nằm hoàn toàn vào MU ta, nhưng mà bóng đá mà, phút thứ 76, từ 1 pha tấn công, Gerrard chuyền chọc khe cho 1 thằng cha đen thui nào đó, Silvestre bám không kịp để ổng chuyền vào cho Ke-weo đá vô lê gỡ 1 bàn danh dự cho Liverpool.

    Thế trận lật ngược lại, Liverpool sung lên và mong tìm được bàn gỡ hoà để kiếm 1 điểm. Phút thứ 92, tưởng chừng họ đã làm được điều đó khi Heskey sút bóng hỏng trong tư thế không có người kèm ở khoảng cách chỉ có vài mét. Chưa kể Silvestre phá bóng ngay trong chân của Murphy.

    Nói gì thì nói nhưng cũng phải khẳng định rằng MU thắng trận này xứng đáng, phối hợp bài bản, phòng thủ tốt, tấn công đẹp mắt, 1 thủ môn quá tốt như Howard thì chẳng phải lo gì cả. Còn về Liverpool nếu may mắn hơn họ đã có 1 trận hoà, Gerrard, Murphy , Hyppia và Kewell đá tốt nhưng hàng tiền đạo của họ không bén chút nào.

    Một lần nữa, MU ta lại có 1 trận thắng oanh liệt trên sân Anfield 2-1 , giống như năm ngoái, Mu ta làm cho các fan của mình zui sướng biết chừng nào khi đánh bại Liverpool, nhất là thằng Thiện này, ôi chao đã quá!!!!! khà khà.

    Thiện bầu cầu thủ hay nhất trận đấu là Ryan Giggs, sát thủ, sát thủ!!!!!



    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  2. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0

    Trận này xem đúng là đã mắt luôn. Suốt 10 phút đầu tiên, MU nhà ta bị ép ghê quá. Vậy mà cứ dần dần giành lại thế trận, và tiếp đó là pha ghi bàn quá đỉnh của Giggs. Ko thể chê vào đâu đc. Cũng phải nói thêm là quả đó có lẽ Dudek bị hút theo hai cầu thủ của MU đang lao vào đánh đầu nên ko thể ngờ đc là bóng lại bay thẳng vào lưới. Còn quả thứ hai cũng ko kém phê.
    Nhưng có 1 điều vẫn khiến các CDV của MU lo ngại là phong độ của tuyến tiền vệ và hậu vệ. Có thể thấy trong trận đấu này , tuyến tiền vệ của MU hoạt động ko hiệu quả cho lắm. Liên tục để Liverpool nắm giữ, ko có hiệu quả trong phòng thủ. Trừ một Keane đá vẫn sáng láng, Phillip Neville và Fortune đã đá ko đúng phong độ. Phil hầu như mờ nhạt ở trận đấu này, còn Fortune đã ko hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tiền vệ trụ, nhiều lần làm mất bóng rất nguy hiểm. Còn hàng hậu vệ cũng chơi ko chấc chắn lắm. Vào những phút cuối của trận đấu, hàng hậu vệ của MU đã lơi lỏng, cụ thể là bàn thắng của Kewell. Sau đó là những pha liên tiếp gây thót tim các CDV. Rất may là hôm nay các tiền đạo của Liverpool cũng ko lây gì làm sắc bén cho lắm. Chứ ko thì MU khó mà hoà chứ đừng nói là thắng.
    Nhưng cuối cùng thì MU cũng vẫn thắng. Đó là một điều rất đáng mừng, xoá hết đi những sai sót đã có trong trận đấu. Ngoài việc giành thêm đc 3 điểm để tiếp tục cuộc đua với Arsenal và Chelsea, trận đấu này sẽ lên giây cót cho các cầu thủ MU trước khi đấu với Chelsea. Các CDV đang mong đợi một chiến thắng nữa của MU trước Blackburn trong lượt đấu kế tiếp
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp thấy mẹ luôn, mấy anh chàng Mu này có ngày làm tôi yếu tim quá. đang dẫn 2-0 ngon lành để nó gỡ 2-1. Mấy phút cuối tim cứ như để trên bàn luôn vậy đó. Nhưng thế mới thú vị, nhưng mai mốt kiếm chỗ nào xem gần Bệnh viện có gì xe cứu thương chạy qua cho gần

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em lạy bác Alex ạ. Bác nói thế nhỡ MU thắng thì ko sao, chứ thua thì truỵ tim lăn ra đấy đấy. Mí lị chả lẽ trận nào MU cũng thế à. Phải biết tin tưởng chứ. Nói chung là lần sau có đi xem thì nhớ mang theo nhiều tiền đi. Nếu thắng thì đập bàn đập ghế, nhỡ co hỏng thì còn đền đc, còn thua thì cũng cú quá thế nào chả đập---&gt;&gt;&gt;&gt;phải có nhiều tiền. Lí do thứ hai là nếu mạnh tay quá phải vao viện thì còn có tiền trả viện phí chứ.
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trận này VTV3 không trực tiếp là một sai lầm trầm trọng,anh BTV2 có chộp của ESPN để phát nhưng bình luận dở ẹt,thà coi trực tiếp của ESPN còn hay hơn
    Đây là 1 trong những trận hay nhất từ đầu giải
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
    &nbsp;
  6. Apollo1982

    Apollo1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ôi xem trực tiếp ESPN đến đoạn Heskey trượt chân nằm như một con lợn trên sân mà cười vỡ cả bụng. cười vì MU không bị ghi bàn, cười vì ... buồn cười quá, chứ quả đấy đá trúng bóng thì 99% đi mát mẻ rồi..
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Trận này đau tim thật
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  8. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói của Harry Ke-weo (tháng 7-2003) "Theo tôi nghĩ, định mệnh của Manchester United đang đi xuống!!!" .
    Liverpool 1 _ Manchester United 2
    chưa đâu Kewell ạ, còn nữa, hẹn gặp tại Old Trafford nhé, chuẩn bị lụm cỡ 4 quả như năm ngoái nhé!!!
    Kewell , anh nhìn lên bảng xếp hạng giải ngoại hạng đi rồi hãy phát biểu....kakakakaka

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Truỵ tim thì không đến nỗi nào, nhưng đau tim thì không tránh khỏi. Bác nào xem live thì biết đâu chỉ có cú trượt chân của Heskey mà còn có ìtnjh huống Tim phá phóng vào chân tiền đạo đối phương ngay vòng cấm địa may mà anh nảy yếu tim như tôi nên giật mình. Hee
    Đáng tiếc là năm nay không có mấy trận đá săm như năm ngoái có thể rủ anh em cùng đi. Bây giờ LIve muộn chỉ coi gần nhà, canh gần hết giờ thì chạy về

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  10. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , ai bảo MU trận đó không có Ruud , Giggs , Forlan hả bác !
    &nbsp;&nbsp;&nbsp; Yesterday

Chia sẻ trang này