1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Man Utd 1 - Wolverhampton 0 ( chiến thắng nhưng......!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi tdev, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Man Utd 1 - Wolverhampton 0 ( chiến thắng nhưng......!!!)

    Coi xong trận đấu mà mãi cũng ko biết mình fải nói bình luận thế nào về trận hôm nay , ko có điều gì ấn tượng lại cả , Cũng may là có O"Shea . Ronaldo hôm nay chơ i cũng tệ , dắt & rang banh cũng toàn bị vấp , và mất banh . Giggs và Scholes vào cũng mờ nhạt .

    Cũng một phần vì Wolves chơi quá thủ , ko mở ... đúng vào điểm yếu của MU ( thường xuyên đá dở nếu đội kia cứ thủ ) thành ra chú nào cũng như gà mắc tóc .

    Dẫu sao cũng đã có 1 thắng lợi , chỉ tiếc là bỏ lỡ cơ hội gia tăng hiệu số bàn thắng .

    ----------------------------------------------------

    Hellố các bạn hiền, hôm nay MU ta đón tiếp khách quý là Wolverhampton ( hay còn gọi là "Những con sói" Wolves ), trong đó có Dennis Irwin, Paul Ince, 2 cựu binh của MU được rất nhiều fan MU vẫn yêu quý, nhất là Irwin, Thiện cà tửng này khoái "ổng" lắm!!! hehe

    Wolves ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng MU ta ra sân với 1 đội hình có thể nói là thử nghiệm, với Giggs, Scholes dự bị, Keane đá....hậu vệ!!!. Sir Alex thử để Klebeson và Djemba xem coi 2 anh này có đảm đương nhiệm vụ của Keane và Butt, Scholes, Giggs, không!!!

    và câu trả lời là....không!!! Klebeson đá phải nói là....không ấn tượng!!! Djemba thì nhiệt tình, trâu bò nhưng lại chuyền banh nguy hiểm, chuyền banh ngay vào chân của đối phương tạo điều kiện cho họ phản công nhanh, rất nguy hiểm!!

    Những phút đầu, MU ta đá tấn công sắc nét, Solkjaer mém chút ghi bàn từ pha chuyền tuyệt đẹp của Forlan. Forlan đá rất xông xáo trong trận này!!! . Phút thứ 10, Forlan đá phạt góc tuyệt đẹp cho Oshea nhảy vào đánh đầu, thủ môn Wolves bó tay, chỉ kịp phản xạ chạm nhẹ banh nhưng banh đã vào lưới rồi!! 1-0 cho MU.

    Ghi bàn sớm, nắm hoàn toàn thế trận, MU ta cũng không mặn mà gì cho lắm khi tấn công, còn đội bạn thì thủ hoàn toàn, chỉ trừ Camara là cắm, họ đã có 1 pha bóng đáng ra đã san bằng tỷ số, nếu Camara "bén" hơn chút nữa thì........

    Gần hết hiệp 1, Camara bung tốc độ băng xuống 1 mình đô`i diện với Tim Howard, nhưng Howard khép góc tốt, che bóng tốt khiến Camara sút bóng chệt cộc dọc trong gang tất! Pha này có lỗi Philip Neville do không kèm chặt cầu thủ chuyền bóng cho Camara.

    Sang hiệp 2, Thiện chắc chắn 100% là Mu sẽ thắng trận này qua cách đá của MU, giữ bóng nhiều, tranh bóng tốt, nhất là Keane, mặc dù những pha lên bóng của Wolves khá nguy hiểm, nhưng Keane và O'' Shea ...mua hết!!!

    Wolves chỉ cầu may những quả sút xa, nhiều lúc các cầu thủ Wolves phá bóng ngớ ngẩn, đi rơ chả ăn ý chút nào!!!

    Còn về MU ta, các cầu thủ mới thi đấu có vẻ chưa ăn khớp gì lắm với Rud, Ole, Philip, Keane. Nhất là Klebeson, anh có 1 buổi ra mắt không lấy gì làm chú ý cho lắm.

    Đến giữa hiệp 2 thì Giggs và Scholes phải vào thay cho Klebeson và Ronaldo. Giggs và Scholes lập tức cải thiện rõ rệt những đường chuyền bóng của MU liền.

    Trong suốt trận đấu, MU ta cầm bóng đến....65% , Wolves chỉ 35%, 1 con số khá lớn! Hiệp 1, và 2 phần lớn chỉ thấy MU ta chơi bên phần sân đối phương, Wolves chỉ có vài pha phản công nhanh trong đó có 1 pha nguy hiểm.

    Tóm lại: 1 chiến thắng không đúng như mong muốn của các fan ( thắng trên 3-0 ) . Nhưng Thiện lại nghĩ đây là 1 chiến thắng tuyệt vời!!! Tại sao??? MU ta đá từ từ, giữ bóng tốt, không cần thiết phải dùng hết sức lực cho 1 đội bóng quá yếu. Giữ sức cho các cầu thủ chủ chốt, giải còn dài dài, ta phải tính kỹ phân phối sức!! Quan trọng là ta đã đạt được 3 điểm trong tay.

    Chỉ có buồn là Rud đã không thể ghi bàn tự phá kỷ lục của mình 10 trận ghi bàn liên tiếp!!!

    Vậy là ta đã hạ Wolves, MU là đội bóng duy nhất từ tháng 12 năm ngoái cho đến giờ vẫn bất bại!!! hy vọng là ta sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại này.

    Ban Bình Loạn MUFC
    CHAMPIONS!!!!!
    ----------------------------------------

    Được Umbro_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 28/08/2003
  2. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Viva MU. Zậy là thắng nữa rồi. 1-0, 2-0, 3-0 kô phải là vấn đề. Chủ yếu kiếm trọn 3 điểm là được. Bác tdev bình luận cũng hay lắm. Gud reporter.
    Vắt khối&nbsp;óc nặng hồn du đãng. Vứt tặng cho&nbsp;đời những vần thơ . Khép lại nụ cười trên đôi môi tuổi trẻ. Nối lại tơ lòng khắp mọi nơi.
  3. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thắng thì dzui thật đấy nhưng thắng có mỗi bàn...chẵng bõ tẹo lào
    &nbsp;Phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mái mái...
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm xem mấy chủ nhà mình đá tệ quá. Hầu như các vị trí đều đá dưới sức mình.
    Nhưng dù sao thì 1 - 0 cũng đủ để cho MU giành trọn 3 điểm nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 2 vì Arsenal hơn chúng ta hiệu số bàn thắng rồi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Các tân binh phải cần thời gian để thích nghi với đội hình, cho nên chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Wol ko phải là một cái gì đó đáng buồn lắm.
    [url="http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&amp;id=67087<A href='http://www.t​
  6. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Correct.
    Vắt khối&nbsp;óc nặng hồn du đãng. Vứt tặng cho&nbsp;đời những vần thơ . Khép lại nụ cười trên đôi môi tuổi trẻ. Nối lại tơ lòng khắp mọi nơi.
  7. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem MU đá chán quá, mất công thức đến 2h sáng mà đá chẳng ra gì cả, Ronaldo thỉnh thoảng vấp bóng nhhưng cũng có vài pha đẹp đấy chứ, nhớ khoảng nửa hiệp một, anh có bóng xoay người rất điệu nghệ nhưng... lại bị mất bóng, nếu pha này mà thành bàn thì bảo đảm đứng trong topten bàn thắng của tuần này :) MU đá chán qua nên vừa xem vừa ... buồn ngủ, mình định sau khi hết trận update tỉ số cho anh em nhưng buồn ... ngủ quá nên chẳng thể update được :)
    Hic hic, MU cứ đá cái kiểu này thì gay to, hàng hậu vệ thì để ít nhất 2 quả cho tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn nhưng cũng may hàng tiền đạo của Wol quá tồi nên không ghi bàn. Cũng may nhờ có chú O''shea xuân xít nên ghi được một bàn. Chán quá.



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thắng là vui rồi, đầu mùa giải chỉ cần thế thôi, dữ sức để còn chiến đấu dài dài mà, chứ cứ như Arsenal đó rồi cuối cùng lại bị bỏ rơi... mỗi tội là mình dự đoán hơi cao một chút. He..he.....
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!
  9. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    MU thắng tất nhiên là vui rồi.
    Nhưng đáng ra với những đối thủ như Wolves là cơ hội để nâng cao hiệu số bàn thắng chứ , đằng này lại ghi được có 1 bàn.
    Phải đứng sau Arsenal vì thua hiệu số thế mới tức chứ

    Kìa em........chờ anh với ​


  10. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    có bạn nói trận này đá từ từ giữ sức cũng đúng , ổn định đội hình cũng đúng .............. nhưng .......... có thể có những mặt trái của nó : làm cho cầu thủ trở nên ì ạch , mất cảm hứng , mất lửa ....... tạo đà xugn mãn cho các đội khác khi thấy MU có vẻ chùng chùng .
    Thực ra tôi cũng ko đồng ý lắm với nhận xét là trận này là dành cho tân binh MU , trừ Butt , tất cả các cầu thủ PHẢI CÓ MẶT ... đã có mặt , ko thiếu 1 ai .
    Cũng có 1 vài fa ko nhờ có Kean ''da Man ra tay thì cũng đi bán lúa giống rùi
    Common MU

Chia sẻ trang này