1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Manchester United 0 _ Arsenal 0 ( 2 lần bóng dội xà!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 0 _ Arsenal 0 ( 2 lần bóng dội xà!!!)

    Hellố mấy bạn hiền, trong lúc làm bài loạn này là trận đấu cũng vừa kết thúc, Thiện chưa hết khỏi ngạc nhiên, shock pha lẫn buồn!! không ngờ Van Nistelrooy lại sút phạt đền không thành công, 1 trận thắng trong tầm tay đã tuột mất!!!

    Hai đội ra sân với thành phần mạnh nhất, Arsenal thiếu con chủ bài là Pires dự bị ( được tung vào hiệp 2). ManU ta thiếu Paul Scholes do chấn thương.

    Hiệp 1 , MU ta làm chủ hoàn toàn, Arsenal chỉ có được 1 pha nguy hiểm do Ashley Cole sút bóng từ xa chệt cột dọc. MU tạo được vô số cơ hội nhưng lại không thể biến thành bàn thắng, cũng dễ hiểu thôi, Arsenal là 1 CLB mạnh.

    Ronaldo đã biết bao nhiêu phen làm mệt nhọc Ashley Cole, đến nỗi gần cuối hiệp 1, Ronaldo được "tăng cường" thêm 1 Hậu vệ Arsenal nữa kèm chặt, cắt đứt ngòi nổ của MU.

    Ryan Giggs ta có 1 cú sút phạt trực tiếp, nếu không có cột dọc của khung thành thì bàn thắng đã thuộc về MU, cú sút phạt của Giggs không mạnh nhưng hiểm hóc!!!

    Sang hiệp 2, Arsenal đá khởi sắc hơn, họ làm chủ khu trung tuyến hoàn toàn, có khi cả 5 phút Arsenal cầm bóng, với lối chơi bóng thấp, họ đã có 1,2 cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng Tim Howard mua hết!!! Arsenal đã không thể vào được vòng 16m50 của MU.

    Trận này, Rud mông bự nhà ta đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, có 1 cơ hội từ 1 pha ném biên, anh đi bóng và lừa bóng qua 1 hậu vệ Arsenal, nhưng đáng lẽ anh phải chuyền cho 2 cầu thủ MU không ai kèm, anh lại sút bóng nhẹ hều cho thủ môn đội bạn ( dễ dàng chụp được).

    Trận đấu trở nên xấu đi từ phút thứ 80, Patrick Viera nhận 1 thẻ vàng do đốn ngã Fortune, chỉ 1 phút sau, Rud Van Nistelrooy do ham bóng, chèn người Viera để bay lên đánh đầu, pha này phạm lỗi nhưng Rud hoàn toàn không cố ý chơi xấu, không hiểu tại sao Viera lại dùng chân đạp vào Rud để phản ứng! Hành động này khiến Viera phải lãnh thẻ đỏ. Trên màn hình chiếu chậm lại 2,3 lần cho thất Rud không hề có ý xấu, chỉ là 1 pha ham bóng tranh chấp trên không bình thường ( và người phạm lỗi là Rud)

    Sau đó Fortune, Ronaldo lần lượt lãnh thẻ vàng do nôn nóng, phạm lỗi.

    Phút thứ 92, Kê-ôn, hậu vệ kì cựu của Arsenal phạm lỗi với Forlan, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, kì lạ thay, Rud sút bóng chạm xà ngang, trọng tài nổi còi kết thúc mà Thiện nhà ta vẫn chưa khỏi bàng hoàng!!!

    Sau đó, buồn nhất là Kê-ôn đã bay vào đánh vào cổ Rud , 3 cầu thủ Arsenal đã bay vào "đụng chạm" ( và to tiếng) với Rud. Chắc là họ tưởng Rud là nguyên nhân gây ra cái thẻ đỏ nên phản đối. Nếu họ coi lại pha chiếu chậm thì họ sẽ hiểu ra!

    Tóm lại, đúng là 1 trận đấu "đùng đùng như bão lửa" , sôi động, (nhưng thẻ vàng và thẻ đỏ hơi nhiều), 1 trận hòa cũng là kết quả không tồi cho 2 đội, chỉ tiếc pha phạt đền Rud sút hỏng.

    Thiện bầu cầu thủ hay nhất trận đấu là Philip Neville ( thêm 1 lần nữa) anh thi đấu xuất sắc trong vai trò tiền vệ, vào bóng tốt, dứt khoát, phần lớn là lấy được bóng trong chân cầu thủ Arsenal, tương lai tràn trề đó cha nội!!!.

    ROnaldo cũng tuyệt vời, nhanh nhẹn, lừa bóng "như rang lạc" , trong 1 pha lừa bóng tay đôi, anh đã làm Thiery Henry lúng túng té nhào!!! hahaha.....keep it up, Ronaldo.






    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  2. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác binh luận khá đấy. Today cũng đồng ý với bác Phil là Man of the Match. Thu hồi bóng cực kì tốt, ku Viera chỉ toàn en cám. Vậy mà mấy chú xem cùng tôi lại bảo Phil đá dở. Pó tay.
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  3. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn hiền nha . Tôi ở đây hôm nay bận nên 0 được xem trực tiếp nhưng được bạn hiền tường thuật như vậy cũng biết rõ ( tình hình chiến sự ) của trận đấu ngày mai có lẽ tôi sẽ tìm ảnhđể post lên cho bà con xem nhỉ????
    Vậy thôi cám ơn bạn hiền.
    cuoc song tuoi dep o noi dau
  4. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tui thấy Ro7 đá hoa mỹ quá, nhiều lúc đâm ra chậm cả tốc độ tấn công.
    Có lẽ Fergie sẽ phải nhắc nhở anh ta về việc này.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  5. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nào có ai hay ....
    Cảm giác xem trận cầu đinh nó mới buồn tẻ làm sao. Ngày xưa xem trận MU-Arsenal, ai mà không nhớ. Hừng hực, cuồn cuộn, nhanh, hay, sôi nổi. Thế mà nay.
    Nhìn vào đội hình hai đội, chưa gì đã thấy bớt hào hứng. MU với một đội hình ... hoàn toàn khác biệt. Có lẽ cái lỗ hổng do Backham để lại quá lớn, và người ta cần nhiều thời gian để quên đi. Không thấy Scholes, không thấy Butt ... Ngày xưa mỗi lần MU ra sân, người ta thấy sự an tâm, sự tuyệt hảo của từng vị trí. Vậy mà nay, không khỏi cảm thấy bớt hứng khởi khi đội hình chẳng thực sự mạnh. Rồi ngay cả Arsenal nữa, đội hình cũng chẳng còn tạo nên sự hấp dẫn như xưa...
    Rồi đá, rồi chạy, rồi sút, rồi đánh đầu. Không thấy đâu sự bùng nổ, những pha đan bóng chóng mặt, những bàn thắng đẹp như mơ. Chỉ còn lại sự tranh đua quyết liệt, thẻ vàng thẻ đỏ nhiều như mưa.
    60 phút trôi qua, biết ngay sẽ là 0-0. Chỉ không đoán trước được một điều là Nisteenroy sút hỏng 11 mét.
    Trận cầu đinh khép lại, nản quá thôi,.,..
  6. haibk

    haibk Guest

    Một trận đấu tẻ nhạt, tẻ nhạt đến nghẹn ngào. Sự thận trọng tới mức thái quá của Wenger và Fergie đã làm hỏng mất bữa tiệc được mong đợi bao lâu.
    Chẳng có gì để chê trách Arsenal, họ đã làm quá tốt. Không Campell, chỉ có Keown già nua và K.Toure non nớt ở hàng phòng ngự nhưng MU cũng chẳng làm được gì nhiều.
    Còn nhớ cách đây 3 năm, khi Arsenal mất Adams và Keown, phải cho Stepanov cũng Grimandi đá cặp trung vệ, họ đã bị MU dần cho nhừ tử với tỉ số 6-1. Trước trận đấu này, 1 viễn cảnh tương tự đã xảy ra nhưng rốt cục, MU đành bó tay.
    Ronaldo chơi năng động, kĩ thuật tốt, nhưng phải nói còn lâu cậu ta mới có đẳng cấp được như Beckham. Khi thế trận nhùng nhằng và thiếu những pha đột biến thì Beck là người có có thể giải quyết trận đấu nhanh gọn, nhanh gọn hơn cách mà Ronaldo đã làm rất nhiều.
    Quả penatty thực ra cũng là quá nặng, trong 1 trận đấu căng như thế này, lại là những phút bù giờ thì với những pha bóng kiểu đó, rất ít người có thể thổi penalty.
    Nhưng dù sao thì đường xa mới biết sức ngựa, MU chẳng mâý khi khởi đầu giải tốt, nên hoà Arsenal, thậm chí là thua, cũng chẳng thành vấn đề về mặt điểm số, có chăng là tí chút danh dự bị tổn thương
    Nhưng với đội hình như thế này, e rằng đá ở Châu Âu sẽ vất vả đấy, gặp các hậu vể kiểu Carlos, Maldini hay Nesta thì đá với cái kiểu như Ronaldo e rằng khó lại&gt;
    Mong rằng MU sẽ tuyển thêm quân vào tháng 12
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêuThằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cristiano Ronaldo đá rê dắt nhiều quả chẳng cần thiết, chuyền bóng cũng chẳng thấy hay lắm, có mỗi một quả chọc khe cho Nistelrooy thì anh này lại vấp bóng.
    Hôm qua xem MU đá chúng ta chỉ thấy sự quyết tâm của Fortune và Phil Neville, 2 anh thi đấu rất hăng hái, và làm cho Arsenal cũng khá vất vả. Man of the match không thể thoát được 1 trong 2 anh này. Còn cầu thủ tồi nhất trận thì cũng chỉ là một trong 2 người sau : C.Ronaldo và Nistelrooy... còn lâu lắm Ronaldo mới có thể phù hợp với lối đá tấn công nhanh của MU. Còn Nistelrooy thì khỏi bàn rồi, 1 quặt qua hậu vệ rồi đá váo tay thủ môn, một lần vấp bóng, một lần sút dội xà ngang. Thiếu những tiền vệ sáng tạo đã làm cho khả năng săn bàn của Nistelrooy bị ảnh hưởng không phải là nhỏ.
    Cùng với 1 Arsenal chơi bo bo như hôm qua, kết quả 0-0 đã phản ánh đúng tình hình trên sân.
  8. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết khi Forlan kiếm được quả Penalty tui sướng đến độ nào không ..........Ấy vậy mà Nistelrooy nỡ làm tui cụt hứng ...... tức chết đi được.
    Nói chung trận này MU cầm được nhiều bóng hơn tụi Arsenal , tấn công cũng đa dạng hơn tụi nó nhưng cơ hội thục sự thì không có nhiều ( Được cơ hội chắc ăn thì lại bỏ lỡ...)
    Trận hoà này chung quy lại cũng do hàng tiền đạo chơi hơi bị dở

    Kìa em .......... chờ anh với ​
  9. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Trận này xem không được hay lắm, tuy rằng tốc độ trận đấu khá nhanh nhưng không có sự đột biến. Tôi không hiểu tại sao Sir Alex lại không cho Sol vào sân, Ronaldo đá cánh trái mà lại để cho Fortune đá cánh trái??? Dù sao một trận đấu lớn như thế này mà để Fortune đá thì không ổn, trong những trận đấu như thế này cần phải có sự tinh quái và kinh nghiệm của Sol thì hợp lý hơn.
    Phil đá trận này cũng có lý vì sức trẻ và sự xông xáo của Phil đã vô hiệu hóa được một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới là Vieira, xem xong tôi không còn nhận ra được Vieira, anh như mất tăm trên sân :(
    Nếu Paul Scholes mà không bị chấn thương và Pires cũng đá thì chắc chắn đây là một trận cầu rất cởi mở, nhưng ... :(



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém anh ko vào, thấy có trận hay vào nhìn kái , xem mấy chú bl thế nào, chán, chẳng khác đệ tử anh Huy

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

Chia sẻ trang này