1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Manchester United 0 _ Arsenal 0 ( 2 lần bóng dội xà!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alex_ferguson

    alex_ferguson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc các U đêm qua cũng thấy hết rồi hả , một trận đấu được nhiều người mong đợi thế mà ......
    Bắt đầu từ hiệp 1 MU tuy ép sân nhưng cũng chỉ ép cho có vị mà thôi chứ thực ra MU có nhiều bóng hơn mà chẳng thấy có nhiều nguy hiểm như bọn Asenal , nói chung hiệp 1 không xứng đáng những gì mà chúng ta mong đợi
    Còn hiệp 2 thì sao ? hiệp này Asenal bắt đầu không còn phòng thủ nữa cơ hội của bọn nó cũng nhiều hơn và mỗi đợt tấn công của bọn nó làm cho chúng ta phải lo lắng nhiều , và ở hiệp 2 này asenal bắt đầu bcj lộ bản chất của mình đầu tiên là thằng Viera , cãi trọng tài sau đó là những pha bóng cay cú của bọn nó , nhất là thằng trâu đất Viera , hãy nhìn lúc Nistelrooy phạm lỗi nó coi , nó nỗi khùng đạp Nistelrooy nhà ta , Nhìn vẻ mặt anh chàng Nistelrooy lúc đó thật chết cười , anh như thằng trẻ con bị bắt nạt ấy , có lẽ vì sợ quá nên anh đã sút hỏng quả Pennaty
    Hãy nhìn hành động của các cầu thủ Asenal ở cuối trân mà coi , tôi tự hỏi bọn họ là cầu thủ hay là những tên du côn
  2. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    du côn...hehehe, kidding only!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu hôm qua có kịch bản khá giống với trận tranh Community Shield cách đây hai tháng, hai đội cũng với lối đá rắn, tranh cướp bóng quyết liệt ở khu trung tuyến, phong độ yếu kém của hàng công và một số lớn thẻ phạt.
    Trước tiên bước vào trận đấu, có thể nói MU đã hoàn toàn chiếm giữ khu trung tuyến, với Roy Keane đầy kinh nghiệm và P.Nevill thi đấu hết mình. Những pha đột phá của Ronaldo ở bên cánh phải phần nào đã làm các cầu thủ Arsenal hơi "cuống" và phạm lỗi khá nhiều, tuy nhiên sau những phút đầu bỡ ngỡ trước kỹ thuật của Ronaldo thì A.Cole cũng bắt đầu tỏ ra "chì" hơn. Và theo mình tung Ronaldo vào đá từ đầu chính là một sai lầm của Sir Alex ở trận đấu này. Không thể nói Ronaldo đá chán trận này, ngược lại anh là một trong những cầu thủ đá rất nhiệt tình và nổi trội, nhưng anh ta vẫn thiếu một cái gì đó, có thể là kinh nghiệm, để có thể tạo ảnh hưởng lên toàn bộ đội bóng với lối chơi của mình. Bản chất của Ronaldo là bùng phát ở những giây phút quyết định, làm thay đổi cục diện trận đấu ở một lúc nào đó, như trong trận gặp Bolton, chính vì vậy nếu Sir Alex giữ anh trên ghế dự bị và tung anh ra ở những phút quyết định, từ 70 trở đi, để làm rối loạn hàng hậu vệ Arsenal lúc đó đã thấm mệt thì có lẽ đã tốt hơn. Dù sao Ronald cũng mới có 18 tuổi, không nên tạo sức ép quá lớn lên cầu thủ này, và chúng ta sẽ còn phải chờ thêm một thời gian nữa thì anh mới có thể bằng được người "cùng tên" mình ở Real.
    Và sau trận này, chúng ta vẫn thấy hàng công MU đá "chuối" thế nào mỗi khi Nistelrooy mất phong độ, và hôm qua là tệ hơn nữa khi Scholes bị chấn thương, mặc dù điều này đã được nhắc đến nhiều lần. Khi Nistelrooy bước lên nhận quả penalty mình đã cảm thấy rằng 70% bóng sẽ ko vào lưới, mặc dù mùa trước Nistelrooy ko một lần đá hỏng một quả penalty tại PL (hình như có một lần thì phải, hì). Và đúng như vậy, mùa này Nistelrooy chưa đá thành công quả phạt đền nào, và từ đầu mùa đến giờ mặc dù anh đã ghi 4 bàn nhưng chúng ta đều nhận thấy rằng phong độ của anh không tốt chút nào. Nếu Scholes vẫn phải nghỉ dưỡng thương trong thời gian tới thì đây sẽ là một vấn nạn lớn của MU, và trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này mong rằng Sir Alex sẽ mang về một tiền đạo xứng đáng hơn anh chàng Forlan "vô duyên".
    Bây giờ nói đến những pha "bạo lực" của trận đấu. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Vieira, theo mình thì khách quan mà nói thẻ vàng thứ hai trong trường hợp này có lẽ là hơi "nặng", vì dù gì anh cũng đã rút chân lại và Nistelrooy là người phạm lỗi, tuy nhiên ko thể phủ nhận đó là một hành động đáp trả ko tốt đẹp. Nhưng chỉ có thể diễn những biểu hiện và hành động của các cầu thủ Arsenal, như Keown, Cole và Henry ở cuối trận đấu là "thô bỉ" và "phi thể thao". Những từ ngữ mà Keown đã dành cho Nistelrooy sau khi anh này đá hỏng quả penalty chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, cộng thêm những hành động của Ashley Cole, và cái hất cầm của Henry trước khi rời sân là ko thể chấp nhận được. Những hành động này đáng phải nhận những hình phạt từ FA.
    &nbsp;-------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  4. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Trong trận đấu này ,nhiều lúc chơi bế tắc,tôi không thể nào không nhớ đến những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác đến từng cm của Becks trong những trận đối đầu giữa MU và Arsenal , những đường chuyền như thế này ở MU chỉ có Paul Scholes có được nhưng Paul trận này không thể ra sân được ... MU tranh chấp quyết liệt với 2 tiền vệ phòng ngự Phil và Keane nhưng thật sự là bế tắc trong tấn công không có sự sáng tạo vì thế Nis cũng không có nhiều cơ hội .Ro nhà ta chưa thể chơi với sự thực dụng cần thiết trong một trận đấu lớn ....
    Letter
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có khá hơn !
    Về chiếc thẻ đỏ của V thì phải nói là trong một cái trận đấu quan trọng như vậy thì nổi nóng là điều dễ hiểu (chú K hình như cũng nắm núc như zậy), ko ai đáng trách trong cái tình huống đó cả, chú N thì quá ham póng, còn chú V đã kịp làm gì đâu, chắc chú định tung chân đúng chỗ hiểm nhưng tiếc cho đời trai trẻ nên đã kịp co lại. Còn pác trọng tài sau khi xem lại pha quay chậm thì ông ta đứng chếch về phía sau lưng N , nên chỉ thấy V tung chân lên đá chứ ko biết là nó kách N đến 4o phân. Thẻ đỏ là một phần tất yếu của 1 trận đấu này, nó xoá đi sự nhàm chán có trước đó, quả thật ko có cái thẻ đỏ và quả pê ko vào thì trận này chẳng có gì đáng để nói.
    Còn về phần chú N sau khi V bị rút thẻ đỏ đã có vài nời thiếu tính kiềm (pH&lt;7) nên cũng đã bị rút thẻ vàng (kái này ko phải do anh ta phạm lỗi như chú Huy bl)
    Tiếc thay, do mũi giầy dậm xuống sân khá nhiều trước khi đặt bóng xuống (hành động này ta thường thấy ở các thủ môn khi họ phát bóng lên) nên chú N cũng đã ...phát bóng trúng xàhết nói

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  6. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ hay nhất trận đấu là ông trọng tài chứ, he he nếu không có ông ta thì trận đấu hôm qua chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi người sẽ chẳng nhớ đến trận đấu tẻ nhạt đó làm gì.
    Khi bước vào trận đáu này thì MU được đánh giá cao hơn và trên thị trường cá độ bóng là MU chấp đồng banh nhưng diễn biến trận đấu và kết cục của nó là tỷ số hoà 0-0 mặc dù MU đã rất cố gắng trên nhiều phương diện cả thi đấu lẫn mua trọng tài.
    He he dù sao thì cũng cảm ơn các chú MU đã biếu anh nửa cặp để tiêu vặt. Chú nào có làn fan của N thì cho tui gửi lời cảm ơn của sút penalty cục súc nhất nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa này nhé.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bọn côn đồ này, giá mà Nistelrooy ghi được bàn thì hay quá. Như thế bọn nó sẽ còn đau đớn hơn bởi hôm đó là SN của lão già Wenger. Nhìn cái thằng thủ môn khi bắt Penalty mà thấy ghét quá đi mất....


    &nbsp;Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  8. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trận này xem thất vọng bỏ xừ. Nói chung tuyến giữa của MU hoạt động không tốt. Chẳng hiểu ông QHuy VTV3 nghĩ thế nào chứ tôi thấy Fortune đá cố gắng nhưng vẫn kém. Bóng hay bị mất từ vị trí này. Keane xơi thẻ vàng ngay đầu trận thế mà chẳng xông xáo chút gì. Hầu như không thấy anh đâu. Mong đợi MU có một trận đấu hay mà ko được, đã thất vọng lại thêm Arsenal chơi côn đồ như thế khiến tôi hết sức bực bội khi xem xong. Thực ra nhiều thẻ vàng mà trọng tài đưa ra cũng chẳng xứng đáng, làm chậm nhịp tấn công, lỗi thì có gì lắm đâu. Nhưng 10'' cuối trận, Ar như những con thú hoang cùng đường vậy. Làm qué gì mấy điểm cơ chứ. Phải nói là bản lĩnh của Ar còn kém lắm. Đứng ở góc nhìn của 1 fan, nhưng tôi cũng chẳng thể khen MU được nhiều. Nếu so từng cặp thì ở trận này MU đá hơn Ar, song vẫn bế tắc trong tấn công. Đá không thoáng, có chỗ thì đến 5, 3 ông túm lại, có chỗ thì chẳng thấy ông nào. May mà bẫy việt vị thành công không thì để Henry xổng lên, nguy hiểm biết chừng nào. Hi vọng vào Ronaldo thì nhiều nhưng số lần chuyền bóng chính xác lại chẳng mấy, chú nhỏ này còn phải luyện nhiều (nói đến đây lại buồn cười cái ông QHuy sến hết chỗ nói "Asley đã phạm lỗi với nghệ sĩ sân cỏ Ronaldo" Giời ạ, mong cho điều đó thành sự thật sơm sớm một chút, chứ đá kiểu này thì ớn quá
    Nickel loves MU__SIC
  9. DoDogDie

    DoDogDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ thằng Van Nisteroy làm mình mất mấy quả bóng........bố cha nó chứ,đá gần như thế còn trượt ....ông đá cũng vào....Mk
  10. OneHeart_OneWorld

    OneHeart_OneWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì cảm giác đến 90% là nó sút ra ngoài~

Chia sẻ trang này