1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Manchester United 0 _ Arsenal 2 ( hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phải trả giá)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 0 _ Arsenal 2 ( hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phải trả giá)

    Hếllô mấy bạn hiền của tui.

    Hôm nay MU ta ra quân gặp đối thủ Arsenal tại vòng 4 cúp FA, Giggs tưởng đâu bị chấn thương không ra sân được ai dè lại có anh này trong đội hình xuất phát...chà, Sir Alex giấu hàng dữ!!!!

    Đây là trận đấu thật đúng như 1 fan MU của ta đã nói, chóng mặt, nóng hổi, "đùng đùng như bão lửa" hehehehe.....mới có vài phút đầu, các cầu thủ thi nhau....đánh lộn!!! heheheh, thẻ vàng rút ra như mưa!!!

    MU tạo ra hàng loạt cơ hội, gây cho hàng thủ Arsenal lúng túng, cú sút của Ole Gunnar Solkjaer căng , nếu không có khung thành cột dọc cứu nguy thì Arsenal đã phải lụm 1 quả ngay từ những phút đầu, và trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!! Mấy bạn hiền nào có coi trực tiếp giống như Thiện thì biết đó.

    Beckham chuyền bóng bổng chính xác đến cho Giggs, Giggs nhà ta lắt léo đi qua thủ môn Seaman và đánh gót hết sứx điệu nghệ, đẳng cấp cao qua luôn Sol Campell, 1 mình 1 bóng, 1 khung thành trống không, Giggs chắc thấy mình đã điệu nghệ rồi thôi cho điệu nghệ nốt luôn, anh nhẹ nhàng bấm bóng tuyệt đẹp , bóng bay xoáy bổng và................vọt xà!!!! trong tư thế không người kèm, không thủ môn, không hậu vệ.!!! Thiện nhà ta cũng như các bạn ngồi cùng xem đứng như tượng!!!

    có điềm xui rồi!!!

    xui thiệt mà, trong 1 quả phạt trực tiếp, Edu, sút phạt, bóng bay nhẹ hều ,không mấy là nguy hiểm, nhưng 1 cái đầu của 1 cầu thủ MU làm bóng đổi hướng bay gọn vào lưới, Barthez bay đúng hướng, đúng tầm nhưng không thể nào trở tay kịp !!! Bàn thắng này thì Thiện bó tay, chả dám bàn luận gì thêm!!!

    Sang hiệp 2, Arsenal vẫn đá với lối đá tầm thấp, không chế bóng khu trung tuyến, MU ta vẫn kiên trì theo bóng và khi có được bóng thì tổ chức phản công !!! Không thể tin được, từ 1 đường chuyền bên cánh phải, Giggs trong tư thế không người kèm, sút bóng lại đi chệt cột dọc, TẠI SAO VẬY GIGGS??????

    Rồi đến Solkjaer, vẫn tư thế không người kèm, gần cầu môn Arsenal , lại đánh đầu trệt cột dọc trong gang tấc!!!. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Trong khi đó, Arsenal chỉ có 2 cơ hội ăn và họ đã làm được 1 , 1 quả Wiltold 1 mình 1 bóng đối diện với thủ môn, nhưng Wes Brown quá xuất sắc chùi bóng chính xác!!!
    Còn 1 quả Wiltold cũng lừa qua được Wes Brown và ghi bàn!!!

    1 trận đấu hay, xẹt lửa!!! đầy tiếc nuối cho MU Fans ta, nếu như Giggs chỉ việc đẩy bóng nhẹ thôi, đừng có màu mè châm bóng bổng thì người mở tỉ số không phải là Edu với quả phạt đầy khó hiều, mà là Giggs, lúc đó trận đấu sẽ đổi sang 1 hướng khác!!!

    MU ta vẫn với lối đá đồng đội gắn bó, phản công nhanh, chuyền bóng vào khu 16m50 cho tiền đạo. Arsenal vẫn với lối đá truyền thống, đá bóng tầm thấp, phối hợp nhanh. 1 trận đấu hay!!!

    Thiện xin phép bầu Beckham là cầu thủ hay nhất trận!!! ...chà...cầu mong sao cái chân của anh okê, Ashley Cole vô bóng cái đó ác ý quá!!! Nhìn Becks đau mà tội nghiệp!!!



    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Thua thì đã rõ ràng nhưng Becks lại chấn thương mới đau.Hi vọng là ko nghiêm trọng lắm.
    Ai mà ngồi xe ngựa đi qua cuộc đời thì sẽ coi thường đôi chân của chính mình
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Xem trận này đúng phí time, Giggs đá lởm quá đấy. MU đá như vậy mà bảo hay á???
    Chuyền bóng thì đa số chẳng ra hồn, đá thì chẳng có chút quyết liệt nào cả (ở những phút cuối ý).
    Dù sao, tôi thích MU thắng ở trận này hơn...
    [​IMG][​IMG]
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Thế là mất cái cup FA rồi nhỉ, đá trên sân old trafford mà chúng ta không thể thắng được, lại còn để thua 2 bàn không gỡ nữa chứ. Tiếc quá.........
    Nhưng mà không sao, còn nhiều danh hiệu nữa. VS như trận chung kết League Cup với Liverpool nữa, hi vọng trận đó chúng ta sẽ giành thắng lợi trước 1 Liverpool đang không trong phong đọ tốt.
    Lại ngồi chờ đợi vậy, bao giờ cho đến ........ ngày xưa :(
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn khóc nũa rùi nè!!!!!!!!!! Coi MU đá trận này như mất hồn ấy: Nis thì chậm chạp và yếu như sên (trừ mỗi qủa chơi cầu thủ gì của ars đến nỗi ăn thẻ vàng), Giss thì như người mất hồn, Paul thì bị cái danh hiệu mề đay "cầu thủ xuất sắc gì gì đó" làm nặng cả cổ không chạy được, Rio chẳng cản nổi các pha xuống bóng của đối fương. Một chút thiếu may mắn cộng với áp lực chiến thắng đã đánh ngã MU.
    Hy vọng ở các trận sau vậy! Nhất là trận gặp Juventus ở cup C1 sắp tới nè
    TYT = You and Me Forever !
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn bình luận gì thêm, Giggs đá như vậy mà cũng đòi ra sân, híc

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    2 trận gần đay MU bỏ lỡ nhiều cơ hội quá.Trận gặp MC xem MU đá mà bực mình,lại trận hôm nay nữa..!!.Nếu cứ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội như vậy thì sẽ ra sao khi sắp phải đối đầu với Juve...
  8. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem quay lại trên Canal+ mà ngứa cả mắt.
    Thử hỏi bao nhiêu cơ hội không ăn như thế thì làm sao mà thắng được trong 1 trận đấu đỉnh cao cơ chứ. Đá với thằng dưới cơ như MC còn suýt nữa thua ở những phút cuối nữa là bây giờ gặp Arsenal.
    Nói chung là: ngu thì chết thôi chứ bệnh tật gì.
    Hy vọng Beck không phải ngồi nhà chơi điện tử như thằng Shinichi
    Les Diables Rouges
  9. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có một điểm sáng, đó là Roy Keane. Tuy có lỗi khi gài Viera một cách khinh suất dẫn đến cú phạt trực tiếp của Edu nhưng nhìn toàn trận Keane đã thi đấu rất tốt, cực kỳ chững chạc và tỉnh táo, đơn giản và hiệu quả, nỗ lực không mệt mỏi để bù đắp cho những sa sút của đồng đội. Theo tôi Keane xứng đáng là cầu thủ hay nhất của Man trong trận vừa rồi.
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nên trách Giggs chuyện đá hỏng quả đó. Dù sao thì cũng đã thua rồi, thôi thì lo cho trận gặp Juve tuần tới cũng được
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT

Chia sẻ trang này