1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình..... loạn sau trận đấu> Manchester United 2 _ Derpotivor 3 ( Barthez mất linh!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 18/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 2 _ Derpotivor 3 ( Barthez mất linh!!!)

    Chào các bạn hiền của Thiện!!
    Xin lỗi vì đã Post tin này trể tại vì sau khi coi xong trận này, Thiện nhà ta phải chạy hối hả vào lớp, không có đủ thời gian để đánh máy ( mỗi khi Post 1 bài bình luận mất cả giờ đồng hồ chứ chả chơi!!! ngẩm nghĩ, suy tư rồi.....nổ nữa!!!....hehe)

    hem...hem....bắt đầu...loạn nha!!! Đầu tiên Thiện xin mở đầu bài bình loạn bằng câu :" Barthez mắc dịch"!!!

    Hai đội ra quân với đội hình...bén như nút phén của mình ( trừ hàng hậu vệ của Mu thì...bèo như con mèo)
    Ngay từ những phút đầu, hai đội tấn công liên tục, "đùng đùng như bão lữa", nếu tiền đạo Depor "bén" hơn 1 chút, họ có thể ghi bàn trong những phút đầu tiên, nhưng lúc đó BArthez còn...linh nên...okê!!!

    Nhưng chỉ vài phút sau, MU phản công một quả....không chê vào đâu được, có thể ví như MU nói với Depor :" Ê..hỗn...tao là anh mày à". Ryan Giggs 1 mình lừa qua 1 lúc 3 đến 4 cầu thủ Deportivo làm các cầu thủ hậu vệ này...loạn cả lên, hàng thủ trở nên "rối nhùi" hết trơn , chỉ chờ có thế Giggs chuyền sang cho "chuyên gia dứt điểm" Rud Van Nistelrooy dứt.........ngay chóc, banh qua chân thủ môn Depor...1-0 cho MU.

    Lạ lùng như thế này, trong giải ngoại hạng Anh, MU không bao giờ đá với lối đá nhanh và mạnh, tốc độ như khi MU đá giải Champions League.
    Trong giải Anh, MU đá với lối đá đồng đội, nếu đội bạn tấn công quá thì MU sẽ....ru ngủ họ ngay bằng cách, chuyền bóng qua qua lại lại ở sân nhà...ru ngủ cầu thủ đội bạn rồi ...bất thình lình tấn công ào ạt, tạt cánh và..ghi bàn. Kiểu đá này mỗi tối thứ bảy hàng tuần nào mà chả thấy!!!

    Nhưng khi đá giải cúp C1 này thì ôi thôi, MU đá khác hẳn, cực kì nhanh, tấn công ào ạt, chạy như điện.

    Tưởng đâu là có thêm ít nhất 2 quả nữa rồi chứ nhưng Rud dứt điểm thiếu chính xác ( Giggs chạy 1 lần nữa 1 mình một bóng lừa qua tất, chẳng có ai theo kịp tốc độ chạy và khả năng khéo léo lừa banh của anh cả, anh chuy6èn cho Rud tuyệt đẹp nhưng Rud.......chán thiệt!!!. Tiếc thay.

    Phút thứ 36, trong 1 pha tưởng chừng như chả có gì nguy hiểm cả, tiền đạo Depor chạy tốc độ, Brown đuổi kịp và lấy được banh, nếu lấy được banh rồi thì phá banh ra ngoài đi, dể ợt mà hay la ra hiệu cho Barthez bay ra chụp ( hoặc phá banh lên), 2 "sếp" này không biết có yêu nhau hay không mà tự nhiên chạy lại gần nhau và....ôm nhau...để trái banh lăn tự nhiên về phía anh chàng tiền đạo may mắn kia vốn đã cách trái banh hơn 1 mét.
    Anh chàng tiền đạo Depor nói :"Thank you very much" ...và sút vào 1-1.

    Trái này miễn bàn!!! bàn thêm tức!!!

    2 phút sau, hàng hậu vệ lơ là cánh phải, bóng chuyền qua cánh phải không ai kèm ( vị trí này là của Irwin thì phải ), bnóng chuyền thẳng vào giữa, 1 cầu thủ Depor kéo Beckham té cái...đụi , còn cầu thủ kia thoải mái đánh đầu trong tư thế không ai kèm luôn tại vì Beckham là người kèm gần đó đã bị té rồi còn đâu. 1-2 cho Depor.

    Beckham giận quá chứ hề, tự nhiên bị kéo rồi còn bị nó ghi bàn nữa mà ông trọng tài không phạt gì cả!!! Tức quá anh chạy cánh tấn cọng cho đở tức, và nổ lực của anh đã được đền bù chỉ trong 4 phút sau thôi. 1 cầu thủ MU chuyển cánh cho Becks , anh hất banh nhẹ điệu nghệ cho Rud trong khi đó Rud bị 2 HV Depor kèm hơi bị lỏng, anh quyết định...xông zô luôn!!! , hất bóng qua đầu thủ môn quá sức tưởng tượng!!!

    Bàn thắng này Thiện nhà ta phải gọi bằng cụ!!! không chê vào đâu được.

    MU vẫn tấn công tới tấp, coi đã mắt như thường, Depor cũng tấn công luôn , 2 bên dập qua dập lại!!!
    Hết hiệp 1.

    Tổng kết hiệp 1 thì 2 đội giữ banh 50 % / 50 % , ngang cơ.

    Sang hiệp hai, Mu là đội giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng lại .....thua thêm 1 trái mới đúng là........bất ngờ!!!!

    Nếu bàn thắng thứ 3 của Depor từ 1 quả phạt góc, hay từ 1 pha đi banh đẹp hợc từ 1 pha phối hợp đồng đội đi thì không sao. Nhưng mà đằng này MU thua cũng từ..... đôi uyên ương ấy" nữa.

    Quá trơ trển, quá ấu trĩ!!! trong 1 pha bóng quá sức bình thường!!!! tiền đạo Depor chỉ chạy tới nhằm "lấy uy" thôi, không có gì đâu, ai dè anh chàng vụng về Wesbrown che bóng và giữ bóng ( đáng ra là chuyền về cho Barthez hay phá ra ngoài, trái này khỏi phải nói là tại vì nó quá sức chi là bình thừong, đội của Thiện tuy đá dở nhưng mà trái này vẫn còn làm được mà, đá về cho thủ môn đâu có gì là khó đâu)
    Bathez chạy ra, bay người......rất đẹp, chân anh chuyền nhẹ nhàng như đi rơ với chàng tiền đạo ấy vốn đã đứng im ...đợi banh đến. Anh ghi bàn dể dàng. 2-3 cho Depor.

    Thiện nhà ta lúc này đứng lên, nhịn không nổi rồi, vung tay đập lên cái bàn học 1 cái "rầm"........đỏ lét lòng bàn tay mà cái bàn vẫn....không xi nhê!!! ( giận điên người )

    Sir Alex liền cho Andy Cole vào cho Scholes , anh này đá rất tốt nhưng dứt điểm.......quá tồi.....có 1 pha do Giggs chuyền bóng vào cho Cole 1 mình 1 bóng trước khung thành đánh đầu thế mà...trật!! thật là đáng trách!!! ( nên nhớ rằng pha đánh đầu đó chỉ cách có 1 tấc là vào lưới , dù gì cũng đáng trách Cole).

    Hết trận, các cầu thủ ôm nhau thắm thiết, 1 trận đấu cực kì hay và đẹp, cầu thủ MU vỗ tay cao chào khán giả!!!

    Sir Alex Ferguson tỉnh "queo" bắt tay HLV Depor.

    Xìn bàn thêm là, sau trận này Mu nên ngồi lại và nghiêm túc sắp lại hàng hậu vệ. Theo Thiện, Sir Alex có 1 lối đá tấn công hoàn hảo nhất Châu Âu, chính vì cái tấn công hoàn hảo đó mà đã lộ ra cái yếu điểm là hàng hậu vệ. Wesbrown còn .....non quá.....nếu không muốn nói là quá non!!! ( lại còn biết yêu nữa chứ, yêu Barthez làm thua 2 trái).

    HIện giờ, Wesbrown không xứng đáng thế chổ Jaap Stamp. Blanc cũng không xứng đáng luôn!!!

    À mà khoan, mới vòng đầu mà, chắc có lẻ họ còn "bở ngở", có thể đá thêm vài trận hay vào vòng sâu Wesbrown và Blanc chắc đá tốt hơn.
    Các fan Mu cũng đừng có lo quá, không có ai là hoàn hảo cả, nếu MU có hàng HV cực kì tốt thì MU có nước...lên cung trăng mà đá với chú cụi!!! Don't panic!!!

    Good game!!!

    Thiện Out!!!!!


    hic hic....ai nói làm fan MU là zui!!! vừa tốn tiền mắc "chảo" lại còn bị...đau tay nữa!!!!.Lần sau khi giận lên chắc kiếm cái gối mà đập vào, chứ đập vào bàn...."ê" quá!!! hic hic...

    UMBRO!!!
  2. kitaa323

    kitaa323 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ,MU thua ê mặt chưa ,anh em anti đi uống bia nào :D
  3. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Hé hé mình dự đoán trận này hoà nhưng mà Barthez đá quá ngu cho nên Depor thắng 3-2(kết quả hoà thì công bằng hơn)
    Hôm qua Tristan chơi quá tuyệt,bàn thứ nhất thể hiện khả năng chọn vị trí tốt của anh ,bàn thứ 2 thì cực kì lạnh lùng và tinh tế(đảo ngưòi cực dẻo,dứt điểm nhẹ nhàng nhưng chính xác)----&gt;tại sao không đưọc gọi vào tuyển Spain nhỉ?
    Đá hay nhất của MU hôm qua dĩ nhiên là Barthez,sau đó là Wes Brown và các hậu vệ khác,nếu Tristan,Valeron rồi sau đó là Pandiani dứt điểm chính xác thì họ đã ghi được 6-7 bàn
    Trận này lại chứng minh mỗi khi gặp các đội mạnh thì Andy Cole lại tịt ngòi,quả đánh đầu như thế mà còn ra ngoài thì giỏi quá
    Juventus muôn năm
    Anti_Mu muôn năm
    Freeserve thật là củ chuối

    ALEX
  4. milan-mu

    milan-mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào các bác,
    Lâu lắm em mới viết dược vài dòng đây, dao này bần quá, mong các anh em MU bỏ qua cho nhé
    Nghe chú Thiện bình luận mà tôi cứ gọi là nẫu hết cả ruột đây này. Hôm qua em cũng xem live thành ra cũng rõ cả.
    Phải nói rằng Mu chơi không tồi nhưng :
    Thứ nhất: dứt điểm quá kém. Nhất là vài pha của Nistenrooy và của Cole, không thể chấp nhận được. Cole thì từ khi thay Scholes có cảm giác như anh không chạm bóng dược mấy lần, tức ko chịu được, mà đá thì tối vô cùng. THẤT VỌNG!!!
    Thứ hai: Hàng phòng ngự quá tồi, xem mà bực cả mình. Chú Bathez thì khỏi nói, biếu không cho đội bạn 2 trái ngon lành. Cũng may là còn xuất sắc trong mấy pha cản phá chứ không thì ... hết nói nổi.
    THẤT VỌNG HƠN LÚC ĐẦU!!!!!
    Thứ ba: Depor hôm qua đá phòng ngự phản công hôm qua quá hay. Không tính hai bàn may mắn thi họ cũng có không ít cơ hội. Nếu dứt điểm chính xác hơn một chut nữa thi tỉ số không chỉ dừng lại ở 3-2.
    Công bằng mà nói thì hôm qua hai đội đá hay nhưng số cơ hội sắc nét hơn thuộc về Depor nhiều hơn.
    Cheer cho hai đội một phát!!!!!!
    MU cố lên nhá
  5. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lối đá của MU là dù chết hay sống cũng cần 1 thủ môn giỏi ( như Peter Smai-cồ hiện giờ đang ...làm mưa làm gió ở bên Aston Villa).
    Barthez đã từng là thủ môn cực giỏi.
    Những trái cản phá của anh trong trận này của anh cứu nguy vài lần cho MU nhưng đó là bình thường thôi, lẽ thường thấy của MU mà. Khi MU đá với tất cả các đội khác, trận nào các bạn cũng thấy Barthez...trổ tài.
    Nhưng mà sai lầm chết người của anh đã làm thua 2 trái oan uổng trong trận này.
    MU đang bị "problem" ở hàng hậu vệ, bây giờ lại thêm thủ môn nữa!!! Hy vọng vấn đề ở thủ môn chỉ là nhất thời thôi, chứ bị hoài chắc MU......."tiêu" quá.
    UMBRO!!!
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hehe hay la chu Bathez bán độ nhỉ .
    Mu hom qua may man lam thi moi thua co the thoi chu xet ve so co hoi lam ban thu Deportibvo xung dang thang cach biet 2 ban .
    [​IMG]
  7. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác ạ, hôm nay em nghĩ lại mà buồn cười quá. Hồi Champion League giải trước, Maihuong nói là Bathez đâu có thua kém gì Kahn các bác ạ Khập khiễng quá

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  8. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Barthez ngày trưóc bắt cũng hay phết đấy chứ,có điều từ ngày sang MU tập tành cái thói rê dắt,lại còn đua đòi làm tiền đạo nữa chứ cho nên bắt càng ngày càng ngu.Không khéo sang năm mất vị trí chính thức ở tuyển pháp về tay chú Frey .
    À mà theo các bác thì ai là thủ môn hay nhất TG bây giờ nhỉ,bác koca làm hộ cái vote đi
    Juventus muôn năm
    Anti_Mu muôn năm

    ALEX
  9. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ man đá như thằng trẻ con ấy!Thằng Barthez từ khi sang Mu hình như bị ngu hoá đi thì phải!Frey xem trận hôm qua xong thì chắc là vui lắm!Sau trận này thì Frey bắt chính cho tuyển Pháp rồi!
    Chữ ký bị xoá do không lành mạnh. Nếu thành viên tái phạm sẽ bị mất quyền thành viên
  10. super_milan

    super_milan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    keke, doc xong ma buon cuoi qua, dung la chu Barthez tu ngay sang MU bi ngu di, bat cang ngay cang chan, hoi dinh cao phong do may ra bang duoc 1/2 Kahn, bay gio thi so 2 no len thanh 10 roi.

Chia sẻ trang này