1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình loạn sau trận đấu> Manchester United 3 _ Everton 0 ( kiên trì tấn công, được đền đáp !!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 3 _ Everton 0 ( kiên trì tấn công, được đền đáp !!!)

    Héllô!!! bạn hiền!!!
    Những gì mình lo ngại hôm nay đã thành sự thật. Lối đá mà MU kỵ rơ nhất là "phòng thủ, phòng thủ và phòng thủ" chời thời cơ!!! Trong suốt 90 phút, trên SOCCERNET Live Commentary, ôi thôi, nào là Scholes, Nistelrooy, Beckham, Giggs, Butt, Forlan, ép sân Everton hoàn toàn nhưng rồi Gravesen, Wright, lần lượt hàng phòng thủ với sự tuyệt vời của thủ môn Everton đã làm thất vọng MU Fans!!!

    VÀOOOOOOOOO....hahahaha....ngay tại lúc này, phút 86, lúc mà Thiện nhà ta đang làm bài loạn tưởng rằng 1 trận hoà đáng tiếc cho MU, nhưng mà trùi ui, Paul Scholes đã ghi bàn, bàn thắng mà đáng lẻ ra đã có từ những giây đầu của hiệp 1.

    THẺ ĐỎ, PENALTY, 2-0 CHO MAN UNITED CỦA CHÚNG TA......HAHAHAHAHAHAHAHA........5 PHÚT CUỐI CỦA TRẬN ĐẤU THẬT LÀ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, EVERTON CHỊU KHÔNG NỔI!!!

    Cầu thủ Weir kéo ngã Van Nistlerooy và cũng chính Nistlerooy ghi bàn từ chấm phạt đền!!!

    Đến phút này thì Everton...buông súng!!!! hahaha

    Van Nistlrooy bị chấn thương hay sao ấy, vừa ghi bàn xong là phải thay người cho PhiLips Neville.

    Bây giờ là những phút INJURY TIME, đá bù giờ, vẫn là MU giữ bóng....TRỜI ĐẤT....3-0.....KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, TRONG VÒNG 5 PHÚT CUỐI CỦA TRẬN ĐẤU, MU GHI LIỀN 3 QUẢ.....LẠI LÀ PAUL SCHOLES, 1 QUẢ SÚT NHƯ SẤM SÉT TỪ XA 30 YARDS VÀO GÓC XA CỦA KHUNG THÀNH!!!

    Trọng tài thổi còi kết thúc trậnd đấu, mặc dù không được xem trực tiếp nhưng mà cái Live Commentary này cũng làm mình "đổ mồ hôi hột" chứ chẳng chơi!!! hihi....3-0 cho United.

    Thật đáng khâm phục Everton đã thi đấu hết mình, dũng cảm cản phá "chết sống" với toàn MU, chỉ tiếc là họ không thể làm được điều này ở 5 phút cuối cùng, đành ...đầu hàng!!! và "lụm 3 quả".

    Còn riêng MU ta, vẫn kiên trì tấn công, kiên trì kiên trì và đã được đền đáp!!!!

    1 trận đấu...."hết xảy"!!! 1 đều thiệt là bất ngờ là khi Thiện nhà ta làm bài loạn này là ở phút 85, tường chừng Everton đã thủ hoà nhưng nào ngờ MU ghi liền 3 -0 nhanh quá làm mình...loạn không kịp!!! hahahah

    "hết xảy"!!!!!





    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!

    Được Umbro_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 08/10/2002 ngày 04:02
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Anh Thiện làm bài loạn nhanh quá cơ. Trong cái vote cho cầu thủ MU xuất sắc nhất trận đấu của Mu, Paul Scholes đứng ở vị trí thứ nhất ( đâu khoảng hơn 62% cài nè em ko nhớ rõ lắm hihihi ) mà Ruud của chúng ta ko bị chấn thương đâu, chỉ qua là Sir Alex muốn anh ta nghỉ ngơi "1 chút " thôi mà. Nghe MU đá mà vui hết cả người, tưởng hoà đến nơi rồi thì lại thắng đậm hí hí
    Quá là khoái haha, nhưng mà cũng thương cho everton thật cố gắng như vậy mà vẫn nghẻo ...híc.....
    Chúc mừng MU đã thật sự trở lại phong độ thật của mình

    MANCHESTER UNITED FOREVER
  3. taiadau

    taiadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Troi! cac ban qua la qua nhay thong tin day, toi theo ma khong kip. Paul Shcoles tuyet qua phai khong, 4 phut 3 ban chi co Mu ma thoi....
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bất ngờ lắm khi thấy gần hết thời gian mà tỷ số vẫn chưa được mở. Có lẻ nó tái hiện lại hình ảnh của MU ở mùa giải 99 trong trận chung kết với B.Munich. Scholes đã lấy lại được phong độ của mình ở những trận đấu gần đây.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  5. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To Red-Devil : không phải đâu em, chẳng qua là tình chờ thôi, hôm nay anh dậy sớm, bật máy lên coi kết quả MU_Everton, nhưng mà ...hìhì....họ đang đá ở những phút đầu,(Soccernet Live Commentary ), thì anh ngồi coi luôn, coi mà hồi hộp gần chết, đến phút 85 thì tưởng đâu là huề rồi, buồn hiu vừa làm bài Loạn thì ào...ào...ào như lũ, 3 quả liền vào lưới Everton!!! MU làm lẹ quá không kịp viết luôn!!!..hìhì....cứ thế này thì viết 1 chục bài loạn cũng không sao...hìhì...
    To longqua: Paul Scholes là nhân tố không thể thiếu được của MU, cũng như Giggs, Beckham, Scholes, Keane . 4 tiền vệ này mà hợp lại với nhau thì...miễn bàn!!! Butt đá cũng hay nhưng mà sao thể so sánh được với Roy Keane. Mong cho Roy Keane bình phục sớm!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    MU đại thắng ở 4 phút cuối
    Trước đối thủ có phong độ đang lên là Everton, đội bóng thành Manchester rơi vào thế bế tắc trong 86 phút đầu của trận đấu muộn thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng, đêm qua. Nhưng nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của họ đã được đền đáp bằng thắng lợi 3-0 chỉ trong ít phút cuối.
    MU vui mừng đón chào sự trở lại của Nistelrooy sau thời gian nghỉ dưỡng thương. Nhưng tiền đạo người Hà Lan và các đồng đội của anh đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của đội khách Everton trong hiệp một. Hai đội giành quyền sở hữu bóng gần như ngang nhau, và đều tạo được vài cơ hội làm bàn. Phút 11, Beckham có bóng trong tư thế thuận lợi, nhưng sút chệch khung thành do mất thăng bằng. Everton cũng suýt gây sốc trên sân Old Trafford 7 phút trước giờ nghỉ giải lao, khi Kevin Campbell sút chệch cầu môn trong gang tấc.
    Nhằm cải thiện sức công phá, HLV Ferguson đã cho thay tiền vệ chơi không hiệu quả Juan Veron bằng tiền đạo Solskjaer, ở phút 62. Và MU đã tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng Solskjaer, Nistelrooy đều bỏ lỡ. Trước khi trận đấu hạ màn 13 phút, các cổ động viên MU tiếc nuối nhìn Beckham sút bóng sượt qua xà ngang. Những tưởng cuộc đọ sức sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Nhưng vào phút 86, Ryan Giggs đột phá dũng mãnh ở cánh phải rồi căng ngang. Paul Scholes đón được bóng, và sút chìm tung lưới Everton bằng chân trái từ cự ly khoảng 8 m. Sau bàn phá thế quân bình của MU chỉ 3 phút, Weir kéo ngã Solskjaer trong khu phạt đền. Và Nistelrooy đã thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Scholes tung cú sút căng từ 20 m, ấn định chiến thắng giòn giã.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

    Được hungjun sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/10/2002
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ năm 1999 đang tái hiện lại trong năm 2002 này. Hẳn các bạn còn nhớ năm đó chứ. Hoà bayern và bacxa trong tình cảnh nào chứ. và năm nay sẽ tốt hơn năm đó
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  8. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu đã có chú nào xem trực tiếp chưa mà bình luận sôi nổi thế. Đêm qua anh xem trực tiếp và vừa xem lại 1 lần nữa cho đã. Xin cung cấp 1 số nhận định như sau:
    Bọn Eve ko có vị gì, tuy nhiên chúng nó cũng có 1 vài cơ hội nhỏ (chủ yếu do chúng ta tạo ra), nhưng nó sút ko vào.
    Ta tấn công ào ạt, đặc biệt là ở hiệp 2. Tuy nhiên có 1 vấn đề lớn của MU mà trong trận này vẫn chưa khắc phục đc, đó là khâu kết thúc vấn đề. Một điều nữa là các đường chuyền cuối cùng ko đc tốt, xem Becks tạt bóng mà nhớ năm nào, Giggs đã ko còn các pha chạy biên, Van điên loạn tỏ ra thiếu sắc sảo.
    Về hàng hậu vệ, Sylvestre chơi 1 trận khá tồi, chuyền hỏng khá nhiều và tham gia tấn công ko tốt. Blanc và O Shea thì ko bận bịu gì lắm nhưng O Shea cũng cho thấy anh khá có triển vọng tuy nhiên khâu chuyền bóng hơi tệ và tâm lý ko đc tự tin cho lắm. Đặc biệt ông Gary Neville - ông vua của các sai lầm, đã chơi 1 trận rất hay, công thủ toàn diện, vừa thông minh vừa kinh nghiệm.
    Tiền vệ: Veron chơi khá tốt, có một vài đường chuyền thông minh tuy nhiên lại bị cho ra nghỉ sớm. Nicky Butt đá chậm chạp, nặng về khâu trình bày, ban chuyền ko sáng tạo. Becks xông xáo nhiệt tình xứng đáng thủ quân nhưng tạt cánh hơi chán, nhưng lại có 1 pha lốp bóng đẹp vật vã, tiếc rằng bóng lại đập xà ngang. Giggs đá bthường, có vẻ đã hết thời sung sức. Scholes lúc đá hộ công thì ko nổi bật lắm nhưng khi Ole vào sân, Scholes về đá tiền vệ trung tâm thì chơi rất tốt, xuất thần trong 2 bàn thắng.
    Tiền đạo: Van Nistelrooy tỏ ra ko sắc sảo, ăn đc quả penalty (mà sao thằng này toàn đá về góc phải của thủ môn thế nhỉ). Solskjaer đá xông xáo, nhưng vừa vào sân đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi, nhưng cũng kiếm đc 1 quả phạt đền. Forlan vào sân fút 85 nhưng ko có vị gì.
  9. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn thonau nhé đã là 1 bài phân tích trận đấu rất hay. !!!
    Many Thanks to you, friend!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hù hù, thắng là ổn rùi. Nhưng đừng có thất thường là được!
    ...gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm ...

Chia sẻ trang này