1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Manchester United 4 _ Bolton 0: Ronaldo (nhỏ mà...có võ!!! )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 4 _ Bolton 0: Ronaldo (nhỏ mà...có võ!!! )

    Hellố các bạn hiền, hôm nay là ngày khai mạc giải ngoại hạng Anh...khakhà....Ban Bình Loạn có việc làm rồi...Trước trận MU đá với Bolton này Thiện cũng có xem trước trận Aston Villa gặp Pourtmouth, thấy cựu cầu thủ MU ta Teddy SHerringham ghi bàn, zậy là có điềm hên rùi!! hehehe

    MU ra quân hôm nay , đội hình xuất phát toàn là.....thứ dữ, Ferdinand, Silvestry, Butt, Keane, Solkjaer, Rud....chỉ có mình Howard là tân binh.

    Còn "tụi" Bolton , thông cảm cho mình gọi là "tụi" tại vì Thiện "không ưa" đội này, nó đá lối đá kị rơ MU lắm, lại còn đá rắn nữa!!

    Nolan ( người hùng năm ngoái của Bolton, ghi bàn thắng duy nhất đánh bại MU ngay tại sân Old Trafford ) vẫn là mối nguy hiểm nhất cho MU, đã mấy lần hàng thủ ta bỏ quên "thằng" này, nhất là trong suốt hiệp 1 và đầu hiêp 2...grừ!

    Trong suốt hiệp 1 , mặc dù MU ta ép sân hơn, tạo nhiều cơ hội hơn nhưng những cú tạt của Ole Solkjaer không hiệu quả cho Rud ghi bàn, với lại thủ môn đội bạn ...quá bén!!!

    Phút thứ 43, Rud đảo người, 1 hậu vệ đội bạn ( thằng cha này quên tên rồi, chỉ nhớ là ổng đui then, đen thui ) túm áo Rud , Rud té, phạt trực tiếp. Ryan Giggs lãnh nhiệm vụ và tung cú sút phạt tuyệt đẹp, ...thủ môn đội bạn bay hết mình nhưng bóng của Giggs đã đập bên trong của cột dọc và ....vào lưới. Ngay lúc đó, Thiện nghe rõ thằng cha BLV nói rằng " Who need Beckham anyway!!!..haha...

    Sang hiệp 2, Bolton ...bó tay!!! hiệp 2 MU đá ăn ý hơn, phối hợp đẹp mắt, Thiện nhà ta hoàn toàn 100% tin cậy vào bộ đôi Silvestry, Ferdinand, hết xảy!!! miễn bàn, hai anh này hậu vệ tuyệt vời. Cộng với 1 thủ thành chắc chắn, chụp rất dính banh, như vậy là an tâm rồi.

    Bolton thì càng ngày càng bế tắc, họ toàn châm banh bổng vào vòng 16m50 rồi dùng chiều cao đội đầu lại , tìm 1 cầu thủ nào đó sút bồi lấy hên...nhưng Howard quá bén!!!

    Sự khác biệt vẫn chưa thấy rõ đến khi...Ronaldo vào thay cho Nicky Butt, nhỏ mà có võ!!! Ronaldo khoẻ, che bóng tốt, thông minh ( theo Thiện thấy ở trận này là như vậy, nhóc này coi bộ được à nha) , Ronaldo lừa qua 3 hậu vệ Bolton khiến Norlan phải túm áo phạm lỗi, phạt đền ! Rud Van Nistelrooy nhà ta chưa bao giờ thất bại trong những quả phạt đền ( Premier League Only ) , nhưng lần đầu tiên anh sút không thành công, thủ mon Bolton như đã nói, quá bén!!!

    Nhưng chỉ 2 phút sau thôi, từ khi Rud đá hụt, Ronaldo đi bóng bên cánh trái tạt vào cho Scholes, Scholes hất nhẹ bóng cho Rud sút vô lê, thủ môn Bolton phản xạ kịp thòi nhưng lại để bóng tuột tay, Giggs có mặt liền và....làm nốt 2-0

    Bàn thắng thứ 3 làm các cầu thủ Bolton...nổi khùng...hahaha....Djemba cướp được banh và đi tốt độ chuyền bóng sạt cho Scholes, Rud ở vị trí việt vị ( nhưng anh không tham gia banh cho nên trọng tài không tính ) , Scholes 1 mình 1 bóng lừa qua thủ môn Bolton và nhẹ nhàng ghi bàn....3-0 cho MU

    Bàn thắng thứ 4, có thể gọi là bàn thắng..."chả thù" cho quả phạt đền, Forlan đánh gót quá đẹp cho Rud, Rud không việt vị, chỉ cách thủ môn có vài thước, khung thành rộng thênh thang, anh vẫn còn thời gian nhìn trọng tài coi coi anh có việt vị không, trọng tài không có phản ứng gì cả có nghĩa là ok, Rud lấy thế sút căng và mạnh...grrrr....chả thù!!!....4-0 cho MU. Bolton bỏ cuộc!!!

    Tóm lại, khởi đầu thuận lợi cho mùa giải, good start! , gặp 1 đối thủ khó chơi như Bolton mà ghi 4 bàn là thõa mãn, Ronaldo thì miễn bàn cãi gì hết, nhỏ mà có võ, thể hình tốt, tóc lăn quăn như con ...lăn quăn...heheh...đừng có chạy theo Mốt như Beckham nha cha nội!!!
    Hàng thủ tuyệt vời với Silvestry và Ferdinand. Sau cùng là Tim Howard, thú thật với mấy bạn hiền là một khi ta có 1 thủ môn giỏi thì mỗi khi đội bạn tấn công Thiện vẫn thấy yên tâm, còn Bathez chụp thì mỗi lần có cầu thủ nào sút xa là Thiện...nổi da gà!! Barthez là 1 thủ môn tốt nhưng....hehehe....Howard, anh chụp banh dùm 1 cái!!!

    Tuần sau ta gặp Newcastle United, 1 thứ dữ trong giải Ngoại Hạng!!! , năm ngoái MU ta làm thịt Newcastle 6-2 và thắng trên sân nhà 5-3, HLV Robson khóc quá trời!!!

    Longquạ sẽ cho các bạn biết thêm chi tiết trận kế tiếp trong mục Bình Loạn trước trận đấu sau.

    CHAMPIONS!!!

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Kết quả các trận đấu khác:

    English Premiership
    Birmingham 1 - 0 Tottenham
    Portsmouth 2 - 1 Aston Villa
    Arsenal 2 - 1 Everton
    Blackburn 5 - 1 Wolverhampton
    Fulham 3 - 2 Middlesbrough
    Leicester 2 - 2 Southampton





    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bác Thiện viết nhanh vậy ? Chắc bác vất vả lắm đây. Một trận đấu tuyệt vời của các tân binh. Chúc mừng chiến thắng thuyết phục của MU, khác hẳn so với vài năm trở lại đây trong các trận đấu đầu tiên tại giải PL. Hi vọng rằng chiến thắng này sẽ mở màn cho một loạt các trận đấu hay và hấp dẫn khác của MU tại PL mùa giải 03 - 04. MU đang đứng đầu sau vòng đấu đầu tiên không như thằng Arsenal - không cần đá cũng dẫn đầu bảng nhờ cái tên được xếp theo " anpha , bê ta ".. he.......he.........
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!
  3. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    hic kiểu này chắc chả mấy mà em quên Beck mất, hic, chú Ro con này xịn quá các bác ơi, fê quá đi mất....
  4. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    Bravo : Giggs, Ronaldo........MU
    no need Beck
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hic, đen quá, bên này nó ko truyền trận MU, đành phải xem trận Arsenal, có gì ngày mai em xem highlight trận MU xong mới nói được.
    Tức quá, bọn Arsenal thiếu người mà vẫn thắng, bọn Everton đá gà vật, đặc biệt là hậu vệ, bọc lót chán vãi, để mấy chú Henry, Lujnberg, Pires tha hồ biểu diễn, grr...
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  6. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    bình luận phải khách quan, không nên :x MU quá mà để cái đầu mất tỉnh táo. Còn nói đến chuyên Beckham thì chả cần phải nói nữa, theo tôi, bán Beckham đi là một quyết định cực kì đúng đắn, không bàn cãi thêm. MU đang bước sang một giai đoạn mới :D

    Teppy
  7. irvine_langtucodon

    irvine_langtucodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    M.U nhà ta đã có 1 thần tượng mới rồi........................Christiano Ronaldo
    Irvine Cao Bồi
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hihi, xem bàn thắng thứ tư của Nis thấy tức cười quá. Có lẻ cay cú vì đá quả phạt đền hỏng và bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn nên khi nhận cú gẩy bóng của Forlan, chú Nis nhà ta tung hết sức đá vào khung thành của Bolton nhằm trút hết nổi bực dọc.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tim Howard,Cristiano Ronaldo,Djemba...... đã có một sự khởi đầu thật tuyệt vời.....!
    Tim thủ quá chắc,ra vào hop lý....bắt bóng cực chuẩn! Chà,cứ thế này thì chúng ta lại có một Peter mới.
    Djemba...thì mới nhìn đã thấy...trâu bò rùi....chắc chắn....đen nhất đội,đầu bóng nhất đội.......Thể lực Djemba chắc chắn là......miễn bàn.
    Cristiano Ronaldo thì......quả là Fantastic!!!..biểu hiện như ngày hôm qua thì.....chắc chắn Beck sẽ nhanh chóng bị quên....chú Ro nhỏ này đá đều cả 2 chân,chạy như...tên lủa,kỹ thuât...cực kỳ lắt léo...chơi cánh nào cũng ổn......Tù lúc C.Ronaldo vào sân cả cái quán mình xem như nổ tung lên vì.....SỐ 7 mới thật tuyệt!
    MU đúng vẫn là.....MU
    Mặt trời trên đầu,nụ cười trên môi,trái tim nhân ái...[​IMG]
    Được truelies sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 17/08/2003
  10. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke Tim Howard,Cristiano Ronaldo, Djemba Djemba ... thật tuyệt vời ! Lối chơi của MU đã có nhiều biến hoá hơn, cánh phải, cánh trái, trung lộ ... ke ke giờ chờ xem, để gặp đối thủ ngang tầm rùi vui lun, thắng đậm, vui thiệt đó, nhưng nhìn hàng hậu vệ thấy ớn quá
    !!!
    Roy đúng là cay cú thiệt há ! những tưởng như mún ''đá lun thủ môn zô gôn'' hay sao í ! ke ke nhận được bóng, ngoảnh mẹt xem ông vua sân cỏ ở biên: okei, không phất, ... hì hì mày hả bưởi ... vào !
    Chúc mừng Ronaldo Bồ Đào Nha --&gt; số 7 xứng đáng !

Chia sẻ trang này