1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Newcastle United 1 _ Manchester United 2 (kinh nghiệm, bản lĩnh, lội ngược

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Loveland, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Newcastle United 1 _ Manchester United 2 (kinh nghiệm, bản lĩnh, lội ngược dòng, xứng đáng chiến thắng)

    Hôm nay mưa to nhưng vẫn lặn lội đi bộ ra pub để xem Man đá,ở cái xứ kangaroo khỉ ho này người ta chẳng biết đến bóng đá,do vậy để xem được 1 trận bóng thật là khó khăn.Đảo quanh 1 vòng các pub chẳng có chỗ nào chiếu tui đành cuốc bộ ra TAB 1 dạng trung tâm cá cược thể thao.Nhưng ra đó cũng phải ngồi đợi cho hết trận Rugby tôi mới được xem Man yêu quý đá :D,thế đấy ở đây bóng đá xếp sau Rugby xếp sau football (Mỹ) xếp sau đua ngựa và cả đua chó nữa .:D .

    Thôi nãy giờ huyên thuyên nhiều quá mọi người thông cảm vì là trận đầu tiên được xem Man đá mùa này mà.

    Trận này như các bác đều biết Man thắng 2-1,bàn mở tỷ số cho Newcastle được thực hiện từ 1 pha đá phạt bên cánh trái,người ghi bàn là Shearer sau lỗi lầm của Silvest (truợt chân).Phải nói Shearer chơi vẫn thực sự sung mãn,quá tam tuần nhưng xem Shearer đá ta vẫn cảm thấy như anh mới chỉ ở tuổi thập nhị.

    Shearer chơi xông xáo,kinh nghiệm nhiều lần gây sóng gió cho MU.Bên phía NU trận này người chơi nổi bật nhất chính là Shearer.

    Phía MU trận này,khó có thể nói ai là người chơi hay nhất được,vì tất cả đều đã có 1 trận đấu thật tốt.Nistelrooy là người cân bằng cho MU,chơi tích cực tuy nhiên Nis cũng bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn mười mươi khi đối mặt với thủ thành Shay Given nhưng đáng tiếc Nis tỉa bóng chệch cột dọc,ngay sau đó Nis có cơ hội thứ hai ngon ăn không kém,và lần này thì cú sửa bóng bằng lòng bàn chân của anh không còn gì phải chê.

    Giggs cũng có 1 trận đấu thành công,hoạt động rộng,chuyền bóng tốt.Giggs đang dần lấy lại phong độ sau 1 mùa giải thất vọng.Keane vẫn là thủ lĩnh của hàng tiền vệ,lúc có mặt ở tuyến trên tham gia tấn công,khi lui về để phòng thủ,ngoải ra Kean còn có 1 pha bóng tuyệt vời tạo điều kiện cho Scholes ghi bàn nâng tỷ số.Scholes cũng chơi thật tuyệt,vẫn luôn nhanh nhẹn và thông minh.

    Nhưng theo tôi Djemba mới là tuyệt nhất trong trận này,ra sân từ đầu trận Djemba thi đấu thật năng nổ,xông xáo,dũng mãnh.Trong hầu hết các tình huống quan trọng của Man ta đều thấy bóng dáng của Djemba trong đó,Djemba thi đấu như 1 chiến sĩ thực thụ,anh cần cù thu hồi bóng,lắt léo và tỉnh táo dẫn bóng,chuyền bóng cho đồng đội.

    Bên cạnh Howard Djemba thực sự là bản hợp đồng giá trị của Man mùa này.Trong khi Real và Chelsea đang tranh nhau chú ong thợ Makelele thì Man thực sự may mắn khi sở hữu Djemba.Chưa bao giờ tôi thấy yên tâm với hàng tiền vệ Man như mùa này,hàng tiền vệ của chúng ta thực sự có chiều sâu.Có sự cân bằng giữa những người thu hồi bóng và những người kiến thiết bóng.Còn 1 ẩn số nữa ở hàng tiền vệ là Kleberson chưa được ra sân,nhưng theo tôi Kleberson cũng sẽ là 1 cầu thủ chăm chỉ ở hàng tiền vệ.

    Hàng hậu vệ cũng chơi 1 trận rất đạt,ngoài pha trưọt chân dẫn đến bàn thua đầu trận,Silvestre vẫn chứng tỏ 1 phong độ tuyệt vời,khi bán Becks ngừoi ta nói Man sẽ mất đi những đường chuyền chết người từ bên cánh phải,điều đó đúng nhưng sau khi Becks đi giờ đây Man lại có những đường chuyền dài chết người từ cánh trái,và những đưòng chuyền đó xuất phát từ Silvest,khả năng chuyền dài của Silvest có thể nói là chuẩn xác lên rất nhiều.

    Trong 2 trận đấu vừa qua đã rất nhiều lần Silvest thực hiện những đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà lên cho Sol cho Giggs,và những đường chuyền này có độ chuẩn xác khá cao,nó có thể không đạt tới độ chuẩn xác của Becks nhưng nó cũng đủ đẻ trở thành 1 bài tấn công lợi hại của Man.

    Rio trở nên chững chạc và vững chắc hơn rất nhiều so với mùa trước,anh đang chứng tỏ giá trị của mình sau 1 mùa bóng thi đấu dưới sự mong đợi.Người kế đến phải nói là Howard,trận này Howard không thực sự có nhiều việc nhưng tất cả những pha anh xử lý đều rất thích hợp và chắc chắn.

    Trong bàn thua của Man Howard cũng không thể làm gì hơn bởi đó là tình huống quá gần.Sự ra vào hợp lý,sự chắc chắn bình tĩnh trong những tình huống xử lý bóng của Howard khiến ta có thể an tâm về khung gỗ của Man mùa giải này.
    cầu thủ trẻ Ronaldo đươc tung ra sân trong 20 phút cuối cùng,Ro7 chỉ được tiếp bóng 3,4 lần nhưng anh cũng đã tạo ra 1 tình huống nguy hiểm cho Man.

    Những pha xử lý của Ro7 vẫn rất hấp dẫn ( đây là lý do hôm nay phải lặn lội đi xem bằng được :D).Tuy nhiên theo tôi,Ro7 vẫn chưa thể ra sân từ đầu trận.Hãy cứ để em ấy như 1 con bài chiến thuật dự phòng.

    Mới xem trọn vẹn 1 trận của Man,nhưng tôi nghiệm ra 1 số điểm sau:
    -Hàng tiền vệ của Man có chiều sâu hơn mùa trước rất nhiều,các tiền vệ đều là những người có tính cơ động cao do vậy khả năng bao quát sân tốt,giúp chúng ta kiểm soát bóng tốt hơn và thu hồi bóng nhanh hơn mỗi khi mất bóng.

    -Nis vẫn sắc bén (10 trận liên tục ghi bàn,tự phá kỷ lục của mình mới lập),tuy nhiên Nis xử lý khá chậm trong nhiều tình huống.Thiếu 1 chút dũng mãnh.

    -Sol chơi khá tốt với vai trò tiền vệ cánh phải,nhưng thể lực của Sol không đảm bảo để chơi đủ 90 phút,những quả lật bóng chưa thực sự nguy hiểm.

    Mùa này đội hình Man mạnh hơn mùa truớc rất nhiều.Với sự trở lại của Neville,của Wes Brown hàng thủ của chúng ta sẽ vững hơn rất nhiều.Chúng ta có quyền hy vọng vào một mùa giải thành công rồi!!!

    This is my signature...........................

    From Umbro: Cám ơn Loveland nhé!

    Được UMBRO_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 24/08/2003

    Được UMBRO_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/08/2003
  2. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chịu khó mua đầu KTS mà dùng đi.đỡ phải chạy ra ngoài.
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thế ông Ncc cứ tưởng ai cũng có điều kiện như ông sao? Mà có rồi ngồi nhà coi một mình đế_ck sướng tẹo nào cả ? Phải ra ngoài có anh có em mới cảm giác hết được cái sự sung sướng ông hiểu chưa ???
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  5. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    MU đúng là MU, một đội bóng Anh có tinh thần của một đội bóng ... Đức. Trong những cuộc trạm chán với các đội bóng lớn chỉ khi nào MU bị thủng lưới trước thì mới thể hiện được phẩm chất của mình. Và khi xem đến phút thứ 10 thì tôi tự nhủ rằng New nên có bàn mở tỉ số để kích thích MU bởi vì khoảng 10 phút đầu thấy MU đá mà tôi nản quá, tuyến tiền vệ không biết ở đâu mà khu vực trung tuyến toàn thấy người của New, vì vậy mà để New nắm được thế trận. Và chỉ khi New mở tỉ số thì MU lúc này mới thật là MU.
    Trong trận này, thì các tuyến của Mu đều ổn, thủ môn thì ngon lành rồi, cặp trung vệ cũng khá chắc chắn, tuyến tiền vệ thì quá mạnh, còn tiền đạo và hộ công thì khỏi cần nói. Chỉ tiếc một điều rằng cả Nis và Scholes đều bỏ phí mỗi mười một bàn thắng mười mươi, tuy nhiên 2 bàn thắng bị bỏ lỡ đã được sửa sai bởi chính hai cầu thủ này (mỗi người ghi một bàn) và chính Roy Kean là người đã kiến tạo hai đường chuyền dẫn đến 2 bàn thắng này. Và mặc dù đã bỏ lỡ một bàn thắng trông thấy nhưng theo tôi thì Nis đang dần lấy lại phong độ vốn có của mình.
    Ngoài 2 bàn bỏ lỡ đó ra còn có 2 pha cũng rất đáng tiếc, một pha ở phút thứ 49, Phil có bóng trong khu cấm địa, phía trước không còn ai vậy mà không dốc bóng vào mà lại dừng lại để chuyền, còn pha thứ hai là của Sol ở phút thứ 62, anh có bóng ở sát khu cấm địa và gần như đối diện với khung thành (hơi lệch sang bên trái một chút so với hướng tấn công), một hậu vệ chạy sau anh vậy mà anh cũng không dốc bóng mà lại đi chuyền cho Nis, có lẽ gánh nặng tuổi tác đã bắt đầu có tác dụng rồi chăng?
    Nào, chúng ta cùng nâng ly với MU



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  6. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    cho Thiện tham gia Loạn với!!! heheh
    Mấy bạn hiền quên mất là có 1 tìn huống quan trọng trong trận này là Sir Alex được trọng tài mời ra khỏi sân. Lý do là Sir Alex do quá nóng giận từ cú chùi bóng của 1 cầu thủ Newcastle lên Giggs trong hiệp 1, cú chùi bóng này phạm lỗi 100% nhưng không hiểu 4 thằng cha trọng tài không có ai phản ứng gì cả.
    Sau có chùi bóng đó, khoảng 1 phút sau, bóng đến chân Sir Alex, Alex tức quá sút bóng bay mất tiêu, nên ông trọng tài thứ 4 ( trọng tài giám sát) gọi ông trọng tài chính hội ý và buộc lòng mời Sir ALex ra sân hút thuốc.
    thật lòng thì Thiện rất là ngạc nhiên sau quả đó MU không được 1 quả phạt hề???
    bị thua 1 bàn, HLV bị tước quyền lãnh đạo, vậy mà MU vẫn bình tĩnh lấy lại thế trận, rồi ép sân, gỡ hòa, rồi....luộc luôn Newcastle. quá đã!!!!
    Như vậy là ta vẫn bất bại từ hồi tháng 12 đến giờ, Rud Van Nistelrooy "đít" bự đang lập kỷ lục 10 trận ghi bàn liên tiếp! MU ta đang dẫn đầu bảng.
    Nhưng đây chỉ là giai đoạn bắt đầu mùa bóng thôi, chưa có gì !!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Năm nay khác với mọi năm, MU khởi đầu mùa bóng khá tốt, với 6 bàn thắng và 1 bàn thua sau 2 trận, và thứ tư tuần này chỉ phải gặp CLB mới lên hạng Wolves ngay trên Old Trafford nên mặc dù ko có Ferguson trực tiếp chỉ đạo (chắc vẫn bị suspended, hê hê, ko biết chừng bọn trọng tài nó mang ra FA cái tội chửi thề thì chít chứ ko đùa), chúng ta vẫn có thể yên tâm.
    Trận đấu này nói chung là chúng ta thi đấu rất tốt, tuy nhiên các cầu thủ đặc biệt là hậu vệ có một số tình huống thi đấu rất ẩu, có thể nói là mất tập trung. Như Djemba-Djemba, mặc dù đá rất hay nhưng cũng có 2 phá bóng, 1 pha mất bóng và một pha chuyền về cho thủ môn đã suýt "tặng" cho Newcastle một bàn thắng, Nistelrooy và Scholes đáng nhẽ phải ghi được 2 bàn thắng của mình sớm hơn (grrr.., một trong hai lão này ghi thêm bàn nữa có phải mình được 6 điểm cá độ rồi ko, ), và hàng hậu vệ trong những phút cuối cùng đã làm cho các fan thót tim, ngay phút cuối cùng của trận đấu, đã ko kèm một tiền đạo của Newcastle để anh này đối mặt với Howard, tuy nhiên Ferdinand đã kịp thời chạy về phá được cút sút của anh. Man of the Match chắc chắn phải là Roy Keane, ở trận đấu này chính anh là người tạo nên hai đường chuyền quyết định cho Nistelrooy và Scholes ghi bàn, và cũng có hai đường chuyền tuyệt vời nữa cho hai cầu thủ này nhưng tiếc là không chuyển thành bàn thắng. Hơn thế nữa, Keane và Djemba-Djemba đã tạo nên một bức tường khổng lồ ở khu trung tuyến, có thể nói sự áp đảo của MU trong hiệp hai chính là do công của hai anh.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  8. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    quên mất bỏ sót pha thẻ đỏ của sir Alex,sự nóng nảy của Fergie có nguồn gốc từ pha đốn ngã Nis của chú Titus cơ,ngay sau đấy lại đến Giggs bị chém,Sir Alex phàn nàn rằng cú chuồi bóng nguy hiểm đó rất có thể sẽ khiến Giggs phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn vậy mà thậm chí chẳng có cả 1 pha đá phạt.Trận này chú Titus Bramble được giao nhiệm vụ bắt chết Nis,rất nhiều lần đốn ngã Nis dã man,rốt cuộc cũng lãnh 1 thẻ đỏ,có thể nói trận này trọng tài bắt không đạt ,bỏ qua nhiều tình huống phạm lỗi,còn 1 quả bóng chạm tay 1 chú New cũng không bắt,bực cả mình.
    Bên này làm gì có đầu KTS (what iz?) mà mua hả đồng chí,có kênh thể thao để xem bóng đá nhưng là pay tivi,chết tiền,ra ngoài pub ngồi xem ( ko cần uống như ở VN :D ) miễn phí.Mỗi tội là ngồi xem với mấy chú Úc mù bóng đá chán chết.
    This is my signature...........................
  9. irvine_langtucodon

    irvine_langtucodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chú Eric Djemba-Djemba đá rất tích cực,nhưng cần phải cải thiện khả năng cầm bóng.Chú để mất bóng nhiều quá
    Dù sao thì Eric cũng đã có 1 trận đấu hay
    Irvine Cao Bồi
  10. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đầu trận......ngồi rung đùi...tin tưởng ở một chiến thắng....Rồi chợt thót tim vì Shearer..... hồi hộp chờ đợi và nhẩy cẫng lên vì V.Nis..rồi P.Sholes.......Sướng!!!
    Mặt trời trên đầu,nụ cười trên môi,trái tim nhân ái...[​IMG]

Chia sẻ trang này