1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình loạn sau trận đấu> Southampton 0_ 2 Manchester. (tết đến nên các cầu thủ chúc mừng

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 02/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Southampton 0_ 2 Manchester. (tết đến nên các cầu thủ chúc mừng chúng ta bằng 1 trận thắng )

    Chào mấy bạn thân méo, đã lâu lắm rồi, khoảng hơn 2 tháng Nhà bình loạn của chúng ta thất nghiệp. VÌ vậy đang muốn làm 1 bài thật hay nè.

    Ngày hôm nay, vào lúc 22h00 theo giờ Hà nội, trận đấu giữa Soton và MU đã được bắt đầu. Các cầu thủ MU vào trận với bộ quần áo màu xanh, tuy lạ mắt nhưng mà hên lắm. Nhưng mà kể ra cũng ngộ ngộ, trong như lũ da xanh hết.
    Đội hình xuất phát gồm có : Barther, G.Neville, Ferdinand. O'Shea, Silvestre, Beckham, Keane, Veron, Giggs, Nistelrooy và Solskjaer.

    Bước vào trận đấu các cầu thủ Soton tấn công ồ ạt như muốn băm vằm chúng ta ra như cám...nhưng mà không thành công. Và họ sớm phải trả giá do cái lối chơi quá open của mình, các cầu thủ MU biết khoét sâu vào điểm yếu của các cầu thủ chủ nhà, cụ thể là cánh phải của Beckham trận này đá ít có chê. Phút 15,Bàn thắng thứ nhất là 1 pha phối hợp đồng đội rất bài bản, Barther chuyền cho Silvestre, anh này chuyền vượt tuyến cho Beckham, bằng 1 pha đỡ bóng hoàn hảo, bóng đã nằm trong tầm khống chế của Beck, anh ta đối mặt với 2 cầu thủ Soton, Neville đang chạy lên, vậy là bằng 1 pha lốp bóng, anh ta đã loại 2 chú hậu vệ đau khổ kia, Neville chạy lên đón bóng và chuyền vào trong vòng cấm địa, Nistelrooy ập vào dí cái chân trái vào quả bóng, tung lưới, không phải bàn cãi nhiều 1-0. Từ đó MU lấy lại được thế trận, tổ chức trận đấu hay hơn. Trận này các cầu thủ đang hưng phấn do Ars trận trước vừa bị hoà. Tuyến tiền vệ hôm nay chơi rất hay, keane thì cần cù thu hồi bóng, Veron thì hơi điệu nhưng mà đá không phải là chán, Beck thì thôi rồi, một trận quá hay, Giggs và Sol liên tục đổi vị trí. Và trong 1 pha hoán đổi như thế, Giggs đã lập công vào phút 22. Lại 1 pha chuyền sát sàn sạt biên ngang, Sol chạy theo đỡ bóng tạt sệt vào trong, phù thuỷ Veron nhón cái chân lên theo cái chổi, Giggs sút chân phải, đạp người 1 chú nào đấy, khống chế tiếp bằng chân trái, rồi chả cần nhìn gì hết, cho quả bóng ngay vào góc bên phải, thủ môn đội bạn đứng nhìn. Mình đoán là hắn ta đang ngắm xem đấy là thằng cha nà mà xử lí hay thế.2 phút sau, Nis có cơ hội đối mặt thủ môn đội bạn nhưng mà cha này mông to, chạy chậm nên khi rê qua thủ môn thì đã đến vạch, anh ta bèn sút cầu rùa nhưng mà không rùa được, phí cơ hội quá. Bên soton, Bettie( quên cha tên ku này rồi , sau cứ gọi là B thôi nhé ) bị kèm quá chặt + cú ai đấy = toàn phạm lỗi với Keane, hình như hôm nay Keane hơi mát, không thì sễ thằng ku này vô viện lắm....amen.Hiệp 1 còn mỗi sự việc thủ môn Barther phải ra sân do chấn thương, thủ môn Roy Caroll vào sân ( quả thật mình có hơi lo 1 chút )


    Hiệp 2 MU tấn công có vẻ trùng xuống, chắc là do lúc đấy Ars chưa thắng. Và thế trận lại có phần nào đó nghiêng về Soton, rất tiếc là những phối hợp tấn công của họ hơi nhàm, đơn điệu nên không gây mấy nguy hiểm, trừ mấy quả dở hơi của chú Caroll. Mãi đến phút thứ 60 Nis mới có pha sút tiếp theo về gôn của Soton, anh xoay người sút luôn, cú sút chệch gôn có chút xíu, lại thấy phí nữa. Mấy phút sau khoảng phút 72 thì phải, Nis phối hợp với đồng đội và bị kéo ngã trong vòng cấm, xem lại quay chậm thì thấy không đáng thật, hì. Phút 80 anhta có cơ hội 1 chọi một với thủ môn bạn, nhưng mà đẩy bóng hơi dài nên hỏng, nhưng bù lại cũng đạp được thủ môn nó ra ngoài, ai boả nó đạp Barther chấn thương.
    Scholes vào thay Beck,
    Forlan vào thay Nis.
    Mấy phút cuối đội bạn tấn công tuyệt vọng, khổ thân. Đang cười nhe cả lợi ra thì Ars2_Ful 1, trời ạ, muốn cầm táng nguyên cái gối vô ti vi. Đau đớn quá.


    Nói chung đay là 1 trận đấu hay và các cầu thủ đã thể hiện được khả năng, chúng ta còn kém Ars 6 điểm, nhưng vào ngày 4-2 nếu thắng Birmingham trên sân Old Trafford, chúng ta còn có kém 3 thôi.

    Go go go

    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are

    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 02/02/2003

    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 02/02/2003
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Danh hiệu *** nhất vòng đấu có lẽ thuộc về Michael Proctor của Charlton khi có 3 phút và anh ta đá thủng lưới nhà 2 trái
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  3. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời!!! heheheheh, Mồng 1 mà nghe tin thắng trận thì miễn bàn....hahahaha...tuyệt vời!!!! không để thủng lưới, thắng 1 đội phong độ đang rất cao!!!! nhất là thằng cha James Bettie, nghe nói hắn đang đứng nhất hay nhì vua phá lưới giải đấy!!!
    Nhà Bình Loạn red-devil làm 1 bài Loạn đọc cứ như là mình ở trên sân xem vậy!!! excellent!!!! Many Thanks!!!
    Năm mới zui zẻ nhé bạn hiền, red-devil!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại thêm một chiến thắng nữa cho MU. Khoảng cách với Arsenal không còn là bao nữa, MU còn 1 trận trưa đá, hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nữa..........

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng chiến thắngcủa MU, và cũng của Arsenal nữa, duy trì khoảng cách 6 Đ

    New beginning, no love, no money

  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hình như Ars đá hơn Man 1 trận thì phải bác Milan ạ ?
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 trận, trận đấu bù tới mà thắng thì chỉ còn 3 điểm thôi.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua là một trong những trận mà em cảm thấy là hay nhất mà MU đã thể hiện trong những trận gần đây, hi vọng MU sẽ giữ được phong độ này cho đến hết mùa giải.
    Are you stylish
  9. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bác, cho đến thời điểm này, Mu của chúng ta đang bị Ars dẫn trước chỉ có 5đ mà thôi. nhưng chúng ta lại đá ít hơn Ars 1 trận. Thế thì trân kế chúng ta chỉ cần thắng và thắng luôn trận còn lại trước Ars thì chúng ta sẽ dẫn lên ngôi đầu bản với cách biệt chỉ 1đ. Cầu mong MU thắng tiếp 2 trận còn lại, Amen

    Hiệp sĩ Tình yêu

    Admin - Nhatkymatngoc
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    giữa tuần này, MU sẽ gặp Tottenham,he he, kiếm được 3 điểm đâu phải dễ

    New beginning, no love, no money

Chia sẻ trang này