1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Southampton 1 _ Manchester United 0 ( chấm dứt chuỗi bất bại!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Southampton 1 _ Manchester United 0 ( chấm dứt chuỗi bất bại!!!)

    Hé-lô các bạn hiền, tối hôm qua Thiện vừa làm bài vừa coi MU đá, hôm nay ta ra sân thiếu Ferdinand do bị bệnh, Scholes chấn thương phải phẩu thuật, Hàng tiền vệ gồm có Klebeson và Djemba, Keane. Tiền đạo thì Forlan và Rud.

    Buồn thiệt, MU bữa nay đá có vẻ mệt, các đường chuyền đi rơ 1 chạm không ăn ý, nhất là Djemba và tệ nhất là Klebeson, các tân binh không thể giữ banh được và để mất banh vô cùng nguy hiểm và lổi rất ngớ ngẩn, nhiều lúc thấy Djemba, Klebeson chuyền ngay chân cho các cầu thủ Southampton mà tức muốn....lụm cái gì chọi zô cái TV gì đâu!!! grừ!!!

    Thú thật với các bạn hiền là trong giữ hiệp 1, Thiện nằm trên ghế sa-lôn, 1 tay chống cằm, chuẩn bị thiu thiu....ngủ...Forlan làm mình tỉnh ngủ khi sút 1 quả thật căng, may mà thủ môn đội bạn xuất sắc cản được.

    Hiệp 2, MU ta cải thiện được tình trạng chuyền banh, ngoại trừ 2 ông nội Klebeson và Djemba, đó là lý do tại sau Nicky Butt phải vào thay. Ronaldo vào thay đá rất ấn tượng, lừa bóng rất tốt!!! Ryan Giggs đá vẫn tuyệt vời, tưởng chừng kết quả sẽ là 1 trận đấu hòa, ai ngờ phút 88, từ 1 quả phạt góc, James Bettie lao vào đánh đầu ghi bàn cho Southampton.

    Nhìn chung, MU đá dưới sức mình, Southampton đá rất tốt, nhất là thằng cha đầu trọc Marsen gì đó đó, nhưng họ vẫn còn giữ lối đá ngẫu hứng, tấn công ào ạt!!!, họ chưa có rơ đều đều như MU ( nếu mà họ đi rơ bài bản như MU thì mới đáng ngại!!!)

    Tóm lại : BUỒN NHƯ CON....CHUỒN CHUỒN!!




    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  2. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một trận đấu tệ hại.Đội chủ nhà chủ động phòng ngự chờ phản công với lối đá áp sát từ xa rất có hiệu quả gần như làm tê liệt hàng tiền vệ của MU.Hôm qua MU chơi 1 trận bế tắc ,thiếu Paul chúng ta gặp khó khăn lớn về việc gây đột biến,thiếu Rio hàng hậu vệ mất khả năng chống bóng bổng,hầu hết các pha nguy hiểm của đội chủ nhà đều xuất phát từ tình huống bóng bổng,đây là 1 điều vô cùng nguy hiểm nhất là khi ta đang thi đấu ở giải ngoại hạng.Ngoài ra MU lộ rõ khó khăn khi phải đối mặt với hàng phòng ngự số đông khi đã mất đi những quả tạt từ 2 cánh.Sai lầm lớn nhất là cho Forlan đá làm hỏng hoàn toàn hàng tấn công,Rudd phgải lùi quá sâu để thu hồi bóng nên hầu như ko có cơ hội.Hy vọng trận đá ở cúp C1 sẽ khá hơn .
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của Southampton bắt nguồn từ sai lầm của G. Neville khi anh này phá bóng đi hết đường biên ngang trong một tình huống không có gì là nguy hiểm --&gt; MU phải chịu một quả phạt góc để rồi James Beattie nhảy cao đánh đầu thỏa mái, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hic hic, đã thế lại xem thằng Arsenal lội ngược dòng sau khi bị Man.City dẫn trước nữa chứ ( Lauren đá phản lưới nhà )
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cụt cả hứng !
    MU mình 2 trận vừa rồi đá kém hiệu quả quá.
    [url="http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&amp;id=67087<A href='http://www.t​
  5. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là vòng đấu này nhiều bất ngờ thiệt.
    Ấy rứa mà thằng Arsenal nó không thua mới tức chứ . Những tưởng khi thằng Lauren nó đốt lưới , ManC đã thắng rồi ai ngờ....
    Đã tức vì MU thua xem tụi ManC thua lại càng tức thêm

    Kìa em........chờ anh với ​
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    MU càng đá càng "chảy" sao ý nhỉ?4-0,2-1,1-0,0-1.


  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Howard bắt hay cả trận, thế mà đến phút cuối thì lại có một quả ngớ ngẩn quá. Các tân binh vẫn chưa thể hoà hợp, Ronaldo sau một trận bùng nổ cũng đã chững lại, Djemba-Djemba năng nổ nhưng không chắc chắn, Kleberson sau trận này chưa biết chừng bị lệch xương vai, chắc phải phẫu thuật. Forlan hôm qua bỏ lỡ một số cơ hội ngon ơ, với tình hình là Scholes sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng thì trọng trách càng nặng lên vai Nistelrooy, tuy nhiên với trận hôm qua có thể thấy rõ anh đang trong dai đoạn "tịt ngòi", cũng may là PL sẽ nghỉ trong vòng 2 tuần vì vòng loại Euro, chính vì vậy Rooy sẽ có cơ hội lấy lại phong độ. Hôm qua tiếc nhất là quả sút phạt đập xà ngang của Giggs, hic, quả đấy mà vào thì chắc chắn là MU thắng rồi.
    Trận của Arsenal hôm qua, chú Seaman có quả ngớ ngẩn vãi, xem cứ như là chú này để cho Arsenal thắng ấy, tức thật.
    &nbsp;-------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ặc,mọi người cứ bi quan quá.Đá mấy trận liền ko thua mới lo chứ
    No matter what they say...I am on the way...
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Grrr..., càng xem càng thấy chú Forlan vô duyên, bán quách chú này đi cho rồi. Có hai quả khá ngon, toàn nhằm thủ môn mà sút, mua chú này lỡm quá. Mà Solkjaer hôm qua không biết làm sao mà không đá ấy nhỉ.
    &nbsp;-------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  10. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    James Beattie - người hùng thành phố cảng , anh đã cho mọi người thấy bọn MU chỉ toàn nói phét , một tên khổng lồ chân đất sét chỉ giỏi làm ăn kinh doanh chứ không bít đá bóng ( mà cũng chỉ kinh doanh được ở châu Á - nơi phần lớn dân sống theo tình cảm mà không có lý trí ) . Trong suốt trận đấu khi mà không thể tìm được đường vào khung thành Southampton thì MU dường như đã chấp nhận tỷ số hoà nhưng chính vào lúc cần đến bản lĩnh thì họ lại không có và kẻ mạnh hơn đã chiến thắng .
    CHÚC MỪNG SOUTHAMPTON - CHÚC MỪNG JAMES BEATTIE - GIẾT BỌN MU ĐI !
    no

Chia sẻ trang này